PhongThuyGia
11-12-2019, 15:56
.
Hành trình về cố đô Ninh Bình.
Ngày 07/12/2019, cuộc hành trình về cố đô Ninh Bình với với chúng tôi thật đặc biệt. Vào đầu tuần, Thầy đã thông báo cho vợ chồng chúng tôi một tin rất “hót”, kèm theo đó “lời mời” của Thầy dành cho 2 vợ chồng, là được đi cùng Thầy về làm việc tại Ninh Bình.
Trên đường đi Thầy có nói: Lần này Thầy về làm bàn thờ cho gia đình có cả vợ và chồng là học trò của Thầy cách đây 38 năm. Và Thầy có nói thêm có lẽ đây chỉ là cái cớ, và chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm cho đất Ninh Bình.
Đoàn xe đến địa phận trung tâm tỉnh, thì hợp thêm một xe của 2 vợ chồng cô chú, trước kia là bạn học của Thầy, lần này cũng rất mong muốn được đi theo Thầy làm việc. Sau đó cả đoàn được sự đón tiếp vô cùng nhiệt tình, thân thiện của một đại gia đình có cả bố, cùng 2 con trai, và 2 cô con dâu, hiện đều là những học trò của Thầy. Thầy ghé thăm gia đình nhà bác. Vừa vào đến nơi thì đã có người thông tin cho Thầy rằng triều đình nhà Đinh (Đinh Bộ Lĩnh) xin vào gặp thầy, đại diện nhà Đinh đã trực tiếp nhờ Thầy làm lại mạch khí cho vùng đất Hoa Lư (xưa kia là kinh đô của nhà Đinh). Thầy đồng ý và nói rằng đến 11 giờ đêm sẽ làm việc này. Ngay sau đó bác Cương-chủ nhà có trình bày nguyện vọng là muốn bán mảnh đất đang ở để lên Hà Nội sống cùng con cháu. Thầy mời các vị thần trong khu vực và nhờ các vị hỗ trợ việc thực hiện nguyện vọng này của bác. Thổ thần nói sẽ giúp đỡ trong việc này nhưng cũng cần phải có thời gian để tìm được người mua phù hợp với mảnh đất. Mọi người cùng trò chuyện vui vẻ, sau đó bác Cương có mời Thầy và mọi người cùng đi thăm một số di tích của Ninh Bình.
Đoàn đến đền thờ Trương Hán Siêu-một vị quan văn võ song toàn sống ở triều Trần cùng thời với các vị như Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi...Thầy không vào trong đền mà đứng ngay đối diện cổng vào để làm việc. Qua kiểm tra thì trong đền không có Trương Hán Siêu, thủ đền (phần linh) cũng không có. Thầy gọi mời Trương Hán Siêu về hỏi tại sao dân chúng lập đền lên để tưởng nhớ tới công lao đóng góp của cụ mà cụ lại không về phù hộ, giúp đỡ dân chúng, thì cụ nói: cụ không xứng đáng để được thờ. Thầy nói lý do đấy không chính đáng, những người nào có tài năng, giúp được dân chúng thì nên góp sức của mình cùng giúp đất nước. Thầy hỏi hiện cụ đang làm việc ở đâu? Cụ trả lời hiện tại cụ đang làm thủ thư tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhân lúc đó Thầy hỏi cụ Trương Hán Siêu có biết Cao Bá Quát không? Cụ Trương Hán Siêu nói có biết Cao Bá Quát nhưng không cùng thời. Thầy gọi mời cụ Cao Bá Quát. Cụ Cao Bá Quát về trong hình dạng của một người say rượu, chân bước loạng choạng. Thầy nói ngay: Uống rượu say thì có thể làm cho dân chúng bớt khổ hơn không! Cụ Cao Bá Quát vội quỳ xuống khóc. Thầy nói rằng: Hiện giờ đang cần những người giỏi để ra làm việc giúp dân, và Thầy mời hai vị ra làm việc trực tiếp giúp đỡ nhân dân...
