View Full Version : Về Yên Tử 2018
Đại Minh
25-10-2018, 23:59
Một năm, khoảng thời gian tưởng dài mà lại không dài, đã một năm trôi qua thật nhanh, một chuyến hành hương về Yên Tử lại về.
Nhớ lại cái cảm giác được ôm chầm lấy người anh lâu lắm mới được gặp, là những cái bắt tay thân tình của những đồng môn ở xa thỉnh thoảng mới được gặp nhau. Cứ mỗi độ đầu đông về là cái cảm giác hồi hộp đón dịp đi Yên Tử
Vợ tôi nhắc về Yên Tử với vẻ tiếc nuối vì năm trước không được tham dự. Cũng phải thôi, năm ngoái là một mốc lịch sử của Thiền Phái Trúc Lâm, một trang vàng mới mở ra của Thiền Phái. Mỗi năm về Yên Tử lại có một sự kiện mới đáng nhớ. Chẳng biết năm nay sẽ có sự kiện gì chờ đón? Năm ngoái ở Yên Tử xây dựng nhiều lắm, các công trình bê tông cát đá ngổn ngang, chẳng còn cái vẻ hoang sơ như mấy năm trước nữa. Nhưng tôi hi vọng, những công trình này khi hoàn thiện sẽ phù hợp với cảnh quan chung của cả khu vực và phục vụ tốt cho những người hành hương về Yên Tử.
Năm nay gia đình tôi có thêm thành viên mới, như “ truyền thống” của các gia đình trong lớp, cả hai vợ chồng tôi đều háo hức được đưa cháu về Yên Tử. Tôi nhớ mãi hình ảnh Thầy bế VK lúc 4 tháng tuổi chụp ảnh dưới chân tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Mỗi bé sau khi đi Yên Tử về đều mạnh khoẻ, nhanh nhẹn và thông minh hơn.
Còn ai vẫn thắc mắc tại sao mỗi năm chúng ta đều về Yên Tử thì đây là câu trả lời chuẩn xác nhất.
“Học trò hỏi: Vì sao chúng ta phải về Yên Tử, về với Phật ?
Thầy trả lời: Vì Phật tốt nên chúng ta đi theo Phật, để mong được trở thành người tốt và ở Việt Nam đã có người đắc đạo thành Phật đó là cụ Trần Nhân Tông”
Hoasentrang
26-11-2018, 15:12
Mỗi năm, chúng tôi lại được cùng Thầy, cùng các anh chị em đồng môn trở về Yên Tử, một nơi vô cùng thân quen, có lẽ từ muôn kiếp trước.
Lần đi Yên Tử lần này, lòng tôi ngổn ngang nhiều nỗi lo lắng, nhiều công việc cần giải quyết, nhiều sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Có lẽ vì vậy mà hành trình này, với tôi nó là hành trình kết nối với bản thân, hành trình tìm lại chính mình. Không hiểu sao, khi bước xuống xe thôi là tôi đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, bầu trời xanh trong vắt, nắng nhẹ, mọi sự phiền muộn đang có gần như được gột sạch, lòng tôi rỗng không bước vào không gian của núi rừng Yên Tử.
https://i.postimg.cc/02sxCp2S/IMG-9927.jpg
Cả đoàn chuẩn bị hành trình Yên Tử
Tôi đi theo đoàn, nhưng cứ thơ thẩn với bản thân mình. Từng bước chân tôi, từng khóm trúc xanh rì rào, từng bông hoa dại bên đường cứ như reo vui lên khi gặp nhau, như chúng tôi đã thân thuộc, đã quen nhau bao lâu. Tôi đứng giữa mênh mang phù vân mà lòng sao nhẹ bỗng, thấy mình nhỏ bé, thấy mọi ham muốn, sầu muộn tự tại cũng chỉ như vật ngoài thân.
https://i.postimg.cc/gjGSxkmx/IMG-0065.jpg
Lên đến chùa Đồng, tôi cùng lớp ngồi thiền, được nhận món quà quý giá từ Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
https://i.postimg.cc/fRvbd8ck/IMG-6721.jpg
Ngay khi vừa nhắm mắt, tôi đã cảm nhận một nguồn năng lượng dồi dào, mạnh mẽ từ nơi đây, trĩu nặng hai tay. Đến khi Thầy nói được nhận quà, tôi đã cảm nhận từ bách hội mình, môt giọt nước năng lượng cực lớn chảy vào cơ thể, lan tỏa trong người tôi như cái rễ cây, len lỏi, từ từ thấm đẫm khắp cơ thể và gột rửa mọi bụi bẩn, bùn đất…và cả những gì nữa tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình có nhiều các đường ống, và các đường ống đang được một dòng nước cực mạnh chảy qua, chảy đến đâu sạch đến đó. Tôi thấy người mình dường như trong suốt, rồi sáng dần lên. Sau cảm giác vi diệu ấy, tôi thấy trước mắt tôi là ánh sáng vàng lấp lánh, sự xúc động dâng lên trong lòng, tôi cứ cảm thấy như mình muốn khóc, cảm thấy mình bé nhỏ, yếu đuối, non nớt vô cùng. Toàn thân tôi run rẩy, hai bàn tay tôi nặng trĩu nhưng trái tim tôi thì nhẹ bẫng. Buổi thiền ngắn, nhưng là lần đầu tôi được thiền chính thức ngay cạnh chùa Đồng, nơi giữa thiên nhiên bao la, giữa những đám mây trôi lờ lững, giữa sự tĩnh lặng của không gian. Chỉ có tiếng của Thầy và dòng chảy năng lượng dồi dào từ bách hội. Chúng tôi nói vui với nhau, vài phút thiền ở đây bằng vài năm tu tập ở nhà. Chuyến đi này, chúng tôi đã nhận được một món quà quá lớn. Sau lúc ấy, chúng tôi chụp ảnh lưu niệm, cảm thấy mặt ai cũng sáng bừng lên, rạng rỡ, ấm áp.
https://i.postimg.cc/288h3BRQ/46847868-1758661017579488-1263015419212464128-n.jpg
Trên đường xuống núi, chúng tôi qua Đỉnh Thiêng rồi khu vực thờ cụ An Kỳ Sinh, tôi lại cảm thấy như được nhắc nhở điều gì đó. Ngay tại đây, tôi xin thuốc chân cho mẹ tôi và thấy nhận được một món quà trên tay. Lòng tôi cứ trào lên niềm xúc động, tôi nhớ mẹ. Nhớ những chuyến đi trước đều có mẹ đi cùng. Năm nay bà bị đau chân nên đành phải ở nhà mà rất tiếc nuối, bởi mẹ tôi cũng rất có duyên với núi rừng Yên Tử.
Chuyến đi kết thúc lúc chiều muộn, tất cả những thành viên trong đoàn đều cảm thấy an yên, hạnh phúc.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các anh chị em cán bộ lớp đã tổ chức chuyến đi này, hành trình về Yên Tử, cũng là hành tìm lại chính mình, để chúng con hiểu hơn con đường mình đã lựa chọn.
Yên Tử năm nay có nhiều thay đổi, ở chân núi có công trình mới xây quần thể của các kiến trúc nhà rất kiên cố và khác biệt, chắc là nơi dành phục vụ cho phật tử khắp bốn phương hành hương về đất Phật. Cổng vào to uy nghi, hoành tráng, nhưng thật sự tôi thấy thiết kế hơi giống với cổng vào của Thập Tam Lăng ở Bắc Kinh- Nơi an nghỉ của các đời vua nhà Minh, mà tôi đã từng đến TQ.
Tuyến cáp treo mới đưa khách đi lên chùa Đồng gần hơn, nhưng đường khó đi hơn. Đường lên cáp treo thứ hai mở nhánh mới, nhiều lối lẽ khiến đoàn cũng đi bị rời rạc nhau hơn. Tôi rất mong năm sau Yên Tử xây dựng xong sớm, trở lại đẹp hơn, thanh tịnh, vốn dĩ như đã từng có ở nơi đây.
Khi ở Hoa Yên, trong lúc chờ đoàn lên đông đủ, tôi ngỏ ý muốn hỏi Thầy, về việc đã ba năm rồi tôi không biết mẹ tôi còn ở Yên Tử không, vì sau khi mẹ tôi mất, người của Thầy đã đưa đi chữa bệnh, sau đó thì được đưa về Yên tử tu luyện. Thầy nhận lời sẽ kiểm tra. Còn tôi, trên đường leo lên đỉnh núi luôn thầm hy vọng mấy dì cháu được gặp mẹ.
