Trái tim dũng cảm
24-03-2019, 21:49
Tháng 10 năm ngoái, cô bạn thân của tôi có chia sẻ với tôi về cô chị song sinh của cô ấy.. cô chị lận đận vất vả vì đi chữa trị mãi mới có được cô con gái đầu hơn 2 tuổi thì may mắn thay lại có bầu tự nhiên bé thứ 2. Nhưng nào ngờ đến giữa tháng thứ 5 đi khám thì bác sỹ bảo là cạn ối, e rằng khó giữ và bác sỹ cũng chỉ dặn là về ăn uống điều độ và hy vọng điều kỳ diệu xảy ra chứ không có thuốc nào có thể tác động để tăng nước ối lên được. Cả nhà buồn và rất sốc, cô chị khóc suốt....Nghe kể thương quá vì tôi chỉ nghĩ còn nước còn tát, tây y không được thì hỏi bác sỹ đông y xem có thuốc nào hỗ trợ được không, thế là tôi nhắn tin hỏi PL. Sau khi kể thì PL cũng cho biết không có thuốc nào có thể tác động được. Buồn thiu khi nghe kết quả bác sỹ tây y và bác sỹ đông y đều "bó tay", tôi tâm sự hoàn cảnh của cô chị ấy (Tên là Ngọc Chi) với PL, và bất ngờ thay, PL nói "nhưng nếu chữa bằng KCTL có thể hỗ trợ được". Và PL hỗ trợ phát công cho Ngọc Chi tuy nhiên người bệnh cần được thanh lọc cơ thể bằng việc ngồi thiền bài luyện TTKT. Và tôi hướng dẫn Ngọc Chi cách ngồi thiền và thông báo việc được hỗ trợ này tới gia đình bạn ấy để tạo điều kiện cho khung thời gian ấy không ai làm phiền để chữa bệnh. Tôi cũng ngồi tâm niệm đọc thần chú "Thầy ơi" cùng khi PL chữa bệnh. Trước mỗi buổi phát công, Ngọc Chi cố gắng làm đúng như theo lời bác sỹ PL đưa ra còn tôi là người ở giữa hỏi cảm nhận và truyền đạt lại giữa hai bên. PL phát công 2 lần gần nhau, sau mỗi lần phát công, Ngọc Chi cảm nhận được sự tác động của khí, cũng như sự thay đổi của em bé, thấy em bé đạp rõ rệt hơn và PL mỗi lần phát công đều đưa ra nhận định chính xác về tình trạng sức khỏe, tinh thần của bệnh nhân đang bất an như nào và khuyên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt hơn khiến Ngọc Chi càng nể phục và biết ơn.
Hàng tuần Ngọc Chi đi khám thai, hội chẩn với bác sỹ ở viện C và báo lại tình hình cho tôi biết. Phải nói là tôi được sống lại tâm trạng khi mang bầu và chờ mong kết quả của cô ấy hàng tuần.
Tuần 1: PL phát công ngày 13; ngày 16 và đến ngày 18 thì Ngọc Chi đi khám. thì kết quả nước ối vẫn ít nhưng bác sỹ bảo trộm vía em bé sức khỏe bình thường nên vẫn theo dõi tiếp. Ôi cái từ "bình thường" lúc này nó mới "tuyệt vời" làm sao, không ở mức bình thường 1 chút nào. Tôi thông báo tin vui tới PL ngay và em ấy cũng rất vui và triển khai ngay việc nhờ thêm 1 vài đồng môn có năng lượng thực công tốt để cùng phát công cho Ngọc Chi ngay trong tối 18/10. PL cũng giải thích chi tiết cho tôi và Ngọc Chi hiểu vì sao em bé chưa tăng cân được trong giai đoạn này, vì bây giờ nước ối ít, nếu tăng cân thì không đủ nước ối để dưỡng thai nên cần duy trì sức khỏe cho bé trước, khi nào nước ối tăng thì thao mới phát triển tiếp.
Ngày 19/10: Tôi qua nhà PL, thấy PL ốm, ho và tôi hiểu em ấy tốn rất nhiều năng lượng để phát công cho Ngọc Chi....Nhìn mà ái ngại nhưng không biết phải làm gì để đền đáp công ơn này....thấy mình thật nhỏ bé trước PL....
Ngày 20/10: Ngọc Chi đi siêu âm và hân hoan báo về: Trộm vía nước ối đã tăng. Tuần trước là 30, tuần này đã tăng lên 100 nhưng bị lệch nước ối: có chỗ có nước ối, có chỗ không.nhưng phần khu vực đầu thì có nước ối đủ nên bác sỹ bảo không sao, em bé phát triển ở phía đầu còn phía chân, tay thì nước ối chưa nhiều, em bé giảm gần 700gram. Nhưng nghe tin nước ối tăng là tôi mừng lắm rồi, lại thông báo lại cho PL mừng cùng.
(còn tiếp)
Hàng tuần Ngọc Chi đi khám thai, hội chẩn với bác sỹ ở viện C và báo lại tình hình cho tôi biết. Phải nói là tôi được sống lại tâm trạng khi mang bầu và chờ mong kết quả của cô ấy hàng tuần.
Tuần 1: PL phát công ngày 13; ngày 16 và đến ngày 18 thì Ngọc Chi đi khám. thì kết quả nước ối vẫn ít nhưng bác sỹ bảo trộm vía em bé sức khỏe bình thường nên vẫn theo dõi tiếp. Ôi cái từ "bình thường" lúc này nó mới "tuyệt vời" làm sao, không ở mức bình thường 1 chút nào. Tôi thông báo tin vui tới PL ngay và em ấy cũng rất vui và triển khai ngay việc nhờ thêm 1 vài đồng môn có năng lượng thực công tốt để cùng phát công cho Ngọc Chi ngay trong tối 18/10. PL cũng giải thích chi tiết cho tôi và Ngọc Chi hiểu vì sao em bé chưa tăng cân được trong giai đoạn này, vì bây giờ nước ối ít, nếu tăng cân thì không đủ nước ối để dưỡng thai nên cần duy trì sức khỏe cho bé trước, khi nào nước ối tăng thì thao mới phát triển tiếp.
Ngày 19/10: Tôi qua nhà PL, thấy PL ốm, ho và tôi hiểu em ấy tốn rất nhiều năng lượng để phát công cho Ngọc Chi....Nhìn mà ái ngại nhưng không biết phải làm gì để đền đáp công ơn này....thấy mình thật nhỏ bé trước PL....
Ngày 20/10: Ngọc Chi đi siêu âm và hân hoan báo về: Trộm vía nước ối đã tăng. Tuần trước là 30, tuần này đã tăng lên 100 nhưng bị lệch nước ối: có chỗ có nước ối, có chỗ không.nhưng phần khu vực đầu thì có nước ối đủ nên bác sỹ bảo không sao, em bé phát triển ở phía đầu còn phía chân, tay thì nước ối chưa nhiều, em bé giảm gần 700gram. Nhưng nghe tin nước ối tăng là tôi mừng lắm rồi, lại thông báo lại cho PL mừng cùng.
(còn tiếp)