Đăng nhập

View Full Version : Nhật ký chữa bệnh Quý 4 năm 2019



tamminh
18-12-2019, 15:20
Theo định kỳ, Thầy tổ chức tiếp đợt chữa bệnh cuối cùng trong năm - quý 4 từ ngày 14 – 29/12/2019.
Đợt chữa bệnh này có hơn 20 người đăng ký, có một số bệnh nhân vẫn là “gương mặt thân quen”, ngoài ra có một số bệnh nhân mới, những bệnh nhân đã đến đây chữa bệnh đều có niềm tin vào KCTL, có một cô gái trẻ sống ở Đà Nẵng mà ra HN thuê nhà ở tạm mấy tuần chỉ để tham gia đợt chữa bệnh lần này. Bệnh nhân lần này nhiều người đi khám được chuẩn đoán mắc bệnh nan y. Trong môi trường ô nhiễm nặng nề như thế này, không bệnh mới là lạ. Nhưng đấy là với bệnh đã đi bệnh viện trần tục khám. Thầy kiểm tra ở cơ thể phần linh, có khi chưa chắc đã phải là ung thư!

Do bệnh nhân đông, nên Thầy phải chia ra hai ca để chữa, tôi xin chữa bệnh vào ca tối. Có thể có người nghĩ, chỉ là thiền chữa bệnh thôi thì thiền ở đâu cũng vậy. Thực tế là thiền ở nhà thì chỉ có năng lượng của bài tập thôi, nhưng ở nhà Thầy ngoài môi trường năng lượng rất lớn, còn cả các Thần Y về chữa bệnh nữa, Ngay như buổi tập thứ hai (sau buổi đầu tập để thanh khí cơ thể và phân lớp tập) thì có tới 198 Thần Y và các thầy thuốc cao cấp, có Thần Y chữa trực tiếp, còn lại là đứng xung quanh xem về phương pháp chữa bệnh Thầy Huệ Tâm.

Câu chuyện chữa bệnh thứ nhất:

Một bạn đồng môn của chúng tôi – là chuyên gia quay phim chụp ảnh, đẹp trai nhưng hay nhếch mép, chẳng qua là vị anh này hay bị nhiễm độc, mà nói đúng là cơ thể hay tự động hút độc từ bên ngoài vào cơ thể, gần vợ thì vợ ốm, gần con thì con ốm, nên chúng tôi quen gọi tên cậu ấy là "H độc". Vốn dĩ, đã được Thầy chữa rất nhiều lần, nhưng chưa hết được.

Hôm nay, H được Thầy cho mặc áo giáo năng lượng, có khả năng hút độc từ trong ra và ngăn độc từ bên ngoài vào. Áo giáp có khả năng chống độc (áo chống độc), phụ thuộc vào cơ địa đặc thù bệnh tật của người bệnh mang tính chất hút độc.
Khi vào cơ thể của Hiệp, nó có kết cấu hình nón 1 số quay ra - là rỗng chỉ hút ra không đi vào được, có nhiều màng lọc), 1 số quay chóp nhọn vào – là đặc.
Tuy nhiên, khi đưa áo chống độc vào Thầy phát hiện hệ thống thần kinh chống lại cơ thể hút độc. Thầy đưa hệ thống thần kinh kết nối ra máy tính để xác định lỗi vi mạch, giống như virus máy tính cần phải thay thế linh kiện. Thầy cho kiểm tra, xong lập trình lại để ăn nhập với cơ thể, Thầy cho thay thế luôn cả mảng não. Bản thân cơ thể của bệnh nhân trung tâm chỉ huy não bộ bị lỗi, Thầy liên tục kiểm tra đồng bộ. Lúc này áo chống độc chỉ còn hỗ trợ không còn quan trọng nữa, vì nếu không tác động lên não thì cả hai cơ chế khó theo dõi. Thầy cho cở áo giáp ra, hiệu chỉnh cân bằng hoạt động của não bộ. Do thay thế một mảng não bộ nên bệnh nhân bị mất cân bằng dẫn đến đầu bị tê tê, đau phần não bộ kéo xuống tận mang tai bên phải, nên Thầy cho thuốc giảm đau tức thời.
Đang chữa Thầy phát hiện ra bệnh nghiệp kiếp!
Thầy hô: Đánh ngược lại năng lượng nghiệp kiếp, phá hủy!. Có 1 kiếp cậu này bị một thanh kiếm cắm vào não bộ, thanh kiếm có chiều dài vừa phải rất đẹp. Thầy và học trò tập trung chữa bệnh nghiệp kiếp.
Sau khi chữa xong, Thầy cho gọi chủ nhân của Thanh kiếm. Chủ nhân thanh kiếm tên là Thanh Ngọc
- Sao kiếm lại bay vào đầu người ta? – Thầy hỏi
- Con không đánh người nhưng chẳng may bay trúng – Thanh Ngọc trả lời
- Con tập phi kiếm hay đánh nhau với người khác?
- Con đánh người khác.
- Một việc vô tình nhưng lại là việc sai, vẫn nên đi xin lỗi người ta.
- Con xin lỗi rồi ạ.
- Con có điều gì cần nói không?
- ...Con Tạ ơn Thầy,

