PDA

View Full Version : Giải hạn năm Kỷ Hợi - 2019



Hạnh An
19-02-2019, 17:22
Giải hạn đầu năm là việc rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Mọi người tìm nơi tin tưởng để làm lễ giải hạn, mong cho gia đình mình một năm mới an lành, suôn sẻ. Vào những ngày đầu xuân Kỷ Hợi này, chúng tôi được Thầy Huệ Tâm tổ chức Lễ giải hạn tại đền thờ Bà chúa Sao Sa - Nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ trên đỉnh núi Mâm Xôi thuộc dãy núi Phượng Hoàng nổi tiếng.

Đã nhiều năm được tham gia Lễ giải hạn của Thầy, chúng tôi đã hiểu được giải hạn của mỗi người là do 5 yếu tố tác động: số, tướng, phúc đức, môi trường và sự cố gắng của bản thân. Cửu Diệu Tinh quân quản lý cuộc sống người trần tục, Năm nay ai ứng với Sao nào thì Tinh tú đó sẽ chiếu cả năm xuống đầu người đó. Người đứng ra giải hạn phải có đủ quyền năng tác động và thay đổi góc chiếu của những ngôi sao ấy để không những giải sao xấu mà còn làm tăng cái tốt lên.


https://farm8.staticflickr.com/7895/33256851308_b1cf56dd69_z.jpg (https://flic.kr/p/SEN4f5)


Mọi người ngồi trật tự, ngay ngắn để được Thầy giải hạn
Nguồn ảnh: tva_kctl


Khác với mọi năm, năm nay Thầy mời Địa Vương Mẫu Phật, Phật Tổ Di Lặc, Phật Tổ Di Đà cùng các vị Thần y về chữa bệnh cho mọi người trước khi giải hạn. Thầy nói được chữa bệnh, người sẽ bớt bệnh, khí “sạch” hơn và sẽ tiếp nhận những nguồn năng lượng tốt hiệu quả hơn trong khi giải hạn.

Một màn hình đã được Ban Tổ chức chuẩn bị với video bài luyện Vạn pháp A Di Đà Phật Phật. Hình ảnh Đức Phật trong bài luyện là chính Thầy và các học trò tự làm và đã được các Đức Phật nhập. Mọi người từ từ nhắm mắt lại ngồi thiền. Sau lời hô: “Vạn pháp A Di Đà Phật xuất hiện”, chúng tôi nghe Thầy niệm “Nam mô A Di Đà Phật!”. Thầy niệm khoan thai, chậm rãi mà từng lời niệm chứa đầy uy lực. Tôi cảm thấy được nguồn năng lượng rất lớn tác động vào toàn bộ cơ thể mình. Về việc niệm Phật, Thầy đã từng giảng giải cho chúng tôi: “Nếu chúng ta biết “dụng Tâm dẫn Ý sinh Khí taọ Lực” trong khi niệm Phật thì tiếng niệm Phật sẽ vang vọng và đi vào lòng người”. Và “Cao hơn nữa nếu người niệm có thần lực thì tiếng niệm Phật sẽ tạo ra nguồn sóng năng lượng tác động liên tục vào người nghe giống như sóng nước liên tục vỗ bờ, giúp người nghe khai tâm khai trí, chữa bệnh, rũ bỏ tính trần tục … … ”. Hôm nay, tất cả mọi người đã được tiếp nhận nguồn năng lượng quý giá đó để chữa bệnh.

Khoảng hơn 20 phút sau, việc chữa bệnh kết thúc. Chúng tôi được Thầy cho biết có 9 người được các Đức Phật dán chữ "PHẬT" vào ngực, trong đó có 5 người là học trò của Thầy; 30 người khác được các Cụ đánh dấu. Chắc chắn đó phải là những người có Tâm rất sáng.

Sau đó lễ Giải hạn bắt đầu. Thầy mời Ngọc Hoàng và Cửu Diệu Tinh quân cùng những người giúp việc về giải hạn giúp dân. Tại mỗi hàng sao hạn, Ngọc Hoàng cùng tùy tùng đến và phân ra những người hạn nặng nhẹ khác nhau để có các giải pháp phù hợp với từng nhóm. Tôi thấy trước mặt có lúc sáng bừng, có lúc là những mảng màu đỏ, vàng thay đổi trước mặt.

Mọi người vui mừng khi Thầy nói: “Thần Tài ban lộc đầu năm!” Thầy bảo năm nay có nhiều Thần Tài về ban lộc và lộc của mỗi người cũng không giống nhau có người được nhiều, được ít hoặc không được theo đức độ và sự thành tâm.

Tôi tập trung vào lòng bàn tay và cảm nhận được xoáy rất mạnh, rất rõ và khá lâu ở lòng bàn tay trái. Dù không biết được món quà là gì nhưng nhận được quà Thần Tài ban tôi thấy rât vui và hy vọng một năm mới an lành, thuận lợi.

Thật tiếc là không được nghe chia sẻ cảm nhận của mọi người ngay lúc đó. Trên xe về chúng tôi nói chuyện rôm rả. Có một bạn kể bạn thấy được tất cả những gì như lời Thầy nói, thấy mọi người được phân loại ra các nhóm riêng, thấy trên ngực mình có 1 bông sen, thấy mọi người còn được cho tắm và thay quần áo nữa, ..... Một chị khác thì bảo là có cảm giác như 1 cái phễu to rót năng lượng vào đỉnh đầu, ….

Năm nay tháp mộ của Bà chúa Sao Sa phía sau đền đã được trùng tu, tôn tạo lại rất đẹp và trang nghiêm. Dù trời hơi mưa nhưng chúng tôi rủ nhau chụp vài kiểu làm kỷ niệm tại đó.

https://farm8.staticflickr.com/7882/40167271483_3df777c714_z.jpg (https://flic.kr/p/24crLpv)


Tháp mộ Bà Chúa Sao Sa mới được sửa sang, tôn đạo rất đẹp.

Nguồn ảnh: tva_kctl


Thực sự chúng tôi đã rất vinh hạnh được tham gia một buổi lễ giải hạn mà không nơi nào khác có được: Mọi người được chính các Đức Phật chữa bệnh, được Ngọc Hoàng đích thân giải hạn cho, được Thần Tài ban lộc đầu năm…. Thật là tuyệt vời!.

Chúng con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con được dự buổi lễ thật nhiều ý nghĩa vào đầu xuân năm mới. Xin cảm ơn Bề trên đã chữa bệnh, giải hạn, ban lộc cho chúng con.

Xin cảm ơn Ban Tổ chức đã sắp xếp chu đáo cho buổi lễ .


/

hoatuyet
19-02-2019, 21:50
Buổi lễ Giải hạn đầu năm tại đền bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ được tổ chức vào ngày 13 tháng Chạp năm nay đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầm ấm.

Sau Tết Nguyên Đán, đây là buổi lễ chúng tôi mong chờ nhất trong năm. Năm nay có hơn 350 người từ khắp mọi miền của đất nước đã về tham dự Lễ Giải hạn. Đến sân đền, theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức, chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi theo hàng sao của mình.

Trong tiết trời của ngày xuân, Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm đã chúc tất cả mọi người tham dự buổi lễ một năm mạnh khỏe, vui vẻ và thành đạt.

Như thường lệ, Thầy sẽ mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về trực tiếp giải hạn cho dân. Nhưng năm nay, có một điều đặc biệt. Trước khi giải hạn, Thầy đã mời 3 vị Đức Phật về chữa bệnh cho dân. Đó là các cụ Địa Vương Mẫu Phật, Phật Tổ Di Lặc và Phật Tổ A Di Đà. Đi theo các vị Phật còn có rất nhiều các vị thần y cùng xuống chữa bệnh cho dân. Thật là một món quà quý giá đầu năm Thầy dành tặng cho tất cả mọi người.

