PDA

View Full Version : Những linh hồn oan khuất! - Phần 2



Thanh Quang
15-02-2019, 06:37
/

Những linh hồn oan khuất


Chặng cuối trong hành trình làm việc của Thầy lần này là giúp làm ban thờ và chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình chị D ở Đà Lạt.
Buổi chiều làm bàn thờ cho nhà chị D. Khi kiểm tra khu đất của gia chủ, Thầy phát hiện một con Bạch Long bị kẹt ở trên núi từ lâu và một vong nữ đang ngồi khóc ở phía trước nhà gia chủ.
Sau khi giúp giải phóng cho Bạch Long. Thầy cho gọi vong nữ vào để hỏi chuyện và từ đây hé lộ câu chuyện về nỗi oan khuất của một gia đình từ trước thời giải phóng … Dưới đây là toàn bộ câu chuyện:
Thầy nói mọi người ngồi xung quanh:
- Có một vong nữ ngồi khóc ở ngay trước cửa, từ lúc bước vào đây Thầy đã thấy rồi! Bà ta có nỗi oan gì đấy, hình như bà ta có đứa con chết ở đây? Rồi Thầy cất tiếng nói với vong:
- Vong nào ở phía đằng trước mà đang khóc, đi vào đây! ... Vong nói ta nghe vì sao ngồi đấy khóc?
Có lẽ vong quá nghẹn ngào không nói nên lời, nên tôi nghe Thầy nhẹ nhàng hỏi lại vong:
- Phận con làm sao kể ta nghe nào?...Nói rõ nguyên nhân đi?...Đi tìm gia đình hay sao?
Tôi không thể nghe rõ hét cả câu chuyện nói những gì, tôi chỉ nghe Thầy hỏi vong:
- Chồng con là lính Cộng hòa à?
- Không ạ, chồng con đi làm ở đây, rồi cùng đưa con con đến đây chơi! …
- Nhà con có 5 người à, gồm những ai?
- Chồng con, hai đứa con trai và một đứa con gái!
- Thế bây giờ con đi tìm thì không thấy những người đó nữa phải không?
- Con nghe nói , lính cộng hoà đã giết cả nhà con rồi!
- Tên con là gì?
- Nguyễn Thị Hoa ạ!
- Chắc quê con không phải ở đây, chồng con ở đây đúng không?
- Con ở xa, khi không thấy chồng con con về thì con lên đây tìm ạ …
Thầy liền gọi ngay : Vong linh chồng của cô Nguyễn Thị Hoa, hai con trai và cô con gái ở đâu thì về đây.
Một lúc sau … Tất cả vẫn chìm trong im lặng.
Chờ một lúc Thầy mới nói:
- Đỉnh Thiền giúp Thầy đưa vong của chồng cô Nguyễn Thị Hoa, hai đứa con trai và một đứa con gái về đây!
Lâu sau cũng không thấy có ai về! Rồi Đỉnh Thiền về báo cáo: Thưa Thầy người chồng và con gái đã đi đầu thai rồi, chỉ còn hai người con trai nhưng năng lượng cũng đang tan rã dần … !!!
Nghe nói vậy, Thầy hô tiếp:
- Đàn chiêu hồn xuất hiện. Đàn chiêu hồn chiêu gọi linh hồn, chiêu gọi năng lượng của hai người trẻ về đây. Năng lượng của các con ở đâu hãy hội tụ về đi, hội tụ về đi … Hai con trai của mẹ Nguyễn Thị Hoa hội tụ năng lượng về, hội tụ năng lượng về đây !…
- Hoa nói đi, đứa con trai lớn tên gì?
- Thưa thầy, tên cháu là Trần Bình Trọng,
- Năng lượng Trần Bình Trọng con trai của mẹ Nguyễn Thị Hoa hội tụ về đi, hội tụ về đi, hội tụ về hình thành nên thân xác, hình thành lên một cơ thể vong hoàn thiện… Hỗ trợ năng lượng, hỗ trợ năng lượng để cho vong Trần Bình Trọng dần được hoàn thiện!
Trong khi chờ cho vong này hoàn thiện Thầy đã làm ngay việc khác:
- Đỉnh Thiền giúp thầy kiểm tra xem có bao nhiêu thằng lính Cộng hòa tham gia giết gia đình này?
- Thưa Thầy có 23 đứa – Chỉ trong phút chốc Đỉnh Thiền đã dẫn giải đủ 23 tên về báo cáo lại với Thầy.
- Ta hỏi các ngươi! Các ngươi giết gia đình này để làm trò tiêu khiển đúng không? Chứ không phải xảy ra trong chiến tranh có phải không? Chiến tranh không may bắn nhau tên rơi đạn lạc thì ta không nói, nhưng mà các ngươi giết những người này để làm trò tiêu khiển hả? – Thầy dằn giọng.
Quay sang mọi người Thầy nói: “Thầy đã nhìn thấy một bọn lính ngồi uống rượu say rồi chúng thách nhau bắn mấy bố con nhà này xem đứa nào bắn giỏi! …
Rồi Thầy giao nhiệm vụ cho Đỉnh Thiền:
- Đỉnh Thiền cho người giải những đứa này đi thi hành án mà không cần xét xử! Tất cả những đứa nào đã giết người để làm trò tiêu khiển thì chém vĩnh viễn.
Thầy quay sang nói với vong của hai mẹ con người gặp nạn:
Nguyễn Thị Hoa với Trần Bình Trọng nghe Thầy nói đây: Các con bị oan gia lâu năm rồi, nhưng hôm nay Thầy cũng chỉ giúp được đến mức như vậy thôi. Đứa con trai nhỏ của con hình như mắc bệnh từ nhỏ, cơ thể nó rất yếu ớt phải không?
- Thưa Thầy đúng thế ạ! Từ khi sinh ra cháu đã rất yếu rồi!
- Đúng thế hả? Bây giờ thì năng lượng của cháu đã tan mất hết rồi Thầy không thể thu hồi lại được! Còn chồng con và đứa con gái đã đi đầu thai rồi, với hai người này con không cần phải lo lắng gì nữa. Đến hôm nay hai mẹ con về được với nhau cũng là tốt rồi. Bây giờ có còn cần Thầy giúp gì nữa không? ...Bây giờ là không nhà không cửa, tiền bạc không có phải không?
- Thưa Thầy con không cần gì cả con tìm được con con là đủ rồi, con không cần gì nữa đâu!
- Sao lại nói thế, gặp con rồi thì phải có cái mà sống chứ, rồi còn công ăn việc làm nữa. Diệu Thiện nghe lệnh! Diệu Thiện đưa hai mẹ con này về một nơi ở tốt, tạo công ăn việc làm và giúp đỡ cả về kinh tế ban đầu cho người ta nữa nhé!
Thôi các con đi đi , Thầy sẽ cho người giúp các con có nhà có cửa, có cuộc sống ấm no!
Không có khả năng để nhìn thấy, nhưng tôi biết hai mẹ con vong chị Nguyễn Thị Hoa và Trần Bình Trọng đang rất vui mừng và hạnh phúc. Nỗi oan khiên của họ đã hơn 40 năm và không biết sẽ kéo dài đến tận bao giờ, nếu hôm nay không gặp Thầy và được Thầy cứu giúp.
Niềm vui và hạnh phúc không chỉ đến với người trần tục như nhà chị D khi được Thầy giúp đặt ban thờ, mà còn đến với tất cả vạn vật chúng sinh sau mỗi lần đi làm việc của Thầy.
Một điều minh chứng cho việc làm phúc đức của Thầy nữa là, vừa nghe Thầy nói xong thì chị Dung nói như reo lên:
- Ôi! Thầy ơi! Có một thầy bói đã nói với con “Ở cửa nhà chị có một vong nữ vẫn ngồi khóc … Con rất sợ nhưng không biết làm thế nào! Thế là hôm nay Thầy đã giúp cho nhà con rồi! Con cảm ơn Thầy!
Thầy cười rồi nói:
- Thế à! Cũng may cho Thầy là đã nói đúng vong nữ, hôm nay mà lại đi giúp cho một vong nam thì sẽ có khối người lại nghi ngờ Thầy nhỉ???
Mọi người cùng cười vui vẻ.

/