PDA

View Full Version : Vài trải nghiệm về năng lượng của Thầy



hongvulien
18-12-2018, 15:31
Vào một ngày rét đông năm 2012, đây là lần đầu tiên tôi tham gia dã ngoại cùng lớp KCTL.
Đáp chuyến bay tới hà nội, tôi một chàng trai miền trung chưa một lần trải nghiệm cái lạnh lẽo của miền bắc, đã được báo trước nhưng tôi vẫn bị ngạc nhiên khi tiếp nhận cái khí hậu ấy, cả người tê lạnh, có lúc run lên bần bật vì trên người là chiếc áo ấm bình thường vẫn mặc khi mùa đông tới ở quê.

Bắt xe vào trung tâm Hà Nội, nhiệt người nơi đây đã làm giảm bớt đi cái lạnh lẽo. Tôi cảm thấy ấm áp hơn khi được bạn đồng môn Mạnh Tường ra đón. Đèo nhau về nhà Thầy, được tham quan nhà Thầy và trò chuyện với Thầy, thấy vẻ suýt xoa run rẩy của tôi mặc dù đã trang bị tất và mũ len. Thầy cố ý choàng tay ra sau lưng tôi, một nguồn năng lượng mạnh mẽ chạy dọc sống lưng. Một cảm giác ấm áp, toàn thân bắt đầu hết run, vài phút sau thì tôi cởi bỏ luôn cả tất mũ len và chỉ cần gài hờ chiếc áo ấm.
Lúc đó lòng tôi tràn đầy hứng khởi, vì nếu tập tốt sau này giỏi được như Thầy thì còn gì bằng, hehe. Tối hôm đó tôi còn tắm một phát nữa dù trước đó chẳng dám nghĩ tới việc rửa tay.

Đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm năng lượng thực của Thầy, lần thứ hai là lần tôi tập chữa bệnh viêm mũi dị ứng cho bạn tôi. Nhờ được Thầy giúp đỡ, một nguồn năng lượng nhập vào người tôi qua đỉnh đầu Bách Hội, năng lượng nóng ran dồn xuống hai bàn tay rồi truyền qua chữa bệnh cho bệnh nhân. Mặc dù buổi chữa bệnh chưa đạt được hiệu quả cao nhất nhưng có tín hiệu tốt vì bạn tôi cảm thấy vùng đặt hai tay khá nóng, khí xoáy cuộn từ hai bàn tay vào cơ thể và cảm thấy vùng bệnh nhẹ nhàng dễ chịu.
Việc chữa bệnh từ xa đòi hỏi tôi phải có năng lượng cao, cơ thể phải sạch thì khi đó mới tiếp nhận tối đa năng lượng của Thầy và việc chữa bệnh sẽ có những tiến triển tốt hơn.

Trải nghiệm lần thứ 3 là khi tôi được Thầy chữa ốm trong một đợt dã ngoại, cơ thể tôi sinh ra vốn yếu, sức đề kháng không mạnh nên dễ mắc bệnh. Lần này được Thầy chữa bệnh trong mấy ngày tham gia dã ngoại, mặc dù Thầy không trực tiếp đặt tay vào người và tôi cũng không có cảm nhận gì nhiều nhưng tôi đã khỏi bệnh vào ngày kết thúc chuyến đi, lần này tôi lại ngộ ra được một điều đó là nếu có chữa bệnh bằng khí công thì cũng phải tốn vài ngày, cơ thể được khai thông liên tục, được bổ sung năng lượng từ Thầy từ linh địa Côn Sơn, chính khí sẽ dần hồi phục và sau đó mới khỏi bệnh. Trước đó tôi cứ nghĩ như trong phim kiếm hiệp, người chữa đặt tay vào bệnh nhận vài chục phút thì sẽ khỏi bệnh ngay.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi, còn các bạn đồng môn ở gần Thầy hơn thì chắc hẳn đã có nhiều trải nghiệm hơn về năng lượng của Thầy nhỉ?