manhtuongngo
23-10-2019, 01:26
Chúng tôi đi theo con đường của KCTL, không chỉ được học đạo và học thiền mà chúng tôi vẫn phải sống một cuộc sống trần tục như bao người khác, vẫn phải chăm lo cho gia đình con cái, vẫn phải học tập và làm việc như bao người. Thậm chí chúng tôi phải làm tốt hơn, giỏi hơn và mang lại lợi ích cho bản thân và xã hội nhiều hơn những người khác. Công việc của tôi tình cờ bén duyên với một sản phẩm khá đặc biệt, sản phẩm tranh thêu tay truyền thống Việt Nam, một sản phẩm mang trong đó nhiều giá trị về văn hóa, nghệ thuật và bản sắc của người Việt.
Khởi đầu công việc bao giờ cũng rất khó khăn, đặc biệt là sản phẩm tranh thêu lại càng khó hơn cả, từ việc về tìm và đào tạo thợ thêu, tìm nguồn nguyên liệu, tìm địa điểm và trang trí cửa hàng, lên kế hoạch kinh doanh,.. tất cả mọi việc chúng tôi đều tự làm mà gần như không thuê ngoài. Tuy nhiên có điều gì đó mách bảo tôi từ trước, đây là một sản phẩm tôi rất thích, rất yêu và nó còn mang một ý nghĩa to lớn là “gìn giữ bản sắc, văn hóa của dân tộc” nên tôi phải cố gắng. Thế rồi các công việc chuẩn bị cho một cửa hàng hoạt động dù khó khăn đến mấy, tôi và hai người cộng sự nữa cũng tháo gỡ được và mọi thứ cứ tiến triển một cách trôi chảy và thuận lợi.
Trước khi mọi công đoạn chuẩn bị hoàn thành, tôi chia sẻ với những cộng sự của tôi về ý nghĩa việc tôn cấp bàn thờ bát hương tại cửa hàng, và mong muốn của tôi là 3 anh em sẽ xin phép và mời Thầy Huệ Tâm giúp việc tôn cấp lập thờ bát hương thờ Thần tại cửa hàng. Mọi người đều hiểu được ý nghĩa của việc làm bàn thờ trong kinh doanh, rất tin tưởng ở tôi và rất muốn được Thầy giúp, để cửa hàng khởi đầu và kinh doanh thuận lợi.
Rồi cuối cùng ngày đó cũng đã đến, khi chúng tôi được anh Sơn báo thời gian Thầy sẽ tới giúp chúng tôi ai cũng vui lắm, mỗi người một việc cùng nhau chuẩn bị cho buổi làm việc của Thầy được chu đáo và cẩn thận. Khi Thầy tới cửa hàng, Thầy xem các sản phẩm tại cửa hàng và khen các sản phẩm rất đẹp, và Thầy bảo kinh doanh sản phẩm này có thể sẽ là một hướng đi đúng, nghe được những lời đó, tôi vô cùng vui sướng và xúc động, tôi biết rằng đó vừa là sự động viên sau bao sự cố gắng bấy lâu và cũng là động lực để chúng tôi phải cố gắng hơn nữa.
Khi bắt đầu Thầy vào làm việc, đầu tiên Thầy kiểm tra khu đất tại cửa hàng, Thầy phát hiện cửa hàng chúng tôi làm trên đất một ngôi miếu, mà miếu này thờ một người con gái. Sau đó Thầy gọi ai là người được thờ về, có một vong là nữ về, Thầy kiểm tra thì thấy người này có vẻ không bình thường (có dấu hiệu bị bệnh thần kinh), các hình ảnh hiện về cho thấy người này bị bệnh thần kinh, chết ở đây rồi dân làng lập miếu thờ. Sau khi kiểm tra Thầy chữa bệnh cho vong này, sau khi chữa xong Thầy hỏi? Họ tên con là gì ? Con có nguyện vọng gì cần Thầy giúp không? Cô gái sau khi được Thầy chữa bệnh nhưng trong đầu vẫn đang có vẻ vẫn đang hoảng sợ và không dám nói, mãi sau thì vong này bảo rằng: Chồng của con bị đánh chết. Sau đó Thầy cho hiện rõ hình ảnh lên, Thầy thấy rằng: Một kiếp nào đó cô này là con của một vị quan, đem lòng yêu một anh người ở, rồi hai người có con với nhau. Khi bị phát hiện thì người chồng bị bắt và bị người nhà của ông quan đó quây bắt và dùng cuốc, xẻng đánh chết rất tàn ác. Còn cô gái này mang bầu nhưng vẫn bị đuổi ra đường, lang thang đói khát rồi chết, sau đó người dân lập miếu thờ thờ cô tại đây.
