Đăng nhập

View Full Version : Thông báo: HOÃN GIẢI HẠN NĂM CANH TÝ - 2020



hocdao
02-02-2020, 16:22
Chấp hành Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

THẦY HUỆ TÂM QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG LỄ GIẢI HẠN NĂM CANH TÝ (2020).

Khi nào có thể tổ chức lễ giải hạn lại được chúng tôi sẽ thông báo đến mọi người trước từ 5 đến 7 ngày.
Rất mong mọi người thông cảm và chuyển thông tin này sớm nhất đến những người liên quan.

T/M Ban Tổ chức.


/

FirePhoenix
01-04-2020, 15:13
.
Kính gửi Bà Con Cô Bác Anh Chị Em,

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vô cùng phức tạp, lễ giải hạn đầu năm Canh Tý 2020 không được diễn ra như kế hoạch. Vừa qua, BTC chúng tôi đã nhận được tiền chuyển khoản của một số cá nhân.

Ai mong muốn nhận lại tiền đã đóng, vui lòng nhắn tin sms vào số của chị Tâm Minh 0904052588 ghi rõ: Số tiền đã chuyển chi phí giải hạn, Chủ TK nhận lại tiền, Số TK và Ngân hàng.

Còn lại những ai muốn bảo lưu tiền lễ sang năm sau, chúng tôi sẽ giữ giúp và dùng cho dịp lễ năm sau.

Xin trân trọng cảm ơn!
/

july
03-04-2020, 12:59
Vậy là năm nay do dịch bệnh nên lễ giải hạn không được tổ chức. Tôi báo tin cho ông xã, cả 2 vợ chồng đều có cảm xúc tiếc nuối vô cùng
Nhớ lại cảm xúc những năm đầu tiên đăng kí đi giải hạn, 2013-2014 .. rồi đến 2019 mà tôi bùi ngùi đầy cảm xúc. Nhớ năm 2014, mang bầu 6 tháng vẫn 1 mình phi xe máy từ Thái Nguyên xuống tham dự, vừa đi vừa lẩm bẩm xin Thầy cho đến kịp giờ. Nhờ năm 2015, nhờ chồng trông con để 1 mình đi Hải dương, lạc đường, đến muộn khi buổi lễ đã kết thúc. Tôi đã khóc nức nở vì tiếc nuối. Mỗi năm qua đi, tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì được gặp Thầy, được biết về gia đình KCTL. Nếu năm 2012-2013 ấy, tôi không tập KC, không ngồi thiền để lấy lại cân bằng thì tôi cũng không tưởng tượng được giờ đây tôi đang ở đâu và làm gì. Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị bề trên đã luôn che chở cho chúng con, mang lại cho con, gia đình và mọi người những điều may mắn, hạnh phúc nhất. Kính chúc Thầy và GĐ KCTL nhiều sức khỏe.