PDA

View Full Version : Làm thế nào để bớt đau khổ?!



FirePhoenix
19-02-2020, 15:56
.
Bí quyết đỡ đau khổ trong hôn nhân

Tôi viết bài này dành tặng tất cả các chị em của Khí công tâm linh nói riêng và những người vợ đang trong hôn nhân nói chung. Tôi viết bằng chút trải nghiệm của bản thân và thêm ít điều hay lẽ phải mà tôi học được. Tôi tin sẽ hữu dụng với mọi người, theo một cách nào đó.

(Những ai hiện đang sống một mình cũng đừng buồn các chị nhé! Bởi có câu “Lợi thì có lợi nhưng răng không còn!”).

Sở dĩ tại sao tôi lại khai thác chủ đề này. Thú thật với mọi người, tôi còn nợ 1 bài viết từ kỳ trước và chỉ tiêu 2 bài của kỳ này tôi chưa viết (mong mọi người lượng thứ!). Nhưng động lực lớn hơn, đó là những người chị em của tôi ở Gia đình khí công tâm linh, vẫn thường trò chuyện tâm sự với tôi về những điều “chưa hạnh phúc” của họ trong hôn nhân, những điều mà tôi nghĩ đôi khi chỉ thay đổi cách nhìn nhận đi thôi, mọi chuyện cũng đã khác nhiều rồi. Để được hạnh phúc thì có thể tôi sẽ viết một chủ đề khác, nhưng tôi quan niệm hạnh phúc là do mình và cũng do may mắn một phần nữa. Tuy nhiên, để bớt khổ đau, tôi tin ai cũng làm được.

Trên đời chỉ có một điều duy nhất không thay đổi, điều đó là: Mọi thứ luôn đổi thay!

Nếu ai đi ngược lại với điều này, tức là đi ngược với quy luật tự nhiên. Mà một khi đã đi ngược quy luật thì bạn sẽ bị đào thải ra khỏi guồng quay cuộc sống. Đào thải ở đây không có nghĩa là bạn bị bật ra, rơi xuống đất. Mà có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy đơn độc. Tôi tin 98% phụ nữ từng cảm thấy rất đơn độc trong chính cuộc hôn nhân của mình, và 90% thì hầu như đơn độc đến lúc hôn nhân chấm dứt hoặc hai vợ chồng cùng già hẳn. Vì thế, nếu chồng bạn có xấu tính đi, bớt (hẳn) ga lăng hơn hồi xưa, thậm chí không còn nhiều cảm xúc yêu thương với vợ nữa, ấy cũng là chuyện hết sức bình thường. Cái gì cũng có chu kỳ của nó. Xác định là điều bình thường, để tâm mình cảm thấy thanh thản. Sau sự thanh thản ấy là sự chuẩn bị cho một giai đoạn mới, coi như anh chồng cũ kia đổi bằng một anh chồng mới, đừng giận ảnh nữa! Mà mình hãy thay đổi mình, thay đổi cách giao tiếp/sinh hoạt, thay đổi hết váy vóc quần áo, tóc tai (cái này chắc các chị em thích nhất), thay đổi cách thể hiện tình cảm… tất cả những thay đổi tích cực, một cách thực chân thành, thực hiện được càng nhiều càng tốt. Bí quyết ở đây phải nhớ là: Nợ cũ xóa đi cho người ta! Lập tài khoản hạnh phúc mới, cả hai cùng đóng góp vào rồi mình cùng xài!

Nếu ai thích các triết lý của đạo Phật, thì đó chính là:

Vô thường cuộc sống chớ bi quan
Biết để khi vui chớ rộn ràng
Khi buồn chấp nhận đời là thế
Sinh tử luân hồi nghiệp phải mang! (Thơ sưu tầm)
/

FirePhoenix
19-02-2020, 16:00
.
Nếu ảnh làm sai, ảnh phải chịu! (Ảnh là anh ấy tiếng miền Nam)

