PDA

View Full Version : Khi chúng ta ở nhà...



FirePhoenix
07-04-2020, 14:11
.
- Khi chúng ta ở nhà, Trái Đất được nghỉ ngơi

* Tầng Ozone của Trái Đất đang tự chữa lành cho chính mình sau nhiều năm bị chính con người làm tổn hại. Cụ thể, cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết lỗ thủng trên tầng Ozone của Trái Đất đã thu nhỏ tới một kích thước kỷ lục, nhỏ nhất kể từ khi nó được phát hiện lần đầu vào thập niên 1970, một lỗ hổng tầng Ozone phía trên Nam Cực cũng đang lành lại và tạo ra những thay đổi tích cực với luồng gió (dòng tia - jet stream) trên bán cầu Nam. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đây chỉ là một chuyển biến mang tính tạm thời. Tin vui này có duy trì lâu hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. Nếu chúng ta không thể di chuyển ra bên ngoài vũ trụ và “vá” lỗ thủng lại thì ngay bây giờ chúng ta hãy giảm phát thải Co2 bằng cách "ngồi yên" để vừa ngăn chặn đại dịch, vừa đẩy nhanh việc chữa lành cho tầng Ozone.

* Ở Đông Ấn Độ, một hiện tượng tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể được nhìn thấy nữa đã xuất hiện trở lại dọc bờ biển của bang Odisha. Hàng ngàn cô rùa biển - loài động vật đã bị ảnh hưởng rất nhiều do ô nhiễm môi trường và các hoạt động khai thác của con người đã "tận dụng" thời điểm mọi người đang ở nhà để tận hưởng không gian yên bình trên bờ cát đầy nắng và gió và tất nhiên là không bị ai làm phiền để làm một việc rất riêng tư đó là đẻ trứng mà không sợ ai trộm hay bị chụp ảnh nữa (bởi thường niên sự kiện lớn này sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch và có nhiều trường hợp khách du lịch còn trộm trứng đem về làm kỷ niệm, bán lại ở các chợ hoặc cố chụp ảnh trong khi các cô rùa làm ổ đẻ trứng).

* Hôm nay, chỉ số bụi mịn tại Hà Nội này đã giảm gần 10 lần, trở về mức 11,5, tiệm cận quy chuẩn cho phép của WHO. Có thể nói, Thủ đô Hà Nội đang trong những ngày không khí trong lành nhất trong khoảng 1 năm trở lại đây. Tại Tp.HCM bản đồ chất lượng không khí xuất hiện màu vàng - chất lượng không khí trung bình - phủ khắp các điểm đo, xen kẽ nhiều khu vực hiển thị màu xanh - chất lượng không khí tốt. Không chỉ ở Việt Nam, không khí tại hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng đã giảm ô nhiễm hơn rất nhiều. Không còn quốc gia nào ghi nhận chỉ số AQI ở mức màu nâu hay màu tím - nguy hại cho sức khỏe con người.

Tôi đã rơm rớm nước mắt khi đọc được những tin tức này trên tường của một người bạn làm chủ một công ty du lịch. Nếu để Trái đất được chữa lành, tôi sẵn sàng ở nhà thêm rất rất nhiều ngày nữa. Tôi không đóng góp gì được nhiều vào tình trạng của Trái Đất, chỉ biết là, tôi rất yêu thương Trái Đất này!
/

Ngô Minh Thành
26-04-2020, 22:44
Ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động trong cả nước cũng như trên toàn thế giới. Theo chỉ thị, công ty tôi cũng không ngoài ngoại lệ, phải làm việc online tại nhà ngoại trừ khi có công việc cần thiết bắt buộc phải trực tiếp. Chính vì vậy, tôi lại càng có thêm nhiều thời gian để luyện tập hơn trong thời gian này.