Lần đầu tiên, trên đỉnh Chùa Đồng, Thầy cho chúng tôi ngồi thiền để nhận món quà quý giá Sư Tổ ban tặng Giọt Sương Năng lượng cho mọi người. Thầy giải thích rằng để có những giọt sương như thế Sư Tổ mất nhiều năm mới tạo ra được và giọt sương này giá trị bằng nhiều tháng thiền ở nhà.
Chắp tay Tạ Ơn Sư Tổ nét mặt ai cũng rạng ngời hoan hỉ, mà là lạ thiền xong tôi thấy mặt ai cũng trắng sáng lên.
Trong lúc thiền tôi không có nhiều cảm nhận, chỉ thấy mình xúc động và hai hàng nước mắt chảy ra thôi.
https://i.imgur.com/qrgxxgZ.jpg
Mọi người ngồi thiền trên đỉnh chùa Đồng (nguồn tv-kctl).
Thiền xong tôi ra chỗ các Dì minh, lập tức tôi đã nhìn thấy ngay sự khác lạ ở Dì út (tôi nhận ra vì Dì thường khá nhạy cảm trong vấn đề tâm linh). Một Dì tôi nói ngay mẹ nhập vào Dì N đấy, tôi được bà vuốt má cười vui, còn tôi thì đang còn xúc động khi ngồi thiền xong, không ngăn được giàn dụa nước mắt. Có lẽ là mẹ tôi thật! Do quá bất ngờ không ai hỏi được gì, qua cử chỉ nét mặt của mẹ tỏ ra vui mừng khi gặp lại. Tôi hỏi lúc nãy con vừa nói chuyện nhờ Thầy hỏi… Mẹ tôi nói: Không cân đâu, mọi thứ cứ để tự nhiên. Mẹ tôi không nói nhiều, từ tốn và nhẹ nhàng. Một lát thì vẫy tay chào mọi người đi. Chỉ tích tắc Dì tôi trở lại hoàn toàn bình thường.
Không biết thực hư thế nào, có đúng mẹ tôi nhập về hay đó là năng lượng phản ảnh về, hay... Nhưng dù thế nào, tối tin mẹ vẫn đang tu luyện ở Yên tử và luôn có niềm tin rằng nếu tôi còn đi theo Thầy vía của tôi sẽ vẫn gặp được mẹ mình.
Tôi trở về với niềm hân hoan, cuộc hành trình như ngắn hơn, đẹp hơn.
https://i.imgur.com/6Vg8I2Q.jpg
Chụp ảnh kỷ niệm bên các đồng môn vui tính.
Hôm sau tại Nhật Nguyệt Linh Đường, trong ánh nắng nhẹ buổi sáng NNLĐ đẹp lung linh, những bông hoa khoe sắc, mới đầu đông mà hoa đào đã nở rồi. Mọi người tranh thủ ngồi thiền, hay dạo quanh vườn, ngắm hồ cá, ngắm hoa lá cỏ cây. Quả thực, không ở đây lúc này thì phí lắm ý.
https://i.imgur.com/VLfRGz9.jpg
Các bà, các bác đã theo Thầy, gắn bó với KCTL từ ngày đầu tiên.
Tại NNLĐ, chúng tôi còn được nhận một món quà vô cùng quý giá nữa, đó là Thầy Huệ Tâm đã ban tặng cho mỗi người một viên thuốc. Căn cứ cơ địa bệnh lý nhiệm vụ của mỗi người năng lượng cho phác đồ điều trị. Căn cứ vào phác dồ điều trị đã cho, Huệ Tâm Dược Sư cùng các học trò luyện thuốc, luyện cho mỗi người tại đây một viên linh đan, để chữa bệnh, để bồi bổ sức khỏe.
Mỗi người đều có những cảm nhận riêng để nhận biết, tôi thấy xoáy nhè nhẹ ở lòng bàn tay, khi Thầy hô Viên thuốc đi theo cánh tay trái vào tâm, đi vào cơ thể, tôi cảm nhận rõ hơn thuốc lan tỏa vào cơ thể mình.
Mỗi chuyến đi đều có những điều bất ngờ mà không lần nào giống lần nào. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã tham gia chuyến đi này.
Con xin Tạ Ơn Sư Tổ! Tạ Ơn các Bề Trên!
Con xin Tạ Ơn Thầy, Cảm ơn Thầy vì tất cả những gì Thầy đã dành chúng con!
ThanhTrung90
30-11-2018, 11:26
Giây phút ngồi thiền trên đỉnh thiêng Yên Tử là một trải nghiệm đặc biệt đối với con. Giữa muôn trùng mây núi là một bầu không khí thật tĩnh lặng và thiêng liêng, dường như những mỏi mệt trên quãng đường leo lên đã tan biến trong khoảnh khắc bình yên ấy.
Khi được Sư Tổ tặng món quà quý giá, từ bách hội của con lan tóa xuống đầu một dòng năng lượng trong mát, rồi chạy dọc xương sống, cả người con khi ấy lâng lâng dễ chịu.
Tới khi chắp tay tạ ơn Sư Tổ, bất giác 2 dòng nước mắt ứa ra, trong lòng con tràn ngập cảm xúc biết ơn và hạnh phúc.
Con xin cảm ơn Thầy, các vị bề trên, các cô bác anh chị trong lớp đã tổ chức một chuyến đi về nguồn thật ý nghĩa.
PhongThuyGia
30-11-2018, 15:17
Năm nay chúng tôi lại về Yên Tử!
Hàng năm, mỗi khi những đợt gió lạnh đầu đông tràn về là báo hiệu mùa "hành hương" về Yên Tử của chúng tôi đã đến gần. Để rồi trong dịp ấy những đứa học trò nhỏ, từ nhiều vùng miền của đất nước lại quây quần bên người Thầy đáng kính.
Mỗi dịp dã ngoại cùng Thầy lại là một dịp vô cùng quý giá trên con đường tu luyện của mỗi học trò. Đây rất có thể là dịp Thầy sẽ chữa bệnh, hiệu chỉnh mức năng lượng, phong ấn mức năng lượng hoặc tăng công lực cho học trò. Tôi còn nhớ trong cuốn "Hoa Hạ thần công" sư phụ Nghiêm Tân có nói đại ý rằng một học trò (học khí công) tối thiểu 4 tháng nên gặp sư phụ một lần để có thể kết nối năng lượng với thầy. Có thể nói như một sự trùng hợp khi các dịp dã ngoại chính của lớp KCTL, được phân bố đều trong năm có chu kỳ cũng khoảng 3-4 tháng (Lễ giải hạn đầu năm (tầm đầu tháng 3 DL), Dã ngoại 30/4, 1/5. Lễ Báo Ân khoảng giữa tháng 8 DL, và Dã ngoại Yên Tử khoảng cuối tháng 11). Nên sẽ có một hiệu ứng vô cùng tích cực nếu mỗi học trò được kết nối năng lượng với Thầy đúng địa điểm và đúng thời điểm.
Và trong đợt đi Yên Tử này, học trò chúng tôi đã hai lần được Thầy củng cố gia tăng mức năng lượng.
Lần thứ nhất, khi mọi người cùng ngồi thiền trên Chùa Đồng, Thầy đã mời Sư tổ Trần Nhân Tông độ trì, dạy bảo. Sư tổ đã nhỏ một giọt sương của núi rừng Yên Tử vào bách hội của mỗi người, giúp thanh lọc cơ thể và chữa bệnh cho mọi người. Những người nhận được giọt sương này có giá trị bằng nhiều tháng luyện tập.
https://i.postimg.cc/NMccsBZ8/Yen-Tu-2018.jpg
Ảnh: Mọi người cùng thiền trên đỉnh thiêng Yên Tử
Lần thứ hai, khi Thầy cùng mọi người cùng giao lưu tại Nhật Nguyệt Linh Đường, trong một thời gian rất ngắn, Thầy sử dụng năng lượng NNTQ để xác định phác đồ điều trị, đặc tính năng lượng của từng người. Sau đó, căn cứ trên phác đồ và đặc tính năng lượng của từng người, Huệ Tâm dược sư và các công sự trực tiếp luyện thuốc, để mỗi người có một viên linh dược phù hợp với đặc tính bệnh lý và nhiệm vụ của từng người. Thời gian luyện xong thuốc ban đầu ấn định là 1 giờ 30 phút. Tuy nhiên chỉ hơn 1 giờ thuốc đã được luyện xong. Viên thuốc đi vào cơ thể mỗi người có giá trị bằng một năm luyện tập.