Điều này tưởng chừng rất đơn giản, ai cũng hiểu, nhưng nên hiểu sâu một chút. Tôi lấy ví dụ ở nhà tôi, chồng tôi rất đam mê câu cá, thường cũng biết chừng mực nhưng đôi khi cũng quên, để vợ con ở nhà đi câu đến tận 7h tối mới về. Có lúc tôi cũng giận ghê lắm, mặt nặng mày nhẹ. Vì nhà chỉ có 4 mẹ con nên rất nhiều việc cần san sẻ. Nhưng sau bình tâm lại, tôi nghĩ, khi anh đi chơi thì anh thiệt, vì thời gian chăm sóc con, dõi theo con, cười đùa với con, anh phải bớt đi. Đổi giữa câu cá và thời gian bên con, hẳn anh quá thiệt! Nghĩ đến thế tôi mừng húm luôn, à, thế tức là, anh làm thì anh đi mà chịu. Còn tôi, dù vất vả hơn đôi chút, nhưng nghĩ tới đối phương bị “lỗ” là mình mừng rồi, đỡ tức hẳn. Vì thế, các chị em thân yêu, khi chồng chưa dịu dàng lãng mạn với mình, không nhắn tin “Em yêu”, “Vợ yêu quý”, chưa cùng mình chia sẻ việc chăm sóc con cái/gia đình, các chị em cứ nghĩ rằng, thế là họ đang lãng phí phí một người phụ nữ xinh đẹp, một gia đình êm ấm, một tuổi thơ tuyệt đẹp của các con. Chắc hẳn mọi người đều nghe nói hoặc gặp đâu đó những tấm gương có vị thế trong xã hội, quyền cao chức to nhưng gia đình nát bét, con cái hư hỏng vì ai làm thì người ấy chịu đó, không ai chịu thay ai cả. Trên đời, có một thứ đáng giá nhất, ấy là lòng tin. Và người đàn ông có được lòng tin chân thành từ người phụ nữ ở bên cạnh mình, dù giàu nghèo, ắt hẳn là người đàn ông hạnh phúc. Nói nhỏ với các anh nhé, phụ nữ chúng em vẫn hay có câu đùa với nhau “Các anh đừng có mà chê vợ, trông thế này thôi, một ông sảy là có bảy ông xếp hàng!”. Chỉ là câu bông đùa, nhưng thực sự hầu hết những người phụ nữ, đặc biệt là các chị em trong gia đình Khí công tâm linh, ai cũng xứng đáng được yêu thương, chia sẻ, bao bọc. Họ đều là những bông hoa thật đẹp, đẹp từ bên trong!

Hôm nay tôi đọc được trên Facebook cá nhân về câu chuyện của người vợ thích hoa, thích sự lãng mạn, nhưng lại lấy được anh chồng không như vậy. Chị hỏi bí quyết để được tặng hoa ngày Valentine. Nếu là tôi, tôi sẽ làm thế này:

… Biết là chồng mình không có tính lãng mạn…
Tối ngày 13/2 nào đó: - Anh ơi, mai là ngày lễ tình yêu, em thích một bó hoa hồng, anh mua tặng em nhé!
Nếu chưa có hoa,
Tối ngày 13/2 của năm kế tiếp: - Anh ơi, mai là ngày lễ tình yêu, em rất thích hoa, em sẽ đặt mua một bó hoa, anh tặng em rồi mình cùng ăn tối nhé!
Vẫn chưa có hoa,
Tối ngày 13/2 của năm sau: - Anh bán hoa ơi, sáng mai ship cho em bó hoa nào đẹp nhất, to nhất cửa hàng nhé!

Câu chuyện vui thôi các chị em ạ, chắc là gợi ý “thẳng thừng” vài năm thì các anh cũng phải tặng chứ. Mình muốn gì mình cứ nói, đàn ông họ giản đơn lắm. Còn một ý nữa, tôi muốn nhắn nhủ là, đến cuối cùng, hạnh phúc của mình là do mình mang lại, nhất định thế!

Nếu ai thích các triết lý của đạo Phật, thì đây chính là một khía cạnh nhỏ của luật nhân – quả. Mà một khi hiểu được, thực hành được, ta thấy tâm tư mình nhẹ hơn, cuộc sống của mình vui hơn.
/

FirePhoenix
19-02-2020, 16:04
.
Hạnh phúc ở ngay đây, ngay bây giờ!

