PDA

View Full Version : Chữa viêm họng thời tiết



xuangiang14
24-12-2018, 09:50
Thời tiết chuyển mùa làm người già và trẻ nhỏ thường bị những cơn ho hành hạ. Bố tôi có lẽ là người đầu tiên trong gia đình bị nhiễm lạnh trong gia đình, những cơn ho “không kịp thở” của bố tôi làm tôi không thể kìm lòng được, nhưng cũng phải đến 1 tuần sau khi ông bị nhiễm, tôi mới nói với ông để tôi chữa thử, tôi đặt tay lên vùng phế của ông và bắt đầu khám, do ông không tin tưởng vào việc chữa bệnh không dùng thuốc nên tôi cũng rất ngại khi thực hành chữa bệnh theo phương pháp này cho ông. Tuy nhiên, với những cơn ho làm ông gần như kiệt sức thì để đạt được việc giảm bớt bệnh là ông đồng ý ngay. Khi đặt tay lên vùng phế, tôi xin HVLB và xin Thầy cho phép con thực hành chữa bệnh, xin nguồn năng lượng từ Thầy để việc chữa bệnh được hiệu quả. Năng lượng thực công đi vào cơ thể người bệnh, tôi cảm nhận được luồng khí lạnh đang dồn ngược lại bàn tay tê cóng, tôi cố tìm cách ngăn không cho dòng hàn khí xâm nhập vào cơ thể tôi, trong khi ngược lại, ông lại nói có luồng hơi ấm lan tỏa từ bàn tay tôi ra cơ thể ông. Tôi xin Thầy cho phép gọi trận LTTP của ĐVMP xin lửa thiêng đi vào tạng phủ của người bệnh, đốt hết độc khí, trược khí, bệnh khí, hàn khí trong cơ thể người bệnh, dùng dụng cụ đặc biệt đóng gói các “bệnh phẩm” bị nung chảy đưa ra khỏi cơ thể, cuối cùng tôi xin dòng nước VTCL rót xuống đỉnh đầu bách hội, chảy dọc trục sinh lực, khai thông các đường ống dẫn năng lượng từ trục sinh lực đi ra các bộ phận trong cơ thể, xả hết toàn bộ hư bệnh khí còn lại xả ra bàn tay, bàn chân. Chừng 15 phút sau, tôi thấy ông vẫn ho nhưng tần suất có vẻ giảm bớt, trong khi tay tôi thì như không còn lực nữa, nó lạnh đến mức tôi phải xả mãi mới trở về trạng thái ban đầu. Sau khi chữa, tôi không quên tạ ơn Thầy và các vị bề trên độ trì, dạy bảo...
Sau đó, hàng ngày tôi lại làm cho ông theo phác đồ trên, nhưng cái bệnh ho của ông không dễ dàng đầu hàng như tôi tưởng, phải đến hơn 1 tuần sau đó bệnh mới thuyên giảm và đến giờ thì ông đã đỡ rất nhiều và gần như đã dứt hẳn những cơn ho. Hy vọng qua những việc như thế này ông sẽ có những thay đổi trong suy nghĩ của mình với phương pháp chữa bệnh rất “trừu tượng” nhưng cũng rất hiệu quả này. Và dù ông có tin hay không, tôi cũng vẫn sẽ kiên trì làm những việc mà tôi thấy nên làm để ít nhất có thể giúp người thân của mình giảm bớt những tác động của thời tiết cũng như môi trường mang lại.