Vậy đấy, di với Thầy luôn luôn có những điều bất ngờ, kỳ diệu xảy ra, gần như không lần nào giống lần nào. Và lần đi Yên Tử này chúng tôi lại nhận được "quà to" từ Thầy, lại được dịp kết nối dòng năng lượng bé nhỏ của mình với dòng năng lượng của người Thầy vĩ đại. Mỗi lần như thế, chúng tôi dần lớn lên, dần trưởng thành. Tất cả đều nhờ công ơn dạy dỗ của Thầy.
tuluyenthantam
02-12-2018, 22:59
Mỗi lần được lên Yên Tử, tôi lại thấy lòng mình nâng nâng. Vui, bồi hồi và xúc động vì được về thăm các vị Sư Tổ, về với Thiền phái Trúc Lâm.
Mỗi lần đi đều để lại trong tôi những ấn tượng đáng nhớ khác nhau.
https://farm5.staticflickr.com/4897/46096711512_ed3f688bde.jpg
(Ngồi thiền tại Chùa Đồng)
Năm nay chúng tôi được ngồi thiền trên chùa Đồng, tuy không ngồi lâu như 1 bài thiền nhưng những gì chúng tôi nhận được thì thật nhiều. Sư tổ Trần Nhân Tông đã tặng mỗi người 1 giọt sương được thu từ núi rừng Yên Tử, đó là quà tặng của Sư tổ có tác dụng thanh lọc cơ thể, chữa bệnh cho mọi người. Để tạo ra được giọt sương đó thì không phải ai cũng làm được, phải là người tu luyện cao mới làm được.
Sau khi thiền xong tôi cảm thấy khác biệt hẳn trong người. Cơ thể thấy thoải mái, khoẻ khoắn và tinh thần sảng khoái hẳn ra, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi ấy vì thời gian gần đây tôi rất hay mệt mỏi, cả đến khi trước lúc ngồi thiền.
Con xin cảm ơn Sư tổ, con xin cảm ơn thầy Huệ Tâm vì con biết đó là quà tặng đặc biệt của Sư tổ mà chỉ khi đi cùng Thầy mới có được ân huệ đó.
https://farm5.staticflickr.com/4911/46096585822_a489f3f7ea_z.jpg
Được nhận linh dược phù hợp với cơ địa, bệnh lý của từng người,
Vào sáng hôm sau, tại NNLĐ một điều đặc biệt nữa đó là mỗi người đều nhận được 1 viên linh đan. Thầy đã dùng năng lượng của Thầy khám bệnh cho mọi người, đưa ra phác đồ điều trị và sau đó tạo ra các viên linh đan phù hợp với từng người theo phác đồ điều trị đã cho. Tuy tôi không có cảm nhận rõ ràng ngay lúc đó nhưng tôi biết đây là một viên linh đan rất quý. Quý vì nó được tạo ra từ chính năng lượng của Thầy, quý vì nó được tạo ra theo phác đồ điều trị và dành riêng cho mình, quý vì nó bằng 1 năm ngồi thiền ở nhà, quý vì đó là tình cảm của Thầy và các học trò của Thầy trong không gian dành cho mình.
Trong buổi sáng hôm đó chúng tôi còn nhận được những câu trả lời của thầy, những kiến thức tâm linh mà không ở đâu có, những bài học thật sâu sắc.
Nhận được tình cảm của các ace đồng môn
Trong mỗi chuyến đi cùng gia đình KCTL tôi đều cảm thấy vui và thấy hạnh phúc. Được gặp gỡ, trò chuyện và làm việc cùng các ace trong lớp tôi thấy như khỏe hơn, vui hơn và cũng học được nhiều điều. Khi làm việc và quan sát các ace đồng môn làm việc tôi hiểu hơn về công việc của mọi người làm, thấy đc tâm huyết, trách nhiệm về công việc, cách tính toán làm sao cho hợp lý và những chi tiết nhỏ cũng phải chú ý đến. Mới thấy mình phải học và cố gắng nhiều.
Ấn tượng khi một cháu bé trong lớp LTHT đã khóc khi nhìn thấy 1 con cá bị chết. Ban đầu tôi không biết tại sao cháu lại khóc. Sau mới biết là do cháu thương con cá quá nên cháu khóc, mà ông phải dỗ mãi cháu mới thôi. Thật là một điều tuyệt vời.
Chuyến đi Yên Tử năm 2018 đã trôi qua, nhưng những gì để lại trong tôi sẽ còn mãi!
https://farm5.staticflickr.com/4854/46146948001_a4a30196f7_z.jpg
Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm, cảm ơn các anh chị em trong gia đình KCTL đã tổ chức một kỳ lên Yên Tử thật quý giá và đáng nhớ!
Lễ hội xuân Yên Tử (http://vietnamnet.vn/yen-tu-tag66975.html)hàng năm khai hội từ mùng 10 tháng Giêng, hàng vạn du khách thập phương tề tựu về Yên Tử để thượng sơn bái Phật ngay đầu xuân. Còn chúng tôi theo Thầy về Yên Tử - Trung tâm Phật giáo của Thiền phái Trúc Lâm, vào mỗi độ cuối năm khi tiết trời đã chuyển sang đông. Gần một nghìn năm qua, đây là nơi tu hành, thành đạo của của các bậc anh hào mà cuộc đời, sự nghiệp đã trở thành bất tử.
Với chúng tôi, Yên Tử là một nơi mang lại cảm giác rất thân thuộc. Về Yên Tử là một hành trình về nguồn thiêng liêng và ý nghĩa. Đặt chân đến Yên Tử, trong ngút ngàn núi rừng xanh tươi, tôi cảm thấy như gạt bỏ được hết mọi muộn phiền, lo toan của cuộc sống trần tục để bước vào cõi Thiền.
Năm nay, Yên Tử có sự đầu tư phục vụ du khách đi lại thuận tiện hơn: 2 hệ thống cáp treo mới được đầu tư, nâng cấp đó là từ Giải Oan lên Hoa Yên, từ Hoa Yên lên An Kỳ Sinh, và có thêm tuyến cáp treo mới từ chùa Hoa Yên lên đến nhà ga cách chùa Đồng khoảng 520 m đã giúp giảm bớt quãng đường đi bộ chỉ còn một nửa so với tuyến cáp treo cũ.
Mọi năm, Thầy cho chúng tôi tập bài Yên Tử Phù Vân trận pháp trên Đỉnh thiêng Yên Tử. Năm nay, chúng tôi được Thầy cho ngồi thiền tại Chùa Đồng. Sau khi được linh khí Yên Tử thanh lọc cơ thể, bất ngờ chúng tôi nghe lời Thầy hô chuẩn bị nhận quà của Đệ Nhất Sư Tổ. Thầy bảo hãy tĩnh tâm để cảm nhận và tiếp nhận từ tâm mình món của Đệ Nhất Sư Tổ gửi tặng tất cả học trò Mỗi người được tặng 1 giọt sương của núi rừng Yên Tử nhỏ thẳng vào đỉnh đầu Bách Hội. Giọt sương này là tinh hoa của núi rừng Yên Tử, đem theo cả khí thuốc của núi rừng Yên Tử. Vì thế, giọt sương này có tác dụng thanh lọc cơ thể và mang thuốc chữa bệnh phù hợp đối với mỗi người.
https://farm5.staticflickr.com/4872/31209493947_e49b5b3e25_z.jpg (https://flic.kr/p/PxSPee)
Ngồi thiền tại Chùa Đồng
Nguồn ảnh: tva_kctl
Tôi cảm thấy bách hội mở ra, đầu hơi nằng nặng, trước mắt bừng lên ánh sáng màu vàng, có lúc chuyển sang màu hơi cam. Một dòng năng lượng mạnh từ đỉnh đầu lan tỏa khắp cơ thể thật là thanh mát, dễ chịu. Vài phút trôi qua, theo lời Thầy, chúng tôi chắp tay trước ngực và tâm niệm tạ ơn Sư Tổ. Trong tiết trời Yên Tử se lạnh mà tôi lại thấy lòng ấm áp, xúc động vì được Đệ Nhất Sư Tổ dạy bảo và tặng món quà quý giá.