Tôi vẫn cứ hàng ngày nhắc lại câu này (câu nói nổi tiếng của thiền sư Thích Nhất Hạnh) với chính mình, để thực hành. Mặc dù đó là điều tưởng chừng đơn giản, nhưng làm được lại rất khó, mà một khi làm được thì rất tuyệt. Ví dụ, hôm nay bạn bị chồng bạn làm cho rất buồn, rất tức, sự khó chịu ấy cứ đeo bám bạn bất kể bạn đang làm gì. Nhưng nếu bạn cố gắng mạnh mẽ, trong cơn đau khổ ấy, thoát ra khỏi mớ bùng nhùng cảm xúc tiêu cực ấy được và nhận thấy ánh nắng ngoài kia sao mà quá đẹp, bông hoa nở ngoài kia sao mà quá rực rỡ, những đứa trẻ ở cạnh mình sao mà quá đáng yêu… Và ôi, cái ông dở hơi kia chả có vị gì trong bức tranh hạnh phúc tại thời điểm hiện tại của mình cả. Không có ổng, hoa vẫn tươi, gió vẫn mát, mặt hồ vẫn long lanh. Ta vẫn sống, con ta vẫn cười, bạn bè đồng nghiệp vẫn yêu quý ta. Ấy là chiêu muốn cốc nước bẩn trở nên sạch thì đổ thêm thật nhiều nước sạch vào. Ta pha loãng đau khổ ra bằng cuộc đời mênh mông, ta chuyển trạng thái (trong tâm thức) từ ngồi rầu rĩ trong căn phòng kín sang ngồi thảnh thơi trước cảnh biển bao la. Ta tự dặn mình, dù thế nào, thì hạnh phúc vẫn hiện hữu ở ngay đây, ngay bây giờ. Chỉ thế thôi, là cảm xúc tiêu cực cứ vơi dần, vơi dần. Sự tức giận, khó chịu cũng cứ giảm dần, ý muốn “chiến đấu” cứ nhạt dần. Ta bắt đầu tự thương mình, và chỉ khi đó ta cảm thông được cho đối phương. Và sự thấu hiểu, bao dung, là đựng được / chứa được tâm tư nỗi niềm của người khác, không bao giờ dẫn đến những kết cục buồn.

Người khôn ngoan sáng suốt không ôm giữ trong lòng những chuyện đã qua, càng không bao giờ than thân trách phận cho những sai lầm và buồn đau trong quá khứ. Chúng ta hãy làm chủ mình trong giờ phút hiện tại, luôn siêng năng tận tụy với những gì đang có.

Cuối cùng, thay mặt tất cả những người vợ có đọc bài viết này, tôi gửi tặng những người chồng bài thơ Nhắn chồng (Thơ sưu tầm):

Em cũng chỉ cần anh có vậy thôi
Khi tan sở anh về ngồi bên vợ
Bao nhiêu buồn phiền bao nhiêu trăn trở
Về tới nhà cũng bỏ hết ngoài hiên

Anh về bên em, về với vợ hiền
Là trút bỏ mọi ưu phiền rắc rối
Để gia đình ta quây quần buổi tối
Mâm cơm chiều em nấu vội thơm ngon

Em chỉ cần anh dạy dỗ các con
Chúng cũng đã lớn, không còn thơ dại
Ra ngoài đời anh là người bươn chải
Khi về nhà nơi ấy chốn bình an

Cuộc sống bây giờ còn lắm gian nan
Nhưng nhà mình luôn ngập tràn hạnh phúc
Ta thương nhau bánh đa bánh đúc
Khi huy hoàng và cả lúc khó khăn

Có vậy thôi, em cũng chỉ cần anh
Không nhiều đâu, thế thôi anh yêu nhé
Để gia đình ta bình an vui vẻ
Tổ ấm mình cứ thế nhé anh ơi.

