Đăng nhập

View Full Version : Bệnh dị ứng và kết quả đạt được khi tập bài luyện VPTKKT



Mộc Lan
26-02-2020, 14:32
Cách đây khoảng 3 tháng Mộc Lan đã bị căn bệnh dị ứng hành hạ trong gần 1 tháng. Khởi nguồn từ việc Mộc Lan nghĩ mình còn thanh niên nên chủ quan trong việc chuẩn bị trang phục khi đi ra ngoài. Hậu quả bệnh tái đi tái lại nên dẫn đến căn bệnh viêm xoang. Mộc Lan không uống thuốc và đi khám bác sĩ trong một thời gian dài. Đến khi mũi mất hết khứu giác, Mộc Lan không ngửi thấy mùi, không thể vào bếp nấu ăn lúc đó Mộc Lan quyết đinh đi khám. Lúc này bác sĩ chuẩn đoán Mộc Lan bị viêm xoang khá nặng. Mộc Lan uống thuốc theo chỉ dẫn và đến ngày thứ 5 thì trong lúc làm việc Mộc Lan thấy người bắt đầu ngứa và khó chịu. Bạn đồng nghiệp ngồi cạnh bảo chị ơi sao mặt chị bị lệch sưng thế. Lúc đó Mộc Lan mới tóa hỏa vì tiền sử bản thân chưa bao giờ bị như vậy. Mộc Lan đi uống một cốc nước chanh mật ong rất lạnh thì người đỡ hơn ngứa một chút nhưng càng về tối thì mọi việc có vẻ trầm trọng hơn. Đến khoảng 1h sáng không chịu nổi khi các đầu ngón chân và tay sưng phù lên như quả bóng nước. Mộc Lan nhờ chồng đưa vào bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán dị ứng thuốc và được tiêm 1 liều thuốc chống dị ứng và truyền nước. Lúc đó bản thân là bệnh nhân Mộc Lan cũng không suy nghĩ được gì nhiều hơn.

Tuy nhiên đêm hôm sau, cơ thể Mộc Lan xuất hiện những triệu chứng như trên. Cả đêm cứ đi đi lại lại, uống thuốc đỡ rồi lại bị cứ như vậy. Sau ba đêm mất ngủ, Mộc Lan được chị họ đưa vào khám một bác sĩ chuyên khoa da liễu giỏi. Sau khi trao đổi thông tin, cô bác sĩ phân tích và đưa ra kết luận chị không phải dị ứng thuốc vì uống đến ngày thứ 5 thì không phải do thuốc, có thể căn nguyên gây bệnh là do dị ứng môi trường hóa chất. Nghe hợp lý vì nhà Mộc Lan vừa sửa được 1 tháng có sơn lại một số nơi. Và khi trở về Mộc Lan tiếp tục uống thuốc dị ứng và thuốc bổ gan…. Tình trạng có đỡ hơn và không hết hẳn. Đỉnh điểm của biểu hiện của bệnh xuất hiện khi cơ quan cử Mộc Lan đi công tác tại Thái Lan. Thời tiết nắng nóng, đồ ăn cay nóng, họp hành… Tối về đến khách sạn thì khắp người nổi lên các cục mề đay to bằng bàn tay, ngứa khắp người. Cô bạn làm cùng tìm mọi lí do thuyết phục Mộc Lan đi đến bệnh viện. Mộc Lan chỉ cười vì ở Việt Nam đã đi khám đủ nơi rồi mà chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác. Tối đó Mộc Lan nằm ngẫm nghĩ và nhận ra rằng y học hiện đại đã bó tay rồi. Đêm nằm ngứa và bứt rứt không sao ngủ được Mộc Lan bật nhạc Thiền của Thầy lên nghe. Mộc Lan đã ngủ thiếp đi một lát.

Khi về nước, Mộc Lan dừng thuốc dị ứng vì sau một đợt dài sử dụng bệnh đau dạ dày tái phát. Hàng ngày Mộc Lan bật bài Vạn Pháp Thanh Khí Khai Tâm của Thầy để tập. Tuy có những lúc toàn thân rất ngứa và dấm dứt tưởng chừng không thể ngồi hết cả bài nhưng niềm tin và sự cảm nhận năng lượng tình thương của Thầy trong các bài luyện đã giúp Mộc Lan vượt qua. Ngày qua ngày các triệu chứng dị ứng đã giảm dần rồi hết hẳn.

Những ngày đầu xuân ngồi ngắm những hạt mưa rơi đọng trên những tán lá, những cánh hoa hồng mong manh. Những phép màu giản dị ấy, nhìn ngắm và cảm nhận mỗi ngày khiến bản thân Mộc Lan thật sự cảm động.

Tình thương của Thầy luôn là nguồn động lực giúp con nỗ lực và sống tốt hơn mỗi ngày. Con cảm ơn Thầy ạ!