Đăng nhập

View Full Version : Về đất tổ Tây Sơn



manhtuongngo
21-04-2019, 12:08
Đầu tháng 3/2019 gia đình chúng tôi có chuyến du lịch về Quy Nhơn, một mảnh đất đầy nắng gió của miền Trung. Quy Nhơn cũng chính là quê hương của vua Quang Trung một vị vua đã đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược ra khỏi bờ cõi của Đại Việt.

Đối với chúng tôi, vua Quang Trung không chỉ là một vị vua của Đại Việt mà Thầy của tôi là Thầy Huệ Tâm đã từng được phục vụ dưới trướng của Hoàng đế. Với tôi, về với Quy Nhơn cũng chính là về với đất tổ của mình. Khi bắt đầu xuống sân bay ngồi trên xe taxi về khách sạn tôi đã tâm niệm, trình báo với vua Quang Trung: Con là học trò của Thầy Huệ Tâm về đất tổ Quy Nhơn, con xin gửi lời chào tới Đức Vua cùng toàn thể nhân dân đất tổ Quy Nhơn.

Về với đất tổ, hằng ngày ở khách sạn tôi bật bài Vạn Pháp Tây Sơn Trận lên thiền, trong mỗi bài thiền tôi đều cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ cuồn cuộn trong người, cảm xúc trong khi tập lâng lâng khó tả, trong đầu tưởng tượng ra như chính bản thân mình đang đứng trước một khung cảnh hào hùng của các trận đánh, các buổi luyện quân.

Ngày cuối trước khi trở về Hà Nội, gia đình chúng tôi ngược về đền thờ đức vua Quang Trung, đây là nơi mà đức vua cùng hai người anh của mình được sinh ra và lớn lên. Trên đường về với đất Tây Sơn, trong lòng tôi rất hồi hộp, cảm xúc như lâu ngày được về thăm quê của mình. Khi tôi về tới đền thờ đúng vào lúc 12h, lúc này bảo tàng và đền thờ đã đóng cửa tận 13h30 mới mở cửa trở lại, may mắn chúng tôi nói là ở tận Hà Nội vào thăm nên xin bác bảo vệ cho chúng tôi được vào thăm đền.


https://live.staticflickr.com/65535/47603387632_1d97817ed3_z.jpg (https://flic.kr/p/2fwxNEC)




https://live.staticflickr.com/65535/47603387552_12da2b062e_z.jpg (https://flic.kr/p/2fwxNDf)



Vào tơi nơi, việc đầu tiên tôi tâm niệm xin Cụ cho gia đình con xuất vía được quét dọn khuân viên của đền, dùng một phần nhỏ năng lượng của mình để làm công quả, tỏ tấm lòng thành kính tới đức vua và các vị bề trên. Từ khi bước chân vào khuân viên của bảo tàng và đền thờ, người tôi cứ nhẹ bẫng, lâng lâng khó tả.

Sau khi vào trong đền, chúng tôi thắp hương làm lễ lên đức Vua, tôi tâm niệm xin các cụ độ trì, dạy bảo, độ trì cho chúng tôi có trái tim trong sáng lương thiện, có trí tuệ để giúp ích cho bản thân và xã hội. Xin Đức Vua và các cụ độ trì dạy bảo cho cháu Ngô Phương Thảo và Ngô Hoa Linh được ngoan ngoãn, sau này trở thành người tốt và giỏi để giúp ích cho bản thân, gia đình, xã hội và phụng sự cho môn phái. Khi tôi đang khấn, thấy bố mẹ cùng chắp tay khấn cháu cũng bắt chước bố mẹ chắp tay khấn và lạy các cụ khiến hai vợ chồng chúng tôi bất ngờ.


https://live.staticflickr.com/65535/46740480255_16186b253e_z.jpg (https://flic.kr/p/2edibne)

BAN THỜ ĐỨC VUA QUANG TRUNG VÀ HAI CỤ NGUYỄN NHẠC NGUYỄN LỮ

Sau khi làm lễ Đức Vua tại chính điện, tôi quỳ lạy trước bàn thờ phó Tướng Trần Quang Diệu (cũng chính là một kiếp hóa thân của Thầy) và phó tướng Bùi Thị Xuân. Tôi khấn mà trong tôi xúc động không khấn nên lời, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Có thể tôi về đây cũng giống như về nhà của mình, đứng trước người Thầy, người cha tôi không khỏi xúc động.



https://live.staticflickr.com/65535/40689562623_828f484467_z.jpg (https://flic.kr/p/24ZADna)

BAN THỜ PHÓ TƯỚNG TRẦN QUANG DIỆU VÀ BÙI THỊ XUÂN


Sau khi làm lễ xong, chúng tôi vãn cảnh xung quanh đền thờ và chụp một số bức ảnh lưu niệm rồi phải ra sân bay cho kịp chuyến bay về Hà Nội. Chuyến đi lần này đặc biệt về với đất tổ, về thăm đền thờ vua Quang Trung tôi rất vui, một chuyến đi với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.