Xin cảm ơn mọi người và chúc các chị em luôn hạnh phúc! Tôi xin hết.
/

phuongngoc
19-02-2020, 23:17
.
Cảm ơn chị Fire Phoenix đã chia sẻ những suy nghĩ trên.
Em đặc biệt thích hình ảnh “pha loãng đau khổ ra bằng cuộc đời mênh mông”. Giống như đau khổ là một điểm trong tổng thể cuộc đời. Cách nói này làm em liên tưởng đến đoạn thơ trong bài thơ “Châm ngôn ngắn, suy nghĩ dài” mà Thầy từng đọc:
“Dễ thấy vết bẩn nhỏ
Trên tấm kính trong phòng
Thế mà nhiều khi khó
Thấy nó lớn và trong”
Đoạn thơ nêu lên thực trạng tâm lý chung là: chúng ta đã chỉ tập trung vào những “vết bẩn nhỏ” mà quên đi độ trong và độ lớn của tấm kính. Vết bẩn đó có thể là những lý do, nguyên nhân khiến ta đau khổ, nhưng so với cuộc đời mênh mông, lớn và trong thì nó vẫn còn nhỏ.
Cá nhân em nghĩ rằng, một trong những cách để bớt đau khổ hơn đó là chấp nhận những việc không mong muốn xảy đến. Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều nỗi bất an: không dám kết hôn vì sợ đổ vỡ, không dám làm vì sợ thất bại, không dám tiến tới vì sợ bị từ chối, không dám chia sẻ vì sợ bị chê cười, không dám ăn vì sợ bệnh….
Những thất bại, tổn thương, mất mát, chia ly, sụp đổ…là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai. Chúng ta không thể tránh được những cảm xúc đó khi chúng ta phải tương tác với quá nhiều thứ không thể kiểm soát. Đã có lúc tủi thân tự hỏi “tại sao nó lại xảy ra với mình?”. Nhưng khi đã “pha loãng đau khổ” được rồi, thì câu hỏi sẽ là tại sao nó không thể xảy ra với mình?
Vậy, không thể tránh được nó thì mình có thể làm gì? Tốt nhất là nên chuẩn bị tâm thế, thái độ, thậm chí là kiến thức để đối diện. “Con chim yên tâm đậu trên cành không phải vì nó tin cái cành cây không bao giờ gãy, mà nó tin vào đôi cánh của mình”. Thất bại có thể làm lại, sai có thể sửa, chia tay có thể bắt đầu mới.
Chính vì chân lý mọi thứ luôn biến động, luôn thay đổi, chúng ta buộc phải chấp nhận rằng có những việc xảy ra khiến chúng ta không hài lòng. Khi chấp nhận được rồi, chúng ta mới dám làm, dám yêu, dám tiến tới, dám thất bại và dám sống hết mình. Khi đó chúng ta hạnh phúc!!!

/

Tieutrucxinh
25-02-2020, 23:21
Những bài thiền - cứu cánh của tôi!

Cảm ơn những chia sẻ và góc nhìn thú vị của Fire Phoenix và Phuong ngoc về cách giảm bớt đau khổ và trở nên hạnh phúc hơn.

Tôi cũng xin chia sẻ những trải nghiệm của chính mình về cách vượt qua những khó khăn, thử thách, mất mát hay đau khổ trong cuộc sống của chính mình và để trở nên bình yên, hạnh phúc hơn.


Từ khi biết đến Thầy và biết đến thiền khí công, thực sự các bài thiền của Thầy là cứu cánh cho cuộc sống của tôi. Ngoài việc thiền để chữa bệnh cho cơ thể khỏe mạnh hơn, thiền đã giúp tôi chữa lành “tâm bệnh” và vượt qua được nhiều biến cố, thử thách xảy đến trong gần 10 năm qua. Tôi luôn biết ơn vì mình đã may mắn gặp Thầy, may mắn biết đến phương pháp kỳ diệu này để tự chữa lành bao nhiêu vết thương lòng và những đau khổ của tuổi thơ không trọn vẹn và khi trưởng thành là những vấp váp, đớn đau trong chuyện tình cảm, những thử thách khó khăn trên cả con đường đời và con đường đạo.


Khi thiền, tôi bình tâm trở lại, soi vào chính mình để cảm nhận từng chút một cơ thể, tâm tư, tình cảm, cảm xúc nào đang diễn ra. Có nhiều lần thiền tôi khóc, có khi nức nở, có khi nước mắt lặng lẽ rơi... và cũng có những lần thiền với nụ cười trên môi và thường kết thúc bài thiền, tôi luôn thấy nhẹ nhõm hơn, dễ chấp nhận thực tại hơn. Thực sự, thiền theo các bài tập của Thầy là cứu cánh của tôi để vượt qua cả bệnh tật đau đớn về thể xác, cả buồn phiền, khổ não về tinh thần, thiền là một phần gắn liền với cuộc sống của tôi hiện tại, giúp tôi thay đổi bản thân mình hàng ngày một cách tích cực hơn.


