Đăng nhập

View Full Version : Món quà của Chúa Jesus



ThienTruong
24-12-2018, 09:02
Món quà của Chúa Jesus


Kính gửi: Thầy Huệ Tâm

Gia đình ThienTruong hướng về Đạo Phật. Từ nhỏ ThienTruong được Mẹ cho đi lễ Chùa, đi thăm quan các khu đền, biết tên các vị thần được nhân dân thờ cúng… Khi lớn lên có ý thức thì cá nhân ThienTruong cũng hướng về Đạo Phật, đọc, hiểu và đặt giá trị sống của mình dựa trên nền tảng đạo đức tốt đẹp của Đạo Phật

Trong quá trình đi học và làm việc ThienTruong có khá nhiều người bạn theo Đạo Thiên Chúa, qua thời gian ThienTruong nhận thấy mình hình có nhân duyên gì đó mới đạo Thiên Chúa nhưng mới chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao bình thường

Từ khi trở thành học trò của môn phái KCTL, được nghe Thầy kể chuyện về Đạo Thiên Chúa thì ThienTruong mới có những hiểu biết sâu sắc về Đạo. Khi có kiến thức về đạo rồi thì khi nói chuyện với những người bạn theo đạo, chính người bạn theo đạo Thiên Chúa cũng ngạc nhiên về kiến thức ThienTruong có được…

Nhân Duyên lớn với đạo Thiên Chúa đã đến với ThienTruong và học trò KCTL trong lễ Giáng Sinh năm 2017, học trò KCTL được theo Thầy sang nước Chúa để chúc mừng Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Jesu. Học trò KCTL được Đức Chúa Jesu tặng cho mỗi học trò KCTL một cây Thánh Giá đặt vào tim. Trong không gian tâm linh thì đây là sự ghi nhận của Đạo Thiên Chúa với học trò của lớp KCTL, học trò lớp KCTL được mở đầu nhân duyên với Đạo Thiên Chúa

Ngày 31/12/2017 ThienTruong được theo Thầy về thăm một gia đình ở Nam Định, gần nhà gia đình đó có một nhà thờ khá lớn, rất đẹp. Thầy nói “học trò xuất vía vào thăm nhà Thờ” Anh Hocdao dẫn ThienTruong và Tamhuongthien vào thăm nhà thờ. ThienTruong nhắm lại và cảm nhận…một lúc sau trở lại trạng thái bình. Anh Hocdao kể lại “Vía của 3 anh em khi bước chân vào khu đất của nhà Thờ thì mặc trên mình một bộ quần áo của người theo Đạo Thiên Chúa, lúc đó trong không gian người quản lý của nhà Thờ nhận được thông tin đã trực tiếp ra đón tiếp và nói chuyện…Đây là cuộc đón tiếp của người theo Đạo Thiên Chúa với người theo Đạo Thiên Chúa”

Lúc này ThienTruong mới hiểu, ở lễ giáng sinh Đức Chúa Jesu đã tặng mình một cây Thánh Giá đặt vào tìm rồi, người theo Đạo Thiên Chúa đã đón mình với tư cách là một người bạn thực sự của Đạo Thiên Chúa

Mọi việc cứ qua đi, đến tháng 5/2018 ThienTruong được giới thiệu giao lưu với 1 đối tác cùng làm mảng phần mềm cho ngành y tế. Hai bên gặp nhau thì rất thân thiện, quá trình trao đổi mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng. Đặc biệt hơn nữa khi nói chuyện ThienTruong được biết cổ đông sáng lập ra công ty của đối tác đều là người theo Đạo Thiên Chúa. Khi đối tác biết ThienTruong cũng rất ngưỡng mộ các giá trị đạo đức của Đạo Thiên Chúa thì đối tác rất trân trọng và quý mến

Ngày 21/12/2018 ThienTruong và đối tác trên đã bắt đầu hợp tác hỗ trợ đầu tiên, hai bên đều xác định “Hợp tác này bắt đầu từ niềm tin” có rất nhiều thứ cần có thời gian để làm rõ. ThienTruong rất vui, ThienTruong luôn tin rằng những mối quan hệ hợp tác với người theo Đạo Thiên Chúa là nhân duyên được Đức Chúa Jesu khởi tạo

Thưa Thầy ! Con sẽ giao lưu, hợp tác với người theo Đạo Thiên Chúa dựa trên nền tảng đạo đức của Đạo Thiên Chúa. Từ nhân duyên Thầy và Đức Chúa Jesu khởi tạo, con và đối tác của mình sẽ có sức mạnh tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ tốt phục vụ nhân dân, góp phần vào sự phát triển của đất nước

