Hạnh An
23-02-2019, 21:13
Xuân Kỷ Hợi này, tôi và người thân trong gia đình đã được tham gia những sự kiện thật ý nghĩa của gia đình KCTL, những chuyến đi mà cảm nhận về sự gắn kết, đầm ấm, thân thương.
Gói bánh chưng đón Tết
Trong cái khoảng giao mùa thiêng liêng Đông đi Xuân đến, đang đến thật gần, gia đình KCTL chúng tôi gạt bỏ mọi bộn bề lo toan, cùng nhau về Nhà gói bánh chưng Tết. Không khí Tết tràn ngập NNLĐ từ trong nhà ra đến ngoài vườn. Nàng Xuân đã ngập ngừng trước ngõ, chỉ nay mai thôi, Xuân sẽ ùa về trên khắp mọi nẻo đường, về với mọi nhà.
Đã có kinh nghiệm nên công tác chuẩn bị, phân công của Ban Tổ chức rất chu đáo. Mọi người khẩn trương bắt tay vào việc, người nào việc nấy. Quang cảnh buổi gói bánh chưng ai không biết sẽ nghĩ là một cơ sở chuyên sản xuất bán bánh chưng Tết chứ làm gì có nhà nào mà gói nhiều bánh thế cơ chứ. Tổng cộng là hơn 250 chiếc bánh chưng to, 50 bánh nhỏ và gần chục chiếc bánh tét dài.
https://farm5.staticflickr.com/4810/46004267805_d4d9f872f8_z.jpg (https://flic.kr/p/2d6eU48)
Quang cảnh gói bánh chưng Tết Kỷ Hợi
Nguồn ảnh: tva_kctl
Những ngày khốn khó xa xưa, trẻ con háo hức mong tết về với những bữa ăn đầy ắp, quần áo mới xúng xính. Nay không chỉ no ấm mà đã được ăn ngon, mặc đẹp, chỉ thiếu cái cảm xúc, cái không khí ngày Tết. Vì thế, các bé rất hào hứng được các cô chú hướng dẫn để tự tay gói những chiếc bánh xinh xinh cho chính mình. Chúng thích thú hơn nữa vì còn được người lớn chuẩn bị cho những chiếc thẻ đánh dấu để nhận đúng bánh của mình sau khi luộc nữa.
https://farm8.staticflickr.com/7831/39953874473_8bfe974ec4_z.jpg (https://flic.kr/p/23SA3UH)
Các bé được hướng dẫn tự gói bánh chưng xinh
Nguồn ảnh: tva_kctl
https://farm5.staticflickr.com/4840/33043286918_8caa6f6b48_z.jpg (https://flic.kr/p/SkVtZq)
Cùng trông bánh chưng trong tiết trời se lạnh
Nguồn ảnh: tva_kctl
Bên những nồi bánh chưng xanh bập bùng ánh lửa, người già hoài niệm về những ngày xưa. Cả năm thiếu thốn, chắt chiu, cũng cố lo cho gia đình có 1 cái Tết no đủ, với bánh chưng, với chút thịt trong mấy ngày Tết là quý lắm rồi. Ngày ấy, các nhà đều tự làm hoặc vài nhà chung nhau mổ lợn, gói bánh chưng. Nhiều năm trở lại đây, trong nhịp sống hiện đại, dịch vụ tiện lợi, còn rất ít nhà duy trì được việc gói bánh chưng ngày Tết. Vì thế người già rất thích được sống lại không khí, cảm xúc Tết xưa bên nồi bánh chưng. Bọn trẻ con thì háo hức chạy ra chạy vào, với những xiên thịt nướng thơm lừng, hấp dẫn. Bọn “linh tinh” chúng tôi thì ăn khoai nướng, ngô nướng, mía lùi và nghêu ngao hát karaoke trên điện thoại, tám đủ chuyện trên đời và cười nói rôm rả.