Thầy giải thích việc chữa bệnh trước khi giải hạn sẽ giúp cho mọi người giảm bớt bệnh, cơ thể sẽ được thanh lọc, sạch hơn và việc giải hạn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Khi Thầy thành tâm kính lễ kính mời các vị Phật và các vị thần y về giúp dân chữa bệnh, từ trên cao có một luồng khí chạy dọc từ trên đỉnh đầu chạy dọc người tôi. Trong tiếng nhạc thiền Vạn Pháp Trận A Di Đà Phật, tôi tâm niệm xin các Đức Phật chữa bệnh cho bố mẹ hai bên gia đình tôi, chữa bệnh cho chồng và các con tôi và xin chữa bệnh cho mình. Tôi xin các vị Phật chữa bệnh tiền đình và đau lưng cho mình. Đầu tôi bắt đầu xoay tròn quanh trục, rồi đến người cũng xoay tròn, vùng lưng đau nhức. Tôi niệm thầm theo tiếng niệm của Thầy và chìm trong bài luyện cho đến khi Thầy hô “Từ từ dừng lại”.



https://farm8.staticflickr.com/7815/32203690567_47645d00f6.jpg (https://flic.kr/p/R4Jkfg)



Mọi người đều được các Đức Phật chữa bệnh


Hôm nay tất cả mọi người đều được các Đức Phật chữa bệnh. Đặc biệt hơn nữa là các Cụ đã dán chữ “Phật” vào ngực của 9 người tham dự buổi lễ (trong đó có 5 học trò của Thầy) và có 30 người khác được Cụ chọn. Tôi không biết đó là ai, nhưng chắc hẳn đó là những người có Phật Tâm và là những người rất tốt. Thật là vinh dự khi học trò của Thầy có 5 người được các Cụ chọn.

Tiếp đến, Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị Cửu Diệu Tinh Quân là những người theo dõi và quản lý số mệnh con người về giúp dân giải hạn. Một vùng ánh sáng màu đỏ chợt hiện ra trước mắt tôi, khoảng ít phút sau mới tắt. Tiếp sau đó là màu da cam nhạt nhấp nháy những ô hình chữ nhật cứ ẩn hiện ẩn hiện một lát sau rồi hết. Đầu tôi tiếp tục quay xoay tròn nhè nhẹ.

Năm nay cách thức giải sao cũng được Ngọc Hoàng tiến hành một cách khoa học và nhanh gọn hơn. Cụ đến trước hàng sao, vẫy tay một cái là sẽ phân loại người nghiệp nặng, nghiệp nhẹ của hàng sao đó ra các loại khác nhau. Các vị giúp việc của Ngọc Hoàng sẽ đi giải hạn cho mọi người.

Thầy đã nhiều lần giải thích cho chúng tôi hiểu về Lễ Giải hạn và ý nghĩa của việc giải hạn đầu năm.

“Sao chiếu mệnh thường niên là các sao thuộc CỬU DIỆU TINH QUÂN, bao gồm: Thái dương, Thái âm, Thái Bạch, Mộc đức, Thủy Diệu, Hỏa tinh, Thổ tú, La hầu và Kế đô. Cửu Diệu Tinh Quân chính là Mặt trời, Mặt trăng, Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thủy, Sao Hỏa, Sao Thổ, Sao Nam Tào và Sao Bắc Đẩu. Cửu Diệu Tinh Quân có nhiệm vụ theo dõi và quản lý số mệnh con người, vì vậy các vì Tinh tú này được gọi là Sao Chiếu mệnh.

Mỗi năm, mỗi người đều có một sao chiếu mệnh. Mỗi sao chiếu mệnh đều có ảnh hưởng tốt – xấu khác nhau, mức độ tốt xấu của nó tác động đến mỗi người phụ thuộc vào tính chất ngũ hành của từng sao,phụ thuộc ngũ hành bản mệnh, âm dương bản mệnh và phúc đức gia tộc của người mà sao này chiếu mệnh…
Người đứng ra trực tiếp giải sao phải là người có đủ quyền năng để tham gia vào việc thay đổi một phần số mệnh con người trong năm đó. Những người này là người có vị trí ở trong không gian cao hơn vị trí của Cửu Diệu Tinh Quân. Những người này không cần phải lập đàn cúng lễ, không cần lễ vật trọng hậu, không cần vàng mã. Bản chất việc họ làm chính là: Yêu cầu Cửu Diệu Tinh Quân căn cứ vào sự cố gắng của mỗi người đó và phúc đức của dòng họ mà họ được hưởng để xem xét lại cách thức chiếu mệnh trong năm đối với những người được giải hạn sao cho: "Phần xấu được hóa giải hoặc giảm bớt đi, phần tốt thì được tăng cường lên"…

Người được giải hạn phải là người có lòng thành tâm hướng thiện và đã tích đủ phúc đức để xứng đáng được hưởng việc thay đổi số mệnh trong năm theo chiều hướng: Tăng thêm phần tốt đẹp và giảm thiểu những điều xấu có thể xảy ra. Đối với những người khác, nếu tìm đúng được Thầy có khả năng giải hạn thì cũng được hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn trong năm.Đối với những kẻ xấu thì không ai có thể giải cho họ được!. Luật trời nghiêm minh hơn Luật đời rất nhiều.

Bản chất của việc giải sao chiếu mệnh: Phải tìm cách xê dịch được vị trí tương đối giữa Sao chiếu mệnh và người được sao chiếu mệnh trong năm. Việc làm này sẽ thay đổi được sự tác động của Sao chiếu mệnh tới người được chiếu mệnh và từ đó sẽ làm thay đổi được một phần số mệnh của con người ấy.Tùy phúc đức của từng người mà khi sao chiếu mệnh là xấu, ông Thầy có thể giải được hoàn toàn hoặc chỉ giải được một phần thôi.

Đầu năm mà làm được việc giải hạn đúng cách thì chắc chắn trong năm đó chí ít mình cũng được hưởng sự công bằng tương xứng với sự cố gắng lao động và tu dưỡng của mình, tránh được những rủi ro oan trái không đáng có”.

Rồi món quà đầu năm mà Thầy dành cho chúng tôi và ai ai cũng mong đợi. Thầy mời Thần Tài về ban lộc cho mọi người. Tôi cảm nhận thấy hai lòng bàn tay có khí xoáy nhè nhẹ, cảm giác thấy vui vui trong lòng.

Buổi lễ Giải hạn kết thúc, mọi người ai cũng vui vẻ, phấn khởi và hy vọng sẽ nhận được nhiều điều tốt lành trong cả năm. Nhờ có Thầy mà tất cả chúng con luôn luôn được mạnh khỏe, an bình và hạnh phúc. Chúng con xin tạ ơn Thầy và các vị bề trên đã đem lại nhiều điều tốt lành cho chúng con.

Nhìn Thầy nén cơn đau để đến Giải hạn giúp dân, chúng con vô cùng xúc động và thương Thầy. Ít ai biết rằng hôm trước Thầy con bị bệnh nặng, tê liệt người tưởng không dậy được. Tuy vậy, Thầy vẫn cố gắng hết sức mình để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho tất cả vạn vật muôn loài và chúng sinh.

Thầy con vẫn cười trong buổi giao lưu tối hôm trước: “Ngày mai vẫn phải giải hạn cho dân, còn hạn của mình thì giải sau vậy!”



https://farm8.staticflickr.com/7900/32204988697_c40cc512d6.jpg (https://flic.kr/p/R4QZ8P)



Chúng con xin tạ ơn Thầy vì tất cả!


Chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và an vui !

Y Xuan
21-02-2019, 17:39
.

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán thì giải hạn đầu năm là việc làm mà mọi nhà, mọi người ai ai cũng đặc biệt quan tâm, quan tâm xem năm nay Sao chiếu mệnh của mình là sao nào trong số các sao thuộc Cửu Diệu Tinh Quân. Ai cũng đều mong muốn được Thầy Huệ Tâm giải hạn cho mình và người thân trong gia đình để trong năm được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an đến.
Chính vì lẽ đó nên số lượng người đăng ký tham gia Lễ giải hạn là rất đông. Nhìn quanh vẫn là những gương mặt quen thuộc nên gặp nhau là hỏi han chuyện trò thân thiết. Bọn trẻ con cũng vậy chúng chơi với nhau rất vui vẻ, thân thiện. Vì thế nên công tác tổ chức cho ngày Lễ cũng được thuận lợi.
Thời tiết năm nay như thử thách lòng người, trước ngày Lễ giải hạn diễn ra thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh, vậy mà đến tối thì trời mắt đầu mưa, sáng hôm sau vẫn mưa và càng nặng hạt. Dưới mái bạt che mưa gần 400 người vẫn kiên nhẫn, trật tự, chờ đợi Thầy Huệ Tâm để buổi Lễ giải hạn được bắt đầu. Đã 9h rồi…, một phút, hai phút, ba phút trôi qua…Cũng chỉ là chờ đợi có mấy phút thôi mà sao tôi thấy thời gian trôi qua lâu quá vậy. Tôi dán mắt về phía cổng Đền thờ Bà Chúa để ngóng trông bóng dáng Thầy bước vào, trong lòng rối bời. Một phần vì tôi biết Thầy đang bị mệt, lẽ ra cần nghỉ ngơi nhưng Thầy vẫn sẽ đến để chủ trì buổi Lễ giải hạn mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Thầy tôi là vậy, Thầy “giải hạn cho mọi người còn hạn của mình tính sau”. Đang miên man suy nghĩ, ngóng trông bỗng một tràng pháo tay của mọi người giòn giã vang lên chào đón Thầy khi Thầy bước vào sân Đền cảm giác vỡ òa, xúc động.
Thế rồi buổi Lễ giải hạn được diễn ra. Năm nay, trước khi giải hạn Thầy đã cho mọi người ngồi thiền bài Vạn pháp trận - A Di Đà Phật để chữa bệnh, để cơ thể sạch hơn sẽ tiếp nhận những nguồn năng lượng tốt hiệu quả hơn trong khi giải hạn. Sau đó, Thầy mời Ngọc Hoàng thượng đế và Cửu Diệu Tinh Quân giúp dân giải hạn. Được đích thân Ngọc Hoàng và Cửu Diệu Tinh Quân giải hạn, được nhận quà của Thần Tài đầu năm thật là may mắn, ai cũng hân hoan, mãn nguyện. Ở đây, Thần Tài về ban lộc đầu năm cho mọi người, lộc của mỗi người cũng không giống nhau có người được nhiều, được ít hoặc không được. Quả thật, cách ban lộc của Thần tài với mọi người rất đặc biệt chính là “phù hợp” với thái độ của mỗi người, chứ không phải kiểu “công bằng” ai cũng như nhau. Một người bạn của tôi kể lại rằng: “Lúc ngồi thiền cơ thể bạn ấy cứ to dần, to dần rồi cao lớn như Thánh Gióng ấy, chỉ cần tập trung một chút cơ thể lại to dần. Đỉnh đầu bách hội thì đau tức, một vài vùng trên cơ thể thì như được chữa bệnh, lúc đầu thì đau, sau hết dần. Bạn ấy cũng hỏi tôi, sao năm nay Thầy nói chuyện với mọi người ít vậy, không thấy Thầy cười mấy….”.


https://farm8.staticflickr.com/7859/32223494607_2c74d764b4_o.jpg

Quang cảnh buổi lễ Giải hạn

Đến với buổi lễ Giải hạn năm nay, tâm trạng tôi có chút bồn chồn, tâm không tĩnh nên không cảm nhận được gì khác biệt khi ngồi thiền …Nhưng tôi tin mình được che chở, được chữa bệnh, được đón nhận món quà năng lượng từ các Đức Phật, là tình thương, là sự thấu hiểu, là lòng tin và trách nhiệm của mình đối với những người xung quanh. Những điều này thật cần thiết giúp tôi tự tin, cảm nhận cuộc sống tươi vui nhưng cũng không kém phần phức tạp.
Con xin bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy và các vị bề trên. Mọi lời hay ý đẹp đều không thể nói lên hết được ý nghĩa của món quà mà con được nhận trong buổi Lễ giải hạn năm nay.


/

phuongpham
22-02-2019, 19:16
.
Mùa xuân về, không chỉ cảnh vật tươi xanh hơn mà lòng mình cũng như có tiếng chim hót líu lo. Thầy và và đình KCTL từ lâu đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho mình. Xuân về, được ríu rít bên Thầy, được gặp các Bác, các Anh/Chị, các Em, các Cháu, mình chợt nghĩ: “Đây thực sự là gia đình đa thế hệ nhưng tràn ngập tình thương và sự đoàn kết”. Khi bánh xe thời gian lăn những vòng đầu tiên trong chu kỳ năm, thì việc trở về NHÀ đã trở thành một truyền thống của những người con KCTL. Thầy làm lễ “giải hạn và ban lộc” cho chúng con vì Thầy thương những người con của mình, mong cho chúng con ra xã hội sống tốt và đỡ vất vả. Còn chúng con, mong được về NHÀ để được nhìn thấy nụ cười của Thầy, được nghe Thầy kể chuyện hoặc chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Thầy là trong lòng hạnh phúc lắm rồi.

Thầy luôn dành cho chúng con những món quà bất ngờ. Chúng con mắt chữ O miệng chữ A khi Thầy thông báo đã mời 3 đức Phật về chữa bệnh cho dân. Sau khi được Thầy giải thích thì con vỡ ra được nhiều điều. Người Việt Nam thường chúc nhau năm mới: Sức khỏe, Bình An, Tài Lộc. Năm nay, Thầy đã mời Phật về chữa bệnh để dân được Sức khỏe, Thầy mời Ngọc Hoàng và Cửu diệu Tinh quân về giải hạn để dân được Bình An, Thầy mời Thần Tài về để dân có Lộc. Suy nghĩ của Thầy rất gần gũi và thực tế nhưng việc làm của Thầy đã vượt xa sự tưởng tượng của một người trần tục rất nhiều.

Khi Thầy mời Địa Vương Mẫu Phật, Phật Tổ Di Lặc và Phật Tổ A Di Đà cùng các vị Thần y về chữa bệnh. Con nhắm mắt để tĩnh tâm. Sau đó con thấy ánh sáng hiện ra, lúc đầu là đốm sáng và dần dần to hơn, màu sắc hồng rực rỡ, sau đó cả không gian trở nên sáng bừng. Con không nhìn thấy đức Phật, con chỉ nhìn thấy tâm điểm sáng trên đám mây hồng, quanh đó là những tia sáng ngũ sắc phát ra liên tục. Con không tin là mình có thể nhìn thấy được hào quang của đức Phật. Sau đó con thấy tim đập mạnh thình thịch, lồng ngực như trống rỗng, thiếu không khí. Con dừng việc ngắm bầu trời ngũ sắc đó để quay về với việc tập trung hít thở. Khi bình tĩnh trở lạị, con may mắn được tiếp tục ngắm hào quang của đức Phật tỏa ra.