Về Yên Tử năm nay, tôi muốn lắng mình lại tìm sự bình an, thanh thản, trở về bản tâm chân thật của chính mình. Và chuyến hành trình về nguồn này, tôi đã nhận được sự độ trì dạy bảo của các vị Sư Tổ, được tiếp thêm năng lượng để vượt qua những thử thách, khó khăn của cuộc sống.
Con xin cảm ơn Tam Tổ độ trì dạy bảo chúng con!
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn dìu dắt, dạy dỗ chúng con!
huongtamlinh
05-12-2018, 21:02
Về Yên Tử đã là một sự kiện thường niên của những người đi theo cũng như biết đến KCTL. Đó là một sự kiện mà mỗi học trò chúng tôi luôn chờ đợi, được về với nơi bắt đầu – nơi nguồn cội của Thiền Phái Trúc Lâm, về với Phật.
Yên Tử có thể đã khác đi đôi chút so với những năm đầu tiên tôi được đến đây, nhưng với tôi Yên Tử vẫn luôn thật đẹp và linh thiêng. Đã được ngồi thiền tại chùa Hoa Yên, đỉnh Phù Vân rồi năm nay là Chùa Đồng, mỗi trải nghiệm thì khác nhau nhưng đều quý giá và thật sự đáng nhớ. Với những cột mốc như năm 2011 là năm đầu tiên Thầy bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Chấn hưng Thiền Phái, năm thứ 2 trở lại chúng tôi được hóa trúc Thầy nói "Mỗi học trò của Nguyệt Quang Tử, tự nguyện hóa thân, hóa thân trở thành cây trúc của núi rừng Yên Tử để tất cả chúng ta dù ở bất kỳ nơi đâu cũng đều được nuôi dưỡng bởi linh khí của núi rừng Yên Tử" trong lần đầu được thiền bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp tại đỉnh Phù Vân. Còn năm nay cũng rất đặc biệt khi mỗi chúng tôi, những người có mặt tại núi rừng Yên Tử được tặng Giọt Sương Năng Lượng từ Sơ tổ của Thiền phái. Giọt sương Sư Tổ tặng mỗi người có tác dụng thanh lọc, chữa bệnh cho cơ thể và còn có giá trị bằng nhiều tháng ngồi thiền ở nhà. Để làm ra giọt sương đó Sư Tổ đã mất nhiều năm và nhiều công sức tạo thành. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ Sư Tổ!
https://i.postimg.cc/t4qWVf13/YT2018.jpg
Trong chuyến đi lần này, không chỉ được nhận giọt sương của Sư Tổ, chúng tôi còn tiếp tục nhận được một món quà quý giá từ Thầy. Thầy đã dùng Năng lượng NNTQ phát mạnh ra toàn bộ khu vực Nhật Nguyệt Linh Đường tạo thành những xoáy xung quanh cơ thể từng người để khám bệnh. Các xoáy năng lượng xoay xung quanh cơ thể từng người …khám bệnh…Căn cứ cơ địa bệnh lý nhiệm vụ của mỗi người, năng lượng cho phác đồ điều trị... Căn cứ vào phác đồ điều trị đã cho, Huệ Tâm Dược Sư cùng các học trò luyện thuốc, luyện cho mỗi người có mặt tại NNLĐ một viên linh đan để chữa bệnh, để bồi bổ sức khỏe.
Thầy và các học trò luyện thuốc trong khoảng hơn 1 tiếng, trong khoảng thời gian ấy Thầy đã giải đáp rất nhiều kiến thức về tâm linh cho mọi người có mặt, những kiến thức giúp mọi người có nhìn nhận đúng đắn về tâm linh mà khó nơi nào khác có được. Sau khi luyện thuốc xong, mọi người ngồi thiền để được phát thuốc. Viên thuốc từ lòng bàn tay trái đi theo cánh tay trái đi vào tâm, đi vào cơ thể mọi người. Tôi cảm nhận rõ khi được phát thuốc vào tay trái, lòng bàn tay xoáy nhẹ và hơi tê. Viên thuốc này có tác dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe và có giá trị bằng một năm ngồi thiền. Quả là một món quà vô giá với tất cả mọi người, chúng con cũng xin được cúi đầu cảm tạ Thầy!
Kết thúc chuyến đi với nhiều niềm vui lớn, tạm biệt Yên Tử, tạm biệt Nhật Nguyệt Linh Đường, chúng con sẽ sớm quay trở lại. Chúng con xin cảm ơn Sư Tổ cảm ơn các vị Bề Trên, cảm ơn Thầy đã luôn dẫn đường và chỉ dậy chúng con, dành cho chúng con những điều tốt đẹp trên con đường tu luyện của mỗi người.
Đã 7 lần con được cùng các đồng môn được theo Thầy về Yên Tử, Yên Tử đối với con là các mốc của cuộc thi trên hành trình Tu luyện mà dù khó khăn thế nào cũng phải vượt qua kỳ thi này, dù có khó khăn đến mấy cũng phải theo Thầy về Yên Tử. Trong 7 lần về Yên Tử thì có tới 5 lần con không được ngồi thiền vì phải trông con nhỏ, con tiếc lắm nhưng muốn dành phần quà giá trị và ý nghĩa này cho những người thân, để người thân được Thiền trọn vẹn, để được đón nhận tình thương vô bờ của Thầy và cá vị bề trên dành cho mọi người và dành cho chúng sinh muôn loài.
Như mọi năm khi về con đều xem lại video hành trình về Yên Tử, các năm trước đoạn ngồi Thiền bị cắt bớt nên không có trọn vẹn bài tập. Năm nay thì khác, bài Thiền được quay lại từ đầu tới cuối và con quyết định ngồi thiền theo video hành trình về Yên Tử 2018.
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong...Con tập trung nghe từng lời hô của Thầy
Tập trung tư tưởng,nhắm mắt thở đều, bế ngũ quan buông bỏ mọi việc. Thảm định Tâm xuất hiện, một môi trường thiền định xuất hiện. Linh khí của núi rừng Yên Tử dồn mạnh về khu vực chùa Đồng. Từ sâu dưới lòng đất của núi rừng Yên Tử xoáy thật mạnh lên địa cung của mỗi người quay thật nhanh quay thật nhanh xoáy thật mạnh theo chiều địa chuyển, linh khí thanh lọc triệt để cơ thể từ dưới lên, khí xoáy mạnh vào địa cung, xoáy lên bụng, xoáy lên ngực, xoáy lên đầu dồn mạnh ra khỏi bách hội, đẩy tất cả hư hư trược khí kết khí, tụ khí, năng lượng xấu ra khỏi bách hội, đi lên cao, đi lên thật cao. Địa linh khí chân âm của núi rừng Yên Tử quay thật nhanh quay thật nhanh xoáy thật mạnh vào địa cung của mỗi người. Quay thật nhanh quay thật nhanh xoáy thật mạnh vào địa cung, xoáy dọc cơ thể từ dưới lên, thanh lọc triệt để cơ thể từ dưới lên.
Con thấy một nguồn xoáy mát lạnh ở phía dưới địa cung, mát lạnh. Khí xoáy lên tới bụng làm bụng mát theo nhưng lại hơi nóng. Khí xoáy đến vai, hai vai của con có cảm giác ấm nóng. Khí xoáy lên đầu dồn ra khỏi bách hội làm bách hội mát rượi và có khí thoát ra rất nhiều.
Kết hợp với linh khí của núi rừng Yên Tử chúng ta tự tâm niệm đẩy tất cả hư hư kết khí trược khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu thoát ra khỏi bách hội, thoát thật hết ra khỏi bách hội đi lên cao đi lên thật cao. Thiên linh khí chân dương từ trên rất cao, thiên linh khí chân dương từ trên rất cao từ trên vùng từ trên vùng không gian ánh sáng quay theo chiều thiên chuyển quay thật nhanh quay thật nhanh xoáy thật mạnh xuống đỉnh đầu bách hội của mỗi người thanh lọc triệt để cơ thể từ trên xuống, thanh lọc triệt để cơ thể từ trên xuống đẩy tất cả hư hư kết khí, trược khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu dồn mạnh xuống địa cung dồn thật mạnh xuống địa cung đi sâu vào lòng đất.