https://farm5.staticflickr.com/4850/46866524012_800cd9f704_z.jpg (https://flic.kr/p/2eprbMs)
Những gói quà Tết mang tình cảm của Thầy đang được chuẩn bị
và gửi đến học trò trên mọi miền đất nước
Nguồn ảnh: tva_kctl
Những túi quà Tết ấm tình Thầy được gửi tới các gia đình học trò gần xa. Mẹ chồng tôi không phải học trò nhưng cũng được Thầy bảo các bạn chuẩn bị cho 1 suất quà. Thầy còn tặng bà thêm 1 cái bánh chưng nhỏ cùng lời động viên bà cứ chịu khó đi nhiều thì phải đến "ba năm mươi", làm bà phấn khởi cười tít mắt. Bà luôn thích về Côn Sơn và nhớ những cuộc đi về việc gì, khoảng thời gian nào. Bà “tố” với 1 đồng môn của tôi, phàn nàn là dạo này H nó chả cho đi gì cả. Khổ quá, tiếc gì mà không cho bà đi chứ, chỉ vì dạo này tôi quá bận nên có cuộc không tham gia được, có cuộc phải đi về rất vội nên không mang bà đi được. Hóa ra là bà nhớ hết, biết hết và ấm ức. Hu hu.
Mồng 3 Tết Thầy
Từ khi có Nhà ở Côn Sơn thì đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm và chúc Tết Thầy vào đúng những ngày đầu tiên của năm mới. Đoàn khá đông, khoảng 17-18 người, có cả người già, trẻ con và một số học trò.
Trong tiết xuân sang, thoảng mùi hương của đất trời thiên nhiên rộng mở. Xuân cựa mình thổi hồn vào những chồi non, lộc biếc, những rực rỡ sắc hoa trong Nguyệt Quang Viên. Bên cạnh nhiều loài hoa tươi khoe sắc thắm, có những bông đào trắng tinh khôi, đẹp lạ.
https://farm8.staticflickr.com/7869/33310350728_30fe6445be_z.jpg (https://flic.kr/p/SKwfKS)
Tết năm nay thời tiết hơi nóng nhưng nắng thế lại là điều kiện lý tưởng cho những tấm ảnh đẹp. Chúng tôi cùng Thầy Cô chụp những tấm ảnh kỷ niệm ngày xuân.
https://farm8.staticflickr.com/7896/33310283688_90db4d8ca7_z.jpg (https://flic.kr/p/SKvUQ1)
Các con được chụp ảnh với Thầy bên hồ cá
Nguồn ảnh: hoasentrang
https://farm8.staticflickr.com/7839/33310284078_0af93531f6_z.jpg (https://flic.kr/p/SKvUWJ)
Chị em chúng tôi chụp ảnh với Thầy Cô
Nguồn ảnh: hoasentrang
https://farm8.staticflickr.com/7846/33310350388_412d8cda11_z.jpg (https://flic.kr/p/SKwfE1)
Chúng tôi cùng Cô tạo dáng yểu điệu, phụ nữ mà.
Nguồn ảnh: hoasentrang
Được Thầy Cô dành cho 1 ngày thầy trò bên nhau với rất nhiều niềm vui, với những nụ cười, những lời chúc tốt lành cho một năm mới, và còn được Thầy lì xì nữa. Cảm nhận được rõ Tết là đoàn viên, là sum họp, là yêu thương chân thành.
Giải hạn đầu năm
Thời gian trôi đi nhanh quá, chỉ mươi ngày sau là đã đến lễ giải hạn đầu năm. Tại buổi lễ, Thầy mời các đức Phật, các thần y về chữa bệnh cho dân, mời Ngọc Hoàng về giải hạn giúp dân, mời Thần Tài về ban lộc cho dân (đã có bài viết riêng). Hôm đó, Thầy bị ốm, đau nặng mà vẫn cố gượng dậy để giải hạn giúp dân, mang lại một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công. Lúc nào Thầy cũng vì mọi người, giúp mọi người. Chúng con thương Thầy quá mà chả làm được gì, chỉ mong sao Thầy mau khỏe.
https://farm8.staticflickr.com/7892/46408722964_c4ae09e1af_z.jpg (https://flic.kr/p/2dGYQtW)
Quang cảnh lễ giải hạn đầu năm Kỷ Hợi
Nguồn ảnh: tva_kctl
Sau tất cả những sự kiện năm mới, trở về với guồng quay cuộc sống thường nhật, tôi hy vọng một năm mới bình an, hạnh phúc, đồng thời cảm thấy được tiếp thêm năng lượng để đón 1 năm mới với những thử thách mới.