https://i.postimg.cc/Gm1Fc7fv/Den-tho-truong-han-sieu-1.jpg
Ảnh đền thờ danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu
Ngay sau đó Thầy nhờ bác Cương dẫn đường tới núi Kỳ Lân-nơi có mạch Kỳ Lân mang tầm quốc gia chạy qua. Vừa đến đầu cầu dẫn từ KS Hoa Lư sang núi Kỳ Lân, mọi người đã cảm nhận được cái lạnh bất thường buốt vào tận xương. Khi vào đến khu vực bên trong, Thầy đã phát hiện mạch Kỳ Lân có biểu hiện của việc dạn nứt, có nguy cơ bị bục vỡ. Thầy cho gọi LB-người đại diện cho Kỳ Lân về. LB là một học trò của Thầy trong không gian và là một trong năm người đại diện cho Ngũ Linh. Thầy và LB cùng bàn về biện pháp khắc phục cho mạch Kỳ Lân. Sau đó Thầy bảo LB dẫn theo vía của những học trò trần tục đi cùng thầy, để dạy cho cách hàn gắn mạch khí này. Thế là chúng tôi lại được dịp vô cùng quý giá để học và thực hành những công việc trong thế giới tâm linh. Vừa làm xong mạch khí, năng lượng của cả khu vực ổn định lại ngay, không còn cảm giác lạnh thấu xương như lúc đầu. Mặc cho hoàng hôn đã dần buông xuống trên mảnh đất Ninh Bình, nhưng ngày làm việc vẫn còn tiếp tục...
https://i.postimg.cc/RV1JFmyG/Nui-Ky-Lan1.jpg
Ảnh núi Kỳ Lân-“Hòn non bộ”giữa lòng Ninh Bình
...22h45 phút ngày 7/12/2019, tại KS An Bình, thành phố Ninh Bình, Thầy bắt đầu làm việc với nội dung làm lại mạch khí cho vùng cố đô Hoa Lư, theo thể nguyện của triều đại nhà Đinh. Thầy mời cụ Thượng Tể Cổ Trạch, cụ về trên tay đã cầm theo tấm bản đồ mạch khí của vùng đất cố đô. Thầy nhờ cụ cùng trợ giúp để hoàn thành công việc này. Thầy cho gọi vía của tất cả các học trò của thầy về để cùng làm việc. Thầy hỏi cụ: cần bao nhiêu người để làm việc này? Cụ trả lời bao nhiêu người thì cũng cần phải có con tham gia. 24 học trò được chọn, cầm vào mép tấm bản đồ rồi căng ra cho đúng với vị trí khu vực Hoa Lư, Thầy và cụ Thượng Tể đứng ở giữa trực tiếp chỉ đạo công việc này. Các học trò còn lại đứng ở phía dưới sát đường biên, chuẩn bị sẵn búa và đinh bạc. Tấm vải mang bản đồ mạch khí của khu vực được từ từ nâng lên cao, sau khi đã căn chỉnh đúng hướng, đúng vị trí tấm bản đồ được hạ xuống và ghim chặt xuống đất. Các mạch khí của khu vực dần dần được hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện xong các mạch khí của khu vực được kết nối với hệ thống mạch khí của cả quốc gia, hình thành lên một hàng rào năng lượng xung quanh biên giới của tổ quốc. Sau khi hoàn thiện xong mạch khí của khu vực thì một con rồng vàng xuất hiện và bay vút lên cao, có lẽ con rồng này đã nằm im từ rất lâu rồi. Rồng vàng được Thầy đặt tên là Hoa Long, từ đây Hoa Long sẽ cai quản các mạch khí của khu vực Ninh Bình. Từ bây giờ Ninh Bình sẽ có điều kiện để chuyển mình mạnh mẽ, giống như hình ảnh của Hoa Long trỗi dậy.
https://i.postimg.cc/0N4b3yK5/Co-do-Hoa-Lu.jpg
Ảnh toàn cảnh cố đô Hoa Lư-Ninh Bình (Ảnh: Minh Đức)
Sáng ngày hôm sau, cả đoàn cùng di chuyển xuống thành phố Tam Điệp để cùng Thầy làm bàn thờ cho 2 vợ chồng cô chú đều là học trò của Thầy năm xưa...
