ĐINHQUANG HIỆP
18-04-2020, 16:28
Cuối tháng ba vừa qua tôi bị đau buốt hai vai, nằm không sao ngủ được. Có lẽ hai vai tôi bắt đầu đau sau hôm tôi phải dắt xe máy khoảng hơn ba cây số, để tìm kiếm hàng sửa chữa xe máy, do thể trạng không được khỏe nên hai vai tôi có hiện tượng đau mỏi. Ngày hôm sau khi ngồi làm việc, thì vai tôi bắt đầu có hiện tượng tê mỏi, khi xách đồ tôi đã thấy vai mình bắt đầu đau buốt. Tối về tôi tranh thủ đi ngồi thiền ngay, cảm nhận khi tập rất tốt. Khi ngồi tôi còn thấy đỡ đau mỏi vai, nhưng khi tôi nằm xuống ngủ thì hai vai lại đau quá ra, không sao ngủ được. Tôi trằn trọc không ngủ được, tôi nằm nghe thơ của Thầy cả đêm, may mà hôm sau là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật nên tôi có thời gian ở nhà tập luyện và nghỉ ngơi. Ngày thứ hai đầu tuần tôi đi làm cả ngày, khi ngồi làm việc tay tôi buốt rất khó chịu. May mà ngày hôm sau tôi bắt đầu nghỉ làm ở nhà, nên tôi mới có thời gian tập luyện nghỉ ngơi thêm. Bốn ngày trôi qua cái vai tôi vẫn đau, tối đến trằn trọc khó ngủ, nên tôi đã quay về tập bài Vạn Pháp Hộ Cốt Trận. Buổi đầu tập vị trí hai vai và sau gáy của tôi nóng râm ran như được mát xoa, khí độc thông xả ra hai lòng bàn tay cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Kết quả là tối hôm đó tôi đã ngủ được. Sau ba hôm ngồi tập bài VPHCT, thì vùng vai của tôi đã đỡ đau mỏi đi rất nhiều.
Thực sự khi bị đau nhức vào những ngày dịch Covid này tôi cũng rất lo lắng, chưa kể mỗi lẫn đi ra ngoài về là cái họng tôi cứ có cảm giác ngứa họng khó chịu. Mặc dù bản thân tôi rất cẩn thận mỗi khi tôi ra ngoài là tôi tuân thủ đeo khẩu trang, về nhà là rửa tay súc họng ngay lập tức. Kể cả đến cơ quan tôi cũng chuẩn bị cho mình nước sịt khô và nước súc họng riêng mỗi khi ra ngoài về. Mỗi lần ngứa họng là tôi lại súc họng bằng nước súc miệng TB ngay.
Tuy nhiên mọi sự lại không như ý muốn, tôi cố gắng hạn chế đi ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Và rồi vào một hôm tôi đi ra chợ để lấy đồ do bà ngoại mua cho, có lẽ sau buổi hôm đó tôi xách đồ hơi nặng, cũng có thể tôi đã bị nhiễm khí độc. Tối hôm đó cái chân tôi bắt đầu đau, đi lại cà nhắc do đau ở vùng khớp xương chậu bên trái. Khi ngủ chỉ xoay người là đã thấy đau nhức rồi, đang ngồi mà đứng dậy là không thể đứng thẳng lưng lên được ngay. Ngày hôm sau tôi lại nhận lệnh của Công ty tiếp tục đi làm do Công trường vẫn triển khai thi công. Sáng hôm sau khi đi làm thì việc đầu tiên là phải dắt xe máy từ nhà xe ra sảnh quả thật là một việc khó khăn. Tôi vẫn kiên trì luyện tập, cảm nhận lúc tập cơ thể được chữa bệnh rất tốt, nhưng đi lại thì vẫn khó khăn mất khoảng bốn hôm liền. Cuối cùng vào đúng hôm, sáng tôi tập bài Vạn Pháp Hộ Thận Trận để tăng cường cho hệ xương khớp, chiều tôi tập bài Vạn Pháp Hộ Cốt Trận thì cái chân tôi sau đó đã đi lại được bình thường. Hôm đó khi tập bài Vạn Pháp Hộ Cốt Trận tôi thấy vùng vai, vùng cổ và cả vùng ngực liên tục khí độc được thông xả ra hai lòng bàn tay, một cảm giác thanh thoát thoải mái và rất dễ chịu. Sau đó đến vùng hai bên thận nóng ấm kéo xuống vùng khớp xương chậu bên trái, tôi thấy nóng ấm râm ran rất dễ chịu. Khi kết thúc bài tập, tôi đứng dậy đi lại tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn thật là tuyệt vời. Cũng từ hôm đó đến nay tôi đi lại được bình thường, tôi không còn bị đau xương khớp nữa, kết quả thât là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.
Thực sự khi bị đau nhức vào những ngày dịch Covid này tôi cũng rất lo lắng, chưa kể mỗi lẫn đi ra ngoài về là cái họng tôi cứ có cảm giác ngứa họng khó chịu. Mặc dù bản thân tôi rất cẩn thận mỗi khi tôi ra ngoài là tôi tuân thủ đeo khẩu trang, về nhà là rửa tay súc họng ngay lập tức. Kể cả đến cơ quan tôi cũng chuẩn bị cho mình nước sịt khô và nước súc họng riêng mỗi khi ra ngoài về. Mỗi lần ngứa họng là tôi lại súc họng bằng nước súc miệng TB ngay.
Tuy nhiên mọi sự lại không như ý muốn, tôi cố gắng hạn chế đi ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Và rồi vào một hôm tôi đi ra chợ để lấy đồ do bà ngoại mua cho, có lẽ sau buổi hôm đó tôi xách đồ hơi nặng, cũng có thể tôi đã bị nhiễm khí độc. Tối hôm đó cái chân tôi bắt đầu đau, đi lại cà nhắc do đau ở vùng khớp xương chậu bên trái. Khi ngủ chỉ xoay người là đã thấy đau nhức rồi, đang ngồi mà đứng dậy là không thể đứng thẳng lưng lên được ngay. Ngày hôm sau tôi lại nhận lệnh của Công ty tiếp tục đi làm do Công trường vẫn triển khai thi công. Sáng hôm sau khi đi làm thì việc đầu tiên là phải dắt xe máy từ nhà xe ra sảnh quả thật là một việc khó khăn. Tôi vẫn kiên trì luyện tập, cảm nhận lúc tập cơ thể được chữa bệnh rất tốt, nhưng đi lại thì vẫn khó khăn mất khoảng bốn hôm liền. Cuối cùng vào đúng hôm, sáng tôi tập bài Vạn Pháp Hộ Thận Trận để tăng cường cho hệ xương khớp, chiều tôi tập bài Vạn Pháp Hộ Cốt Trận thì cái chân tôi sau đó đã đi lại được bình thường. Hôm đó khi tập bài Vạn Pháp Hộ Cốt Trận tôi thấy vùng vai, vùng cổ và cả vùng ngực liên tục khí độc được thông xả ra hai lòng bàn tay, một cảm giác thanh thoát thoải mái và rất dễ chịu. Sau đó đến vùng hai bên thận nóng ấm kéo xuống vùng khớp xương chậu bên trái, tôi thấy nóng ấm râm ran rất dễ chịu. Khi kết thúc bài tập, tôi đứng dậy đi lại tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn thật là tuyệt vời. Cũng từ hôm đó đến nay tôi đi lại được bình thường, tôi không còn bị đau xương khớp nữa, kết quả thât là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.