Gói bánh chưng đón Tết
Trong cái khoảng giao mùa thiêng liêng Đông đi Xuân đến, đang đến thật gần, gia đình KCTL chúng tôi gạt bỏ mọi bộn bề lo toan, cùng nhau về Nhà gói bánh chưng Tết. Không khí Tết tràn ngập NNLĐ từ trong nhà ra đến ngoài vườn. Nàng Xuân đã ngập ngừng trước ngõ, chỉ nay mai thôi, Xuân sẽ ùa về trên khắp mọi nẻo đường, về với mọi nhà.
Đã có kinh nghiệm nên công tác chuẩn bị, phân công của Ban Tổ chức rất chu đáo. Mọi người khẩn trương bắt tay vào việc, người nào việc nấy. Quang cảnh buổi gói bánh chưng ai không biết sẽ nghĩ là một cơ sở chuyên sản xuất bán bánh chưng Tết chứ làm gì có nhà nào mà gói nhiều bánh thế cơ chứ. Tổng cộng là hơn 250 chiếc bánh chưng to, 50 bánh nhỏ và gần chục chiếc bánh tét dài.
https://farm5.staticflickr.com/4810/46004267805_d4d9f872f8_z.jpg (https://flic.kr/p/2d6eU48)
Quang cảnh gói bánh chưng Tết Kỷ Hợi
Nguồn ảnh: tva_kctl
Những ngày khốn khó xa xưa, trẻ con háo hức mong tết về với những bữa ăn đầy ắp, quần áo mới xúng xính. Nay không chỉ no ấm mà đã được ăn ngon, mặc đẹp, chỉ thiếu cái cảm xúc, cái không khí ngày Tết. Vì thế, các bé rất hào hứng được các cô chú hướng dẫn để tự tay gói những chiếc bánh xinh xinh cho chính mình. Chúng thích thú hơn nữa vì còn được người lớn chuẩn bị cho những chiếc thẻ đánh dấu để nhận đúng bánh của mình sau khi luộc nữa.
https://farm8.staticflickr.com/7831/39953874473_8bfe974ec4_z.jpg (https://flic.kr/p/23SA3UH)
Các bé được hướng dẫn tự gói bánh chưng xinh
Nguồn ảnh: tva_kctl
https://farm5.staticflickr.com/4840/33043286918_8caa6f6b48_z.jpg (https://flic.kr/p/SkVtZq)
Cùng trông bánh chưng trong tiết trời se lạnh
Nguồn ảnh: tva_kctl
Bên những nồi bánh chưng xanh bập bùng ánh lửa, người già hoài niệm về những ngày xưa. Cả năm thiếu thốn, chắt chiu, cũng cố lo cho gia đình có 1 cái Tết no đủ, với bánh chưng, với chút thịt trong mấy ngày Tết là quý lắm rồi. Ngày ấy, các nhà đều tự làm hoặc vài nhà chung nhau mổ lợn, gói bánh chưng. Nhiều năm trở lại đây, trong nhịp sống hiện đại, dịch vụ tiện lợi, còn rất ít nhà duy trì được việc gói bánh chưng ngày Tết. Vì thế người già rất thích được sống lại không khí, cảm xúc Tết xưa bên nồi bánh chưng. Bọn trẻ con thì háo hức chạy ra chạy vào, với những xiên thịt nướng thơm lừng, hấp dẫn. Bọn “linh tinh” chúng tôi thì ăn khoai nướng, ngô nướng, mía lùi và nghêu ngao hát karaoke trên điện thoại, tám đủ chuyện trên đời và cười nói rôm rả.