Thầy mời Ngọc hoàng và Cửu diệu Tinh quân về giải hạn giúp dân. Con tĩnh tâm được một lát, con cũng thấy khí quang, sau đó trong đầu con toàn nghĩ về Thầy. “Trời mưa thế này Thầy cứ đứng đó làm việc thì ướt hết người mất thôi; Hôm trước Thầy vừa mất nhiều năng lượng để làm việc, hôm nay lại giúp dân, sao Thầy khổ quá ! Cái ô bé tí, chắc Chị cũng bị ướt như Thầy ! Mình may mắn ngồi gần Thầy, tuyệt đối không được nghe lén Thầy làm việc” Thầy cho đi quá nhiều ! Vì lo cho người khác mà Thầy quên đi bản thân mình. Còn mình thật kém cỏi khi lúc nào cũng chỉ biết nhận từ Thầy.

Thần Tài đến theo lời mời của Thầy để tặng quà cho mọi người. Thầy thật là chu đáo. Đầu năm, nhiều người hay rủ con đi Đền, đi Phủ để cầu Tài, cầu Lộc. Con thường lắc đầu không đi, còn thầm nói trong lòng “Thầy tớ là tất cả rồi, Thầy cho nhiều rồi, đi xin làm gì nữa để mắc bệnh tham”.

Đầu năm, Thầy đã cho Chúng con rất nhiều nhưng con vẫn xin thêm một điều nữa. Con xin Thầy hãy giữ sức khỏe cho mình trước, vì khi nhìn Thầy khỏe, nhìn Thầy cười, được ngồi quanh Thầy nghe Thầy kể chuyện, phút giây đó được gọi là hạnh phúc và bình an của Chúng con Thầy ạ.

hoatran
22-02-2019, 21:57
.
Trước đây, khi chưa biết đến Thầy tôi không để ý đến Lễ giải hạn đầu năm lắm vì việc này do mẹ tôi thường làm cho cả gia đình ở chùa gần nhà. Lúc ấy, tôi thực sự không nghĩ đến việc mình bị hạn gì năm nay và hạn đó có được giải hay không. Chỉ thấy mẹ tôi làm vậy thì biết vậy. Rồi sau này khi biết đến và đi theo Thầy, được Thầy giải thích thì tôi mới hiểu thực chất Hạn là gì và vì sao phải Giải hạn...

Tôi nhớ vào ngày quốc tế phụ nữ 8-3-2016, khi tặng hoa cho các học trò nữ, với mỗi cô Thầy lại nói về đặc trưng riêng của người đó và Thầy có nói tôi là "Cô này thì được xoá bỏ mọi loại hạn". Thực sự lúc ấy tôi run lắm vì chỉ sợ Thầy lại nói nhược điểm gì đó của mình ra thì ngại lắm nhưng nghe Thầy nói xong lại thấy sung sướng trong sự ngỡ ngàng vì không hiểu sao tôi lại được may mắn như thế.

Vậy thực chất Hạn là gì?
- "Như Thầy đã từng giải thích: "Hạn mà ta có thể gặp phải trong năm là do các kiếp trước ta sống như thế nào, nó đóng góp một phần vào đó. Và ngay tại kiếp sống trần tục này ta có mắc lỗi gì không? Hạn giống nợ trong ngân hàng mà nợ thì phải trả. Kiếp trước mà làm điều không tốt nó giống như vay ngân hàng, không chốn được đâu".
- Và Cửu diệu tinh quân (CDTQ) gồm 9 ngôi sao: Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Kế Đô, La Hầu, Thái Bạch, Vân Hán, Thuỷ Diệu, Thổ Tú có trách nhiệm quản lý vận mệnh người trần tục trong năm. Chính ngôi sao mà chiếu lên đầu người đó trong năm là hiểu nhất hạn của người đó như thế nào. Sao xấu thì chiếu cả một luồng khí đen, sao tốt có khí màu sáng và sao không tốt lắm thì có khí màu xám.

Vậy vì sao phải giải hạn? ai được giải hạn? ai giải được hạn? và giải hạn như thế nào?
- Giải hạn chỉ có thể giải được cho người tốt, những người đáng được giải hạn. Nếu làm sai điều gì thì không giải hạn được.
- Theo quan điểm của Đạo Phật thì nếu mình làm gì có tội thì mình phải chịu, không ai giải được là không đúng. Để giải được hạn thì phải có người có đủ quyền năng mới giải được. Có thể là người đứng đầu CDTQ, Ngọc Hoàng Thượng Đế và những người cao hơn nữa - những người mà có đủ quyền năng, khả năng để xoay chệch góc chiếu (thậm chí là xoay chệch hoàn toàn) của ngôi sao trên đầu người đó. Có những hạn giải được hoàn toàn, có hạn giải được một phần và có hạn không giải được. Đối với những sao tốt thì sẽ được tác động để tốt hơn lên. Người giải được hạn không quyết định được việc giải hạn mà chính là người có hạn sẽ quyết định mình giải hạn được bao nhiêu.
- Để giải hạn cho một người thì cần phải dựa vào các yếu tố sau:
1. Bản thân người đó tốt đến mức nào, xấu đến mức nào, người đó có bị oan hay không. Nếu oan thì phải xoá cho người ta. Ai tạo ra cái đó, ai ghi nhầm cái đó thì phải chịu trách nhiệm.
2. Trong suốt quá trình sống của người ta nếu người ta tốt rồi thì tội đó phải được xoá đi chứ không để mãi như thế được".
- Khi giải hạn những người cùng sao sẽ ngồi thành hàng ngay ngắn. Sau đó NHTĐ sẽ chỉ đạo các ngôi sao giải hạn cho cả hàng người mà mình quản lý.

Khi chúng ta được các vị bề trên giúp chúng ta giải hạn cũng có nghĩa là giúp chúng ta giảm bớt đi một phần gánh nặng của nghiệp (nếu chúng ta xứng đáng) vì hạn chính là nghiệp. Do vậy, giải hạn đầu năm là một việc làm cần thiết và quan trọng đối với mỗi người trần tục để từ đó ta có lí do rất chính đáng để sống tốt hơn, thiện tâm hơn.

Nếu chẳng may trong quá khứ ta đã làm điều gì đó chưa tốt dù là vô tình hay hữu ý thì ta cũng nên thành tâm sám hối, cố gắng sữa chữa khuyết điểm, sửa chữa sai lầm bằng những việc làm cụ thể nhất. Dù biết rằng rất khó để thay đổi quá khứ nhưng ta phải luôn cố gắng vượt lên chính mình. Cho dù có phải làm lại từ đầu thì cũng phải cố gắng vực mình dậy với một ý chí quyết tâm cao độ và luôn tin tưởng vào ngày mai...vì "Đôi khi cuộc đời cho ta cơ hội thứ 2. Chỉ cần ta không bỏ cuộc và luôn tin tưởng vào ngày mai. Phép lạ sẽ xuất hiện và giấc mơ sẽ thành sự thật". Nhất là khi ta có "Người dẫn đường" luôn sẵn sàng bên ta trong mọi hoàn cảnh thì cho dù ta khó có thể làm được thì cũng phải cố gắng thôi. Người ấy vừa là rào cản, vừa là thách thức, vừa là động lực, vừa là khát vọng, vừa là người dạy bảo, uốn nắn, che chở, giúp đỡ, đồng hành cùng ta để ta luôn muốn vươn lên, tiếp tục hành trình đầy khó khăn phía trước.
Thực vậy, khi làm được điều đó thì tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã phần nào trực tiếp giải được hạn cho chính mình rồi đấy ạ.

