huongtamlinh
23-12-2019, 06:16
.
Virus lạ bị bắt trong mơ!
Thời gian gần đây, tôi thấy bạn bè người thân xung quanh mình bị ốm nhiều, đặc biệt là trẻ em. Hai cháu là con của hai đồng nghiệp tôi nghe nói còn phải vào viện vì sốt cao liên tục 39-40 độ. Thấy mọi người kể lại: Đi khám, bác sĩ kết luận là bị cúm A. Khi mua thuốc cúm mới biết giá đã tăng 10 lần so với bình thường, bình thường khoảng 50.000 bây giờ 500.000/ liều cũng không có mà mua vì thuốc đã hết trên toàn thị trường, có tiền cũng không mua được. Tôi lên mạng đọc thông tin thì thấy nói “Dịch cúm” đang bùng phát.
Bé nhà tôi trộm vía ít khi ốm đau, thấy các cháu nhỏ bị nhiều tôi chỉ hi vọng con mình không bị lây lan. Ấy thế mà cũng không tránh được! Tôi thấy cháu có biểu hiện ho 1-2 hôm trước, chiều hôm qua cả nhà xuống Côn Sơn tham dự lễ kỉ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời. Trên đường đi cháu bắt đầu hâm hấp sốt, xuống đến nơi thì mệt mỏi không muốn chơi, đến đêm thì sốt cao hơn, chắc khó chịu lắm nên đang ngủ mà lại dậy khóc mấy lần, kêu nóng..nóng! Bố cháu liền chữa cho cháu, hôm nay cháu đỡ hơn chút thì đến lượt bố cháu cũng có biểu hiện sốt, họng đau, toàn thân mệt mỏi, đau nhức nên nằm bẹp một chỗ.
Tôi đến kể cho Thầy về tình trạng của hai bố con, rồi nói con thấy có nhiều người cũng bị ốm đợt này lắm Thầy ạ! Thầy nói: “Thầy cũng đang băn khoăn chưa hiểu vì sao đây!”.
Đêm đó về nằm trằn trọc không thể ngủ được, thương chồng con bị ốm, thương tất cả mọi người đang bị ốm mà không có thuốc! Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi lại thấy mình đến nhà Thầy, thấy tôi đến Thầy vẫy tôi vào rồi nói nhỏ: “Cho con ngồi đây mà nghe!”
- Chụp hiện hình chụp lên cơ thể bệnh nhân, truy nguyên kính truy tìm nguyên nhân gây bệnh!
Ngay lúc đó có tiếng một thần y nói: Có con gì bơi rất nhanh có đuôi giống đuôi cá! …
Một lúc sau tôi thấy tiếng của Xuân Bắc ( anh Núi ở trong phim ấy) nói:
- Nguyên nhân gây ra bệnh là một loại Virus lạ! Virus này có 8 chân, người có lông luôn tiết ra chất độc, đuôi giống như đuôi rùa vẫy vẫy rất nhanh, vì nó vẫy nhanh quá nên lúc đầu nhìn như là đuôi cá! Đầu nó bốc khí nóng trông như có ngọn lửa và rất độc, vì vậy mà người mắc hay bị sốt cao. Nó ăn tế bào trong cơ thể người bệnh rất nhanh và tiêu hóa cũng rất nhanh, thải ra rất nhiều chất độc … Chất độc chạy thẳng vào máu và vào hệ thống các chất dịch nên lan tỏa ra toàn thân người bệnh rất nhanh làm cho cơ thể nhiễm độc và mệt mỏi ngay sau đó. Khi dùng Lưới CĐCS để bắt thì chỉ bắt được một lớp, còn lại bọn chúng bỏ chạy ngay vì chúng có khả năng di chuyển rất nhanh.
Ông Cụ chỉ đạo cuộc họp nói: “Ta sẽ tạo ra túi vải được dệt bằng năng lượng NNTQ, túi vải này nhỏ nhưng dài giống như cái vợt để bắt bọn virus này nhé! Dùng vợt này thử nghiệm ngay trên cơ thể chồng con của cô bé này xem sao”.
Vài phút sau đã có báo cáo:
- Thưa Thầy bắt được rồi! Nhưng cần phải cải tiến dụng cụ bắt ạ! Túi bé quá nên bắt được ít, virut di chuyển quá nhanh nên khi bị vợt nó có thể quay ngược lại và như bay ra khỏi túi! Cần phải làm cái hom ở miệng túi ạ!
