Đăng nhập

View Full Version : Con đường tu luyện



Hạ Vi
25-02-2019, 22:43
Những ngày cuối năm Bính Tuất, Thầy trò chúng tôi lại tụ tập tại NNLĐ để cùng nhau gói bánh trưng. Mọi việc đều được bị chu đáo từng khâu. Năm nay, không khí gói bánh trưng diễn ra vui vẻ đầm ấm như mọi năm. Mọi thứ hoàn tất để dâng lên các vị bề trên những chiếc bánh trưng, bánh dầy đẹp nhất và ngon nhất. Sau khi làm lễ xong, Thầy trò cùng nhau nói chuyện …….có một sự việc diễn ra trong đợt gói bánh chưng này khiến chúng tôi ai cũng xúc động:

Chúng tôi được nhận được tin buồn về sự ra đi của một học trò của Thầy: Bác là một trong những cựu chiến binh, người đã sát cánh cùng Thầy trong những thời khắc gian khổ nhất. Sự ra đi của Bác khiến tất cả chúng tôi trầm lắng: Bác là tấm gương sáng về niềm tin, sự kiên trung trên con đường tu luyện. Lắng nghe lời tường thuật của bác nói với Thầy, bên tai tôi như nghe thấy tiếng bác nói khi còn sống: “Hôm qua, trước khi ra đi em có về chào Thầy nhưng Thầy ko biết, hôm nay, em lại về chào Thầy lần nữa, cả 1 đời này đi theo Thầy, được Thầy giúp cho rất nhiều thứ, mệnh ko chữa được thì em phải ra đi, nhưng em rất phấn khỏi vì vẫn được theo Thầy”

Cả một đời luôn theo Thầy, khi chết rồi mà vẫn một lòng một dạ, thấy hạnh phúc vì được theo Thầy. Tất cả chúng tôi, ko ai nói đều cùng nhau vỗ tay mừng cho Bác, nguyện vọng của bác đã thành hiện thực: Bác sẽ là người đầu tiên được về không gian dành cho những người tốt, sau khi chết sẽ về đấy mà Thầy ấp ủ xây dựng từ lâu. Đây là một minh chứng cho con đường tu luyện đúng đắn của chúng tôi. Cách bác xưng hô với Thầy: “Em - Thầy’’, nếu ai đó có để ý đây là cách xưng hô có một không hai của bác. Đây thực sự là tình cảm rất rất đăc biệt của bác dành cho Thầy, thật khó diễn tả trạng thái tình cảm này. Khi còn sống, tôi đã nhiều lần trò chuyện với bác nên tôi cảm nhận rất rõ tấm chân tình sâu nặng của bác: đó không đơn giản chỉ là tình cảm gắn bó giữa hai người cùng chí hướng, cùng nhau trải qua bao nhiều gian khổ, có một sự gắn bó nào đó không thể nói lên lời….

Sau đó, Thầy có chia sẻ cho chúng tôi những ví dụ về mục đích của việc đi tu luyện: Tu trở thành người tốt, có mức năng lượng cao và ko trở thành vong. Khi có mức năng lượng cao thì có thể giúp đỡ con cháu, nó giống như người có nhiều tiền thì có thể chia cho tiền giúp đỡ con cháu. Người chết thì ko có tiền nhưng có năng lượng cao thì phù hộ độ trì được. Nhưng để có năng lượng cao thì phải làm nhiều nhiều việc tốt. Con đường đi tu là như vậy. Nếu đúng đường đúng đạo thì chết vẫn giúp cho gia đình nhiều thứ. Còn chiều ngược lại, nếu làm nhiều điều xấu, sau khi chết sẽ bị đi tù, xuống địa ngục, thậm chí chưa chết đã bị bắt, bị trừng phạt ngay. Người bình thường, sau khi chết thì được phân loại, tùy theo mức tội năng hay nhẹ sẽ bị trừng phạt. Có người kiếp này chưa trả nợ hết dù sống tốt, khi chết vẫn bị giam xuống địa ngục, phải trả cho hết bằng thôi, giống như nợ ngân hàng, phải trả và không thể trốn nợ đươc....

Buổi lễ cuối năm kết thúc. Chúng tôi chia tay Thầy trở về nhà để đón một năm mới với nhiều hy vọng tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người!!!