PDA

View Full Version : Uy lực của Bài Luyện A Di Đà Phật trong đám tang.



Hạ Vi
31-10-2019, 22:45
“Nếu chúng ta biết “dụng Tâm dẫn Ý sinh Khí taọ Lực” trong khi niệm Phật thì tiếng niệm Phật sẽ vang vọng và đi vào lòng người”. Và “Cao hơn nữa nếu người niệm có thần lực thì tiếng niệm Phật sẽ tạo ra nguồn sóng năng lượng tác động liên tục vào người nghe giống như sóng nước liên tục, vỗ bờ … ”. Đó là lời Thầy NQT dạy chúng tôi và phải mất 10 năm Thầy mới Niệm A Di Đà Phật mới có thần lực như trên. Lời niệm của Thầy có tác dụng rất hữu ích trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Tôi xin chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ của mình:

Mỗi lần đi viếng đám ma là nỗi kinh hoàng của tôi, có lẽ tôi vốn sợ hình bóng vô hình của người mất, sợ không khí u ám, sợ nghe tiếng kèn, tiếng trống và sau này khi học KCTL tôi hiểu nỗi sợ vô hình của mình hẳn là có lý do.

Ở các đám tang, khi có ai đó chuẩn bị ra đi thì các vong linh nhà người sắp mất tập chung tại đó để đón người sắp mất, hương khói được thắp lên vô hình chung thu hút một lượng lớn các vong tập chung tại đó. Nỗi buồn của người trần tục, lượng khí tử , vong khí được tập chung tại ở các đám tang, cộng với tiếng nhạc đám đã tạo ra không khí u ám xung quanh nhà có đám.

Đối với những người nhạy cảm như tôi, có thể cảm nhận được vong khí, mùi khí tử khá rõ nét. Mỗi khi đi viếng hoặc dù chỉ đi qua thôi, cơ thể tôi có thể cảm nhận phần âm khí, tử khí rất nặng ở nơi đó dồn về, khiến người tôi lạnh, tê run, rùng mình, mùi không gian âm khí rất khó chịu....thôi thì đủ cả.....tôi rất sợ, đôi khi cứ phải nín thở, co cụm người lại để bảo vệ cơ thể.

Từ trước tới nay, không có cách nào xua tan được lượng khí tử này. Cách làm dân gian sau khi người mất được chôn cất là đốt quả bồ kết để xua mọi khí xấu. Vậy mà có một cách mà mãi tôi mới biết, một trải nghiệm không ngờ được:

Từ ngày Thầy làm ra bài Luyện Vạn Pháp A Di Đà Phật, bài luyện có nhiều tác dụng như: Thanh khí khai tâm, thanh lọc cơ thể, chữa bệnh....và Thầy đã nhấn mạnh ở đoạn cuối cùng là: CÓ THỂ MỞ TRONG TANG LỄ KHI NHÀ CÓ NGƯỜI MẤT. Tuy nhiên, tác dụng cuối cùng thì tôi chưa có cơ hội để trải nghiệm cho tới khi tham dự đám tang mẹ cua anh bạn đồng môn trong lớp trong mùa hè vừa qua.

Hôm đó, chúng tôi đến dự đám tang Bác cùng với Thầy. Buổi tang lễ đối với tôi chắc sẽ cũng giống như bao buổi tang lễ khác, nói thực là tôi rất sợ vì cảm giác trên mà tôi đã trải qua. Thế nhưng lần này thì khác, rất đặc biệt mà mãi tôi mới nhận ra.

Đám tang bật bài Luyện Vạn Pháp A DI ĐÀ PHẬT của Thầy NQT. Giọng Thầy vang lên khá to, từng lời niệm Phật chầm chậm, rõ ràng, thể hiện rõ thần lực của Lời niệm. Khi chúng tôi đứng viếng trước linh cữu của Bác, tôi cảm thấy không khí buổi đám ma rất long trọng trang nghiêm, nỗi buồn như được vơi đi..... tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự long trọng này trong bất kỳ các đám tang nào. Tôi ngẩn người ra trong chốc lát, có cái gì đó ấm áp như sóng dập dìu, ập vào liên tục vào người tôi...... và tôi chợt nhận ra uy lực từ từng lời niệm chú của Thầy đã tạo ra từng đợt sóng năng lượng liên tục liên tục tác động vào người tôi, tác động vào môi trường xung quanh, nó mạnh mẽ đến mức mùi tử khí, vong khí không còn nữa, thay vào đó là không gian trong trẻo đến lạ thường........Tôi khá phấn khích với cảm giác mà mình vừa cảm nhận được. Tôi liền chia sẻ với Thầy thì nhận được sự khẳng định chắc chắn của Thầy.

Thầy vốn giỏi đặt biệt, tôi biết điều đó nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại nhìn Thầy với ánh mắt kiêng nể vô cùng. Những sản phẩm Thầy làm ra luôn luôn là những thứ cực kỳ hữu ích đối với cuộc sống của mọi người. Vậy mà mấy ai được biết đến. Tôi nói vậy vì từ những quan sát của mình trong cách thức sử dụng nhạc trong đám ma ở nhiều vùng miền khác nhau:

Đám mà theo truyền thống hiện nay dùng kèn và trống và tôi khá dị ứng. Trong Nam, họ dùng nhạc nhưng là những bài nhạc buồn nhưng dòng nhạc hiện đại nhưng nghe tôi thấy ổn. Ngoài Bắc, dùng kèn và trống, chỉ nghe thôi là sợ lắm rồi: ồn ào và bát nháo, nhạc thì mở rất to, muốn nói với ai thì cứ phải nói sát vào tai, có đám hưng phấn quá đà còn chơi cả nhạc múa lân. Nhạc đám của các vị có chức tước thì nghe có xịn hơn một chút hoặc trong đám tang, nhiều nhà còn bật bài niệm Nam mô A Di Đà Phật được thu sẵn và bán nhan nhản trên thị trường nhưng nghe thì họ niệm chả khác gì như tiếng dao băm thịt.... Đối với người Phương Tây, đám ma của họ yên ắng, chỉ đọc kinh thánh, không có nhạc như ta nên đám ma của họ cũng trang trọng hơn.

Cho nên, khi được nghe và cảm nhận sự khác biệt rõ ràng khi dùng Bài Niệm Vạn Pháp A Di Đà Phật của Thầy, tôi thực sự thích và phấn khích: trang trọng, linh thiêng và tạo ra không gian năng lượng cực sạch. Vậy làm thế nào để mọi người biết đến và sử dụng bài niệm của Thầy trong cuộc sống nhiều hơn thay vì cái đang dùng. Tôi cứ trăn trở mãi như thế và nhưng chưa biết phải làm thế nào cả !!!