Giống như cảm nhận ở trên địa cung của con ngày càng mát, mát một cách kỳ lạ, bụng vẫn ấm dần lên, vai càng ngày càng ấm, bách hội vẫn xả khí ra mát rượi.
Tất cả mọi người tập trung lên đỉnh đầu bách hội của mỗi người, tập trung lên đỉnh đầu bách hội của mỗi người chuẩn bị nhận quà của đệ nhất Sư tổ. Đệ nhất Sư tổ tặng mỗi người một giọt sương của núi rừng Yên Tử nhỏ thẳng vào đỉnh đầu bách hội. Đây là tinh hoa của núi rừng Yên Tử, giọt sương này thanh lọc triệt để cơ thể của chúng ta, đồng thời đem theo khí thuốc của núi rừng Yên Tử, bệnh nào thuốc ấy, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ. Chúng ta tĩnh tâm để cảm nhận, để tiếp nhận từ Tâm mình món quà của Đệ nhất Sư tổ gửi tặng tất cả học trò. Tất cả chắp tay trước ngực, chúng con thành tâm tạ ơn Sư tổ đã tặng quà.
Khi Thầy hô chuẩn bị nhận quà, con đã thấy một giọt nước nhưng không hề nhỏ rơi thẳng xuống đỉnh đầu bách hội mát lạnh và dường như rất tinh khiết. Giọt nước chảy dần xuống toàn bộ đầu con, chảy xuống tận phía hai tai, toàn bộ đầu tê tê mát mát. Con thành tâm xin được tạ ơn Sư tổ! tạ ơn Thầy!
Điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại thở sâu đều chậm nhẹ, điều hòa hô hấp ổn định nhịp tim, điều hòa hô hấp ổn định nhịp tim từ từ dừng lại từ từ dừng lại từ từ dừng lại.
https://i.postimg.cc/Zn2QzDS3/31209493947-e49b5b3e25-z.jpg
Ngồi thiền tại Chùa Đồng
Nguồn ảnh: tva_kctl
Chuyến hành hương về Yên Tử đã kết thúc, ngày ngày đêm đêm con vẫn suy ngẫm xem đã học được gì từ chuyến đi, Thầy và các Cụ vẫn luôn dậy bảo và bên con mỗi ngày, mỗi bước đi. Mỗi một bài học Thầy dậy nếu như con có khuyết điểm con đều rất băn khoăn day dứt, nhưng cũng tự động viên bản thân rằng vì yếu vì kém nên Thầy và các Cụ mới thương mà chỉ dậy để tốt hơn, hoàn thiện hơn, để “khi về dâng đóa hương thơm lên Người”.
Con xin cúi đầu cảm tạ Thầy, cảm tạ Sư tổ, cảm tạ các vị bề trên!
Phương Nam
07-12-2018, 22:09
Về Yên Tử là những từ mà trong lớp chúng tôi ai cũng mong chờ, đó cũng giống như 1 phần cội nguồn của môn phái mà chúng tôi được theo Thầy. Do tôi ở xa nên không được về Yên Tử thường xuyên như các bạn khác trong lớp, đây là lần thứ hai mà tôi được theo Thầy lên Yên Tử, so với lần trước tôi cảm thấy Yên Tử thay đổi rất nhiều so với lần trước tôi được đi, thật lòng mà nói Yên Tử bây giờ thật sự phát triển hơn so với trước đây cái lợi của nó tất nhiên là nhiều người có thể đến được Yên Tử dễ dàng hơn nhưng tôi lại cảm thấy thiếu mất chút gì đó chắc là do tôi thích cảnh tự nhiên hơn là do con người can thiệp. Tuy nhiên, dù sao đi nữa được Thầy dẫn đi thì núi không thiêng thì cũng trở nên có thiêng.
https://farm5.staticflickr.com/4814/45305312545_636914d08f_z.jpg (https://flic.kr/p/2c2tz1n)[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/64859030@N02/] (https://flic.kr/p/2c2tz1n)
Ngồi thiền trên chùa Đồng
Trong chuyến đi Yên Tử lần này chúng tôi được Thầy cho ngồi thiền trên đỉnh chùa Đồng và thật bất ngờ là chúng tôi được nhận món quà quý giá Sư Tổ ban tặng Giọt Sương Năng lượng cho mọi người, mà giọt sương này do Sư tổ chắt chiu năng linh khí của núi rừng Yên Tử từ rất nhiều năm mới tạo thành nên giọt sương có tác dụng thanh lọc cơ thể, chữa bệnh cho mọi người mà một giọt sương này bằng nhiều tháng tự tập luyện ở nhà. Khi bắt đầu ngồi tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng, sau đó trước mắt bỗng bừng lên cả bầu trời màu đỏ hồng còn có một đường tròn màu cam vàng, lúc đó tôi cứ nghĩ là do mặt trời chiếu vào nhưng thật ra lúc ấy kg thấy mặt trời. Trên đường xuống núi thì tôi được cô H và chị O kể cho tôi nghe về giọt sương mà cô và chị nhìn thấy: Ban đầu trời đang âm u thì lúc giọt sương xuất hiện thì trời tự nhiên bừng sáng lên màu hồng đỏ, rồi giọt sương xuất hiện có màu hồng đỏ rất đẹp mà nó to chứ không phải nhỏ như giọt sương bình thường mà chúng ta nhìn thấy, sau khi nhận xong tôi cảm thấy người cũng khỏe hơn rất nhiều.
Con xin cảm ơn Thầy, các vị sư tổ , các cụ bề trên đã luôn quan tâm và chăm sóc chúng con!
Em xin cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã rất vất vả tổ chức chuyến đi được thành công!
.
Đường về Yên Tử năm nay, mỗi người mang theo bên mình nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau….; là tâm trạng ngổn ngang, bộn bề của bạn hoasentrang; là sự lo lắng, hồi hộp của hai mẹ con chị Hoài trước ngày lên đường vì đây là lần đầu tiên mẹ con chị ấy tham gia chuyến đi với gia đình KCTL. Hay như mong ước của bạn tamminh muốn biết được hiện giờ mẹ mình ra sao? Sự thanh thản, tĩnh lặng của ai đó cứ khoác ba lô là lên đường, bước từng bước tha thẩn trên con đường tùng, đường trúc khá là quen thuộc cho dù mỗi năm người đó chỉ lên Yên Tử có một lần….
Nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trước chuyến đi là vậy, nhưng chỉ cần đến chân núi Yên Tử, bước xuống xe thì cô bạn tôi đã cảm giác “vô cùng sảng khoái, mọi phiền muộn đang có gần như được gột sạch, lòng tôi rỗng không bước vào không gian của núi rừng Yên Tử. Tôi đứng giữa mênh mang phù vân mà lòng sao nhẹ bỗng, thấy mình nhỏ bé, thấy mọi ham muốn, sầu muộn cũng chỉ như vật ngoài thân”. Nỗi nhớ thương người mẹ đã khuất của mình khiến tamminh luôn ao ước và tin tưởng vía của mình sẽ được gặp mẹ tại non thiêng Yên Tử, bạn ấy cảm thấy cuộc hành trình như ngắn hơn, đẹp hơn, chả trách bạn ấy chụp hình rất xinh tươi. Còn chị bạn to đùng của tôi thì như “được tiếp thêm năng lượng để vượt qua những thử thách, khó khăn của cuộc sống”.
https://farm5.staticflickr.com/4839/45521708084_00bb378021_o.jpg
Bức ảnh thật đẹp, ai ai cũng cười rạng rỡ.
