PDA

View Full Version : Mơ sinh con gái



Dungnph
25-12-2018, 22:17
Cách đây vài tuần tôi có 1 giấc mơ lạ. Giấc mơ đó chân thật vô cùng và lại khiến tôi nhớ đến từng chi tiết nhỏ - một điều hiếm khi xảy ra vì thông thường sau khi tỉnh dậy tôi thường không nhớ nổi mình đã mơ thấy gì.
Tôi mơ tôi nhận được tin : có một sinh linh đang hình thành trong bụng tôi. Cảm xúc của tôi lúc đó là chán chường, không muốn. Tôi không muốn có thêm em bé vào lúc này. Em bé đó không được tôi chào đón. Không hiểu vì lý do gì mà tôi vẫn giữ em bé đó lại và đến khoảng tháng thứ 7 , em bé đó đã đến gặp tôi theo cách như anh của bé. Bé báo cho tôi biết : bé rất yêu tôi và bé rất xinh. Lúc đó trong lòng tôi vẫn còn có chút không mong muốn đối với sự tồn tại của bé. Bé vẫn chưa thực sự được tôi đón nhận.
Vào tháng cuối của thai kỳ thì tôi bắt đầu thấy bụng mình bất thường, bụng tôi thấp xuống và nhỏ lại, lớp da bụng cứ khô dần. Tôi nghĩ ngay trong đầu, tôi bị cạn ối, bắt vội chiếc xe rồi chạy vào bệnh viện, tôi chạy đến các phòng và la hét : bác sỹ ơi cứu con tôi ! Bụng tôi thì cứ khô dần lại, tôi hoảng thật sự, sợ bé sẽ xảy ra chuyện. Tôi chạy thẳng vào phòng mổ và báo bác sỹ cứu mẹ con tôi, nhưng mấy bác sỹ trong đó bảo đang bận, chờ 1 lát. Tôi ra ngoài đợi và tự lẩm nhẩm : con sẽ không sao đâu, Thầy sẽ cứu mẹ con mình. Một lúc lâu sau khi cảm nhận bụng tôi xẹp hẳn xuống, tôi lại chạy vào phòng mổ 1 lần nữa thì thấy các bác sỹ đang ăn uống rất vui vẻ ở đó. Tôi vừa lo, vừa tức giận và hét lên : ko ai cứu mẹ con tôi à ? Các người còn ăn được ? Vừa lúc đấy thì con tôi tụt ra ngoài luôn, tôi cúi xuống đỡ vội được bé nhưng… sao con gái tôi không có tay, không có chân và không có dấu hiệu của sự sống. Mắt bé nhắm nghiền, bé không thở. Lúc đó tôi đã bật khóc ,tôi lo lắng thật sự, tôi hối hận, tôi tự trách mình…Tôi thương con tôi : con về với mẹ đi, mẹ cần con mà, mẹ không bỏ rơi con đâu , Thầy ơi cứu con của con đi…
Nước mắt của tôi chảy dài, tôi vừa khóc vừa gào lên thật to. Điều kỳ diệu xảy ra khi bé mở mắt, bé nhìn tôi bé cười. Con gái tôi thật xinh đẹp với đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng và đường nét khuôn mặt rất xinh xắn. Tôi cảm thấy bất ngờ , một niềm hạnh phúc lan tỏa trong tim. Có lẽ lúc đó tôi đã thực sự đón nhận con gái của tôi. Tôi nói với con : tỉnh lại là tốt rồi, con không có tay, không có chân cũng không sao cả. Bé cười khanh khách, vươn mình một cái, đôi tay bé mọc ra và bé nâng tay vuốt vào má tôi. Xong rồi bé vừa cười vừa lắc đầu,bé lắc mình, chân bé đã mọc ra.
Qua thời điểm bất ngờ, tôi lau nước mắt, hôn chụt lên má bé một cái rồi bế bé cẩn thận, vơ tạm chiếc ga giường ở phòng mổ đấy quấn cho bé rồi đứng dậy. Tôi bảo với bé : mẹ con mình về nhà, không thèm ở đây nữa. Tôi bế bé đi trong sự ngạc nhiên của các bác sỹ đứng đó. Khi ra đến cổng viện, bất ngờ tôi thấy Thầy và một nhóm học trò đi về phía tôi. Thầy trao cho tôi một mảnh giấy trong đó ghi tên của bé. Thầy nói : Thái Ý - 2 từ trong điển tích thơ văn cổ và nó cũng có nghĩa là sự xuất hiện của con gái con là ý của bề trên. Thiên Dương là ánh sáng của trời , tên của con con là Thái Ý Thiên Dương.
Thầy xoa đầu con gái tôi 1 cái rồi đi, các anh chị cũng đi luôn. Tôi cứ lẩm nhẩm cái tên : Thái Ý Thiên Dương cho đến khi tỉnh dậy.
Sau khi tỉnh, tôi cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ trên. Giấc mơ đó có ý nghĩa gì nhỉ ? Lên “cụ” google tra thì nói rằng con gái tôi sẽ được gả vào nhà quyền quý. Tôi đã có con gái đâu ???
Đến hiện tại, có lẽ tôi đã phần nào nhận ra ý nghĩa của giấc mơ đó. Con người gặp gỡ, sống cùng nhau dù với vai trò gì đều có duyên phận và đã được sắp xếp. Nếu cứ thoải mái đón nhận thì đó sẽ là niềm hạnh phúc, là sự ngọt ngào, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn… Đến thì nhận thôi !
Và 1 nốt đệm nhẹ nhàng khi anh bạn cùng nhà giải mã giấc mơ của tôi là : con gái em họ Thái thì sao ? Sao lần này anh ấy nắm “trọng tâm” nhanh thế ?