ThienTruong
25-02-2020, 22:07
Giáo Chủ đi chọn người tốt
Kính gửi: Thầy Huệ Tâm
Trong nhiều năm hình ảnh bác Vinh ở Thái Bình là người để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp với ThienTruong và tập thể học trò của môn phái KCTL. Hình ảnh 1 người học trò già đã theo Thầy học từ những ngày khó khăn nhất, vất vả nhất…các bác, các chú ở Thái Bình đã ủng hộ và giúp đỡ Thầy trong suốt thời gian đánh tà đạo và đã chiến thắng quân tà đạo. Thầy gọi bác Vinh và các bác, các cô ở Thái Bình là những cựu chiến binh, những người có nhiều chiến công được tâm linh ghi nhận, đã được phong thần ngay từ khi còn sống…
ThienTruong còn nhớ bác Vinh là người theo Đạo Thiên Chúa, bác là sứ giả của Đức Chúa. Người sứ giả của Đức Chúa nhưng có cuộc sống rất giản dị, bình thường ở trần tục, làm người tốt luôn sẵng sàng giúp đỡ mọi người, bác mở 1 cửa hàng bán bia nhỏ ở thành phố Thái Bình để kinh doanh, để kiếm tiền lo cho gia đình
ThienTruong có cơ hội đi cùng đoàn của Thầy về Thái Bình làm việc, để Thầy thăm lại chiến trường xưa…,mỗi lần về Thái Bình là 1 lần được cảm nhận tình cảm chân thành, kính trọng của học trò Thái Bình đối với Thầy và các bác ở Thái Bình giành tình cảm yêu thương nhất cho học trò mới chúng tôi, về tới Thái Bình như thấy về nhà
Về Thái Bình được nghe Thầy kể chuyện ngày xưa…trong giai đoạn khó khăn ấy rất nhiều người đã bỏ cuộc, chỉ còn những người học trò này đã đi theo Thầy đến ngày chiến thắng, để hôm nay chúng tôi được nghe lại những chiến công năm xưa. Những cảm xúc, những tình cảm rất khó để diễn tả, nó ghi dấu trong tâm trí ThienTruong, là tấm gương cho mỗi học trò trên con đường tu luyện
Một lần về Thái Bình làm việc với khách hàng mà ThienTruong đang cung cấp sản phẩm ở thành phố Thái Bình, ThienTruong đã gọi điện thông báo cho bác Vinh, bác Hải về chuyến đi và mong muốn về nhà các bác chơi. Bác Vinh, bác Hải đã giành thời gian, tình cảm để đón tôi như đón 1 người thân về nhà, những tình cảm mà đến giờ tôi không thể nào quên
Bác Vinh mất sau 1 thời gian bệnh nặng, học trò chúng tôi rất buồn khi phải chia xa người cựu chiến binh, người học trò già của Thầy. Thầy nói “Ông Vinh là người học trò đặc biệt, khi mất thì vía đã về một không gian do Thầy lập ra ở Nhật Nguyệt Linh Đường để tiếp tục được học tập và tu luyện”
Thầy lập ra một không gian để những người học trò tốt khi chết đi có thể về đó tiếp tục học tập, tu luyện và làm nhiệm vụ. Một không gian để học trò có thể theo học ở Thầy trong nhiều kiếp…phải những người xứng đáng mới được về không gian này
Về Thái Bình dự lễ giỗ đầu của bác Vinh
Thời gian qua đi thật nhanh, gia đình bác Vinh lên Côn Sơn mời Thầy và học trò lớp KCTL về Thái Bình dự lễ giỗ đầu của bác Vinh. ThienTruong đã đăng ký và xin được đi cùng đoàn của Thầy về dự lễ
Đoàn xe xuất phát từ Hanoi về đến nhà bác Vinh lúc 10h30, gia đình bác Vinh ra đón Thầy, bác gái rất cảm động tình cảm của Thầy đã giành cho gia đình. Ngồi nghỉ 1 lúc thì Thầy và đoàn học trò vào khu bàn thờ để làm việc. Chị theoThầy, tôi và BaNam quỳ xuống lễ dưới bàn thờ Phật, ngay lúc đó Thầy nói có người vừa về để trao đổi
Chị TV báo cáo với Thầy có cụ Quang Minh Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật về. Giáo chủ của Đạo Phật muốn đưa bác Vinh đi về làm việc cho Đạo Phật. Thầy nói ông Vinh thật vinh dự, được đích thân Giáo Chủ về chọn đi làm việc, Giao Chủ đi tìm người tốt để giao nhiệm vụ
Thầy hỏi “Ông Vinh có suy nghĩ gì về việc này ?”
