hoatuyet
21-04-2019, 10:37
Trong cuộc đời tu luyện của Thầy, Thầy đã làm rất nhiều bài thơ hay. Có một nhà thơ đã từng nói: “Thơ, trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật”.
Những bài thơ mà mỗi lần nghe lại một lần thấm. Những bài thơ của Thầy đều có gốc tích riêng, và cũng là những bài học sâu sắc cho chúng tôi trên con đường tu luyện.
Tôi rất thích nghe thơ của Thầy. Đặc biệt là những bài thơ do chính Thầy đọc trên nền nhạc thiền mà Thầy đã biên soạn. Bởi điều đặc biệt mà tôi luôn cảm nhận thấy đó là: Những bài thơ của Thầy luôn đem lại năng lượng tình thương cho chúng con.
Thơ Thầy làm giảm những cơn đau
Trong những ngày chữa bệnh nan y, bên cạnh việc tập đều đặn những bài luyện của Thầy, chồng tôi thường hay nghe thơ Thầy, nhất là những lúc bị đau. Mỗi lần như thế, nghe thơ Thầy đã giúp anh phần nào giảm những cơn đau nhức trong cơ thể.
Thơ Thầy là liều giảm đau rất hiệu quả, nhất là đối với những bệnh nhân ung thư. Tôi đã từng chứng kiến bác tôi sau khi bị truyền hóa chất, cơ thể rất đau đớn và mỏi mệt, không ăn uống được. Tôi đã cho bác nghe thơ của Thầy và điều kỳ diệu là những cơn đau ấy giảm dần và khi bác mất cũng không bị cơn đau hành hạ như những người khác.
Tôi cũng đã từng bị những cơn đau đầu hành hạ, những ngày đôi mắt nhức mỏi vì phải làm việc căng thẳng, những lúc như vậy, tôi thường nghe thơ Thầy. Chỉ vài phút thôi nhưng cũng làm tôi giảm bớt những cơn đau.
Thơ Thầy xua tan khí độc, khí xấu
Tại các vùng đất xấu, chỉ cần bật thơ Thầy thì chỉ một thời gian sau là khí ở các vùng đất ấy sẽ tốt lên.
Cơ quan tôi thời gian đầu khí ở đây rất xấu. Khi đến làm việc, chỉ được một lúc là tôi thấy cơ thể mình rất khó chịu, đau nhức và mệt mỏi.
Tôi thường có thói quen khi đến nơi là bật máy tính, mở thơ Thầy và để nho nhỏ cả ngày. Những lúc như thế, cơ thể tôi như được bao trùm một luồng năng lượng, cơ thể tôi được thanh lọc và khí xấu khí độc xả ra hai lòng bàn tay và bàn chân khá rõ nét. Dần dần tôi cảm nhận khí nơi tôi làm đã tốt lên rất nhiều.
Tôi cảm nhận thấy chỉ cần bật thơ Thầy ở bất cứ đâu là không gian ở đó thay đổi, không còn lạnh lẽo và trở nên ấm cúng.
Thơ Thầy giúp nâng cao sức khỏe, trí tuệ
Công việc của tôi một ngày tiếp xúc với máy tính thường xuyên nên bệnh văn phòng là điều dễ hiểu. Có những khi công việc nhiều, việc chồng việc khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Những lúc như vậy, tôi lại cắm tai nghe vào và nhắm mắt lại vài phút và chìm trong những vần thơ của Thầy. Chỉ vài phút thôi cũng đủ giúp tôi lấy lại năng lượng để tiếp tục công việc của mình.
Những lúc công việc khá bế tắc, chưa tìm được cách giải quyết, tôi lại tìm đến thơ Thầy. Giọng Thầy trầm ấm cùng với tiếng nhạc thiền khiến tâm tôi tĩnh lại. Đầu óc tôi tỉnh táo và sáng dần ra. Sau đó thì công việc được giải quyết một cách khá suôn sẻ mà lúc đầu tôi bị rối như mớ bòng bong. Bởi tôi biết, những lúc đó, Thầy đã về giúp tôi.
Thơ Thầy còn đem lại nhiều điều kỳ diệu khác nữa! Khi cuộc đời còn nhiều gian nan vất vả, lắng nghe thơ Thầy sẽ tìm thấy cho mình sự bình yên, tự tại. Ta như trút bỏ được nhiều điều phiền não, ưu tư. Những tiếng thơ của Thầy với năng lượng tình thương bao la ấy luôn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho chúng con!