Sau chuyến đi, khi chia tay Thầy và mọi người để trở về Sài Thành, trên khuôn mặt hai mẹ con chị Hoài là những ngọt nước mắt biết ơn, xúc động, run rẩy. Giờ đây, trong hành trang cuộc sống của mẹ con chị đã mang theo nỗi nhớ về Côn Sơn như lời chị chia sẻ thông qua bài viết rất xúc động của mình. Phải chăng, khi con người được sống là chính mình, được quan tâm, chia sẻ, được cảm thấy bình an, che chở thì họ cảm thấy hạnh phúc đến thật bình dị, sâu lắng và tin tưởng rằng trên đời còn có nhiều điều tốt đẹp, nhiều nghĩa cử cao đẹp. Với anh chị em đồng môn chúng tôi là ngày đoàn tụ của những học trò lớn từ mọi miền của đất nước về đây quây quần bên người Thầy kính yêu, cũng là dịp kết nối năng lượng từ những đồng môn của mình. Với các bạn nhỏ thì những ngày ở Côn Sơn và hành trình lên Chùa Đồng là trải nghiệm thú vị, cũng là dịp để anh chị em chúng được chơi với nhau, chứ về Hà Nội mỗi đứa một nhà, bố mẹ thì bận rộn nên chúng ít có cơ hội gặp gỡ nhau.
Đặc biệt trong chuyến đi về Yên Tử lần này, chúng tôi được nhận món quà vô giá là “Giọt sương của núi rừng Yên Tử” của Sư tổ Trần Nhân Tông và “một viên linh dược phù hợp với đặc tính bệnh lý và nhiệm vụ của từng người” mà Thầy Huệ Tâm sử dụng năng lượng NNTQ để xác định phác đồ điều trị, đặc tính năng lượng của từng người.
Quả thật sau những chuyến đi chúng tôi dường như trưởng thành lên rất nhiều, cảm thấy vững tâm, sống tốt hơn, vững vàng chèo lái con thuyền cuộc đời mình đi đúng đường, đúng đạo để góp phần tham gia vào việc thay đổi số phận của mình đang là một lập trình mở./.
.
hoatuyet
22-12-2018, 21:12
Chùa Đồng sắc sắc không không
Nơi mà Phật Tổ chính tâm giác thiền.
Chùa Đồng non tựa mây ngàn,
Phù Vân Yên Tử nức lòng chúng con.
Thường dịp cuối năm khi trời bắt đầu sang đông, Thầy trò chúng tôi lại cùng nhau hành hương về mảnh đất linh thiêng Yên Tử. Năm nay do gia đình tôi có việc bận nên không tham gia được với lớp. Chúng tôi tiếc lắm, bởi mỗi chuyến đi là một lần được ở bên Thầy, được gặp gỡ đồng môn, vui biết bao. Và trên hết cả là tiếc những buổi giao lưu trò chuyện của Thầy, được Thầy chữa bệnh và bản thân qua mỗi chuyến đi, chúng tôi học được rất nhiều điều.
Vào ngày đoàn lên Yên Tử, không hiểu sao tôi và chồng nóng ruột không yên, tâm trạng lạ lắm. Dù ở Hà Nội nhưng mà tâm hồn thì ở trên Yên Tử từ bao giờ. Cứ mỗi chốc cả hai vợ chồng lại bảo với nhau: Giờ này chắc Thầy và mọi người đã leo lên đến Hoa Yên, giờ này chắc mọi người đã leo đến chỗ tượng cụ An Kỳ Sinh, giờ này chắc mọi người đang chuẩn bị ăn trưa, giờ này Thầy chắc đang chuẩn bị cho mọi người thiền…
Chồng tôi cũng sốt ruột, rồi không ai bảo ai, chồng tôi lẳng lặng gọi điện cho người bạn đồng môn “nhờ vả” xem lúc nào đoàn bắt đầu ngồi thiền thì cho “tín hiệu” để cùng ngồi thiền.
https://farm5.staticflickr.com/4848/46368804692_fa1cf48077.jpg (https://flic.kr/p/2dDsfaS)
Ngồi thiền trên chùa Đồng - Yên Tử
Thường mọi năm, trước khi leo lên chùa Đồng, Thầy thường cho chúng tôi ngồi ở dưới để thiền trận “Yên Tử Phù Vân trận pháp”. Nhưng năm nay Thầy lại cho học trò ngồi thiền quanh chùa Đồng rồi trực tiếp chỉ huy trận mà không thiền cả bài luyện. Chúng tôi không biết điều đó, chỉ mãi đến khi xem lại video mới biết. Tuy vậy, khi nhận được tín hiệu, chúng tôi mở trận “Yên Tử Phù Vân trận pháp” và ngồi thiền. Chúng tôi tâm niệm xin Thầy cho vía về cùng tập với mọi người trên Yên Tử.
Chồng tôi không cảm nhận gì nhiều, nhưng tôi thì thấy người rất khác lạ. Dường như tâm trí của chúng tôi luôn tha thiết nghĩ về Yên Tử hay sao mà tôi có cảm nhận mình như được ngồi thiền giữa núi rừng Yên Tử với những cơn gió lành lạnh, xung quanh mình có các đồng môn, và tiếng Thầy cùng tiếng chuông ngân vang…Tôi cảm nhận trận khí rất mạnh và hai lòng bàn tay xả khí rất mạnh, người cũng cảm giác lâng lâng không diễn tả nổi. Ngồi ở nhà thì không thể so với trực tiếp được, nhưng dù sao thì tôi cũng thấy đỡ hơn nỗi nhớ cồn cào đang xâm chiếm mình.
Tuần sau đó, tôi luôn mong ngóng Thầy đăng video chuyến hành trình về Yên Tử để xem lại. Những hình ảnh rất đỗi thân thuộc cứ dần hiện ra theo những thước phim mà Hiệpqf3 quay lại. Xem mà thật cảm động vô cùng!
Đến đoạn Thầy cho mọi người thiền, tôi cảm nhận có nguồn năng lượng dào dạt. Tôi nhắm mắt lại thì cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng đi vào cơ thể mình khá nóng, khí nóng tạo thành dòng tụ ở phần bụng. Đỉnh đầu bách hội xoáy mạnh và cơ thể lâng lâng. Có lẽ nguồn năng lượng mạnh khiến tôi chưa thích ứng được chăng. Hai tay tê rất dễ chịu. Tôi tâm niệm xin được chữa bệnh. Chỉ vài phút thôi mà thấy cơ thể rất dễ chịu như vừa được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Nếu mà được trực tiếp ở đó thì sướng biết bao!
Chắp tay tạ ơn Sư Tổ và Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm đã đem lại món quà vô giá cho mọi người, tôi cũng thầm cảm ơn người bạn đồng môn đã quay lại những thước phim hay về các chuyến hành trình để những người không có điều kiện tham dự sự kiện cũng được xem lại chuyến hành trình. Và lòng nhủ lòng cố gắng đừng để bỏ lỡ những dịp như thế này.
Đi là được nhiều thứ!
hoatuyet
22-12-2018, 21:51
Trong chuyến hành hương về Yên Tử năm nay, Thầy đã có buổi giao lưu chữa bệnh tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Trong buổi nói chuyện, Thầy đã giúp cho mọi người hiểu nhiều điều về Thế giới Tâm linh. Đó là những thông tin vô cùng bổ ích và khoa học. Trong những chuyến đi như thế này, chúng tôi học được rất nhiều điều. Dù không được trực tiếp tham gia chuyến đi này, nhưng tôi vẫn có thể học được qua những thước phim quay lại.
Trong buổi giao lưu, có nhiều người chưa hiểu được về ý nghĩa của 49 ngày sau khi mất, về ngày giờ mất…và Thầy đã giúp mọi người hiểu hơn về thế giới tâm linh mà không như mọi người đã được đọc hoặc nghe trước đó.
Sau khi chết (tắt thở), hồn sẽ lìa khỏi xác. Lúc đó vía sẽ tan ra và nhập vào hồn. Vía và hồn đều là một dạng năng lượng,hồn thì năng lượng là dạng chỉ huy, còn vía là dạng thực hành. Trong 3 ngày đầu, lúc thì hồn về nhà, lúc thì hồn ra mộ. Bởi lúc đó ấn tượng của cuộc sống trần tục còn nặng nên người ta chưa rời bỏ được.
Sau 3 ngày, hồn chủ yếu ở mộ. Sau 49 ngày, hồn được tập hợp để phân loại. Ai có tội, tội đến đâu. Ai có công, công đến mức nào đều phân loại đến các vùng hồn đó được phép đến ở. Những người tội nặng có thể bị bắt ngay sau khi chết. Những người đó sẽ bị đày xuống địa ngục. Những người có công lớn sẽ có kiệu về đón ngày sau khi chết. Người đó sẽ đi lên cao, trở thành Thần, Thánh, Tiên, Phật hoặc cao hơn nữa, về nơi mà người ta được phép về. Tuy nhiên, số lượng người đó không nhiều.