Có lẽ đây chính là nguyên nhân chính là não bộ bị lỗi dẫn đến trung tâm chỉ huy hút độc vào. Có những người bệnh có thể gặp Thầy đã được chữa khỏi hoặc đã tìm ngay ra nguyên nhân gốc rễ vấn đề như bệnh nghiệp kiếp. Nhưng có người thì có khi vài năm, hoặc mãi chưa lộ nguyên nhân vì tùy vào mức năng lượng, còn cả tùy duyên, phúc phận của người đó, chữa bệnh bằng KCTL thì việc gì đến sẽ đến!

----

Chưa bao giờ môi trường sống lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến như vậy, đi ngoài đường cảm thấy ngạt thở, hô hấp khó khăn. Thầy đã cho các bệnh nhân: Lưới cứu độ chúng sinh để hút các loại độc trong cơ thể, các khí độc ở vùng phổi, bắt các virus, đặc biệt là virus SXH hiện nay, và các loại bụi độc các hạt bụi cực nhỏ ra khỏi cơ thể, đặc biệt bụi mịn.
Còn hôm trước Thầy cho mỗi người một viên Linh đan Thập toàn đại bổ đi vào cơ thể người bệnh.
...

tamminh
25-12-2019, 08:02
.
Bệnh nhân thứ hai: Em H hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng.

H hiện đang sinh sống ở Đà Nãng, ra HN để tham gia chữa bệnh quý 4. Đã đi khám Tây Y kết luật UT tuyến giáp, chỉ định phải ở lại viện để mổ tuyến giáp luôn. Bệnh nhân đã biết Thầy và KCTL từ rất lâu, nên tin vào KCTL mà không theo bác sỹ chỉ định.
Thầy đã mời các Vị Thần Y về khám và kiểm tra không phát hiện ra có tế bào lạ. Thực tế vùng bệnh bị độc Thầy đã dùng “dao ánh sáng” phãu thuật ngay tại chỗ, lấy độc ra phong tỏa năng lượng vùng độc…Những tế bào ở tuyến giáp bị biến dị. được lấy hết đi - Chính vì sự biến dị tế bào này mà người ta cho rằng UT .
Chất độc từ ngoài vào đi theo một đường ống xuống xương sống, chạy lên não rồi xuống cổ. Độc ra rất nhiều, Thầy dùng hệ thống hút độc để xử lý.

“Giải độc, giải tỏa tất cả năng lượng không hợp lý trong cơ thể, Nước cam lồ tràn vào cơ thể giải tỏa độc tốt”
Bệnh nhân cần mất thời gian để thay thế các thế bào hỏng. Ngày hôm sau, H thần sắc rất tốt, mấy chị em thầm thì nhìn xinh hẳn lên. Có lẽ do tâm lý ổn định, không còn lo lắng vì Thầy đã chữa bệnh cho, khác hản hôm trước mới ra mặt rầu rĩ lo lắng vì lo đang bị UT, lo gia đình đang bắt vào viện để phẫu thuật. Quan trọng nhất là bệnh nhân có niềm tin tuyệt đối vào phương pháp chữa bệnh của Thầy.

Bệnh nhân tiếp theo là bố của một bạn đồng môn:

Từ tháng 8 đến nay người gầy mất 9 kg, đau bên nửa đầu phía dưới bên trái, cứ đau xong thời gian ngắn lại hết. Hiện tai đang đau vùng bụng dưới bên trái. Đã đi khám Tây Y và làm tất cả các xét nghiệm, chụp citi cắt lớp, bác sỹ cũng không phát hiện ra bệnh gì.
Thầy khám và chữa bệnh:
[I]Bệnh nhân bị tổn thương xương sống, nửa người bên trái từ đầu xuống 2/3 đùi, gây nên những ảnh hưởng lớn đến thực thể. Vết thương của cơ thể năng lượng là do năng lượng nghiệp kiếp phát về cho thấy hình ảnh " nửa người bên trái bị thối rữa…" Do vậy các vùng nội tạng phía bên trái như tỳ, phế trái đại tràng bên trái đều đã bị tổn thương sâu. Nhưng hiện nay chưa xác định được bản chất của nghiệp kiếp này. Hiện tại chỉ ngăn chăn sự phát triển của bệnh, giảm sự ảnh hương của bệnh nghiệp kiếp sang thực thể, đồng thời làm cho cơ thể NL không bị tổn thương thêm.
Hình ảnh bệnh nghiệp kiếp chưa được hiện rõ, phải chờ thời gian, người bệnh đủ năng lượng mới có thể làm được. Bệnh nhân cần kiên trì luyện tập, thời gian chữa được bệnh nghiệp kiếp hoàn toàn phụ thuộc vào người bệnh. Nếu kiếp này không chữa được thì bệnh sẽ còn theo những kiếp sau.