Tôi học được cách yêu thương bản thân mình hơn, nhìn vào chính mình và chấp nhận con người của mình. Tôi cũng học được cách tha thứ cho chính mình, để rồi bao dung với mình và rồi biết tha thứ cho người khác.
Tôi học được cách trân trọng hiện tại, trân trọng những gì mình đang có, sống trong hiện tại và biết ơn vì mình đang được sống mỗi ngày.
Tôi học được nhiều bài học từ cuộc sống không bằng phẳng và nhiều thử thách, biến cố. Tôi tìm thấy niềm vui và sự an yên từ bên trong dẫu có phải 1 mình bước đi.
Tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, đẹp đẽ và đáng sống biết bao!


Là nhờ những bài thiền và bài học của Thầy đã soi sáng con đường và dẫn bước tôi đi. Vì sau tất cả, tôi luôn tin mọi đau khổ, thử thách, khó khăn... đều là những bài học cần thiết trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Và tôi cũng luôn mong những điều tốt đẹp và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, hạnh phúc và bình yên sẽ đến với mọi người!


Cảm ơn Thầy đã cho chúng con một con đường và một phương pháp tuyệt vời như vậy. Lúc nào con cũng thấy mình may mắn, biết ơn và hạnh phúc vì điều này!
Cảm ơn gia đình khí công tâm linh và các anh chị em đồng môn luôn là chỗ dựa tinh thần lớn lao trong cuộc sống của tôi.
Và như thế, tôi tự nhủ phải sống tốt hơn mỗi ngày!

Trái tim dũng cảm
27-02-2020, 14:44
Cảm ơn bạn Firephoenix đã chia sẻ những “bí kíp xương máu” trong cuộc sống hôn nhân của bạn để mọi người cùng chiêm nghiệm, cùng áp dụng và chỉnh sửa.
Quả thực câu “Pha loãng đau khổ” quả là 1 cụm từ ý nghĩa để nếu có những lúc cảm thấy đau khổ thì tôi sẽ dung để “mật mã” này để thấy cuộc sống còn nhiều điều nên thơ.
Thời gian vừa rồi tôi cũng hay nghe Thầy đọc “Châm ngôn ngắn, suy nghĩ dài”, cứ vừa nghe vừa gật gù chiêm nghiệm và cũng rất ấn tượng bởi 4 câu thơ mà bạn phuongngoc đã chép lại phía trên. Cuộc đời không ai hoàn hảo cả. Ta chê chồng ta không ga lăng, không lãng mạn không như chồng người ta thì quay lại nhìn xem, chắc gì ta bằng được vợ nhà người ta để mà có được những điều như vậy. Vậy nên DUYÊN + NỢ mới kéo hai người kiếp này về với nhau thành VỢ CHỒNG. Tôi nghe nhiều người chia sẻ rằng nếu là duyên lành, thì vợ chồng sống với nhau hạnh phúc êm ấm, nếu là duyên không lành thì …cố mà trả nợ cho hết rồi thôi, không cần hẹn lại kiếp sau làm chi cho mệt hihihi.
Nhưng quả thực với thời hiện tại thì tôi thấy hình như mọi người gặp ít duyên lành trong chuyện vợ chồng này. Cứ 10 chị em nói chuyện thì có khoảng 7-8 người đều có điều để chê, để chán về chồng; 1 người khen; 1 người thì….im lặng và không nói gì ….:). Và khi tôi đăng bài thơ mà bạn Firephoenix chia sẻ trong bài viết - Bài “Nhắn chồng” lên facebook thì có nhiều chị em đồng cảm và muốn chia sẻ lại bài thơ ấy với chồng vì họ thấy giống tâm trạng của họ. Nhưng quả thực đọc xong bài thơ thấy chị em “muốn” nhiều thứ thật J) Đặt nhiều hy vọng vào đối phương quá nên sẽ có thất vọng nếu không đạt được. Vậy nên làm thế nào để hạnh phúc của chúng ta không quá phụ thuộc vào người khác, phải hạnh phúc được từ tâm thì sẽ được như câu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói “Hạnh phúc là đây ngay tại giây phút này.
Tôi rất ngưỡng mộ bạn Firephoenix khi nhìn cách bạn chăm sóc gia đình của bạn với 3 người con, chồng bận rộn, đi công tác nhiều. Nhưng cách bạn ấy trò truyện, chia sẻ với con và giảng hòa “xung đột” giữa các con rất dễ chịu mà không phải quát mắng, cáu gắt như tôi và nhiều người mẹ khác. Bạn ấy thật sự khác biệt trong cách chăm sóc con. Và khi có 1 cuộc sống quá bận rộn với những đứa trẻ thì cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ giận hờn trách móc nhiều với đối tượng “chồng” kia . (tôi đoán vậy hihihi)
Tôi cũng rất ấn tượng với câu nói: Khi mình giữ nỗi bực dọc thì khác gì uống thuốc độc mà mong người khác chết . Vậy nên cần biết XẢ BỎ, và BUÔNG BỎ. Buông bỏ là 1 phạm trù mà khi các đồng môn ngồi trao đổi với nhau vẫn còn nhiều cách nghĩ khác nhau. Và cho đến giờ vẫn đang suy nghĩ để 1 ngày gặp lại lần tới, chúng tôi lại cùng trao đổi về buông bỏ và cách thức làm thế nào có thể buông bỏ. Còn cá nhân tôi luôn cố gắng để không giận lây, giận lan sang các việc khác. Ví dụ: Giận nhau với chồng thì trên đường đi cần xả hết và khi đến cơ quan, vào công việc thì không được mang cảm giác đó vào để ảnh hưởng đến công việc. Ta “cắt đoạn” từng khúc giận , băm nát nó ra thì….”nuốt” dễ dàng hơn…
Các cụ thường trêu nhau “Đời là bể khổ, qua được bể khổ là….qua đời “ J) Nếu thế thì “nan giải” lắm ạ! Vậy nên mỗi người hãy cần có cho mình những liệu pháp tâm hồn, cũng cách thức để có thể giúp đời đỡ khổ hơn và tìm thấy được những niềm vui trong đời. Công thức của người này áp dụng vào người kia chưa chắc đã thành công vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng chính mỗi người cố gắng tìm ra lời giải phù hợp , cùng với sự suy nghĩ tích cực, tin yêu vào cuộc sống thì tôi tin đời cũng rất đẹp đối với mỗi người.
Xin tặng mọi người 1 câu châm ngôn hay về hạnh phúc: “Hạnh phúc là lựa chọn, không phải là kết quả. Sẽ không gì có thể làm bạn vui cho tới khi bạn lựa chọn trở nên vui vẻ. Không ai có thể làm bạn vui cho tới khi bạn quyết định vui vẻ. Hạnh phúc sẽ không đến với bạn, nó chỉ có thể đến từ bạn."