Còn những người khác (gọi chung là dân) thì được phân loại ra. Ai có tội lớn thì đi tù, ai có tội ít thì bị phạt, còn không có tội thì đến một khu vực gọi là vong. Nếu có công sẽ tiếp tục được đi học tập, đi tu luyện ở một nơi khác, một không gian khác. Quá trình tu luyện có thể một năm đến mười năm hoặc có khi cả trăm năm, nhưng cũng có thể chỉ 5 năm là đi đầu thai. Quá trình đầu thai thì không có quy luật. Có những người mấy tháng đã được đi đầu thai, nhưng có những người cả trăm năm không được đi đầu thai.
Những người đã đi đầu thai thì không phải là người nhà mình nữa. Họ trở thành người của nhà khác. Những vong bình thường đi đầu thai sang nhà khác thì ký ức hoàn toàn bị xóa hết, không nhớ được. Trừ trường hợp một số người nhớ được kiếp trước của mình là do lập trình bị lỗi, máy tính xóa không hết nên có hiện tượng trên. Việc xóa hoàn toàn ký ức là việc hoàn toàn chính xác. Phải là con người khác thì mới tiếp tục cuộc sống khác được.
Sau khi chết có rất nhiều hình thức: hỏa táng, chôn 3 năm rồi bốc mộ hay chôn chặt không bốc. Hình thức bốc mộ phụ thuộc rất nhiều vào phong tục tập quán của từng địa phương. Tuy nhiên hình thức hỏa táng nếu không biết cách làm thì vong hồn đó không về mộ được, và nếu không về mộ được thì họ sẽ không phù hộ cho con cháu được nữa.
Khi hỏa táng, người ta dùng một nguồn năng lượng rất lớn ( nhiệt năng) tức là năng lượng của lửa để đốt cháy. Năng lượng đó sẽ bao quanh bộ xương hoặc tro đó và tạo thành một bộ áo giáp rất chắc chắn mà linh hồn không xâm nhập được nữa.
Khi đó phải thực hiện hai việc. Việc thứ nhất là “Giải hỏa hiện cốt” và việc thứ hai là “Chiêu hồn nhập cốt” thì lúc đó mới trở thành một ngôi mộ bình thường, và linh hồn đó mới về mộ được, còn nếu không sẽ không bao giờ về được. Việc này không phải Thầy nào cũng có thể làm được và nhiều Thầy thậm chí còn không hiểu nó là cái gì nên không thể làm được.
Sau khi chôn thân xác xuống thì linh hồn sẽ về mộ. Linh hồn đó sẽ giao lưu năng lượng với khu đất mà họ được chôn, cho nên có những ngôi mộ đến lúc được phép bốc mới bốc được. Có ngôi mộ không được phép bốc, có ngôi mộ phải chờ đến thời gian nào được bốc mới bốc được. Chỉ đào mộ khi mộ đó không may có khi xấu hoặc nước bẩn tràn vào, còn nếu không thì dứt khoát phải hỏi xem có làm được hay không.
Sau 49 ngày thì người mất có thể làm lễ nhập vào bát hương gia tiên chứ không nhất thiết phải 2 đến 3 năm sau mới làm. Tuy nhiên không phải cứ đưa lên bát hương gia tiên là người đó có thể về được. Có những linh hồn bị bắt đi tù thì không về được.
Con người chết đi phụ thuộc rất nhiều vào số phận của người đó hoặc người đó không may chết vào giờ xấu. Họ không may chết vào lúc năng lượng xung quanh không phù hợp với mình. Ví dụ như trùng tang. Nếu người mất vào ngày, giờ, tháng, năm mất là Dần, Thân, Tỵ, Hợi gọi là trùng tang. Nếu vào ngày, giờ, tháng, năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gọi là tứ mộ ( tốt nhất), còn vào ngày, giờ, tháng, năm mất Tý, Ngọ, Mão, Dậu gọi là thiên di.
Trùng tang có thể là trùng 1 hoặc có thể trùng 4. Trùng 4 gọi là Tứ kiếp sát mà tứ kiếp sát thì thế nào cũng có người chết theo, thậm chí có thể chết đến 9 người trong mộ dòng họ cho nên khi gia đình nào có người chết phải hỏi cho cẩn thận. Trùng tang thì không chỉ có những người có chung dòng máu bị trùng mà thậm chí những người có năng lượng tương thích với người chết cũng bị trùng tang.
Mỗi con người có một số phận khác nhau. Số phận được lập trình sẵn nhưng là lập trình mở. Con người ta có thể trực tiếp đóng góp vào việc thay đổi số phận của chính mình theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu hơn (nếu người đó làm điều không tốt). Đó chính là lý do vì sao phải sống cho tốt là vì như vậy. Sống tốt sẽ góp phần tác động vào việc thay đổi số phận của chính mình.
Sống tốt sẽ được hưởng những điều tốt đẹp. Có thể kiếp này mình chưa được hưởng nhưng mình sẽ được hưởng vào nhiều kiếp tiếp theo.
Chúng con xin cảm ơn Thầy đã dạy cho chúng con hiểu đúng về Thế giới tâm linh, không mê tín dị đoan, để chúng con hiểu được ý nghĩa của việc sống tốt và làm việc thiện, để mỗi người chúng con ngày càng hoàn thiện mình hơn.
Tu vì vạn vật chúng sinh,
Con đường ngắn nhất đến gần lương tri.
Thutrang
23-12-2018, 19:50
Với mỗi thành viên gia đình KCTL trở về nguồn cội là điều luôn được mong mỏi vào khoảng tháng 11 hàng năm. Nhớ những ngày mới đăng ký là thành viên của diễn đàn, chuyến đi đầu tiên mà tôi được biết đến là chuyến hành hương về Yên Tử năm 2014. Lần ấy do mới tham gia, chưa được gặp Thầy, gặp các anh chị đồng môn nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều và lưỡng lự, không biết đi như vậy thì mọi người sẽ tổ chức như thế nào? thế rồi tôi đã quyết định ở nhà. Sau đợt đó mọi người chia sẻ cảm nhận lên diễn đang mà lòng tôi cứ tiếc hùi hụi, giá mà mình mạnh dạn hơn thì tốt biết bao.
Câu chuyện đến với KCTL và những chuyến đi như một lẽ tự nhiên, dần dà Yên Tử trở thành điểm đến cố định trong kế hoạch hằng năm của tôi, làm gì cũng cố gắng sắp xếp để tham gia chuyến đi này.
Với mỗi người con KCTL, mỗi năm về Yên Tử lại là một câu chuyện khác với một tâm thế hoàn toàn khác. Có lẽ , về Yên Tử không phải để đi dã ngoại cũng chẳng phải để cầu xin như người ta vẫn đi lễ đầu năm. Ở đó, có khi là đi nhận nhiệm vụ có khi đi là để giải quyết các công việc. Nhưng với những học trò còn non nớt thì đó là cách hướng tới nguồn cội và mong được dẫn dắt trên con đường chính đạo. Cá nhân tôi, mỗi lần ngồi thiền trên đỉnh Phù Vân và tự cảm nhận mình là một cây trúc của núi rừng Yên Tử tôi lại cảm thấy hãnh diện xen chút tự hào. Về Yên Tử mỗi lần đều có những món quà đặc biệt hoặc những thông tin quý giá dành cho mọi người. Với những ai bỏ lỡ bất kỳ chuyến đi nào sẽ cảm thấy tiếc nuối chuyến đi ấy bởi lẽ chẳng lần nào giống lần nào cả. Liệu đó có phải là tham lam không nhỉ? Nhưng tham cũng đúng thôi. Những món quà như vậy bất kỳ ai cũng rất mong được nhận.
Đây là lần thứ 2 (http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/x-apple-data-detectors:/0) lỡ hẹn với Yên Tử, đọc những dòng chia sẻ của các đồng môn lại thấy thật tiếc, cứ bỏ qua lần nào là tiếc lần ấy vì cơ hội chẳng đến lần thứ 2. (http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/x-apple-data-detectors:/1) Năm nay các đồng môn được ngồi thiền ở Chùa Đồng, được tặng quà ... Nhìn ai cũng vui vẻ cũng rạng ngời. Tôi hi vọng bản thân sẽ không để phải tiếc nuối như vậy nữa.