....

Như mọi lần kết thúc mỗi buổi chữa bệnh, chúng tôi đều được Thầy cho hai loại thuốc vào cơ thể năng lượng của mình: thuốc để bồi bổ cơ thể và thuốc để chữa bệnh, đồng thời Thầy tiếp tục cho LCĐCS vào cơ thể người bệnh để hút độc, bắt các virus...

/

Tieutrucxinh
25-12-2019, 21:20
Nhật ký đợt khám chữa bệnh Quý 4/2019

Thầy chia hai nhóm chữa bệnh buổi chiều và buổi tối vì lượng bệnh nhân đợt này đông. Tôi sắp xếp thời gian ca chiều từ 2h30 đến 4h để đến chữa bệnh. Cùng đợt với tôi có nhiều người bệnh, lớn tuổi có (bác Hồng 78 tuổi, bệnh tiểu đường nhiều năm; bác Thu - bệnh nhân mà bệnh viện mới kết luận ung thư phổi giai đoạn 4; chú Dũng - bị bệnh tim và tiểu đường, cũng đã được Thầy chữa bệnh; anh Trụ - bệnh nhân ung thư; anh Tuấn – bệnh nhân ung thư; chị MyLan, hen từ 10 tuổi và vẫn bị hen gần 40 năm; em Hằng – ung thư tuyến giáp; ngoài ra còn có các bệnh nhân khác…

So với danh sách các bệnh nhân đợt này chữa bệnh cùng T, thì dường như T thuộc nhóm bệnh nhân không “nghiêm trọng” và bệnh không nặng. Vì căn bệnh u ngực trái của T đã được Thầy chữa trong những đợt chữa bệnh trước rồi; lần này, T đăng ký chữa bệnh xương cốt đau nhức và bệnh dạ dày. Mặc dù riêng bệnh xương cốt đau nhức, T cũng đã được Thầy khám và chữa từ những đợt chữa bệnh trước. Cách đây hơn 1 năm, bệnh xương cốt của T rất trầm trọng, nhiều đêm bị cơn đau hành hạ không ngủ nổi. Cấp độ đau rất khó giải thích nhưng cảm giác nó sâu tận trong tủy. Thầy đã khám và phát hiện ra hình ảnh một bộ xương đen kịt, có nhiều phần xương mủn mục ra, như anh hocdao miêu tả, giống “xương cải mả”. Thời gian đó, Thầy đã thay cho T bộ xương mới rồi, nhưng vì năng lượng cơ thể thực tế của T quá yếu nên Thầy đã hỗ trợ năng lượng để tạo ra bộ khung, hoàn thiện được khoảng 50%. Nếu như trước đây đau cấp độ 10 thì sau khi Thầy chữa, T cảm thấy chỉ còn đau cấp độ 4,5; thực sự “dễ chịu” và “dễ sống” hơn. Tuy nhiên việc đau nhức xương vẫn còn và T phải duy trì việc luyện tập để không bị khó chịu và đau nhức nhiều.

Thường khi tập, năng lượng tác động vào, xương cốt cứ kêu lạo xạo, lạo xạo, kiểu xương khô vậy. Vùng đau tập trung ở cổ vai gáy và thắt lưng. Nhiều lúc có cảm giác bộ xương của mình quá yếu, không mang nổi cơ thể. Tuy nhiên, T vẫn biết là phải kiên trì tập luyện, tăng cường năng lượng thì mới cải thiện được vì bộ xương Thầy làm giúp mới hoàn thiện khung thôi.

Lần này, Thầy tổ chức chữa bệnh định kỳ, T mừng quá và đăng ký ngay, gác lại mọi công việc để tham gia đầy đủ nhất. Vì mỗi lần được chữa bệnh như vậy, cơ hội để sức khỏe và năng lượng của mình được cải thiện đáng kể nên T và các bệnh nhân khác rất mong chờ.

Đồng thời với việc đau nhức xương thì gần đây, cảm giác dạ dày cũng có vấn đề, T thường xuyên có hiện tượng như trào ngược. Việc bụng xuất hiện tiếng kêu thì đã có từ lâu, mỗi lần tập bài hay có năng lượng tác động vào phần bụng là bụng cứ kêu “ọp ọp” rất to… nhiều lúc nghe cứ như có con gì như con ếch ộp kêu trong bụng vậy. Mỗi lần như thế, cảm giác rát rát trong bụng trái rất rõ.