ThienTruong
31-12-2021, 19:58
Được tặng ảnh Đức Mẹ Maria


Đêm 24/12/2021 tôi và các thành viên trong gia đình KCTL được Thầy cho về nước Chúa, Chúc mừng lễ giáng sinh đến Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Jesu. Mỗi học trò của Thầy Huệ Tâm đã nhận được quà của Đức Chúa

Chúa Jesus đặt vào một cái khay một cây thập giá kết bằng một bông hoa huệ mà đoàn vừa tặng. Khi đưa xuống dưới gần với mọi người trong đoàn thì nó được hóa thành biểu tượng - một món quà đính nhẹ ở phía ngực trái của mỗi người. Chúa Jesus nói “Xin phép Ngài cho tôi đính biểu tượng này trên ngực trái của mỗi môn sinh, cũng như những người được phép theo đoàn đến đây ngày hôm nay. Đây chỉ là một biểu tượng nhỏ để thể hiện sự đóng góp và mong muốn song hành của Đạo Thiên Chúa đối với Lương Tri Tâm Huệ Đạo”

Tôi cảm nhận được món quà Đức Chúa tặng sẽ giúp tôi có nhiều nhân duyên gặp gỡ và làm việc với người theo Đạo Thiên Chúa trong tương lai. Ngày 27/12/2021 tôi có lịch về làm việc với chú giám đốc bệnh viện là một khách hàng của tôi ở Nam Định. Buổi làm việc này có rất nhiều ý nghĩa…đây là những ngày làm việc cuối cùng của chú trên cương vị giám đốc bệnh viện, ngày 31/12/2021 chú chính thức nhận quyết định nghỉ hưu. Trong 6 năm làm việc với bệnh viện chú đã giúp tôi rất nhiều trong công việc, công ty chúng tôi đã nỗi lực để cung cấp sản phẩm công nghệ tốt nhất phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động điều hành quản trị bệnh viện của chú. Sau 6 năm hợp tác tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của chú đối với công ty chúng tôi. Sau khi chú nghỉ hưu thì công ty tôi vẫn tiếp tục hợp tác với hoạt động kinh doanh khám chữa bệnh của gia đình chú, một mối quan hệ tốt đẹp sẽ tiếp tục phát triển bền vững lâu dài…

Trong quá trình làm việc tôi biết chú làm một người có quan hệ ngoại giao rất tốt với các Đức Cha và giáo dân ở tỉnh. Chú nói, khi đến bệnh viện thì giáo dân cũng là bệnh nhân, cũng cần được các bác sỹ chăm sóc sức khỏe, khi chú có hiểu biết về Đạo Thiên Chúa thì chú được nhiều người theo Đạo Thiên Chúa ủng hộ giúp đỡ suốt mấy chục năm công tác. Trong văn phòng của chú có treo 1 bức ảnh Đức Mẹ Maria. Bức ảnh chú đã mang theo hơn 20 năm làm giám đốc các cơ sở y tế trong tỉnh…Đức Mẹ Maria ban phước lành cho chú

Khi trao đổi những hiểu biết của tôi về Đạo Thiên Chúa chú giám đốc rất ủng hộ, chú nói tôi có duyên với Đạo Thiên Chúa đấy. Sau đó chú nói: Chú sẽ tặng cháu bức ảnh Đức Mẹ Maria đang treo trên tường, Đức Mẹ Maria sẽ ban phước lành cho cháu và công ty của cháu


https://i.postimg.cc/Rq4ZMc0P/z3063609438270-5eae2a9fc88a1120f1319ac685562bdf.jpg (https://postimg.cc/Rq4ZMc0P)
Tôi cảm ơn chú và rất trân trọng món quà bất ngờ được chú tặng “Bức Ảnh Đức Mẹ Maria”

Sau buổi lễ giáng sinh 3 ngày tôi đã nhận được món quà ý nghĩa là nhân duyên với Đạo Thiên Chúa. Trên đường về Hà Nội tôi đã xin phép được đến nhà gặp Thầy, tôi mong muốn được báo cáo với Thầy về bức tranh tôi được tặng…Thầy đã đồng ý

Một người bạn của tôi là người theo Đạo Thiên Chúa nói, nếu một bức tranh Đức Mẹ Maria không được làm phép thì đó chỉ là một bức tranh bình thường, nếu được làm phép thì bức tranh sẽ trở nên linh thiêng

Tôi đã trình bày với Thầy về bức tranh, Thầy đặt tay lên bức ảnh để làm sạch hết khí xấu, khí độc ở bức ảnh. Thầy hô: Năng lượng phù hợp nhập ảnh. Thầy đã làm phép để bức ảnh Đức Mẹ Maria có năng lượng tâm linh của Đạo Thiên Chúa

Tôi xin phép Thầy mang bức tranh về treo ở văn phòng công ty. Từ giờ văn phòng công ty tôi sẽ được Đức Mẹ Maria ban phước lành

Con xin cảm ơn Thầy !