Lễ Giải hạn năm nay có một điều mới là trước khi vào làm lễ thì Thầy đã mời 3 vị Phật về để giúp mọi người chữa bệnh. Sau đó, Thầy có nói 9 người đã được các vị khắc chữ Phật vào tâm, 30 người được đánh dấu để theo dõi. Đúng là othời nay nhân quả nhãn tiền, làm những điều tốt đẹp sẽ được hưởng những điều tốt đẹp ngay trong cuộc đời trần tục này. Trong quá trình làm lễ tôi không có nhiều cảm nhận xong tôi tin tôi đã nhận được những gì mình đáng được nhận và biết đâu lại có cả phần đáng phải nhận. Khi các Thần tài ban lộc đầu năm có lẽ tôi cũng đã nhận được món quà gì đấy....

Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm! Con xin cảm ơn các vị bề trên đã giúp chúng con thực hiện được mong muốn của mình ạ!
Xin cảm ơn Ban tổ chức buổi Lễ Giải hạn 2019!

Để kết thúc bài viết này tôi xin chia sẻ với tất cả mọi người 2 câu nói tôi nhận được mới đây khi đang ngồi thiền bài Hộ Não để cho dù chúng ta đang ở vị trí nào thì cũng phải luôn cố gắng:

"Nếu đã thành Phật phải giữ Tâm luôn Phật.
Nếu chưa thành Phật phải giữ Tâm luôn hướng Phật"

Kính chúc Thầy Cô cùng toàn thể mọi người năm mới luôn mạnh khoẻ, an bình, hạnh phúc, vạn sự như ý ạ!

/

Thanh Bình
23-02-2019, 21:34
Mỗi khi Tết đến xuân về, thì việc Giải hạn đầu năm rất quan trọng với hầu hết các gia đình người Việt Nam. Nhất là như thời nay: “ Phú Quý sinh lễ nghĩa” thì việc giải hạn đang diễn ra như một trào lưu. Nhà nhà đi giải hạn, người người đi giải hạn, và có những người không hiểu sâu xa của việc giải hạn là thế nào, cứ đăng ký lên chùa rồi ngồi lễ là xong, vàng mã đốt la liệt…còn hiệu quả thế nào thì không ai biết được…
http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/attachment.php?attachmentid=560&stc=1
Với những người đến với KCTL, nhất là học trò như chúng tôi thì biết chắc chắn được tham dự buổi lễ giải hạn của Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm thì buổi giải hạn bao giờ cũng đạt kết quả cao nhất. Tất nhiên việc giải hạn còn phụ thuôc vào nhiều yếu tố như mỗi năm mỗi người đều có sao chiếu mệnh khác nhau và mỗi sao chiếu mệnh đều có ảnh hưởng tốt – xấu khác nhau, mức độ tốt xấu của nó tác động đến mỗi người phụ thuộc vào tính chất ngũ hành của từng sao, phụ thuộc ngũ hành bản mệnh, phúc đức của từng người mà sao này chiếu mệnh, sự tu luyện của bản thân… chứ không phải cứ đi giải hạn mà làm những việc xấu như ăn trộm, ăn cắp… mà đi lễ giải hạn là qua được đâu.
Năm nay khác hơn so với mọi năm là trước khi giải hạn cho mọi người Thầy mời Địa Vương Mẫu Phật, Phật Tổ Di Lặc, Phật Tổ Di Đà cùng các vị Thần y về chữa bệnh cho mọi người. Thầy giải thích trước khi giải hạn mà được chữa bệnh thì người cũng được thanh, sạch hơn. Giải hạn cũng sẽ đạt kết quả cao hơn. Buổi chữa bệnh bắt đầu, tôi tâm niệm xin Thầy và các cụ chữa bệnh cho mình, bệnh u ở vùng ngực vẫn là bệnh mà tôi quan tâm và xin được chữa trước. Có lúc tôi cảm thấy nhói đau, lúc lại thấy người nặng trĩu…
http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/attachment.php?attachmentid=561&stc=1
Hình ảnh buổi lễ giải hạn.
Sau khi phần chữa bệnh kết thúc, Thầy cho chúng tôi biết là có 9 người được các Cụ đã dán chữ “Phật” (trong đó có 5 người là học trò của Thầy) và có 30 người khác được các Cụ đánh dấu. Và tất cả những người này sẽ được các Cụ theo dõi thêm. Chắc chắn những người được các Cụ chọn phải là những người có tâm trong sáng và là người giỏi rồi.
Tiếp đến Thầy mời Ngọc Hoàng và Cửu Diệu Tinh quân cùng những người giúp việc về giải hạn giúp dân. Thầy nói năm nay giải hạn khác so với mọi năm. Mỗi hàng sao sẽ được phân chia ra làm nhiều nhóm khác nhau, và sau đó thì giải hạn theo mức độ của từng nhóm… làm như thế sẽ nhanh và hiệu quả hơn.
Sau phần giải hạn bao giờ cũng là phần Thầy mời Thần Tài phát lộc đầu năm cho mọi người. Lộc của Thần tài thì không phải ai cũng giống ai, có người được nhiều, người được ít, thậm trí có người không được gì. Tuy tôi không cảm nhận thấy gì, nhưng tôi tin là những gì chúng tôi có được ở buổi lễ giải hạn như: được Thầy chữa bệnh, được giải hạn, được ban lộc nữa… như thế là phần quà lớn nhất mà đầu năm Thầy và các Cụ ban tặng cho chúng tôi rồi. Đúng là không đi lễ giải hạn ở nơi nào lại được nhiều thứ như thế.
Con xin thay mặt gia đình con gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy, đến các Cụ bề trên đã tổ chức buổi lễ Giải hạn đầy ý nghĩa vào đầu xuân năm mới. Xin cám ơn ban tổ chức đã sắp xếp, tổ chức buổi lễ thật chu đáo.
Nguồn ảnh: Hanhthong

Hanhthong
24-02-2019, 19:49
Chia sẻ của một người bạn sau buổi giải hạn
Tôi có một vài người bạn, cũng tập thiền theo 1 số bài của Thầy, năm ngoái đã đi giải hạn và năm nay cũng vậy. Chưa Tết thì bạn tôi đã nhắn nhờ tôi khi nào Thầy giải hạn thì nhớ đăng ký hộ vì em chưa bao giờ được trải nghiệm việc giải hạn ở đâu được như thế. Hôm nay em sao Thái Bạch, nên cũng có phần lo lắng hơn 1 chút.


https://i.postimg.cc/Ght8TFtp/52700544-2277082075945643-4527010931460276224-n.jpg

https://i.postimg.cc/kgVMFC0r/52809887-314280159229425-8492805989660098560-n.jpg

Sau buổi lễ, em có mô tả cho tôi về những cảm nhận của em và tôi rất bất ngờ, xin ghi lại chia sẻ cùng các bạn, những người chưa đủ khả năng để cảm nhận sâu như thế. Em nói, em thấy Thầy Huệ Tâm mời các vị Phật về chữa bệnh. Thầy vừa nói xong, em đã thấy ngay có 1 vị Phật mặc áo choàng vàng đứng ngay phía sau và bắt đầu việc chữa bệnh. Trước tiên, em được châm cứu ở lưng kiểu châm cứu bằng khí, chủ yếu là bên trái, bắt đầu từ phía bả vai, gần phổi rồi chạy dọc xuống mạn sườn. Sau đó em thấy có năng lượng tác động vào bụng dưới và đùi trái. Vì thao tác khá nhanh nên em không nhìn cụ thể từng bước được. Sau đó em thấy được phát quần áo mới và được chỉ đi ngâm nước thuốc, trong đó có cả lá ngải cứu. Em thấy được cho vào một bồn gỗ, nước ấm có mùi ngải cứu và nhiều vị thuốc khác rất dễ chịu. Sau khi xong, em được cho ngồi vào 1 cái chuông, khi chuông bay lên không trung thì bắt đầu xoay tròn và chuông được gõ từng tiếng một, cứ chuông gõ đến đâu người em như được bóc 1 lớp bụi bẩn đến đấy, em thấy chất bẩn có dạng chất lỏng như dầu nhớt rơi xuống. Chắc do người em quá nhiều độc và bẩn ạ. Em cảm thấy xung quanh có nhiều vị Phật và thầy thuốc khác chữa cho mọi người, cứ thấy chuông vang lên là bụi bẩn lại như được chảy ra.
Sau đó, em thấy được yêu cầu nghỉ ngơi để hồi phục. Em thấy được tặng một bông hoa bách hợp trắng ở tay trái, vô cùng đẹp ạ, em cảm ơn Người và trong lòng cứ lâng lâng sung sướng.