Ngoài thời gian làm việc, buổi trưa ăn cơm xong tôi nghỉ ngơi khoảng 15-20p sau đó tôi tranh thủ tập 1 bài linh pháp. Do đang trong lúc diễn biến của dịch bệnh hết sức căng thẳng, trước khi thiền tôi thường tâm niệm dồn năng lượng ra bên ngoài để tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc cho cơ thể, tránh khí xấu hoặc năng lượng xấu, … xâm nhập vào cơ thể. Trong lúc thiền tôi thường xuyên tâm niệm xin Thầy, các vị bề trên cho chúng tôi có thêm sức đề kháng để chống trọi với dịch bệnh, tâm niệm xin Thầy cho chúng con sử dụng LCĐCS để bắt, quét sạch khu vực xung quanh nhà, đảm bảo an toàn cho mọi người trong gia đình. Khi có việc bắt buộc phải đi ra ngoài, tôi cũng thường xuyên tâm niệm dồn năng lượng ra bên ngoài để ngăn chặn các năng lượng xấu, virut xâm nhập vào cơ thể.

Buổi chiều sau khi kết thúc thời gian làm việc, do không phải di chuyển nên tôi có thêm khoảng thời gian để luyện tập. Tôi cùng anh trai lại rủ nhau luyện tập đan điền công để tăng cường nội lực cho cơ thể. Trong lúc tập tôi cảm nhận được những luồng khí độc liên tục thải ra bên ngoài, cơ thể nóng ran. Từ khi được sự chỉ bảo về cách thức luyện tập thực công, cách quán khí thì tôi đã có nhiều cảm nhận rõ rệt hơn như cảm giác rất rõ về luồng khí đi vào cơ thể, luồng khí đi ra khỏi lòng bàn tay, cơ thể nóng, và hơi thở nhẹ nhàng hơn, không bị hụt hơi, giật cục như trước nữa.

Buổi tối, từ 8-9h tôi lại tranh thủ luyện tập thêm 1 bài linh pháp khác. Tôi nhận thấy, trước đây khi luyện tập Linh pháp rất hay buồn ngủ, nhất là những hôm luyện tập muộn. Do đó tôi đã cố gắng tập sớm hơn, và có lẽ sau thời gian tập vừa rồi, khi luyện tập xong thì tôi thấy cơ thể tỉnh táo hơn, giúp cho tôi có thể làm việc đến 2h sáng thì mới đi ngủ được và sáng hôm sau dậy vẫn sớm lúc 7h để làm việc.

Ngày thứ 2, 3 tuần trước tôi phải đi công tác. Dù dịch nhưng công việc tiến độ rất gấp để đóng điện nên tôi được điều đi công tác tại Thái Nguyên. Do công việc phải hoàn thành nên chúng tôi về rất muộn về tới nhà ăn tối xong đã là 10r nên ăn nhanh chóng thì tôi sang phòng thờ để luyện tập ngay do sáng phải đi sớm. Tôi cố gắng tập một bài linh pháp, một bài thực công và bài luyện theo hướng dẫn của lớp 1.

Do địa hình công việc tại rừng núi, cộng với phải hoàn thành trong đêm nên khi thực hiện công việc, mải mê quá mà tôi bị lũ muỗi rừng bu đầy hai gót chân phía sau. Sáng hôm sau tôi mới phát hiện bị ngứa thì nhìn xuống với phát hiện hai chân chi chít khoảng 30 vết cắn. Cả buổi sáng hôm đó, tôi làm việc mà chỉ có gãi, những vết đốt do muỗi rừng cắn nhức và ngứa vô cùng. Buổi trưa đó, khi ngồi thiền tôi đã tâm niệm xin Thầy giải độc do vết muỗi cắn, tôi tâm niêm xin HVLB, bình nước VTCL để rửa các chất độc do muỗi rừng gây ra. Đến chiều và tối thì tôi đã thấy đỡ hẳn, chỉ còn lại những vết thâm nhỏ mờ.

Sau thời gian luyện tập vừa rồi, tôi thấy cơ thể tôi khỏe hơn rất nhiều, ngồi làm việc thoải mái và lâu hơn mà không bị mỏi, mệt. Cảm nhận về khí cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều so với trước đây.
Chúng con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị Bề trên đã luôn độ trì, dạy bảo chúng con!