- Được rồi! Bây giờ ta dùng thật nhiều túi vải có hom, dùng thật nhiều roboot sinh học cầm vợt di chuyển với tốc độ thật nhanh, chạy ngược chiều với các con virus này để vợt chúng vào túi. Xuân Bắc nói: Số lượng virus rất nhiều, đặc biệt đang bám dày đặc ở phần họng của cháu bé!
Tôi tranh thủ nói luôn: “Cháu bị ho nhiều lắm ạ! Chúng con cứ tưởng cháu bị viêm amidam.
Một lúc sau thì vi rút trong người con tôi được bắt hết, còn bố cháu mới chỉ bị nhiễm độc chứ chưa bị virut xâm nhập (thế mà kêu ca dữ lắm). Cuối cùng cả hai bố con được ngâm trong bồn nước VTCL để giải độc. Việc chữa bệnh chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút, tôi thở phào nhẹ nhõm!
Ông Cụ chủ trì cuộc họp nói tiếp:
- Cần cho kiểm tra xem xuất xứ loại Virus này từ đâu?
Khoảng một giờ sau đã có báo cáo:
- Virus này bung ra từ Bắc Cực, lúc đầu thì só lượng không nhiều và bị đóng băng nên không hoạt động được. Do thời tiết trái đất ấm lên, băng tan nên chúng bay theo gió về đây, gặp môi trường thuận lợi ở Việt Nam nên phát triển rất nhanh, hiện tại đã di chuyển đến miền Trung rồi. Ông Cụ lại nói: “Thế thì cần phải có biện pháp bắt chúng trên diện rộng và chế tạo ngay các loại thuốc giải độc hiệu quả nhé!”
- Vâng! Thưa Thầy chúng con sẽ làm ngay!
Sáng nay khi bừng tỉnh dậy tôi vội xem lại bệnh của chồng con. Lạ lắm, lạ lắm “Chồng tôi đã giảm bệnh nhiều lắm, hôm nay vẫn có thể đi làm được. Con tôi chỉ còn ốm nhẹ!”
Ngủ mơ mà cũng được chữa bệnh! Tôi mong ai có bệnh cũng có được giấc mơ như tôi! Con cảm ơn bề trên đã độ trì cho chúng con và vạn vật muôn loài ạ!
.
Virus lạ bị bắt trong mơ!
Thời gian gần đây, tôi thấy bạn bè người thân xung quanh mình bị ốm nhiều, đặc biệt là trẻ em. Hai cháu là con của hai đồng nghiệp tôi nghe nói còn phải vào viện vì sốt cao liên tục 39-40 độ. Thấy mọi người kể lại: Đi khám, bác sĩ kết luận là bị cúm A. Khi mua thuốc cúm mới biết giá đã tăng 10 lần so với bình thường, bình thường khoảng 50.000 bây giờ 500.000/ liều cũng không có mà mua vì thuốc đã hết trên toàn thị trường, có tiền cũng không mua được. Tôi lên mạng đọc thông tin thì thấy nói “Dịch cúm” đang bùng phát.
Bé nhà tôi trộm vía ít khi ốm đau, thấy các cháu nhỏ bị nhiều tôi chỉ hi vọng con mình không bị lây lan. Ấy thế mà cũng không tránh được! Tôi thấy cháu có biểu hiện ho 1-2 hôm trước, chiều hôm qua cả nhà xuống Côn Sơn tham dự lễ kỉ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời. Trên đường đi cháu bắt đầu hâm hấp sốt, xuống đến nơi thì mệt mỏi không muốn chơi, đến đêm thì sốt cao hơn, chắc khó chịu lắm nên đang ngủ mà lại dậy khóc mấy lần, kêu nóng..nóng! Bố cháu liền chữa cho cháu, hôm nay cháu đỡ hơn chút thì đến lượt bố cháu cũng có biểu hiện sốt, họng đau, toàn thân mệt mỏi, đau nhức nên nằm bẹp một chỗ.
Tôi đến kể cho Thầy về tình trạng của hai bố con, rồi nói con thấy có nhiều người cũng bị ốm đợt này lắm Thầy ạ! Thầy nói: “Thầy cũng đang băn khoăn chưa hiểu vì sao đây!”.
Đêm đó về nằm trằn trọc không thể ngủ được, thương chồng con bị ốm, thương tất cả mọi người đang bị ốm mà không có thuốc! Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi lại thấy mình đến nhà Thầy, thấy tôi đến Thầy vẫy tôi vào rồi nói nhỏ: “Cho con ngồi đây mà nghe!”