Lần chữa này, mỗi một ngày, Thầy cho tập 1 trận, sau đó, tùy từng bệnh nhân, thầy cho khám và chữa trực tiếp. Riêng “Đa khoa trận pháp” thì cứ 5 ngày Thầy cho nhóm tập 1 lần.

Hôm đầu, Thầy cho tất cả cùng tập bài Thanh khí khai tâm. T cảm giác cơ thể mình được thanh lọc rất mạnh, vùng cột sống, cổ vai gáy như được tác động để phá bệnh nên đau nhức nhiều hơn.

Hôm sau, Thầy cho tập bài “Đa khoa trận pháp” với mức năng lượng 60%. Đây là trận pháp rất được mong chờ trong đợt chữa bệnh vì đó là một trận đặc biệt, toàn bộ bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa - có tổ chức khoa học, hiện đại và tinh vi bậc nhất. Ở đó có các Thần Y, Dược phụ trách từng Khoa. Tất cả các bệnh nhân được khám bệnh và được chẩn trị để phân loại từng bệnh đưa từng bộ phận bị bệnh vào từng khoa phù hợp để được điều trị, sửa chữa… Lần tập trận này, toàn thân T đau nhức. Khi tập xong, T cảm thấy rất mệt. Thầy bảo, đó là mới 60% năng lượng của trận thôi mà đã mệt như vậy, chứng tỏ cơ thể T rất yếu.

Sau khi tập về, T cảm giác mình vừa trải qua cuộc “đại phẫu thuật” và cơ thể chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, dưỡng bệnh vậy. T mất cả buổi tối nằm nghỉ ngơi, không thể làm được gì.

Buổi thứ 3, Thầy cho tập bài “Cắt lớp chữa bệnh”. Khi tập bài này, cảm giác cơ thể mình được “giặt sạch” “giũ sạch” hết những khí xấu khí bệnh, ra khỏi cơ thể, toàn bộ cơ thể thông thoáng, dễ chịu hơn sau khi tập.
Ngay khi bài tập kết thúc, Thầy cho mỗi người 1 viên thập toàn đại bổ linh đan để uống tùy vào cơ địa bệnh lý của từng bệnh nhân. Ngay khi Thầy cho thuốc, T đã cảm nhận được và đưa thuốc lên để uống. Thật kỳ diệu, cảm giác như thuốc đi vào cơ thể và lan tỏa ra toàn bộ khắp người, kiểu như các đợt sóng năng lượng lan tỏa, lan tỏa ra từng phần của cơ thể, một lúc sau thấy như mình vừa uống thuốc tăng lực, như không phải mình vậy. Và quả đúng là thế, chữa bệnh xong, T thấy khỏe và có thể hoạt động tốt hơn bình thường rất nhiều, cho đến tận tối mà vẫn cảm thấy còn “sức sống”, chứ không như ngày thường, từ 5h trở đi là người như “hết pin” và thiếu năng lượng.

Buổi thứ 4, thứ 5, Thầy đều cho tập bài “Thủy bồn pháp”, cũng là để thanh lọc cơ thể, khi tập bài này, T cảm thấy các vùng bệnh cũng được tác động rất nhiều, toàn thân nhức mỏi, nhưng tập xong thì lại thấy thoải mái và dễ chịu, thông thoáng hơn, cảm giác đau nhức xương cốt cũng giảm dần.

Sau buổi thứ 5, khi tập xong, Thầy dung Lưới cứu độ chúng sinh chụp vào mỗi người để giúp loại bỏ mọi khí độc, bụi mịn do môi trường xâm nhập vào cơ thể. (Vì những ngày này không khí của Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng nên nhiều người ho). Thầy dùng các biện pháp y học phù hợp để đưa độc tố, đặc biệt là bụi mịn ra khỏi cơ thể. Khi Thầy chữa, T thấy vùng phổi ấm nóng, ho, liên tục mở miệng ra thở. Thầy cho thuốc bổ và thuốc giải độc cho mỗi người.

Thật may mắn là đúng đợt này T đang được tham gia đợt chữa bệnh, chứ không chắc T cũng nằm ốm luôn vì cũng có biểu hiện viêm họng, ho và đau nhức toàn thân (giống biểu hiện của cúm), nhưng vì được tập bài đều hàng ngày và Thầy chữa nên người chỉ mệt và phải nằm nghỉ chứ không bị sốt cao.

Buổi thứ 6, theo lịch tập tiếp là “Đa khoa trận pháp”. Lần tập này Thầy dùng 65% mức năng lượng của Bệnh viện Đa khoa. Sau khi tập xong lần 2 bài này, cơ thể T mệt rã rời. Chắc do Thầy tăng mức năng lượng của trận, và cũng vì cơ thể T đang cảm thấy mệt vì viêm họng, người đau nhức mỏi. Đúng là tác động của trận này mỗi lần tập đều rất rõ ràng, cảm giác toàn bộ cơ thể và mọi bộ phận trong cơ thể đều bị tác động.

