Đại Minh
25-12-2019, 20:02
Hôm nay khi tôi đọc về bài báo viết về Chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam kêu gọi "không sống dửng dưng", tôi lại nhớ đến câu chuyện của Thầy. Trong lúc ăn mọi người đang ăn sáng, Thầy nói rằng Thầy để ý thấy có anh tay đang cầm điện thoại, tay còn lại cầm tích nước vối lên rót vào cốc, nhưng thấy tích nước đã hết liền đặt luôn tích nước xuống bàn và tiếp tục chăm chú vào điện thoại. Vậy việc đi châm nước vào tích nước không phải việc của anh ấy, việc đó là việc của người khác đúng không? Mà Thầy thấy việc này không phải lần đầu, việc này Thầy đã để ý và diễn ra rất nhiều lần với những anh khác rồi. Hay việc trong nhà chúng ta có rất nhiều đôi dép đi trong nhà. Hôm trước khi mọi người xuống, Thầy đã dặn anh Đông mang dép đi đánh sạch rồi để vào giỏ sẵn cho mọi người sử dụng. Vậy mà sáng nay, Thầy đi tìm mãi mới thấy một đôi dép cọc cạch để đi, còn những đôi dép dùng để đi trong nhà thì lại thấy để hết ở ngoài cửa. Vậy ai đã đi ra ngoài? Một người nói không phải con đi ra ngoài. Thầy trả lời tất nhiên là không phải con, mà cũng chẳng phải người bên cạnh. Chẳng ai mắc lỗi cả, nhưng dép thì lại ở bên ngoài. Tôi ngồi nghe rồi về nhà ngẫm nghĩ lại, đấy mới chỉ trong lớp mình. Nhìn chung ra cả xã hội thì đúng thế thật, mọi người ai cũng đều hợp lý, nhưng chỉ có kết quả sự việc là bất hợp lý???
https://live.staticflickr.com/65535/49273404451_16db13c653_w.jpg (https://flic.kr/p/2i585u4)
Tôi cũng là một người sống dửng dưng. Lắm lúc tôi cũng tự nhận ra cái dửng dưng của mình và đi tìm nguyên nhân tại sao tôi lại dửng dưng. Dăm ba cái lý do công việc, sức khỏe, hoàn cảnh cũng được vẽ ra nhưng trong thực sự sâu thẳm thì tôi không thấy nó hợp lý. Tu là mỗi ngày tốt hơn một chút, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Tôi luôn muốn mình trở thành người có trách nhiệm hơn, sống một cuộc sống thật có ý nghĩa, không dửng dưng với nhiều việc nữa. Vậy tôi nghĩ tôi phải sửa từ những việc nhỏ, có trách nhiệm từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống với những việc xung quanh mình, với những người xung quanh mình, rồi mới làm rộng dần ra xã hội.
Một năm 2019 sắp qua đi, một năm có những điều đạt được và chưa đạt được. Xin chúc mọi người sẽ đón một năm mới 2020 thật an lành, hạnh phúc và dần dần "KHÔNG SỐNG DỬNG DƯNG".
https://live.staticflickr.com/65535/49273404451_16db13c653_w.jpg (https://flic.kr/p/2i585u4)
Tôi cũng là một người sống dửng dưng. Lắm lúc tôi cũng tự nhận ra cái dửng dưng của mình và đi tìm nguyên nhân tại sao tôi lại dửng dưng. Dăm ba cái lý do công việc, sức khỏe, hoàn cảnh cũng được vẽ ra nhưng trong thực sự sâu thẳm thì tôi không thấy nó hợp lý. Tu là mỗi ngày tốt hơn một chút, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Tôi luôn muốn mình trở thành người có trách nhiệm hơn, sống một cuộc sống thật có ý nghĩa, không dửng dưng với nhiều việc nữa. Vậy tôi nghĩ tôi phải sửa từ những việc nhỏ, có trách nhiệm từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống với những việc xung quanh mình, với những người xung quanh mình, rồi mới làm rộng dần ra xã hội.
Một năm 2019 sắp qua đi, một năm có những điều đạt được và chưa đạt được. Xin chúc mọi người sẽ đón một năm mới 2020 thật an lành, hạnh phúc và dần dần "KHÔNG SỐNG DỬNG DƯNG".