Xin cảm ơn Thầy vì tất cả!
/
Những bài thơ mà mỗi lần nghe lại một lần thấm. Những bài thơ của Thầy đều có gốc tích riêng, và cũng là những bài học sâu sắc cho chúng tôi trên con đường tu luyện.
Tôi rất thích nghe thơ của Thầy. Đặc biệt là những bài thơ do chính Thầy đọc trên nền nhạc thiền mà Thầy đã biên soạn. Bởi điều đặc biệt mà tôi luôn cảm nhận thấy đó là: Những bài thơ của Thầy luôn đem lại năng lượng tình thương cho chúng con.
Thơ Thầy làm giảm những cơn đau
Trong những ngày chữa bệnh nan y, bên cạnh việc tập đều đặn những bài luyện của Thầy, chồng tôi thường hay nghe thơ Thầy, nhất là những lúc bị đau. Mỗi lần như thế, nghe thơ Thầy đã giúp anh phần nào giảm những cơn đau nhức trong cơ thể.
Thơ Thầy là liều giảm đau rất hiệu quả, nhất là đối với những bệnh nhân ung thư. Tôi đã từng chứng kiến bác tôi sau khi bị truyền hóa chất, cơ thể rất đau đớn và mỏi mệt, không ăn uống được. Tôi đã cho bác nghe thơ của Thầy và điều kỳ diệu là những cơn đau ấy giảm dần và khi bác mất cũng không bị cơn đau hành hạ như những người khác.
Tôi cũng đã từng bị những cơn đau đầu hành hạ, những ngày đôi mắt nhức mỏi vì phải làm việc căng thẳng, những lúc như vậy, tôi thường nghe thơ Thầy. Chỉ vài phút thôi nhưng cũng làm tôi giảm bớt những cơn đau.
Thơ Thầy xua tan khí độc, khí xấu
Tại các vùng đất xấu, chỉ cần bật thơ Thầy thì chỉ một thời gian sau là khí ở các vùng đất ấy sẽ tốt lên.
Cơ quan tôi thời gian đầu khí ở đây rất xấu. Khi đến làm việc, chỉ được một lúc là tôi thấy cơ thể mình rất khó chịu, đau nhức và mệt mỏi.
Tôi thường có thói quen khi đến nơi là bật máy tính, mở thơ Thầy và để nho nhỏ cả ngày. Những lúc như thế, cơ thể tôi như được bao trùm một luồng năng lượng, cơ thể tôi được thanh lọc và khí xấu khí độc xả ra hai lòng bàn tay và bàn chân khá rõ nét. Dần dần tôi cảm nhận khí nơi tôi làm đã tốt lên rất nhiều.
Tôi cảm nhận thấy chỉ cần bật thơ Thầy ở bất cứ đâu là không gian ở đó thay đổi, không còn lạnh lẽo và trở nên ấm cúng.
Thơ Thầy giúp nâng cao sức khỏe, trí tuệ
Công việc của tôi một ngày tiếp xúc với máy tính thường xuyên nên bệnh văn phòng là điều dễ hiểu. Có những khi công việc nhiều, việc chồng việc khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Những lúc như vậy, tôi lại cắm tai nghe vào và nhắm mắt lại vài phút và chìm trong những vần thơ của Thầy. Chỉ vài phút thôi cũng đủ giúp tôi lấy lại năng lượng để tiếp tục công việc của mình.
Những lúc công việc khá bế tắc, chưa tìm được cách giải quyết, tôi lại tìm đến thơ Thầy. Giọng Thầy trầm ấm cùng với tiếng nhạc thiền khiến tâm tôi tĩnh lại. Đầu óc tôi tỉnh táo và sáng dần ra. Sau đó thì công việc được giải quyết một cách khá suôn sẻ mà lúc đầu tôi bị rối như mớ bòng bong. Bởi tôi biết, những lúc đó, Thầy đã về giúp tôi.
Thơ Thầy còn đem lại nhiều điều kỳ diệu khác nữa! Khi cuộc đời còn nhiều gian nan vất vả, lắng nghe thơ Thầy sẽ tìm thấy cho mình sự bình yên, tự tại. Ta như trút bỏ được nhiều điều phiền não, ưu tư. Những tiếng thơ của Thầy với năng lượng tình thương bao la ấy luôn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho chúng con!
Xin cảm ơn Thầy vì tất cả!
/