Bác Vinh trả lời: Việc này là điều bất ngờ, vinh dự lớn nhưng không biết mình có làm được không ?
Có 1 việc khi mất bác Vinh buồn là thế hệ sau không giữ được Đức Tin như Đức Tin mà bác đã có được. Trước đây ngôi nhà bác Vinh ở rất sáng, khi bác mất thì đã bị phủ 1 lớp bụi, không còn sáng được như trước. Bác Vinh thấy mình mới tu được cho mình, chưa giúp được con cái tiếp tục theo con đường tu của bác đã chọn…
Hôm nay là ngày giỗ của bác Vinh, bác Vinh đã được đón nhận vinh dự lớn từ Giáo Chủ của Đạo Phật, người cả 1 cuộc đời sống tốt như bác khi chết đi được không gian tâm linh ghi nhận, đây là sự ghi nhận thành quả tu luyện của bác
ThienTruong được trực tiếp tham gia buổi lễ, được nghe trực tiếp câu chuyện, những ghi nhớ không thể nào quên. Những việc làm tâm linh ở gần trần tục đến thế…
“Giáo chủ trực tiếp đi tìm người tốt để giao nhiệm vụ”, đời đạo song tu, cả 1 cuộc đời tu luyện được ghi nhận. ThienTruong hiểu tâm linh cũng như trần tục sứ mệnh quan trọng nhất của người lãnh đạo là đi tìm người tốt về làm việc trong tổ chức của mình. Một tổ chức được xây dựng bởi những người tốt thì tổ chức đó sẽ phát triển và mang lại những điều tốt đẹp cho chúng sinh, cho xã hội
Bác Vinh là tâm gương sáng cho mỗi học trò của môn phái KCTL noi theo. Một chuyến đi được giúp cho ThienTruong hiểu được đạo Thầy trò, Thầy Huệ Tâm đã giành tình cảm tốt đẹp nhất cho người học trò già, cả khi còn sống đến khi học trò đã mất. Một chuyến đi không thể nào quên, con xin cảm ơn Thầy !
Kính gửi: Thầy Huệ Tâm
Trong nhiều năm hình ảnh bác Vinh ở Thái Bình là người để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp với ThienTruong và tập thể học trò của môn phái KCTL. Hình ảnh 1 người học trò già đã theo Thầy học từ những ngày khó khăn nhất, vất vả nhất…các bác, các chú ở Thái Bình đã ủng hộ và giúp đỡ Thầy trong suốt thời gian đánh tà đạo và đã chiến thắng quân tà đạo. Thầy gọi bác Vinh và các bác, các cô ở Thái Bình là những cựu chiến binh, những người có nhiều chiến công được tâm linh ghi nhận, đã được phong thần ngay từ khi còn sống…
ThienTruong còn nhớ bác Vinh là người theo Đạo Thiên Chúa, bác là sứ giả của Đức Chúa. Người sứ giả của Đức Chúa nhưng có cuộc sống rất giản dị, bình thường ở trần tục, làm người tốt luôn sẵng sàng giúp đỡ mọi người, bác mở 1 cửa hàng bán bia nhỏ ở thành phố Thái Bình để kinh doanh, để kiếm tiền lo cho gia đình
ThienTruong có cơ hội đi cùng đoàn của Thầy về Thái Bình làm việc, để Thầy thăm lại chiến trường xưa…,mỗi lần về Thái Bình là 1 lần được cảm nhận tình cảm chân thành, kính trọng của học trò Thái Bình đối với Thầy và các bác ở Thái Bình giành tình cảm yêu thương nhất cho học trò mới chúng tôi, về tới Thái Bình như thấy về nhà
Về Thái Bình được nghe Thầy kể chuyện ngày xưa…trong giai đoạn khó khăn ấy rất nhiều người đã bỏ cuộc, chỉ còn những người học trò này đã đi theo Thầy đến ngày chiến thắng, để hôm nay chúng tôi được nghe lại những chiến công năm xưa. Những cảm xúc, những tình cảm rất khó để diễn tả, nó ghi dấu trong tâm trí ThienTruong, là tấm gương cho mỗi học trò trên con đường tu luyện