Con cảm ơn Thầy và lớp KCTL đã tổ chức những buổi đi được mong chờ như vậy.
manhtuongngo
25-12-2018, 22:47
Hành hương về Yên Tử là một trong những sự kiện của lớp KCTL mà tôi thích nhất trong năm. Năm nay gia đình tôi đón thêm một thành viên mới, chúng tôi càng háo hức hơn khi muốn con mình cũng hành hương về đây để tìm về cội nguồn của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, được lễ Phật và mong con mình từ nay trở đi sẽ luôn hướng về Tam Tổ Trúc Lâm, hướng về Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được các cụ độ trì dạy bảo sau này được nên người.
Cả gia đình chúng tôi hòa vào đoàn hành hương khi tới chân núi tôi đã cảm nhận trong mình tiếp nhận một luồng linh khí, không khí trong lành, cảnh sắc đẹp hùng vĩ, những bản nhạc thiền du dương càng làm cho tôi cảm thấy mình được cởi bỏ hết những gánh nặng trần tục bên ngoài. Đây là lần đầu tiên con của tôi được về Yên Tử, có rất nhiều anh chị em bạn bè cùng trang lứa đi cùng, được khám phá cảnh đẹp của núi rừng Yêm Tử, cùng bố mẹ đếm hết từng bước chân, từng thềm đá dường như cháu rất vui và thích thú. Cháu mải mê khám phá chuyến hành trình mà dường như quên cả ti, quên cả ngủ, cháu vừa đi vừa nghêu ngao hát cùng bố mẹ, rồi động viên mẹ cố lên, gia đình chúng ta sắp lên tới đỉnh rồi. Cứ như thế nó như một nguồn sức mạnh giúp hai mẹ con leo lên tận đỉnh chùa Đồng.
Về Yên Tử lần này cũng như nhiều năm khác, cảnh sắc dường như cũng không thay đổi nhiều, đoàn người về đây vẫn là những anh chị em đồng môn thân thuộc, sau bao nhiêu năm đều đặn vẫn cùng nhau người trước người sau theo Thầy về đây, tình cảm mọi người vẫn keo sơn gắn bó và tran đầy tình cảm. Dọc đường đi luôn tíu tít trò chuyện với nhau, giúp nhau chuyển đồ, giúp nhau rìu những bác cao tuổi lên núi, rồi cùng nhau lưu lại những bức ảnh lưu niệm sau bao ngày mới được trở về cội nguồn của Thiền phái. Tôi luôn có cảm giác trong mình rằng nơi đây đã từng là nơi thất thân quen, thân thuộc, cảm giác như ở đây là một ngôi nhà to lớn của mình.
Cuối cùng đoàn cũng lên tới đỉnh chùa Đồng, chúng tôi được Thầy và các cụ cho ngồi thiền tại chùa Đồng để được thanh lọc cơ thể và chữa bệnh. Năm nay đệ nhất Sư Tổ về cho mỗi người một giọt sương, giọt sương này là khí thuốc được làm từ rất nhiều loại thuốc của núi rừng Yên Tử mà Sư Tổ phải mất rất nhiều năm để luyện ra. Khi Thầy Huệ Tâm hô giọt sương đi vào đỉnh đầu bách hội của mỗi người, đi vào trong cơ thể thanh lọc cơ thể và chữa bệnh cho mọi người thì tôi cảm thấy trong cơ thể có hàng nghìn giọt sương nhỏ li li thấm dần từ đỉnh đầu bách Hội xuống, thấm tới đâu đẩy khí độc ra hai lòng bàn tay, lúc đầu hai bàn tay tôi có hai luồng khí lạnh chạy ra khỏ hai lòng bàn tay, khoảng mấy phút sau thì hai bàn tay bắt đầu ấm dần lên, cơ thể thật nhẹ thanh và thoải mái.
Sau khi nhận quà của Thầy và Sư Tổ gia đình tôi chắp tay cảm ơn Thầy và Sư Tổ đã cho thuốc.
https://farm8.staticflickr.com/7927/31520933007_5e400024d6_z.jpg (https://flic.kr/p/Q2p2dc)
GIA ĐÌNH TÔI CHỤP ẢNH TẠI CHÙA ĐỒNG
Chuyến đi để lại cho gia đình chúng tôi niềm vui, những kỉ niệm đẹp và học thêm được nhiều điều. Cuộc sống trần tục có bộn bề, khó khăn nhưng mỗi khi được về đây chúng tôi càng cảm thấy quý trọng hơn những phút giây được bên Thầy, các anh chị em đồng môn của gia đình KCTL. Vì ơ đây luôn đong đầy tình cảm, được sống là chính mình và là nơi để các con của chúng tôi học được cách sống của những người tốt.
Thanh Bình
08-02-2019, 11:41
Từ khi theo Thầy đến giờ năm nào tôi cũng may mắn được theo Thầy, theo lớp về Yên Tử. Tôi vẫn nhớ năm đầu tiên đăng ký đi Yên Từ khi gửi mail cho ban tổ chức, và tôi nhận lại được email phản hồi từ chị Y xuân có trích đoạn thơ ngắn của Thầy:
Người đi Yên Tử cầu xin
Tôi đi Yên Tử để tìm đường tu
Non thiêng tràn ngâm sương mù
Tim ta thắp sáng đường tu đây rồi
Trích thơ Thầy NQT
http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/attachment.php?attachmentid=552&stc=1
Đây cũng là lý do mà chúng tôi không đi lễ như những đoàn khác, phải đi đầu năm để rồi chen chúc nhau, không khấn bái xì xụp hay lễ lạt vàng mã tốn kém như những đoàn khác . Mà chúng tôi đi với cái tâm thành kính, trang nghiêm, gọn nhẹ.
Trong đoàn có rất nhiều người già, trẻ con. Mỗi cụ già, hay người bệnh đều được 1 đến 2 bạn thanh niên đi cùng để dìu lên núi. Cả đoàn ai nấy đều vui vẻ, ríu rít trò chuyện với nhau rất rôm rả, xua tan đi những mệt mỏi khi leo núi.
http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/attachment.php?attachmentid=553&stc=1
Về tới Yên Tử, năm nay Yên Tử từ lối vào đến đường leo lên núi, đã được tu sửa khá nhiều,. Tuy đường lên bằng các bậc thang nhưng cảm giác leo núi mệt và xa hơn đường cũ rất nhiều . Những bậc thang ngoằn nghoèo cuối cùng cũng đưa cả đoàn lên đến đỉnh chùa Đồng. Đây là lần đầu tiên Thầy đã cho chúng tôi ngồi thiền tại đỉnh chùa Đồng. Mọi người đều nhanh chóng chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái, buổi thiền được bắt đầu. Thầy trực tiếp chỉ huy trận, đến đoạn Thầy hô: Đệ nhất Sư tổ tặng mỗi người một giọt sương của núi rừng Yên Tử nhỏ thẳng vào đỉnh đầu bách hội. Đây là tinh hoa của núi rừng Yên Tử, giọt sương này thanh lọc triệt để cơ thể của chúng ta, đồng thời đem theo khí thuốc của núi rừng Yên Tử, bệnh nào thuốc ấy, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ. Chúng ta tĩnh tâm để cảm nhận, để tiếp nhận từ Tâm mình món quà của Đệ nhất Sư tổ gửi tặng tất cả học trò. Tất cả chắp tay trước ngực, chúng con thành tâm tạ ơn Sư tổ đã tặng quà….
Người tôi nhẹ bẫng, lâng lâng, tuy tôi không có cảm nhận nhiều, nhưng tôi tin là tôi và tất cả mọi người đều được nhận quà của Đệ nhất Sư Tổ. Buổi thiền tuy ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy người sảng khoái hẳn lên.
Kết thúc chuyến hành hương về Yên Tử chúng tôi lại được quay về Ngôi nhà chung tại Con Sơn, được ngồi cùng Thầy và đại gia đình KCTL để trò chuyện và chữa bệnh.
Chúng con cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên đã luôn dạy bảo, dìu dắt chúng con trên bước đường tu luyện , để chúng con ngày một khỏe mạnh hơn, tốt đẹp hơn và trưởng thành hơn.
/
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.