Sau khi biết rõ câu chuyện về gia đình nhà vong cô gái này, Thầy gọi Giải Oan Thần Kiếm về, giải bỏ Oan khiêm cho gia đình, sau đó Thầy dùng năng lượng của Thầy đi về quá khứ tại thời điểm anh chồng này trước khi bị đánh chết, Thầy đưa người chồng và tìm người con của cô gái về đây, gia đình được đoàn tụ ôm nhau khóc như mưa như gió.
Sau khi gia đình đoàn tụ, Thầy hỏi vong cô gái có nguyện vọng gì không, Thầy sẽ giúp đỡ. Cô gái nói rằng: chúng con chỉ cần được ở bên nhau, còn chúng con ở đâu cũng được. Sau đó Thầy bảo rằng: Giờ gia đình đã đoàn tụ rồi, cũng cần phải có nhà cửa để ở, có công việc để làm việc sing sống chứ. Thầy gọi học trò trong không gian về, đưa gia đình tới nơi phù hợp, bố trí nhà cửa và sắp xếp công việc cho gia đình vong cô gái, mọi người rất cảm động, và cảm ơn Thầy.
Sau khi giải quyết xong việc cho gia đình vong này Thầy mỉm cười quay lại bảo chúng tôi rằng, nếu hôm nay không được giải, cửa hàng này làm trên ngôi miếu này sẽ gay go to. Chúng tôi chứng kiến toàn bộ công việc Thầy làm, tôi thấy được khi đi làm bàn thờ ở bất kỳ đâu Thầy sẽ kiểm tra rất kỹ các sự việc liên quan, tìm tận gốc rễ để giải quyết một cách thấu tình đạt lý, bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của mình để cả người trần và vong đều mãn nguyện.
Sau khi giải quyết công việc ban đầu xong, Thầy gọi thần linh thổ địa và thần tài về. Trước đó chúng tôi chuẩn bị hai bàn thờ, một bàn thờ treo trên cao và một bàn thờ đặt dưới đất, Thầy hỏi thần linh là dùng bàn bàn thờ nào và đặt ở vị trí nào là hợp lý nhất, thì thần linh và thần tài bảo rằng dùng bàn thờ treo, và sau đó thần linh chọn vị trí trên tầng 2, hướng bàn thờ về phía nhìn sang Văn Miếu Quốc Tử Giám. Công tác chuẩn bị được chúng tôi tiến hành nhanh chóng, khi Thầy bắt đầu làm các thủ tục bốc bát hương thì Thầy thấy đất của khu cửa hàng chúng tôi sáng lên, và có một đôi chim Hạc trên miệng ngậm một bông hoa bay về. Thầy rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chưa bao giờ làm bàn thờ mà có chim Hạc bay về. Sau khi kiêm tra đôi Hạc, Thầy hỏi đôi Hạc có nguyện vọng gì không? Muốn về vườn của Thầy không? Đôi Hạc đã trả lời rằng chúng con muốn ở lại trên khu đất này. Đúng lúc đó ngoài trời đổ một cơn mưa rào chừng 5 phút, Thầy nói rằng: từ nay chỗ này sẽ phát triển lên được rồi, chúng tôi trong lòng vô cùng vui sướng và xúc động.
Sau khi Thầy làm việc xong, bát Hương được anh HĐ đưa lên bàn thờ, anh giúp chúng tôi đưa và sắp xếp bàn thờ, 3 anh em chúng tôi cùng thắp hương thành kính khấn các vị bề trên, cảm ơn các vị bề trên và Thầy đã độ trì giúp đỡ.
Vì cửa hàng của tôi nhìn đối diện sang Văn Miếu Quốc Tử Giám, trong quá trình Thầy làm việc Thầy thấy các vị Tiến Sỹ bên Văn Miếu nhìn sang đông lắm, sau khi làm việc xong, Thầy hô các học trò xuất vía sang VMQTG làm việc, Thầy đã mời các vị Tiến Sỹ về Côn Sơn họp bàn về việc cải cách giáo dục trong tâm linh Đại Việt trong thời gian tới…
Thay mặt các anh chị em Công ty Thêu Việt Nam, chúng con xin tạ ơn và cảm ơn Thầy, anh HĐ và chị TV, đã giúp đỡ chúng con, cho chúng con những nguồn lăng lượng tốt nhất, nguồn năng lượng tình thương,.. và một khởi đầu thuận lợi và tốt lành, chúng con luôn trân trọng và cố gắng đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc ngày càng đẹp hơn, mang tinh hoa nghệ thuật của người Việt ngày càng phát triển hơn nữa!
