Đăng nhập

View Full Version : Tái ông thất mã, yên tri phi phúc



Đào Hương 95
03-03-2020, 09:08
Con cảm thấy thật may mắn vì được sinh ra tại thế giới này, được sống trong một điều kiện tốt và được biết tới Thầy. Từ nhỏ, mỗi khi gặp những chuyện không may, những chuyện trái với mong muốn của mình (và sau một hồi than thân trách phận), con nhận thấy rằng “mọi việc dù thế nào cũng đang xảy ra theo hướng tốt nhất mà nó có thể xảy ra”. Khi con biết chuyện về bản thân mình, con cũng buồn, cũng cảm thấy ôi sao mình lại ở trong tình cảnh trớ trêu như vậy, như trong một bộ phim truyền hình vậy? Nhưng sau đó ngẫm lại, con cảm thấy đó là một điều may mắn. Nếu mọi việc không xảy ra như thế có lẽ con cũng không được trưởng thành và phát triển như ngày hôm nay, có lẽ con không biết trân trọng những gì mình đang có như bây giờ, có lẽ con sẽ ích kỷ, hẹp hòi và xấu tính hơn nhiều và có lẽ con sẽ chẳng được biết tới Thầy. Con người trừ khi trải qua những mất mát, trừ khi nhìn thấy những tình huống bi đát hiện hữu ngay ra trước mắt thì họ sẽ không biết trân quý những gì mình đang có. Chỉ có những người hiểu được trong mất mà được, trong được mà mất mới có thể luôn ung dung tự tại, bớt sân si trong tâm mình.

Việc này khiến con nhớ đến câu chuyện “Tái ông thất mã, yên tri phi phúc” (tái ông mất ngựa, chưa biết là phúc hay là họa); con thấy đây là một chuyện ngụ ngôn rất hay, phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già nếu có thể có cái nhìn bình tĩnh như người đàn ông trong câu chuyện thì cuộc sống sẽ an yên hơn biết bao. Nói vậy thôi chứ thật ra con cũng chưa đạt được cảnh giới như vậy, nhưng con vẫn luôn cố gắng động viên mình luôn nhìn vào hai mặt của sự việc, không phải để xoa dịu mình mà để bản thân học cách chấp nhận và tận dụng tình huống.




http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/attachment.php?attachmentid=582&stc=1
Ảnh minh họa
Nguồn: Internet




Đặc biệt, từ khi con theo Thầy, con cảm thấy mình tốt hơn, không chỉ riêng về mặt sức khỏe mà về mặt tinh thần, con thấy tâm mình như được thanh lọc vậy, cảm thấy bản thận chấp nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn, cảm thấy mình lược bớt được phần “con” hoang dã và ngỗ ngược, cảm thấy mình luôn cần cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những gì mình đang được có. Và rằng đi trên con đường này tâm con sẽ luôn hướng thiện, tránh được những cám dỗ và sự sa ngã. Thầy và môn phái KCTL là kim chỉ nam để con luôn soi xét bản thân, giúp bản thân hoàn thiện từng ngày vậy.

Con xin cảm ơn tình thương bao la của Thầy, cảm ơn Thầy đã luôn tận tình giúp đỡ, dạy bảo chúng con từ những việc nhỏ nhất.