Sau buổi chữa bệnh là lễ giải hạn, em thấy mọi việc như Thầy tả, nhưng diễn ra rất nhanh, đứng thành từng hàng làm việc. Sau buổi lễ, em được Thần Tài ban lộc cho thoi vàng, em vô cùng mãn nguyên vì năm nay của em là sao Thái Bạch mà vẫn được tặng vàng đầu năm mới. Em có nói với tôi là anh cho em gửi lời cảm ơn Thầy đã cho mọi người một đặc ân đặc biệt, lễ giải hạn không đâu có và giúp cho mọi người sức khỏe tốt, tâm thái an lành.

Nghe chia sẻ của em, tôi rất thích, rất hân hoan. Bản thân tôi thì chưa có nhiều trải nghiệm như em, năm nào cũng chụp ảnh cho mọi người, nhưng tôi biết đã là học trò của Thầy, tôi sẽ được giúp đỡ, được giải hạn, được các Vị bề trên che trở và dạy dỗ.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

longtadinh
24-02-2019, 21:29
Kể từ lần tham dự lễ giải hạn đầu tiên của tôi đến nay tôi đã 06 lần tham dự các buổi lễ giải hạn do Thầy NQT tổ chức. Những năm trước đây khi bắt đầu lễ giải hạn Thầy thường hay giới thiệu về Cửu Diệu Tinh Quân, ý nghĩa của việc giải hạn, ai là người dậy Thầy giải hạn, giải hạn như thế nào cho đúng, ai là người có quyền năng và trực tiếp tham gia giải hạn và mỗi chúng ta phải sống như thế nào để việc giải hạn có thể phát huy được tác dụng tốt nhất cho bản thân mỗi người…. Tuy nhiên mở đầu buổi lễ giải hạn năm nay rất khác với những năm trước đây. Mở đầu buổi giải hạn năm nay để việc giải hạn tốt hơn thì Thầy đã mời Địa Vương Mẫu Phật, Phật Tổ Di Lạc, Phật Tổ A Di Đà và các vị thần y về chữa bệnh cho tất cả mọi người trước khi giải hạn. Sau khi được các vị Phật và các vị Thần Y chữa bệnh trong khoảng 20 phút thì Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cửu Diệu Tinh Quân về để trực tiếp giải hạn cho những người tham gia buổi lễ và gia đình của họ. Sau đó Thầy mời thần tài về phát lộc đầu năm cho mọi người. Các buổi lễ trước đây trước khi kết thúc thì Thầy thường nghe mọi người chia sẻ về cảm nhận của mỗi người khi tham gia buổi lễ…. Tuy nhiên có thể do trời mưa lên buổi lễ kết thúc sớm hơn mà không có phần chia sẻ cảm nhận của những thành viên tham giả buổi lễ hôm đó.

manhtuongngo
24-02-2019, 23:18
.
Sau tết nguyên đán, Lễ Giải Hạn đầu năm là dịp mà chúng tôi mong chờ nhất. Đây cũng là dịp mà anh chị em học trò từ khắp mọi miền tổ quốc quy tụ về đây, dù xa xôi, nhưng chúng tôi được gặp Thầy, gặp anh chị em đồng môn, cùng nhau chúc những lời tốt đẹp nhất trong dịp năm mới. Sự kiện Lễ Giải Hạn đầu năm là chương trình đều đặn hằng năm Thầy Huệ Tâm tổ chức tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ để giải hạn cho các gia đình học trò, những người tập KCTL, bệnh nhân và bà con nhân dân có nguyện vọng giải hạn.


https://farm8.staticflickr.com/7853/46475107584_1d63e22d21_z.jpg (https://flic.kr/p/2dNR5jm)

KHU LĂNG MỘ THỜ BÀ CHÚA SAO SA - NGUYỄN THỊ DUỆ

Chương trình giải hạn năm nay mặc dù số lượng người tham gia rất đông, những cơn mưa xuân rả rích nhưng việc chuẩn bị của BTC rất chu đáo và tươm tất. Chưa đến giờ làm lễ nhưng BTC đã sắp xếp các sao ngồi thành các hàng dọc, ngay ngắn chỉnh tề. Ai cũng hồi hộp chờ mong đến giờ làm lễ để được Thầy, các vị bề trên giúp đỡ giải hạn và có những cảm nhận tuyệt vời.

Đúng 9h00 Thầy Huệ Tâm mời Cụ Địa Vương Mẫu Phật, Phật tổ Di Lặc, Phật tổ A DI Đà về giúp dân chữa bệnh. Thầy muốn trước khi mọi người được giải hạn đầu năm, mọi người sẽ được các Đức Phật chữa bệnh, khắc phục nhược điểm bản thể,.. giúp mỗi người có một cơ thể năng lượng tốt nhất, sạch nhất trước khi nhận các nguồn năng lượng giải hạn, để việc giải hạn được hiệu quả hơn. Sau khi được các Đức Phật chữa bệnh, Thầy nói cho mọi người biết rằng: “hôm nay có 9 người được dán chữ “Phật” lên ngực, trong đó có 5 người là học trò của Thầy, ngoài ra còn có 30 người khác được các Cụ đánh dấu”. Chắc hẳn những người này đều là những người tốt, họ đã rất cố gắng làm nhiều việc tốt, cố gắng phấn đấu trong công việc, tập luyện nên đã được các Đức Phật ghi nhận.


https://farm8.staticflickr.com/7805/47198616631_1e75f52b85_z.jpg (https://flic.kr/p/2eUMfmg)

MỌI NGƯỜI NGỒI THIỀN TRONG LÚC ĐƯỢC GIẢI HẠN

Sau đó Thầy Huệ tâm mời: Ngọc hoàng thượng đế và Cửu Diệu Tinh Quân về giúp dân giải hạn, chúng tôi ngồi thiền và cảm nhận cơ thể mình được giúp đỡ giải hạn. Năm nay tôi bị chiếu bởi sao Thái Bạch nên khi bắt đầu được giải hạn, cơ thể tôi nặng trĩu, sau đó tôi thấy cơ thể tôi có những luồng khí ấm cứ chạy dần, chạy dần ra hai cánh tay, rồi thoát qua hai lòng bàn tay, sau một lúc thì cơ thể nhẹ nhàng dần đi, thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi chúng tôi được giải hạn xong, Thầy mời Thần tài, Thần Lộc về ban lộc đầu năm cho mọi người. Thầy bảo rằng quà mà mỗi người nhận được tương xứng với sự cố gắng, với lòng tốt của người đó. Tôi cũng nhắm mắt và xin Thần tài, Thầy Lộc cho Lộc đầu năm, tôi thấy có luồng khí xoáy vào giữa lòng bàn tay phải của tôi, tôi thầm nghĩ chắc mình cũng đã cố gắng nên được các cụ cho Lộc gì đó.