FirePhoenix
29-02-2020, 18:49
.
Bài viết của FirePhoenix ngày 28/6/2019 đăng trên Facebook cá nhân

Hôn nhân – Hên xui

Hôn nhân có lẽ xưa nay vẫn là một phạm trù được bàn đến nhiều nhất trong cuộc sống. Tính chất phức tạp và liên đới của hôn nhân cũng mang một phạm vi rất rộng mà có nói thế, nói nữa vẫn chưa đến hồi kết. Chỉ biết rằng, cuộc hôn nhân tốt / cuộc hôn nhân hạnh phúc là tổng hòa của nghìn lẻ một yếu tố, đòi hỏi nghìn lẻ một tri thức và kỹ năng. Hoặc… không phải như vậy.

Vậy mà không phải vậy. Có nhiều cuộc hôn nhân 2 vợ chồng đều (được đánh giá là) tốt, không ai có sai lầm gì nghiêm trọng (có thể nhận thấy), vậy mà vẫn chia tay. Có nhiều cặp tri thức, giàu có, lấy nhau hoành tráng, nhẫn cưới nhiều cara, vẫn không thể chung sống. Nhiều nhà vợ nghèo, chồng xấu, thi thoảng mắng chửi nhau, vẫn ổn. Nhiều nhà chẳng có cái lí do (đếck) gì để sống chung, ngoài việc chị vợ nấu ăn ngon, cứ thấy hôn nhân vẫn tăng đều tuổi thọ. Vậy là, vậy mà không phải vậy. Nếu nhìn ngoài vào, những đôi còn là những đôi đáng lý ra phải bỏ lâu rồi, còn những đôi bỏ là những đôi “ơ, sao lại thế???”.

Cuộc sống không đơn giản vậy, hôn nhân cũng thế. Có những cặp vợ chồng / tình nhân gặp nhau, lấy nhau là do nợ nhau từ một hoặc nhiều kiếp trước. Nợ tiền phải trả bằng tiền, nợ ân tình phải trả bằng ân tình, nợ số phận phải trả bằng số phận. Những mối liên hệ bí ẩn đó, không phải người trần mắt thịt nào cũng biết được. Thế chàng mới phải thốt lên “Vì sao độ ta không độ nàng?”.