/
Hành trình về cố đô Ninh Bình.
Ngày 07/12/2019, cuộc hành trình về cố đô Ninh Bình với với chúng tôi thật đặc biệt. Vào đầu tuần, Thầy đã thông báo cho vợ chồng chúng tôi một tin rất “hót”, kèm theo đó “lời mời” của Thầy dành cho 2 vợ chồng, là được đi cùng Thầy về làm việc tại Ninh Bình.
Trên đường đi Thầy có nói: Lần này Thầy về làm bàn thờ cho gia đình có cả vợ và chồng là học trò của Thầy cách đây 38 năm. Và Thầy có nói thêm có lẽ đây chỉ là cái cớ, và chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm cho đất Ninh Bình.
Đoàn xe đến địa phận trung tâm tỉnh, thì hợp thêm một xe của 2 vợ chồng cô chú, trước kia là bạn học của Thầy, lần này cũng rất mong muốn được đi theo Thầy làm việc. Sau đó cả đoàn được sự đón tiếp vô cùng nhiệt tình, thân thiện của một đại gia đình có cả bố, cùng 2 con trai, và 2 cô con dâu, hiện đều là những học trò của Thầy. Thầy ghé thăm gia đình nhà bác. Vừa vào đến nơi thì đã có người thông tin cho Thầy rằng triều đình nhà Đinh (Đinh Bộ Lĩnh) xin vào gặp thầy, đại diện nhà Đinh đã trực tiếp nhờ Thầy làm lại mạch khí cho vùng đất Hoa Lư (xưa kia là kinh đô của nhà Đinh). Thầy đồng ý và nói rằng đến 11 giờ đêm sẽ làm việc này. Ngay sau đó bác Cương-chủ nhà có trình bày nguyện vọng là muốn bán mảnh đất đang ở để lên Hà Nội sống cùng con cháu. Thầy mời các vị thần trong khu vực và nhờ các vị hỗ trợ việc thực hiện nguyện vọng này của bác. Thổ thần nói sẽ giúp đỡ trong việc này nhưng cũng cần phải có thời gian để tìm được người mua phù hợp với mảnh đất. Mọi người cùng trò chuyện vui vẻ, sau đó bác Cương có mời Thầy và mọi người cùng đi thăm một số di tích của Ninh Bình.
Đoàn đến đền thờ Trương Hán Siêu-một vị quan văn võ song toàn sống ở triều Trần cùng thời với các vị như Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi...Thầy không vào trong đền mà đứng ngay đối diện cổng vào để làm việc. Qua kiểm tra thì trong đền không có Trương Hán Siêu, thủ đền (phần linh) cũng không có. Thầy gọi mời Trương Hán Siêu về hỏi tại sao dân chúng lập đền lên để tưởng nhớ tới công lao đóng góp của cụ mà cụ lại không về phù hộ, giúp đỡ dân chúng, thì cụ nói: cụ không xứng đáng để được thờ. Thầy nói lý do đấy không chính đáng, những người nào có tài năng, giúp được dân chúng thì nên góp sức của mình cùng giúp đất nước. Thầy hỏi hiện cụ đang làm việc ở đâu? Cụ trả lời hiện tại cụ đang làm thủ thư tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhân lúc đó Thầy hỏi cụ Trương Hán Siêu có biết Cao Bá Quát không? Cụ Trương Hán Siêu nói có biết Cao Bá Quát nhưng không cùng thời. Thầy gọi mời cụ Cao Bá Quát. Cụ Cao Bá Quát về trong hình dạng của một người say rượu, chân bước loạng choạng. Thầy nói ngay: Uống rượu say thì có thể làm cho dân chúng bớt khổ hơn không! Cụ Cao Bá Quát vội quỳ xuống khóc. Thầy nói rằng: Hiện giờ đang cần những người giỏi để ra làm việc giúp dân, và Thầy mời hai vị ra làm việc trực tiếp giúp đỡ nhân dân...