Buổi thứ 7, Thầy cho cả nhóm tập bài “Quang Minh Giáo chủ Di Lặc tôn Phật”, tập xong cơ thể cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhàng hơn. Họng đã không còn đau, cơ thể cũng bớt nhức dần.

Buổi thứ 8, mọi người cùng tập bài “Vạn pháp liên đăng thiên thủ thiên nhãn Phật”. Trong lúc tập bài này, T cũng cảm thấy cơ thể mình được khai thông và các phần đau nhức ở lưng, ở cổ giảm dần. Đến hôm nay thì cũng không còn cảm thấy mình hết hẳn viêm họng, chỉ còn ho.

Buổi thứ 9, Thầy bật bài “Bách niên hoa trận pháp” cho cả nhóm tập. T cảm nhận rõ linh đan xoáy đảo tại Bách hội, rồi sau đó là khuấy đảo tại đan điền hạ, khi tập bài này, vùng bụng trái kêu “ọp ọp” liên tục và nhiều hơn hẳn những bài khác. Có những lúc cảm giác vùng bụng trái rất rát và đau. Khi tập xong cũng cảm thấy cơ thể vừa tiếp nhận năng lượng của linh đan nên thấy khỏe hơn, không còn chút cảm giác và biểu hiện nào của bệnh như “bệnh cúm” nữa. Nhưng sau buổi tập này, tôi thấy xuất hiện vùng đau tại phía thái dương bên phải kéo ngang khoảng 7cm, cứ đau từng đợt như cái khóa kéo 7cm chốc chốc lại bị kéo 1 cái làm đầu tôi nhói lên. Cái đau này không liên tục, cảm nhận đó như hiện tượng vừa mới bộc lộ, mà chưa rõ là đau vì sao. Thôi thì cứ theo dõi và lắng nghe cơ thể.

Buổi thứ 10 là lần tập “Đa khoa trận pháp” thứ 3 trong đợt chữa bệnh này, Thầy để mức năng lượng 65%. Trong lúc tập, sau khi Thầy HT khám và chẩn trị bệnh, T thoáng thấy hình ảnh bàn tay đang xoa vào một khối chữ nhật gần bằng quyển vở, giống kiểu dầu cao mềm, màu nâu đỏ đậm, rồi xoa vào các khúc xương, cảm giác như xoa dầu nhờn vậy. Rồi hình ảnh mất đi, T tiếp tục theo dõi lời dẫn của Thầy và lắng nghe cơ thể. Xương khớp vẫn thỉnh thoảng kêu lục khục. Một lúc lại thấy hình ảnh như cái phích nước nằm ngang, từ miệng phích chảy xuống chất lỏng như thuốc… cũng không hình dung là nó có tác dụng gì thì hình ảnh mất luôn. Rồi T tiếp tục thiền. Được một lúc lâu, bỗng hơi giật mình vì thấy hình ảnh dạ dày được bổ đôi ra, nhìn thấy màng trắng và có nếp nhăn, rồi thấy bên trái bị cạo cạo. Hình ảnh lại biến mất. Rồi đến khi kết thúc bài tập, các vùng lưng và cổ vẫn hơi đau, cảm thấy cũng mệt nhưng lại dễ chịu. Có lẽ đây là lần tập trận “Đa khoa” hay nhất và nhiều cảm nhận nhất với T.

Đợt chữa bệnh này chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc. Thực sự các bệnh nhân nặng đã được Thầy chữa trực tiếp và có biến chuyển trông thấy. Riêng bệnh nhân “không nghiêm trọng” như T thì chỉ cần tham gia các buổi tập của Thầy, được Thầy cho thuốc cũng thấy bệnh tình giảm nhẹ được nhiều phần, và thấy may mắn vì không phải vật vã với bệnh như “bệnh cúm” vì được thanh lọc bằng lưới cứu độ chúng sinh và các biện pháp thải độc, chữa bệnh trong đợt này của Thầy. Khi mỗi đợt chữa bệnh kết thúc, sức khỏe của bản thân T được cải thiện hơn, nhưng không hiểu sao lại vẫn mong Thầy sớm tổ chức đợt chữa bệnh tiếp theo, kể cũng lạ đời thật.

Con luôn thấy mình may mắn khi được là học trò của Thầy, được hưởng bảo hiểm cao cấp nhất của vũ trụ này nên dù có bệnh gì con cũng cảm thấy yên tâm và tự nhủ cứ kiên trì, kiên trì, chắc chắn sẽ khỏe mạnh hơn.

Con xin tạ ơn Thầy!
Con TTX.

tamminh
06-01-2020, 16:38
.
Bệnh nhân tiếp theo là V.T.Đ

Em Đ đã tập KCTL một thời gian tương đối lâu, cũng hay tham gia các sự kiện do Thầy Huệ Tâm tổ chức. Cũng hay tham gia các đợt chữa bệnh của Thầy, đợt này em thấy người mệt mỏi và bị đau bụng bên trái, may mắn đã được Thầy chữa bệnh trực tiếp.