Nhưng tin tốt rằng, đã là nợ, chắc chắn phải trả, trả trước đời ta thênh thang, trả muộn đời ta cứ luẩn quẩn mãi. Bởi thế, là cái phúc cho nhiều cặp ly hôn, bởi từ giây phút đó, ngân hàng nhân - quả đã cốp cho anh / chị cái mác HẾT NỢ!.

Tin xấu, tiếp tục nợ hay vay, tiếp tục hạnh phúc hay bất hạnh, lại là ở cách sống của anh / chị. Hoặc… hên xui.

Hên xui. Hên xui là một đôi khái niệm mà tôi rất thích. Ngắn mà cô đọng. Cứ cho là anh / chị vừa trả hết nợ, ngửng cao đầu bước ra khỏi ngân hàng, anh / chị hoặc là đi thẳng lên núi cạo đầu đi tu để đoạn tuyệt với vay nợ, hoặc lại tiếp tục vướng vào mối ân tình khác (99,9% làm theo phương án số 2). Không có gì mơ hồ như cái gọi là “kinh nghiệm” vào lúc này, khởi nghiệp thất bại còn làm lại 3 – 4 lần chứ việc này khó, vô cùng khó. Vậy là lại bằng những định kiến nào đó & những cảm nhận đó nào, chúng ta lại “bắc thang lên hỏi ông trời, con cưới vợ nữa… ông trời thấy sao?”. Xin thưa, ông trời cũng chịu các bạn ạ! Ông trời chắc chắn không biết được tại sao tình yêu là ánh sáng còn hôn nhân lại là hóa đơn thu tiền điện, ông trời cũng không thể hiểu thấu được tại sao cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất lại là cuộc hôn nhân giữa người vợ mù và người chồng điếc. Không bạn à, đó là những câu chuyện của người trần gian. Bởi thế sẽ được xử lý bằng tâm tư tình cảm, tri thức, kỹ năng của con người trần gian. Trong bối cảnh này, không thể chắc thắng, chỉ có thể trang bị cho mình nền tảng để tự tin và sáng suốt. Có mấy điều cần ghi nhớ.

Đời là vô thường. Cái gì cũng có thể đổi thay. Tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc và cả khổ đau cũng vậy. Nay đau khổ, mai chưa chắc đã khổ đau. Nay tin yêu, mai chưa chắc đã thủy chung gắn bó. Bởi thế, hết sức bình tĩnh trước mọi vấn đề. Vất vả chớ nản, hạnh phúc chớ chủ quan. Đừng quên rằng, kỳ thực, tình yêu trong hôn nhân vốn không cần những lời thề non hẹn biển, càng không cần thể hiện bằng sự bi tráng của sinh ly tử biệt. Nó chẳng qua chỉ là một cuộc sống yên bình như nước. (St).

Quy luật hấp dẫn. Bạn nghĩ thế nào, cuộc đời bạn sẽ như thế đó. Tin tôi đi, bạn thực sự nghĩ là mình hạnh phúc, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Cho dù bạn đang ở trong trạng thái nào, còn nợ nần chồng chất hay đã thanh thản bước qua, hãy luôn quay trở lại với chính mình, chính mình ở trong con người mình, bằng những ý nghĩ nhẹ nhàng, ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Hạnh phúc sẽ xuất hiện ngay tại đó, không có bất cứ một khoảng cách nào cả. Hạnh phúc là ở đây và ngay lúc này.

Mong cầu bình yên đến cho tất cả mọi người!
/

ngocbinh
01-03-2020, 09:29
Tin nhắn cho ...: “Cuộc sống là sự chọn lựa” Vì thế, hạnh phúc hay khổ đau là trạng thái tâm sinh lý của tất cả mọi người và do mỗi người tự chọn. Tôi nhớ đâu đó trong thơ của thầy có đoạn: “muốn giữ chặt hạnh phúc thì cần phải nới tay”. Do vậy, khi mọi người đã công nhận mọi thứ luôn biến đổi, thì tại sao không chấp nhận sự thực hạnh phúc và khổ đau cũng luôn biến đổi. Cứ “Nới tay” ra đi trong cuộc sống này thì cũng có nghĩa là ta đang chọn lựa thông minh như trong thơ thầy đã dạy.