https://i.postimg.cc/Gm1Fc7fv/Den-tho-truong-han-sieu-1.jpg
Ảnh đền thờ danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu
Ngay sau đó Thầy nhờ bác Cương dẫn đường tới núi Kỳ Lân-nơi có mạch Kỳ Lân mang tầm quốc gia chạy qua. Vừa đến đầu cầu dẫn từ KS Hoa Lư sang núi Kỳ Lân, mọi người đã cảm nhận được cái lạnh bất thường buốt vào tận xương. Khi vào đến khu vực bên trong, Thầy đã phát hiện mạch Kỳ Lân có biểu hiện của việc dạn nứt, có nguy cơ bị bục vỡ. Thầy cho gọi LB-người đại diện cho Kỳ Lân về. LB là một học trò của Thầy trong không gian và là một trong năm người đại diện cho Ngũ Linh. Thầy và LB cùng bàn về biện pháp khắc phục cho mạch Kỳ Lân. Sau đó Thầy bảo LB dẫn theo vía của những học trò trần tục đi cùng thầy, để dạy cho cách hàn gắn mạch khí này. Thế là chúng tôi lại được dịp vô cùng quý giá để học và thực hành những công việc trong thế giới tâm linh. Vừa làm xong mạch khí, năng lượng của cả khu vực ổn định lại ngay, không còn cảm giác lạnh thấu xương như lúc đầu. Mặc cho hoàng hôn đã dần buông xuống trên mảnh đất Ninh Bình, nhưng ngày làm việc vẫn còn tiếp tục...
https://i.postimg.cc/RV1JFmyG/Nui-Ky-Lan1.jpg
Ảnh núi Kỳ Lân-“Hòn non bộ”giữa lòng Ninh Bình
...22h45 phút ngày 7/12/2019, tại KS An Bình, thành phố Ninh Bình, Thầy bắt đầu làm việc với nội dung làm lại mạch khí cho vùng cố đô Hoa Lư, theo thể nguyện của triều đại nhà Đinh. Thầy mời cụ Thượng Tể Cổ Trạch, cụ về trên tay đã cầm theo tấm bản đồ mạch khí của vùng đất cố đô. Thầy nhờ cụ cùng trợ giúp để hoàn thành công việc này. Thầy cho gọi vía của tất cả các học trò của thầy về để cùng làm việc. Thầy hỏi cụ: cần bao nhiêu người để làm việc này? Cụ trả lời bao nhiêu người thì cũng cần phải có con tham gia. 24 học trò được chọn, cầm vào mép tấm bản đồ rồi căng ra cho đúng với vị trí khu vực Hoa Lư, Thầy và cụ Thượng Tể đứng ở giữa trực tiếp chỉ đạo công việc này. Các học trò còn lại đứng ở phía dưới sát đường biên, chuẩn bị sẵn búa và đinh bạc. Tấm vải mang bản đồ mạch khí của khu vực được từ từ nâng lên cao, sau khi đã căn chỉnh đúng hướng, đúng vị trí tấm bản đồ được hạ xuống và ghim chặt xuống đất. Các mạch khí của khu vực dần dần được hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện xong các mạch khí của khu vực được kết nối với hệ thống mạch khí của cả quốc gia, hình thành lên một hàng rào năng lượng xung quanh biên giới của tổ quốc. Sau khi hoàn thiện xong mạch khí của khu vực thì một con rồng vàng xuất hiện và bay vút lên cao, có lẽ con rồng này đã nằm im từ rất lâu rồi. Rồng vàng được Thầy đặt tên là Hoa Long, từ đây Hoa Long sẽ cai quản các mạch khí của khu vực Ninh Bình. Từ bây giờ Ninh Bình sẽ có điều kiện để chuyển mình mạnh mẽ, giống như hình ảnh của Hoa Long trỗi dậy.
https://i.postimg.cc/0N4b3yK5/Co-do-Hoa-Lu.jpg
Ảnh toàn cảnh cố đô Hoa Lư-Ninh Bình (Ảnh: Minh Đức)
Sáng ngày hôm sau, cả đoàn cùng di chuyển xuống thành phố Tam Điệp để cùng Thầy làm bàn thờ cho 2 vợ chồng cô chú đều là học trò của Thầy năm xưa...
/