PDA

View Full Version : Tôi liều trách Cụ !



bần tăng
17-03-2020, 11:55
.
Lúc 20h35, ngày 16/3/20, khi tôi đang ngồi thiền, thì Cụ Diệu Thiện “đi tới”. Vẫn cái giọng sang sảng “Này anh, tính đến giờ này, như 1 phép màu, nước Lào vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm Covy. Đề nghị Tết năm sau: năm mới không chúc “Vạn sự như …Ý” nữa, mà nên chúc “Vạn sự như…Lào”… cho nó lành anh nhỉ?
Tôi phải bật cười: Dạ. Trong hoàn cảnh thế này mà Cụ vẫn còn vui quá!
Cụ hơi chững lại rồi nhỏ nhẹ:
- Anh đang trách chúng ta phải không?
- Dạ! Con không dám! Nhưng cũng liều mạng xin hỏi Cụ: "Virus làm nhiều người chết quá! Loài người đang hoảng loạn! Các Cụ đã có biện pháp gì để cứu chúng sinh?"

Cụ Diệu Thiện lặng người đi rồi đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ, Cụ nhỏ nhẹ nói: "Con đọc đoạn này đi".

.............
Thứ 6 ngày 13/3
- Dịch nCovid-19 đang tiếp tục có diễn biến khó lường. Nếu ai có nghi ngờ bị ảnh hưởng bởi virus nCovid-19, phải trực tiếp báo cáo ngay!
- Đã có người bị nhiễm virus cả hai vợ chồng! Chúng ta đã tốn rất nhiều năng lượng để bắt virus này ra khỏi người họ !!!
Chủ nhật, ngày 15/3
- Hiện nay mật độ virus Vũ Hán trong không khí là rất lớn, mọi người phải hết sức lưu ý. Mặc dù mỗi người đã có một hàng rào năng lượng bảo vệ nhưng virus vẫn có thể lọt qua! Một học trò nam có tiếp xúc gần người bệnh nên đã bị một virus VH lọt qua hàng rào bảo vệ để xâm nhập từ chân trái đi lên, khi tới vai trái chỗ giáp cổ đã bị chúng ta bắt lúc 19h15p ngày hôm nay. Nếu người nào có điều gì khả nghi thì cần báo cáo ngay!

Thứ hai, ngày 16/3
- Sáng nay lúc 10h kém 15p chúng ta đã khám cho một học trò ở cùng nhà với người đã từng bị virus thâm nhập. Rất may trong người anh này không có virus!
Chỉ thấy có một điểm tụ độc ở lưng phía dưới vai trái khoảng 18cm
- Nhân lúc Virus đang hoành hành thì bọn xấu tổ chức tấn công và bỏ độc khắp mọi nơi! Sáng nay chúng ta phải đánh một trận với 7000 tên, tiêu diệt gần hết. Chiều nay phải điều quân đội về chống dịch và giải độc. Tăng 300% số thiết bị hút và giải độc cho môi trường.

Thứ ba, ngày 18/3
Chiều nay chúng ta đã cho thử nghiệm ba loại lưới ba lớp mới dùng để bắt Virus. Loại một có diện tích 2m2, loại hai có diện tích 6m2, 5 người sử dụng và loại ba có diện tích 15m2, 10 người sử dụng. Kết quả cho thấy hai loại lưới lớn có hiệu quả tốt hơn hẳn! Từ thực địa, mọi người yêu cầu được cấp hai loại lưới kích thước lớn nhưng có khả năng chịu lửa vì chỉ có lửa mới có thể diệt được Virus nhanh nhất nhưng lửa đã thiêu dụi cả lưới. Chúng ta phân tích để sản xuất lưới chịu lửa thì tốn rất nhiều năng lượng nên chỉ dùng lưới thường một lần. Buổi tối chúng ta đã cấp 5000 tấm lưới có dt 6m2 và 5000 tấm lưới có dt 15m2.
Mọi người trong không gian có nhiệm vụ nhân số lưới này lên để cấp đi các nơi.

………

Tôi đang choáng ngợp với lòng ngưỡng mộ Cụ & chắp tay cùng chúng sinh tạ ơn Cụ.

Cụ lại nhỏ nhẹ: "Loài người quá kiêu căng và cũng đã từng quá nhẫn tâm! Nếu có phải gánh chịu kiếp nạn này thì cũng nên tự trách mình trước chứ đừng vội trách người khác!"

Tôi giật mình nhìn lên thì đã thấy Cụ đi giật lùi và khuất dạng, nhẹ nhàng như khi tới.
Đúng là Phật không bao giờ quay lưng lại với chúng sinh!

./.