Thầy cho chụp năng lượng, Truy nguyên kính xác định nguồn gốc gây đau. Học trò trong không gian báo cáo Thầy:
- Thưa Thầy người này có những rối loạn năng lượng, các nguồn năng lượng trong cơ thể không ổn định, tạo nên tắc năng lượng thành kết khí.
NL vào từ trước hiện nay chưa tan ra, chính là nguyên nhân gây cho đau bụng bên trái. Hiện tại kiểm tra không thấy gì có gì bất thường.

Thầy gọi Bản Nguyên Thần của bệnh nhân về và kiểm tra thì học trò báo cáo có một bà cụ dắt tay một đứa trẻ về.

- Bà nói rõ bà có liên quan gì tới cô này? - Thầy hỏi
- Thưa Thầy con nuôi cháu nó từ bé, nay đi đâu cháu nó cũng kéo tôi đi - Bà cụ trả lời
- Kiếp này nó bị bệnh, bà có chữa được cho nó không?
- Thưa Thầy con không làm được
- Bây giờ hai bà cháu thế nào?
- Hai bà cháu ở trong rừng, giá trẻ nương nhau.
- Chỉ hai bà cháu ở với nhau thôi à, còn ai ở trong đấy không?
- Thưa Thầy không ạ?

Lúc này Thầy đã thấy nghi ngờ, Thầy hô:

- HIện rõ bản chất! Sự thậtlaf gì?
Con kiểm tra xem người này nói có đúng không? Nếu là người tốt ta sẽ giúp, cứ yên trí!
- Thưa Thầy bà ý nói đúng.
- Tại sao khu đất đó có một chỗ rất sáng, chỗ bà ấy đang ở. Có phải bà đang tu luyện theo Đạo Tiên?
- Thưa Thầy con không dám nói vì con đã tu được gì đâu.
- Có đúng theo đạo Tiên không?
- Vâng!
- Sao không nói ngay từ đầu?
- Thưa Thầy, con kém cỏi không dám nói.
- Ai dậy bà?
- Thưa Thầy, Thầy con là Tiên Ông Tĩnh Thủy, nhưng lâu rồi con cũng không gặp Thầy
- Tên ông ta là Tĩnh Thủy à?
- Thưa Thầy, vâng
- Trước đây có gặp không, ông ta xuất hiện hình dạng gì?
- Thưa Thầy, Thầy con là một người dáng cao gầy, tóc búi cao…
- Ông ta có bao giờ đem theo con rắn không?
- Con chỉ biết Thầy con có một chiếc gậy cũng không bao giờ rời tay
- Ai là Tiên Ông Tĩnh Thủy về đây!
- Thưa Thầy chỉ một mình ống ý mờ nhạt, người đen - học trò trả lời.

Khi Ông ta hiện về, học trò báo cáo là năng lượng đen của ông ấy là con rắn.

- Ta giúp hai bà cháu về chỗ khác tu luyện được không? Bây giờ thích về đâu?
Hà Minh kiểm tra hai bà cháu xem nào
- Thưa Thầy, bà này thì tốt nhưng ta chưa kiểm soát được.
- Bây giờ đưa hai bà cháu về Địa Tiên Thánh Mẫu, sẽ có cách kiểm soát.

Thầy chợt thấy hình ảnh gì đó, Thầy vội nói với học trò:

- Từ từ đừng đưa đi vội! Đứa bé có lúc nào là con chim nhỏ không? Như có hình ảnh con chim nhỏ, mỏ vàng có vành đỏ

Thầy đã chiêu hồn, hồi sinh cho con chim nhỏ. Rất may con chim đã được hồi sinh, khi được hồi sinh nó bay lên đậu lên vai của em Đ. Thầy cho con chim năng lượng để sống khỏe mạnh Thì ra, có một kiếp com chim bị chết người ta vứt vào đống cỏ, có máy cắt nào đó cắt vào phần thân của con chim (chính là vị trí mà bệnh nhân đang bị đau)
Sau đó, Thầy hỏi, các Thần Y trong không gian:
- Đã bao giờ chưa bệnh theo cách này chưa?
- Thưa thầy chúng con chưa? – các Vị Thần Y đồng thanh trả lời,
- Chính không có nguyên nhân, do lâu quá nên mờ nhạt không nhìn ra được gốc rễ. Vì thế, ta đã nói: Cái gì ta muốn biết sẽ biết!