Kết thúc buổi lễ mỗi người đều thầm nghĩ năm nay phải cố gắng tập luyện nhiều hơn, làm nhiều việc tốt hơn để nhận được nhiều quà nhân dịp năm mới.

Chúng con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm, BTC chương trình đã giúp đỡ gia đình chúng con nhận được những điều tốt đẹp nhân dịp năm mới.

Khánh Ly
25-02-2019, 17:39
Hiểu nhầm về giải hạn.
Nhắc đến giải hạn, hẳn là có nhiều người sẽ có những lầm tưởng như sau:


Sao chiếu mệnh nào cũng xấu
Cùng một sao chiếu mệnh thì ai cũng bị hạn như nhau
Làm lễ giải hạn xong thì ai cũng sẽ hết bị hạn

Thầy nào cũng giải được hạn
...


Theo tôi hiểu một cách đơn giản thì mỗi người trần tục là một hệ mở được lập trình bởi thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh theo dõi và quản lý người trần tục bởi 9 Sao chiếu mệnh. Các Sao chiếu mệnh có tính chất khác nhau lần lượt chiếu vào một người trong 1 năm, gọi là hạn trong năm đó.
Như vậy, giải hạn có thể hiểu là việc căn cứ vào phúc đức của mỗi người để yêu cầu các vị quản lý Sao (chính là Cửu Diệu Tinh Quân) làm cho sao xấu bớt xấu, sao tốt thì tốt thêm. Rõ ràng, để giải hạn thì cần phải có:
1. Người có khả năng tác động được đến Cửu Diệu Tinh Quân, chắc chắn nhất là những người có quyền năng cao hơn Cửu Diệu Tinh Quân.
2. Phúc đức của người được giải hạn.

Thầy không phải tự nhiên đứng ra tổ chức giải hạn.
Trong những lần giải hạn trước đây Thầy từng kể cho mọi người nghe lý do vì sao Thầy tổ chức buổi lễ giải hạn. Đó là có một lần Thầy đi vào chùa lễ Mẫu đầu năm, lúc về Mẫu có bảo Thầy: Đầu năm con không giải hạn cho dân à! Rồi Thầy được xem quá trình các Cụ giải hạn, được các Cụ dạy cách làm giải hạn, cuối cùng là Thầy trực tiếp thực hành giải hạn dưới sự giám sát của các Cụ. Như vậy không phải tự nhiên mà Thầy tổ chức giải hạn, đó là việc Thầy được các Cụ chỉ đạo cần phải làm giúp dân!

Nhìn lại công tác tổ chức.
Mỗi năm, cứ vào dịp đầu xuân năm mới, hàng trăm người từ khắp các tỉnh lại hội tụ về nơi tổ chức buổi lễ giải hạn, một dịp đông đủ mọi người tham gia nhất theo quan sát của tôi. Từ ngày được theo Thầy và tham gia các buổi lễ giải hạn, tôi được biết con số tham gia buổi lễ luôn là hàng trăm người. Tôi nhớ mấy năm khi Thầy tổ chức giải hạn ở chùa Non Nước, người tham gia thì đông mà chỗ ngồi thì chật chội đến nỗi mọi người phải cố gắng sát nhau đến từng chút để cho những người chưa có chỗ có thể ngồi được. Năm đó, tôi ngồi ở góc trong dưới chân tượng Phật Tổ Thích Ca, không được nhìn thấy Thầy mà chỉ nghe được tiếng Thầy nói qua micro ở bên ngoài, làm lễ thì người bên trong nhìn người bên ngoài nối nhau cúi lạy. Từ ngày Thầy về Côn Sơn, chúng tôi đã có một địa điểm tổ chức mới - đền thờ mẹ của Thầy, vừa rộng rãi vừa khang trang đẹp đẽ, thích nhất là ai cũng có thể nhìn thấy Thầy.
Giải hạn ở đây không có chen lấn xô đẩy, không áo quần hở hang, không tấu sớ, không vàng mã... chỉ có người người xếp hàng lối thẳng tắp, ăn mặc lịch sự, ngồi ngay ngắn trật tự theo hướng dẫn của ban tổ chức. Để có được một buổi tổ chức thành công như vậy, chắc ít ai biết mấy năm trước Thầy trò chúng tôi cứ trước và sau buổi lễ đều phải bàn bạc để lên kế hoạch, rút kinh nghiệm cho từng lần tổ chức: từ việc đăng ký như thế nào để lên danh sách thống kê cho chuẩn, làm thế nào để giải hạn cho số lượng người đông nhưng không ai bị nhầm sao hạn, cho đến các công tác hậu cần khác...

Những ân huệ đặc biệt không nơi nào có!
Điều đặc biệt ở buổi lễ giải hạn của Thầy là sau khi giải hạn thì Thầy mời Thần Tài về phát lộc đầu năm, một điểm đặc biệt mà có lẽ chưa nơi nào có (theo hiểu biết của tôi).
Năm nay còn có thêm một điều đặc biệt nữa mà tôi chưa bao giờ thấy ở bất kỳ một buổi lễ giải hạn nào, đó là Thầy mời các vị Phật về chữa bệnh cho dân trước khi giải hạn. Một công được hẳn ba việc: chữa bệnh, giải hạn, phát lộc. Đó vừa là ân huệ, vừa là món quà đầu năm dành cho mọi người. Có lẽ vì “được” rất nhiều, hiệu quả rất cao nên năm nào cũng có rất nhiều người tin tưởng ở Thầy, chung thành chọn về giải hạn ở đây. Tôi thấy điều đó thể hiện trên nét mặt của mọi người khi ai nầy ngồi chờ Thầy đến trong kiên nhẫn và trật tự.

Điều đáng buồn
Thế nhưng, đáng buồn thay vẫn có những người đến buổi lễ không thành tâm, khi Thầy nói mọi người nhắm mắt để chữa bệnh, họ không làm theo mà mở mắt nhìn mọi người xung quanh, đó thực sự là một thái độ tồi, thiếu tôn trọng Thầy và mọi người xung quanh. Mong rằng những năm sau sẽ không còn tình trạng này để buổi lễ giải hạn được trọn vẹn!

Lời kết
Đúng là không lời hoa mỹ nào có thể diễn tả hết tấm lòng biết ơn của chúng con đối với Thầy. Sự xuất hiện của Thầy tại buổi lễ ngay sau khi Thầy bị bệnh chính là sự đảm bảo của Thầy, cũng chính là niềm tự hào của chúng con! Một buổi lễ xúc động nhất, tràng pháo tay năm nay cũng giòn giã nhất từ trước đến nay bởi Thầy chính là niềm hạnh phúc của chúng sinh!