https://live.staticflickr.com/65535/48943179896_d641d3f094_z.jpg (https://flic.kr/p/2hyWAef)
Khởi đầu công việc bao giờ cũng rất khó khăn, đặc biệt là sản phẩm tranh thêu lại càng khó hơn cả, từ việc về tìm và đào tạo thợ thêu, tìm nguồn nguyên liệu, tìm địa điểm và trang trí cửa hàng, lên kế hoạch kinh doanh,.. tất cả mọi việc chúng tôi đều tự làm mà gần như không thuê ngoài. Tuy nhiên có điều gì đó mách bảo tôi từ trước, đây là một sản phẩm tôi rất thích, rất yêu và nó còn mang một ý nghĩa to lớn là “gìn giữ bản sắc, văn hóa của dân tộc” nên tôi phải cố gắng. Thế rồi các công việc chuẩn bị cho một cửa hàng hoạt động dù khó khăn đến mấy, tôi và hai người cộng sự nữa cũng tháo gỡ được và mọi thứ cứ tiến triển một cách trôi chảy và thuận lợi.
Trước khi mọi công đoạn chuẩn bị hoàn thành, tôi chia sẻ với những cộng sự của tôi về ý nghĩa việc tôn cấp bàn thờ bát hương tại cửa hàng, và mong muốn của tôi là 3 anh em sẽ xin phép và mời Thầy Huệ Tâm giúp việc tôn cấp lập thờ bát hương thờ Thần tại cửa hàng. Mọi người đều hiểu được ý nghĩa của việc làm bàn thờ trong kinh doanh, rất tin tưởng ở tôi và rất muốn được Thầy giúp, để cửa hàng khởi đầu và kinh doanh thuận lợi.
Rồi cuối cùng ngày đó cũng đã đến, khi chúng tôi được anh Sơn báo thời gian Thầy sẽ tới giúp chúng tôi ai cũng vui lắm, mỗi người một việc cùng nhau chuẩn bị cho buổi làm việc của Thầy được chu đáo và cẩn thận. Khi Thầy tới cửa hàng, Thầy xem các sản phẩm tại cửa hàng và khen các sản phẩm rất đẹp, và Thầy bảo kinh doanh sản phẩm này có thể sẽ là một hướng đi đúng, nghe được những lời đó, tôi vô cùng vui sướng và xúc động, tôi biết rằng đó vừa là sự động viên sau bao sự cố gắng bấy lâu và cũng là động lực để chúng tôi phải cố gắng hơn nữa.
Khi bắt đầu Thầy vào làm việc, đầu tiên Thầy kiểm tra khu đất tại cửa hàng, Thầy phát hiện cửa hàng chúng tôi làm trên đất một ngôi miếu, mà miếu này thờ một người con gái. Sau đó Thầy gọi ai là người được thờ về, có một vong là nữ về, Thầy kiểm tra thì thấy người này có vẻ không bình thường (có dấu hiệu bị bệnh thần kinh), các hình ảnh hiện về cho thấy người này bị bệnh thần kinh, chết ở đây rồi dân làng lập miếu thờ. Sau khi kiểm tra Thầy chữa bệnh cho vong này, sau khi chữa xong Thầy hỏi? Họ tên con là gì ? Con có nguyện vọng gì cần Thầy giúp không? Cô gái sau khi được Thầy chữa bệnh nhưng trong đầu vẫn đang có vẻ vẫn đang hoảng sợ và không dám nói, mãi sau thì vong này bảo rằng: Chồng của con bị đánh chết. Sau đó Thầy cho hiện rõ hình ảnh lên, Thầy thấy rằng: Một kiếp nào đó cô này là con của một vị quan, đem lòng yêu một anh người ở, rồi hai người có con với nhau. Khi bị phát hiện thì người chồng bị bắt và bị người nhà của ông quan đó quây bắt và dùng cuốc, xẻng đánh chết rất tàn ác. Còn cô gái này mang bầu nhưng vẫn bị đuổi ra đường, lang thang đói khát rồi chết, sau đó người dân lập miếu thờ thờ cô tại đây.
