Đăng nhập

View Full Version : Chữa chấn thương cột sống



xuangiang14
23-10-2018, 08:08
Một ngày tôi cùng bạn lên ST thăm một người anh bị ngã, cú ngã từ trên ghế thấp xuống đất do mất thăng bằng nhưng lại bị sang chấn cột sống khá nặng, anh nằm một chỗ miệng rên hừ hừ, mỏi mà không dám nhúc nhích vì mỗi lần cử động là một lần đau đến vã mồ hôi hột.
Mang cho anh cái nẹp lưng, quấn nẹp xong tôi liền gọi nhờ anh HĐ hướng dẫn xử lý ca bệnh, anh nói chú cứ đặt tay lên vùng bệnh tổn thương và tâm niệm xin được chữa bệnh cột sống cho bệnh nhân. Qua lớp nẹp dầy, tôi cảm nhận sự đau đớn của anh như dồn ngược lại cơ thể tôi tê cứng cả cánh tay. Tôi lẩm nhẩm xin Thầy cho phép con được chữa bệnh, xin dòng nước VTCL rót xuống đỉnh đầu bách hội, chảy dọc trục sinh lực, khai thông các đường ống dẫn năng lượng từ trục sinh lực đi vào các bộ phận trong cơ thể, xoáy mạnh vào vùng bệnh, cuốn trôi hư, trược khí, độc khí, bệnh khí ra khỏi cơ thể người bệnh, xả hết ra hai tay, xả hết ra hai chân… Sau chừng 10 phút, khi thấy tay mình ấm dần trở lại, tôi xin Thầy cho con khí thuốc đi vào cơ thể bệnh nhân, chữa trị vùng bị tổn thương theo phương châm bệnh nào thuốc ấy, dùng năng lượng thực công đưa khí thuốc vào cơ thể, tác động trực tiếp vào vùng bệnh, kích thích cơ thể tự chữa bệnh bằng cách tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể người bệnh, cuối cùng tôi chắp tay tạ ơn Thầy đã giúp con.
Sau khi chữa, tôi hỏi anh có cảm nhận gì không? Anh nói cũng thấy đỡ đỡ, tôi biết anh không có cảm nhận gì, mặt vẫn nhăn nhó như vậy thì còn cảm nhận gì được :), chỉ là nói cho tôi vui thôi, nhưng tôi tin chắc bệnh của anh sẽ tiến triển tốt trong vài ngày tới, tôi nói với anh, bênh của anh sẽ thuyên giảm nhanh thôi nên cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng. Sau đó tôi gọi cho anh HĐ, anh HĐ nói người bệnh bị chùn 2 đốt sống thắt lưng nên bắt buộc phải tĩnh dưỡng rồi dần dần sẽ bình phục.
Tôi chào anh ra về mà lòng không khỏi lo lắng, không biết vài ngày tới có được như lời tôi nói không, vì tôi cũng động viên anh trong vài ngày tới anh sẽ ổn và sẽ đi lại được, nói là nói vậy thôi chứ tôi cũng không chắc chắn lắm vì thấy anh đau đớn nên cũng muốn động viên tinh thần cho anh an tâm. Vậy mà chỉ 2 hôm sau anh gọi điện thông báo anh bắt đầu tập đi, khỏi phải nói tôi mừng như nào, tôi đã làm được cái việc mà lâu nay tôi không dám nghĩ đến, nhưng nghĩ cho cùng thì đúng là tôi vẫn dùng năng lượng của Thầy để chữa chứ tôi có làm được gì đâu, nhưng dù sao giúp được những người xung quanh bớt đi bệnh tật cũng làm tôi rất vui. Thầm cảm ơn Thầy đã cho con kiến thức để chữa bệnh, cảm ơn anh HĐ đã hỗ trợ em trong quá trình chữa bệnh ngắn ngủi mà rất hiệu quả. Tôi biết để thực sự làm việc bằng chính năng lực bản thân sẽ là cực kỳ khó khăn và tôi phải phấn đấu thật nhiều có khi đến hết kiếp này cũng không đạt được nhưng tôi vẫn tự nhủ lòng sẽ cố gắng hết sức để không phụ công ơn của Thầy dạy dỗ.