https://farm5.staticflickr.com/4850/46866524012_800cd9f704_z.jpg (https://flic.kr/p/2eprbMs)
Những gói quà Tết mang tình cảm của Thầy đang được chuẩn bị
và gửi đến học trò trên mọi miền đất nước
Nguồn ảnh: tva_kctl
Những túi quà Tết ấm tình Thầy được gửi tới các gia đình học trò gần xa. Mẹ chồng tôi không phải học trò nhưng cũng được Thầy bảo các bạn chuẩn bị cho 1 suất quà. Thầy còn tặng bà thêm 1 cái bánh chưng nhỏ cùng lời động viên bà cứ chịu khó đi nhiều thì phải đến "ba năm mươi", làm bà phấn khởi cười tít mắt. Bà luôn thích về Côn Sơn và nhớ những cuộc đi về việc gì, khoảng thời gian nào. Bà “tố” với 1 đồng môn của tôi, phàn nàn là dạo này H nó chả cho đi gì cả. Khổ quá, tiếc gì mà không cho bà đi chứ, chỉ vì dạo này tôi quá bận nên có cuộc không tham gia được, có cuộc phải đi về rất vội nên không mang bà đi được. Hóa ra là bà nhớ hết, biết hết và ấm ức. Hu hu.
Mồng 3 Tết Thầy
Từ khi có Nhà ở Côn Sơn thì đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm và chúc Tết Thầy vào đúng những ngày đầu tiên của năm mới. Đoàn khá đông, khoảng 17-18 người, có cả người già, trẻ con và một số học trò.
Trong tiết xuân sang, thoảng mùi hương của đất trời thiên nhiên rộng mở. Xuân cựa mình thổi hồn vào những chồi non, lộc biếc, những rực rỡ sắc hoa trong Nguyệt Quang Viên. Bên cạnh nhiều loài hoa tươi khoe sắc thắm, có những bông đào trắng tinh khôi, đẹp lạ.
https://farm8.staticflickr.com/7869/33310350728_30fe6445be_z.jpg (https://flic.kr/p/SKwfKS)
Tết năm nay thời tiết hơi nóng nhưng nắng thế lại là điều kiện lý tưởng cho những tấm ảnh đẹp. Chúng tôi cùng Thầy Cô chụp những tấm ảnh kỷ niệm ngày xuân.
https://farm8.staticflickr.com/7896/33310283688_90db4d8ca7_z.jpg (https://flic.kr/p/SKvUQ1)
Các con được chụp ảnh với Thầy bên hồ cá
Nguồn ảnh: hoasentrang
https://farm8.staticflickr.com/7839/33310284078_0af93531f6_z.jpg (https://flic.kr/p/SKvUWJ)
Chị em chúng tôi chụp ảnh với Thầy Cô
Nguồn ảnh: hoasentrang
https://farm8.staticflickr.com/7846/33310350388_412d8cda11_z.jpg (https://flic.kr/p/SKwfE1)
Chúng tôi cùng Cô tạo dáng yểu điệu, phụ nữ mà.
Nguồn ảnh: hoasentrang
Được Thầy Cô dành cho 1 ngày thầy trò bên nhau với rất nhiều niềm vui, với những nụ cười, những lời chúc tốt lành cho một năm mới, và còn được Thầy lì xì nữa. Cảm nhận được rõ Tết là đoàn viên, là sum họp, là yêu thương chân thành.
Giải hạn đầu năm
Thời gian trôi đi nhanh quá, chỉ mươi ngày sau là đã đến lễ giải hạn đầu năm. Tại buổi lễ, Thầy mời các đức Phật, các thần y về chữa bệnh cho dân, mời Ngọc Hoàng về giải hạn giúp dân, mời Thần Tài về ban lộc cho dân (đã có bài viết riêng). Hôm đó, Thầy bị ốm, đau nặng mà vẫn cố gượng dậy để giải hạn giúp dân, mang lại một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công. Lúc nào Thầy cũng vì mọi người, giúp mọi người. Chúng con thương Thầy quá mà chả làm được gì, chỉ mong sao Thầy mau khỏe.
https://farm8.staticflickr.com/7892/46408722964_c4ae09e1af_z.jpg (https://flic.kr/p/2dGYQtW)
Quang cảnh lễ giải hạn đầu năm Kỷ Hợi
Nguồn ảnh: tva_kctl
Sau tất cả những sự kiện năm mới, trở về với guồng quay cuộc sống thường nhật, tôi hy vọng một năm mới bình an, hạnh phúc, đồng thời cảm thấy được tiếp thêm năng lượng để đón 1 năm mới với những thử thách mới.