Do Thầy có nghi ngờ ở bà cụ này, Thầy đã dặn học trò trong không gian cử người theo dõi hai bà cháu.Thầy sẽ kiểm tra sau.
Sau khi chữa bệnh xong, em Đ có cảm nhận từ lúc bà cụ về thì lạnh lúc con chim xuất hiện đỡ hơn nhưng vẫn lạnh. Thầy đã dùng Hỏa cầu năng lượng đưa vào đan điền để sưởi ấm cơ thể cho bệnh nhân. Sau đó em Đ cơ thể đã ổn định dần và không còn đau bụng nữa.

Thầy chữa bệnh là như vậy, phải tìm bằng được nguyên nhân gây ra bệnh, và giải quyết thấu đáo tận gốc rễ vấn đề. Để chữa những bệnh nghiệp kiếp, Thầy đã phải mất rất nhiều năng lượng, Thầy phải quay trở lại kiếp đó, như trường hợp này đã từ rất rất lâu. Nếu không được chữa bệnh nghiệp kiếp thì ở phần thực cơ thể đỡ đau nhưng sẽ không khỏi hẳn mà có thể sẽ bị lặp lại. Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp chính là thay đổi kết cấu của con người đó. Được chữa bệnh nghiệp kiếp là may mắn, là cái phúc của người đó, chúng ta cần trân trọng và hiểu được giá trị của việc Thầy đã làm để thể hiện tấm lòng cho đúng, phải Đạo.

/

Vũ Thị Điệp
09-01-2020, 09:37
Con tạ ơn Thầy nhiều ạ!
Em cảm ơn chị Tâm Minh đã giúp em ghi chép lại nhật ký chữa bệnh của em ạ
Người trong câu chuyện chị Tâm Minh viết chính là con ạ
Ngay hôm được Thầy chữa bệnh thì con đã về nhà nhớ lại mọi chuyện để viết Nhật ký chữa bệnh của mình, nhưng do bản thân con sợ lúc đó vì quá lạnh (cảm giác lạnh tới thấu xương luôn ạ nên con đã không ghi nhớ được toàn bộ quá trình Thầy chữa bệnh cho con ạ) nên con chỉ ghi lại theo trí nhớ những nội dung chính thôi ạ.
Con đã định viết bài về quá trình Thầy chữa bênh cho con nhưng do 1 phần chị Tâm Minh nói là chị sẽ viết 1 bài về trường hợp của e (do chị ghi chi tiết lúc Thầy chữa bệnh cho con và cho mọi người như kiểu ghi chép nhật ký chữa bệnh của tất cả mọi người ạ) và 1 phần do bản thân con về nhớ viết lại sợ không chuẩn xác những gì Thầy chữa nên con xin phép không gửi bài viết lên ạ
Nay đọc bài viết chị Tâm Minh viết, ký ức lại ùa về, cảm giác được Thầy giúp đỡ chữa bệnh cho con mấy lần và cho bé nhà con nữa, thực sự con vô cùng vô cùng biết ơn Thầy ạ
Có những đợt Thầy chữa bệnh thế này, con đều cố gắng sắp xếp thời gian và lo kinh phí để được Thầy chữa bệnh giúp con ạ. Con biết Thầy rất tốt ạ, Thầy chữa bệnh ai không có thì không cần gửi Thầy tiền chữa, ai có ít gửi ít, ai có nhiều gửi nhiều, nhưng mà tiền thì có ai thấy mình thừa đâu ạ nên với con dù con có gửi Thầy bao nhiêu tiền cũng không biết bao nhiêu cho đủ để cảm ơn Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy bằng tất cả những gì con nghĩ lúc đó con có thể lo được (vì nếu đi viện khám ra bệnh tốn 10 triệu có lẽ cũng không ra được bệnh mà chữa tận gốc) nên con thực sự vô cùng biết ơn Thầy ạ.
Từ hôm đó tới hôm nay, con hoàn toàn không bị đau bụng chỗ đó nữa, mặc dù trước đó có lần con quá đau phải nghỉ làm mấy hôm do đau quá k biết mình bị sao
Hôm buổi cuối cùng Thầy chữa là 28/12/2019, con bị tai nạn ngã xe nhưng may không bị nặng ạ, lúc đó con rất đau nhưng con vẫn không dám nhờ Thầy chữa do con sợ Thầy chữa bệnh sẽ mất rất nhiều năng lượng, ảnh hưởng tới sức khỏe của Thầy
Thực ra con bị viêm lộ tuyến cổ tử cung lâu rồi ạ và dùng thuốc tây và đốt chữa cũng chỉ khỏi lại bị lại và con thiền chữa nhưng cũng chỉ đỡ chứ chưa khỏi ạ, tuy nhiên con vẫn chưa dám nhờ Thầy chữa do con nghĩ nếu do nghiệp kiếp thì chắc con phải chịu khó thiền nhiều thêm nữa thì Thầy mới giúp được con tìm ra nguyên nhân để chữa được ạ
Năm mới tới, con kính chúc Thầy cùng đại gia đình khí công tâm linh một năm mới An Khang - Thịnh Vượng ạ