Sau khi biết rõ câu chuyện về gia đình nhà vong cô gái này, Thầy gọi Giải Oan Thần Kiếm về, giải bỏ Oan khiêm cho gia đình, sau đó Thầy dùng năng lượng của Thầy đi về quá khứ tại thời điểm anh chồng này trước khi bị đánh chết, Thầy đưa người chồng và tìm người con của cô gái về đây, gia đình được đoàn tụ ôm nhau khóc như mưa như gió.
Sau khi gia đình đoàn tụ, Thầy hỏi vong cô gái có nguyện vọng gì không, Thầy sẽ giúp đỡ. Cô gái nói rằng: chúng con chỉ cần được ở bên nhau, còn chúng con ở đâu cũng được. Sau đó Thầy bảo rằng: Giờ gia đình đã đoàn tụ rồi, cũng cần phải có nhà cửa để ở, có công việc để làm việc sing sống chứ. Thầy gọi học trò trong không gian về, đưa gia đình tới nơi phù hợp, bố trí nhà cửa và sắp xếp công việc cho gia đình vong cô gái, mọi người rất cảm động, và cảm ơn Thầy.
Sau khi giải quyết xong việc cho gia đình vong này Thầy mỉm cười quay lại bảo chúng tôi rằng, nếu hôm nay không được giải, cửa hàng này làm trên ngôi miếu này sẽ gay go to. Chúng tôi chứng kiến toàn bộ công việc Thầy làm, tôi thấy được khi đi làm bàn thờ ở bất kỳ đâu Thầy sẽ kiểm tra rất kỹ các sự việc liên quan, tìm tận gốc rễ để giải quyết một cách thấu tình đạt lý, bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của mình để cả người trần và vong đều mãn nguyện.
Sau khi giải quyết công việc ban đầu xong, Thầy gọi thần linh thổ địa và thần tài về. Trước đó chúng tôi chuẩn bị hai bàn thờ, một bàn thờ treo trên cao và một bàn thờ đặt dưới đất, Thầy hỏi thần linh là dùng bàn bàn thờ nào và đặt ở vị trí nào là hợp lý nhất, thì thần linh và thần tài bảo rằng dùng bàn thờ treo, và sau đó thần linh chọn vị trí trên tầng 2, hướng bàn thờ về phía nhìn sang Văn Miếu Quốc Tử Giám. Công tác chuẩn bị được chúng tôi tiến hành nhanh chóng, khi Thầy bắt đầu làm các thủ tục bốc bát hương thì Thầy thấy đất của khu cửa hàng chúng tôi sáng lên, và có một đôi chim Hạc trên miệng ngậm một bông hoa bay về. Thầy rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chưa bao giờ làm bàn thờ mà có chim Hạc bay về. Sau khi kiêm tra đôi Hạc, Thầy hỏi đôi Hạc có nguyện vọng gì không? Muốn về vườn của Thầy không? Đôi Hạc đã trả lời rằng chúng con muốn ở lại trên khu đất này. Đúng lúc đó ngoài trời đổ một cơn mưa rào chừng 5 phút, Thầy nói rằng: từ nay chỗ này sẽ phát triển lên được rồi, chúng tôi trong lòng vô cùng vui sướng và xúc động.
Sau khi Thầy làm việc xong, bát Hương được anh HĐ đưa lên bàn thờ, anh giúp chúng tôi đưa và sắp xếp bàn thờ, 3 anh em chúng tôi cùng thắp hương thành kính khấn các vị bề trên, cảm ơn các vị bề trên và Thầy đã độ trì giúp đỡ.
Vì cửa hàng của tôi nhìn đối diện sang Văn Miếu Quốc Tử Giám, trong quá trình Thầy làm việc Thầy thấy các vị Tiến Sỹ bên Văn Miếu nhìn sang đông lắm, sau khi làm việc xong, Thầy hô các học trò xuất vía sang VMQTG làm việc, Thầy đã mời các vị Tiến Sỹ về Côn Sơn họp bàn về việc cải cách giáo dục trong tâm linh Đại Việt trong thời gian tới…
Thay mặt các anh chị em Công ty Thêu Việt Nam, chúng con xin tạ ơn và cảm ơn Thầy, anh HĐ và chị TV, đã giúp đỡ chúng con, cho chúng con những nguồn lăng lượng tốt nhất, nguồn năng lượng tình thương,.. và một khởi đầu thuận lợi và tốt lành, chúng con luôn trân trọng và cố gắng đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc ngày càng đẹp hơn, mang tinh hoa nghệ thuật của người Việt ngày càng phát triển hơn nữa!
https://live.staticflickr.com/65535/48943179896_d641d3f094_z.jpg (https://flic.kr/p/2hyWAef)