PDA

View Full Version : Giáng sinh ấm áp của gia đình kctl



manhtuongngo
25-12-2019, 10:59
Mỗi dịp cuối năm ai ai cũng háo hức chào đón hai ngày đặc biệt là ngày lễ Giáng Sinh và chào đón năm mới. Một năm khép lại với nhiều niềm vui, gặt hái nhiều thành quả sau bao nỗ lực cố gắng. Đêm Noel người người nhà nhà đổ ra đường hưởng thụ cái không khí của đêm Giáng Sinh, chen chúc đến những nơi đông người chụp ảnh, hát hò hay tụ tập bạn bè,. Còn chúng tôi, những học trò của Thầy Huệ Tâm quây quần bên nhau, trong một không gian ấm cúng, tràn đầy niềm vui, tiếng cười và ấm áp. Cùng nhau hát hò, chơi trò chơi, liên hoan và gửi đến nhau những món quà và lời chúc ý nghĩa.

Noel không chỉ là dịp mà các cháu nhỏ rất thích vì được nhận rất nhiều quà, được mặc những bộ quần áo trắng đỏ giống ông già Noel mà cả những người lớn cũng rất háo hức và chờ đón, các bố mẹ đã đến từ rất sớm, tự tay trang trí, tự tay chuẩn bị đồ ăn để buổi lễ mọi người cùng giao lưu liên hoan. Điều đặc biệt là mỗi năm các cháu là con của học trò càng ngày càng đông vui, chỉ cần nhìn các cháu tất bật chuẩn bị cùng bố mẹ, chạy nhảy vui đùa, những tiếng cười và tình cảm dành cho nhau thật gần gũi.. thì đã thấy mùa Noel này ấm áp lắm rồi.

Mở đầu vào chương trình là các tiết mục văn nghệ dược biểu diễn bởi các học trò nhí, những tiết mục rất đặc sắc và ấn tượng. Không những các nghệ sỹ nhí trên sân khấu biểu diễn mà các nghệ sỹ đàn em ở phía dưới cũng tung tăng múa theo các anh chị trên sân khấu rất vui và phấn khởi.

Và điều đặc biệt nhất của chương trình đã đến, đêm Noel năm nào cũng vậy Thầy sẽ đưa tất cả các học trò về nước Chúa để chúc mừng ngày Chúa giáng sinh. Thầy hô mọi người nhắm mắt ngồi thiền, sau đó Thầy tạo ra một con tầu rất to, rất sáng và có 3 cột buồm lớn. Mọi người cùng nhau xếp hàng, trật tự bước lên tầu để về nước Chúa. Trước khi đến nước Chúa, Thầy nói với các học trò rằng, bằng tấm lòng của mình mỗi học trò tâm niệm từ tâm của mình tạo ra một bông hoa Huệ thật to, thật đẹp và thật thơm, sau đó mọi người cầm trên tay mang về chúc mừng đức Chúa.


Khi tới nơi, mọi người xếp thành hàng đi vào nơi tổ chức buổi lễ. Đi đầu đoàn là các học trò lớp LTHT, sau đó đến Thầy và cuối cùng là các học trò khác. Mỗi người cầm trên tay một bông hoa Huệ do mình tạo ra để mừng đức Chúa. Trong đoàn về mừng Đức Chúa, học trò Chích là học trò đại diện lên chúc mừng Đức Chúa nhân dịp Lễ Giáng Sinh, Chích đi lên trước mặt Chúa, một chân quỳ và hai tay chắp trước ngực và nói rằng: Chúng con những học trò của Thầy Huệ Tâm, chúc mừng đức Chúa nhân dịp Lễ Giáng Sinh, chúc Đức Chúa khỏe và một mùa Giáng sinh an lành.

Sau đó Đức Chúa cảm ơn Thày Huệ Tâm và các học trò đã về chúc mừng, Đức Chúa nói rằng tất cả các học trò của Thầy đều là những sứ giả của Đức Chúa sau đó, Đức Chúa cầm cành Nguyệt Quế giơ lên, lúc đó tất cả các lá từ càng Nguyệt Quế rơi vào mỗi người. Sau đó Đức Chúa mời Thầy và mọi người dự tiệc cùng với khách mời. Sau khi dự lễ tại nước Chúa, Thầy đưa vía của đoàn trở về nơi tổ chức. Mọi người lại tiếp tục các tiết mục văn nghệ, trò chơi và cùng nhau giao lưu liên hoan ca hát.

Khi đến tiết mục tặng quà thì Thầy bảo các cháu nhỏ có muốn nhận quà từ Ông già Noel thật không? Các cháu đồng thanh trả lời là có!! Sau đó Thầy bảo các cháu ngồi xếp thành hàng lên phía trên, và Thầy sẽ mời Ông già Noel thật về tặng quà cho các cháu. Thầy mời Ông già Noel về và nói rằng, đây đều là sứ giả của Đức Chúa, Noel thì tất cả các cháu nhỏ đều có quà, ở Việt Nam bây giờ chưa đến giờ nhưng Thầy muốn OGNE về tặng quà cho các cháu trước. Chỉ sau một lát OGNE đã cưỡi đàn tuần lộc về và trên xe chất đầy các món quà, khi tới nơi OGNE chắp tay chào Thầy và giơ tay chào các cháu nhỏ, sau đó OGNE tận tay lấy từng món quà tặng cho các cháu. Sau khi trao quà xong, OGNE chào Thầy và mọi người về chuẩn bị đi tặng quà cho các trẻ em khắp nơi trên thế giới. Khi khi OGNE thật về thi một OGNE khác lại về tặng quà cho các cháu. OGNE này đã chuẩn bị sẵn những món quà mà các cháu đã ước trước đó, đó là món quà để động viên các cháu sau một năm chăm ngoan, cố gắng học giỏi, nghe lời ông bà bố mẹ.

Chương trình tiếp tục với những trò chơi vô cùng hấp dẫn, cả người lớn và các cháu háo hức tham gia vô cùng sôi nổi với những câu hỏi hết sức hay và những phần quà cũng thú vị không kém.


https://live.staticflickr.com/65535/49272130622_72cece6abe_z.jpg (https://flic.kr/p/2i51xPu)

https://live.staticflickr.com/65535/49271466263_6f9a350db3_z.jpg (https://flic.kr/p/2i4X9k2)

https://live.staticflickr.com/65535/49272130827_7dcb91ce93_z.jpg (https://flic.kr/p/2i51xT2)

CÁC CON ĐƯỢC ÔNG GIÀ NOEL TẶNG QUÀ

Đêm giáng sinh của gia đình KCTL diễn ra trong không khí vô cùng ấp áp, tràn đầy yêu thương và nhận được rất nhiều món quà ý nghĩa từ Thầy, từ Đức Chúa và OGNEL. Nhân dịp giáng sinh, chúng con xin chúc mừng Thầy Huệ Tâm và gia đình, đại gia đình KCTL một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc ạ.