Hải Lý
24-01-2020, 18:37
.
CHUYỆN CỦA CON!
Không khí của ngày Tết ngày càng đến gần: tiết trời se lạnh, đường phố náo nức, đông vui. Dù bận rộn đến đâu mỗi người đều dừng lại để chọn mang về quê, chọn tặng những người thân yêu cành mai, cành đào, những gói bánh tết,... Giữa cái hối hả của thời gian ấy, mỗi người lại càng không quên dừng lại để ngẫm nghĩ về những gì đã diễn ra trong một năm dài: năm 2019. Nhìn lại xem chúng ta đã làm được gì, nhận được gì và cần làm gì.
Cho mình những phút lắng lại, con suy nghĩ về những điều con nhận được trong một năm vừa qua và con nghĩ ngay về câu chuyện Thầy chữa bệnh cho bố con.
Vào những tháng cuối năm, mẹ con bận rộn với công việc ở cơ quan. Dù sức khỏe chưa thật tốt nhưng mẹ con luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Vì làm việc quá sức, mẹ con kiệt sức và phải nhập viện ngay sau đó. Có lẽ không chỉ vì áp lực công việc mà còn bởi ngày giỗ bố con sắp đến, mẹ con còn nhiều trăn trở, suy tư về bố. Những ngày mẹ con ở viện, hai chị em con thay nhau chăm sóc mẹ; dù mệt mỏi đến đâu cả nhà đều cố gắng để người này trở thành chỗ dựa tin yêu cho người khác.
Thật may mắn là khi mẹ con đang cần hồi phục sức khỏe thì cũng là lúc Thầy và lớp KCTL có đợt chữa bệnh thứ tư. Nhờ được Thầy chữa bệnh và truyền năng lượng mà mẹ con hồi phục nhanh hơn, ngủ tốt hơn. Ngày giỗ bố con đến gần, trong suốt ba năm qua, mẹ con con luôn canh cánh một nỗi lo không biết ở thế giới bên kia bố con đã khỏi bệnh chưa, sức khỏe thế nào và hơn hết là muốn được nghe bố dặn dò ba mẹ con. Luôn mong nhớ về bố nhưng thật quá khó để ba mẹ con con hiểu được cuộc sống của bố ở thế giới khác sẽ như thế nào, và con biết chỉ Thầy mới có thể giúp mẹ con con. Buổi tập hôm ấy, mẹ con con đến sớm hơn và con chia sẻ với thầy tâm sự của mình. Lòng con vô cùng vui sướng khi Thầy đồng ý giúp bố con và dặn con trưa mai hãy gọi cho Thầy để Thầy chữa khỏi bệnh cho bố trước ngày giỗ. Hôm giỗ bố con, ba mẹ con con cứ hồi hộp mong ngóng đến buổi trưa để gọi cho Thầy. Ngay sau khi nghe máy, Thầy báo đã chữa khỏi bệnh cho bố con và đưa bố con vào bệnh viện trong không gian của Thầy. Thầy giúp bố con mà mẹ con cũng như được chữa bệnh, mẹ con con vui lắm. Con cảm kích và biết ơn Thầy vô cùng vì con biết chỉ có Thầy mới làm được điều kì diệu như thế, điều mà kể lại chắc không phải ai cũng hiểu hết. Buổi tập cuối của đợt chữa bệnh thứ tư, hai mẹ con con nán lại ở nhà Thầy để được hỏi Thầy về bố con. Thầy hiểu ngay ra tâm nguyện của con và cười bảo con: “ Hỏi chuyện bố đúng không?” Thầy bảo cứ yên tâm, hẹn con hôm khác để nói chuyện với bố và dặn mẹ con ở xa thì về đi cho sớm. Những điều nhỏ nhất như sự quan tâm ấy khiến con càng ngưỡng mộ Thầy bởi những điều vĩ đại đều xuất phát từ những điều bình dị, chân thành nhất trong trái tim Thầy Huệ Tâm của chúng con.
Đó có thể là một câu chuyện rất đỗi quen thuộc với học trò hay bệnh nhân của Thầy nhưng đối với con điều đó thật kì diệu và cho con cảm giác mình vẫn còn may mắn. Mẹ con con có thể sống tích cực hơn khi may mắn gặp được Thầy - ông bụt ngoài đời thật của chúng con.
Ngày cuối cùng của năm Kỉ Hợi là một ngày mưa, nhưng con tin bắt đầu năm mới sẽ là những ngày nắng với chúng con. Con cảm ơn Thầy vì cho con niềm tin vào cuộc sống này. Mẹ con con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng! Con chúc các bác, các cô, các chú một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng!

Trái tim Thầy - ngọn lửa ấm
Biết bao ân tình con thầm khắc ghi!
Chúc Sơn, ngày 30 Tết.



,