- Chụp hiện hình chụp lên cơ thể bệnh nhân, truy nguyên kính truy tìm nguyên nhân gây bệnh!
Ngay lúc đó có tiếng một thần y nói: Có con gì bơi rất nhanh có đuôi giống đuôi cá! …
Một lúc sau tôi thấy tiếng của Xuân Bắc ( anh Núi ở trong phim ấy) nói:
- Nguyên nhân gây ra bệnh là một loại Virus lạ! Virus này có 8 chân, người có lông luôn tiết ra chất độc, đuôi giống như đuôi rùa vẫy vẫy rất nhanh, vì nó vẫy nhanh quá nên lúc đầu nhìn như là đuôi cá! Đầu nó bốc khí nóng trông như có ngọn lửa và rất độc, vì vậy mà người mắc hay bị sốt cao. Nó ăn tế bào trong cơ thể người bệnh rất nhanh và tiêu hóa cũng rất nhanh, thải ra rất nhiều chất độc … Chất độc chạy thẳng vào máu và vào hệ thống các chất dịch nên lan tỏa ra toàn thân người bệnh rất nhanh làm cho cơ thể nhiễm độc và mệt mỏi ngay sau đó. Khi dùng Lưới CĐCS để bắt thì chỉ bắt được một lớp, còn lại bọn chúng bỏ chạy ngay vì chúng có khả năng di chuyển rất nhanh.
Ông Cụ chỉ đạo cuộc họp nói: “Ta sẽ tạo ra túi vải được dệt bằng năng lượng NNTQ, túi vải này nhỏ nhưng dài giống như cái vợt để bắt bọn virus này nhé! Dùng vợt này thử nghiệm ngay trên cơ thể chồng con của cô bé này xem sao”.
Vài phút sau đã có báo cáo:
- Thưa Thầy bắt được rồi! Nhưng cần phải cải tiến dụng cụ bắt ạ! Túi bé quá nên bắt được ít, virut di chuyển quá nhanh nên khi bị vợt nó có thể quay ngược lại và như bay ra khỏi túi! Cần phải làm cái hom ở miệng túi ạ!
- Được rồi! Bây giờ ta dùng thật nhiều túi vải có hom, dùng thật nhiều roboot sinh học cầm vợt di chuyển với tốc độ thật nhanh, chạy ngược chiều với các con virus này để vợt chúng vào túi. Xuân Bắc nói: Số lượng virus rất nhiều, đặc biệt đang bám dày đặc ở phần họng của cháu bé!
Tôi tranh thủ nói luôn: “Cháu bị ho nhiều lắm ạ! Chúng con cứ tưởng cháu bị viêm amidam.
Một lúc sau thì vi rút trong người con tôi được bắt hết, còn bố cháu mới chỉ bị nhiễm độc chứ chưa bị virut xâm nhập (thế mà kêu ca dữ lắm). Cuối cùng cả hai bố con được ngâm trong bồn nước VTCL để giải độc. Việc chữa bệnh chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút, tôi thở phào nhẹ nhõm!
Ông Cụ chủ trì cuộc họp nói tiếp:
- Cần cho kiểm tra xem xuất xứ loại Virus này từ đâu?
Khoảng một giờ sau đã có báo cáo:
- Virus này bung ra từ Bắc Cực, lúc đầu thì só lượng không nhiều và bị đóng băng nên không hoạt động được. Do thời tiết trái đất ấm lên, băng tan nên chúng bay theo gió về đây, gặp môi trường thuận lợi ở Việt Nam nên phát triển rất nhanh, hiện tại đã di chuyển đến miền Trung rồi. Ông Cụ lại nói: “Thế thì cần phải có biện pháp bắt chúng trên diện rộng và chế tạo ngay các loại thuốc giải độc hiệu quả nhé!”
- Vâng! Thưa Thầy chúng con sẽ làm ngay!
Sáng nay khi bừng tỉnh dậy tôi vội xem lại bệnh của chồng con. Lạ lắm, lạ lắm “Chồng tôi đã giảm bệnh nhiều lắm, hôm nay vẫn có thể đi làm được. Con tôi chỉ còn ốm nhẹ!”
Ngủ mơ mà cũng được chữa bệnh! Tôi mong ai có bệnh cũng có được giấc mơ như tôi! Con cảm ơn bề trên đã độ trì cho chúng con và vạn vật muôn loài ạ!
.