Một lần về Thái Bình làm việc với khách hàng mà ThienTruong đang cung cấp sản phẩm ở thành phố Thái Bình, ThienTruong đã gọi điện thông báo cho bác Vinh, bác Hải về chuyến đi và mong muốn về nhà các bác chơi. Bác Vinh, bác Hải đã giành thời gian, tình cảm để đón tôi như đón 1 người thân về nhà, những tình cảm mà đến giờ tôi không thể nào quên
Bác Vinh mất sau 1 thời gian bệnh nặng, học trò chúng tôi rất buồn khi phải chia xa người cựu chiến binh, người học trò già của Thầy. Thầy nói “Ông Vinh là người học trò đặc biệt, khi mất thì vía đã về một không gian do Thầy lập ra ở Nhật Nguyệt Linh Đường để tiếp tục được học tập và tu luyện”
Thầy lập ra một không gian để những người học trò tốt khi chết đi có thể về đó tiếp tục học tập, tu luyện và làm nhiệm vụ. Một không gian để học trò có thể theo học ở Thầy trong nhiều kiếp…phải những người xứng đáng mới được về không gian này
Về Thái Bình dự lễ giỗ đầu của bác Vinh
Thời gian qua đi thật nhanh, gia đình bác Vinh lên Côn Sơn mời Thầy và học trò lớp KCTL về Thái Bình dự lễ giỗ đầu của bác Vinh. ThienTruong đã đăng ký và xin được đi cùng đoàn của Thầy về dự lễ
Đoàn xe xuất phát từ Hanoi về đến nhà bác Vinh lúc 10h30, gia đình bác Vinh ra đón Thầy, bác gái rất cảm động tình cảm của Thầy đã giành cho gia đình. Ngồi nghỉ 1 lúc thì Thầy và đoàn học trò vào khu bàn thờ để làm việc. Chị theoThầy, tôi và BaNam quỳ xuống lễ dưới bàn thờ Phật, ngay lúc đó Thầy nói có người vừa về để trao đổi
Chị TV báo cáo với Thầy có cụ Quang Minh Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật về. Giáo chủ của Đạo Phật muốn đưa bác Vinh đi về làm việc cho Đạo Phật. Thầy nói ông Vinh thật vinh dự, được đích thân Giáo Chủ về chọn đi làm việc, Giao Chủ đi tìm người tốt để giao nhiệm vụ
Thầy hỏi “Ông Vinh có suy nghĩ gì về việc này ?”
Bác Vinh trả lời: Việc này là điều bất ngờ, vinh dự lớn nhưng không biết mình có làm được không ?
Có 1 việc khi mất bác Vinh buồn là thế hệ sau không giữ được Đức Tin như Đức Tin mà bác đã có được. Trước đây ngôi nhà bác Vinh ở rất sáng, khi bác mất thì đã bị phủ 1 lớp bụi, không còn sáng được như trước. Bác Vinh thấy mình mới tu được cho mình, chưa giúp được con cái tiếp tục theo con đường tu của bác đã chọn…
Hôm nay là ngày giỗ của bác Vinh, bác Vinh đã được đón nhận vinh dự lớn từ Giáo Chủ của Đạo Phật, người cả 1 cuộc đời sống tốt như bác khi chết đi được không gian tâm linh ghi nhận, đây là sự ghi nhận thành quả tu luyện của bác
ThienTruong được trực tiếp tham gia buổi lễ, được nghe trực tiếp câu chuyện, những ghi nhớ không thể nào quên. Những việc làm tâm linh ở gần trần tục đến thế…
“Giáo chủ trực tiếp đi tìm người tốt để giao nhiệm vụ”, đời đạo song tu, cả 1 cuộc đời tu luyện được ghi nhận. ThienTruong hiểu tâm linh cũng như trần tục sứ mệnh quan trọng nhất của người lãnh đạo là đi tìm người tốt về làm việc trong tổ chức của mình. Một tổ chức được xây dựng bởi những người tốt thì tổ chức đó sẽ phát triển và mang lại những điều tốt đẹp cho chúng sinh, cho xã hội
Bác Vinh là tâm gương sáng cho mỗi học trò của môn phái KCTL noi theo. Một chuyến đi được giúp cho ThienTruong hiểu được đạo Thầy trò, Thầy Huệ Tâm đã giành tình cảm tốt đẹp nhất cho người học trò già, cả khi còn sống đến khi học trò đã mất. Một chuyến đi không thể nào quên, con xin cảm ơn Thầy !