Thutrang
25-02-2019, 21:10
Với mỗi thành viên của gia đình KCTL đầu năm như một dịp tương phùng, từ khắp mọi nơi trên mọi miền đất nước mọi người đều cố gắng thu xếp công việc dù dài ngày hay một vài tiếng để trở về vùng đất địa linh nơi có Thầy và các vị bề trên đang ở đó. Nơi đây, không nhốn nháo mà vô cùng nguyên tắc và trật tự thể hiện được sự tôn nghiêm và thái độ đúng mực của mọi người khi đến những nơi linh thiêng. Tôi thích điều này vì đó đúng là cư xử của những người có ý thức.
Trước khi diễn ra lễ giải hạn bao giờ chúng tôi cũng sẽ được gặp Thầy tại NNLĐ - nơi mà trăm hoa khoe sắc, nơi hội tụ của mạch khí tốt. khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Thầy bước từng bước xuống, Thầy đang mệt, nhìn thấy Thầy như vậy tôi trực khóc. Mặc dù sức khoẻ đang gặp chút vấn đề nhưng Thầy vẫn quyết định giải hạn cho mọi người còn hạn của Thầy thì giải sau. Đó là sự hi sinh quá lớn, lúc này Thầy còn đang cần năng lượng để làm những việc to lớn hơn nhưng vì mọi người buổi lễ vẫn diễn ra bình thường. Thầy còn giúp mọi người chữa bệnh và mời cụ Nghiêm Tân về chữa cho mọi người. Khó khăn vẫn còn, tu càng cao thì càng khổ nhưng con có niềm tin vào Thầy, nhìn thấy Thầy con cảm thấy yên tâm và vững tin hơn. Thầy có biết Thầy luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng con trong tất cả mọi quyết định không ạ, có được cái gật đầu từ Thầy giống như nhặt được vàng vậy đó ạ. Vậy nên con cầu chúc Thầy sẽ giải hạn cho mình sớm và nhanh nhất có thể Thầy nhé!
Quay trở lại buổi lễ giải hạn đầu năm nay cũng thật khác so với các năm. Thầy và các vị bề trên luôn luôn tìm ra phương thức mới, hợp lý, chính xác, hiệu quả để giúp dân. Trước khi giải hạn, tất cả mọi người đều được các vị phật chữa bệnh cho để giúp cơ thể thanh sạch hơn, để việc giải hạn đạt hiệu quả hơn khi tiếp nhận nguồn năng lượng từ các vị bề trên. Bất ngờ nữa là có những người được khắc chữ “Phật” trong tâm, có những người được các vị Phật đánh dấu. Dù tôi không biết đó là ai nhưng lúc thiền tôi cũng đã có lúc nhói đến tim và cũng hoàn toàn có quyền “tưởng bở” để cảm thấy hạnh phúc hơn trong những ngày đầu năm mới này phải không ạ. Và năm nào cũng vậy, Thầy không quên mời thần tài về ban lộc cho mọi người. Chắc rằng mỗi người sẽ có một món quà xứng đáng với chính bản thân mình, đó thực sự hợp lý vì cái gì vừa vặn bao giờ cũng cũng mang lại hiệu quả tốt.
Con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên, con chỉ mong sao mỗi mùa xuân đến lại được về bên Thầy, bên các anh chị để nhận những nguồn năng lượng yêu thương, để nhận những điều tốt đẹp làm hành trang cho cả năm thôi ạ.

tiendung23680
25-02-2019, 22:16
Mỗi khi đến dịp đầu năm, tôi và gia đình đều rất háo hức mong chờ đến ngày giải hạn cho một năm mới.

Đã nhiều năm rồi được theo Thầy và KCTL nên tôi rất hiểu tầm quan trọng của việc giải hạn, vừa có thể giúp mình và giúp mọi người trong gia đình một năm mới gặp nhiều may mắn thuận lợi và bình an.

Nhìn lại năm vừa qua gia đình chúng tôi được Thầy giải hạn đã trải qua một năm rất nhiều sự việc tưởng như chỉ có may mắn, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc. Năm vừa rồi Bố Mẹ tôi bị sao rất xấu chiếu mệnh, nếu không được giải hạn chắc chắn không tránh khỏi phải nằm bệnh viện. Còn tôi chắc cũng được ông Thần Tài ban lộc mà năm vừa rồi công việc có phần thuận lợi hơn rất nhiều và không còn khó khăn như những năm trước.

Năm nay Thầy tổ chức giải hạn cho mọi người tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa, những người có mặt giải hạn và vắng mặt rất lớn. Thời tiết có mưa như thủ thách lòng thành của mọi người đến dự lễ giải hạn. Lễ giải hạn năm nay có phần khác và đặc biệt hơn mọi năm, trước khi bắt đầu buổi lễ giải hạn Thầy cho mời ba vị Đức Phật và theo sau là các vị Thần Y về để chữa bệnh cho mọi người. Mọi người được chữa bệnh, cơ thể sạch hơn và việc giải hạn cũng sẽ được thuận lợi hơn. Tất cả mọi người ngồi thiền theo tiếng nhạc Trận pháp A Di Đà Phật, tôi cảm nhận rất rõ được các vị Thần Y chữa bệnh cho mình, cơ thể thanh thoát hơn. Sau khi tất cả đã được chữa bệnh Thầy mời Ngọc Hoàng trực tiếp giải hạn cho dân và mời Thần Tài ban lộc đầu năm cho mọi người.

Mặc dù được giải hạn nhưng tôi biết rằng kết quả cao hay thấp còn phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân mình, cần phải lỗ lực làm nhiều việc tốt để việc giải hạn mới tốt được.

Gia đình chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã giúp đỡ chữa bệnh, giải hạn và ban lộc đầu năm cùng với nhiều món quà ý nghĩa khác.

Đào Hương 95
07-03-2019, 10:12
Kính chào Thầy NQT và các anh chị trong diễn đàn,

Đợt vừa rồi là lần thứ 2 em được đi giải hạn cùng mọi người và Thầy NQT, thú thực là năm ngoái khi đi giải hạn thì em không cảm nhận được gì nhiều lắm vì lúc đấy mới bắt đầu tập KCTL. Đặc biệt năm ngoái đến khúc cuối khi Thầy có nói có Thần Tài đến ban lộc và sau đó mọi người đều hỏi "có được nhận lộc không, có thấy nặng không" em cảm thấy rất bối rối vì lúc đó em không cảm nhận được gì hết. Tuy nhiên, sau một năm vừa rồi rèn luyện (dù vẫn có những lúc chưa thực sự chăm chỉ lắm), lần đi giải hạn vừa rồi để lại cho em rất nhiều ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến buổi tối hôm chưa bệnh ở nhà Thầy, hôm đó là lần đầu tiên em cảm nhận được dòng khí xoáy ở lòng bàn tay của mình, cũng như cảm nhận được lờ mờ cột khí chuyển động trong cơ thể. Đối với em, buổi thiền hôm đấy như khai thông một phần cơ thể mình vậy. Bởi vì sau đó khi về nhà, tiếp tục ngồi thiền, em đã có nhiều cảm nhận về khí cảm hơn trước, cơ thể cũng xuất hiện nhiều phản ứng hơn trước như bị đau, bị ép chặt, khí dồn xuống ngực, ...

Còn về buổi sáng hôm giải hạn, khi Thầy mời các vị bề trên về chữa bệnh, em cảm nhận được một không khí rất thoải mái, nhẹ nhõm, dù hôm đó bị phân tâm một chút, nhưng sau khi được chữa bệnh, mọi thứ như trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và đến khúc cuối, khi Thầy mời Thần Tài về ban lộc, em đã cảm nhận được sức nặng trong hai lòng bàn tay của mình khá rõ rệt, mộ bên nặng hơn, một bên nhẹ hơn. Thời gian đầu em cũng nghĩ có thể do mình tưởng tượng thôi nhưng khi về ngồi thiền và kiểm chứng lại thì em nhận thấy hôm đó bàn tay mình có nặng thật chứ không phải là mình tưởng tượng vì các lần khác ngồi thiền không có cảm giác giống như vậy. Mà Thầy có nói người tốt mới nhận được lộc nên em cảm thấy rất vui vì điều này :D. Vui hơn nữa là khi thấy mình có tiến bộ khi tập luyện.

Con xin cảm ơn Thầy đã tạo ra một môi trường cho chúng con được rèn giũa và tu luyện, cảm ơn các anh chị đã chia sẻ những cảm nhận thật chân thực, hữu ích giúp những người mới tập như em được hiểu hơn về KCTL, về Thầy và bộ môn mà chúng ta đang tập luyện.