Đăng nhập

View Full Version : Tết Trung thu của Gia đình KCTL.



nhatchimai_2405
29-09-2018, 11:56
Đã từ lâu rồi năm nay tôi lại có dịp tham gia một trung thu đầy ý nghĩa cùng các cháu thiếu nhi của lớp KCTL do Thầy Huệ Tâm tổ chức.
Chưa cần nói cũng biết lòng tôi háo hức đến thế nào khi trong chương trình có nhiều trò chơi cho các cháu mà bố mẹ cũng cùng được tham gia. Những trò chơi mà ngày còn đi học cấp 1 tôi thường xuyên chơi như: kéo co, nhảy dây, đá cầu, bịt mắt bắt dê, nhảy sạp mỗi khi đi tập quân sự.... Những trò chơi gắn liền với tuổi thơ của các bố các mẹ nên ai ai cũng hức còn hơn cả các con.
Cuộc thi kéo co của các con diễn ra vô cùng náo nhiệt với tiếng reo hò cổ vũ của bố mẹ, các con khá mệt nhưng thoải mái vui vẻ khi được Thầy phát thưởng.



https://farm2.staticflickr.com/1951/44068722135_36852d7ba2_z.jpg

Các con chơi kéo co


Tiếp đến là trò nhảy dây dành cho các mẹ và các con. Tôi may mắn được nhảy dây cùng các chị và các con. Cảm giác kỷ niệm ngày xưa ùa về, những tiếng dây vun vút nhịp nhàng vung lên vung xuống và tiếng đếm từng nhịp nhảy khiến tôi càng muốn cố để nhảy được nhiều vòng mặc dù lúc đó tôi đã khá mệt.



https://farm2.staticflickr.com/1962/44261288674_e185dd9b45_z.jpg

Bố mẹ và các con cùng chơi nhảy dây


Kết thúc trò chơi tôi thở hổn hển vì mệt. Tôi liền hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ để ổn định lại nhịp thở. Tôi cười sung sướng khoe với các chị là: từ bé đến giờ hôm nay e mới được nhảy dây lại, thích quá!

Sau bữa cơm đầm ấm đầy ắp tiếng cười, về nhà sàn các chị em mỗi người một việc chuẩn bị cho chương trình Vui Tết Trung Thu của các cháu thiếu nhi trong lớp LTHT.



https://farm2.staticflickr.com/1944/44980266051_dc7dc32e19_z.jpg

Tết Trung Thu của các con thật đầm ấm và nhiều màu sắc


Dưới sự dẫn dắt của 2 MC nhí Quỳnh Anh và Chíc đã tạo ra cho chương trình hết sức thú vị và vui vẻ. Thầy Huệ Tâm đã mời chị Hằng Nga xuống và chia nhỏ vầng trăng ra thành các con thuyền nhỏ đưa tất cả mọi người lên cung trăng dạo chơi.
Chương trình độc đáo được nối tiếp với màn biểu diễn múa của cháu Quỳnh Anh, múa nón quai thao của Chíp và màn nhảy rung sàn của Lam My cùng màn biểu diễn võ thuật của bé Tin Tin :).
Tuy nhiên sự chờ đợi nhất của các cháu vẫn là được nhận quà của Thầy Huệ Tâm. Thầy ân cần gọi tên từng cháu lên trao quà và tặng bánh kiên trì "món bánh mà tối hôm sau các cháu mới được ăn thì mới tốt" (vì tối hôm sau mới đúng là rằm trung thu mà) hihi.



https://farm2.staticflickr.com/1963/44261288844_1991cf83fb_z.jpg

Thầy Huệ Tâm tặng quà cho các con


Các con vui vẻ cảm ơn Thầy. Chúng con- những người là cha mẹ các cháu cũng thầm cảm ơn Thầy vì tất cả tình yêu thương trìu mến mà Thầy đã dành cho chúng con.
Một lần nữa con xin được cảm ơn Thầy. Cảm ơn các ACE trong ban tổ chức đã tạo ra một chương trình Trung Thu vui vẻ, một sân chơi bổ ích cho các cháu.

Nguồn ảnh: TVA_KCTL
/

Học Trò LTHT
01-10-2018, 20:24
.
Chúng con vừa được trải nghiệm một cái tết Trung thu cùng với các anh chị, các bạn, các em ở Ecopark thật vui.
Nhóm chúng con gồm: bạn Phụng Minh, em Thỏ, bác Ước, mẹ Xuân, chị Yến và con xuất phát từ Hà Nội sang địa điểm tập kết ở Công viên mùa Hạ. Trò chơi đầu tiên là chơi kéo co, trò chơi được chia làm hai đội, đội Đỏ và đội Tintin. Ban đầu là chúng con chơi “test” 2 lần rồi mới chơi thật. Chú Tường hỏi các đội đã sẵn sàng chưa, chú bắt đầu đếm: “3 -2 -1, BẮT ĐẦU!”, dứt lời hai đội ra sức kéo dây về phía mình. Tính hiếu thắng nổi lên, ai ai cũng ghìm dây xuống để kéo nhanh về phía mình hơn. Cổ động viên hai bên hô to “cố lên, cố lên, cố lên…”. Sau một hồi giằng co, cuối cùng đội Đỏ là đội chiến thắng. Thầy phát thạch cho cả hai đội.
Năm học lớp 3, bài văn miêu tả về trò chơi dân gian, con đã tả về trò chơi kéo co do con tưởng tượng ra chứ con không ngờ nó có thật, trò chơi ngày hôm đó rất giống bài văn của con.


https://farm2.staticflickr.com/1979/44311458534_2156e350a4_o.png

Chúng con chơi kéo co (Nguồn ảnh từ clip chú Hiepqf3)


Sau một hồi nghỉ ngơi vì mệt thì cô Huyền bắt đầu thông báo tổ chức cuộc thi nhảy dây, ai chơi thì đăng kí. Có chị Lam My, bạn Vân Hương, em Chíc và các cô “người lớn” chơi thôi vì những người còn lại vẫn còn mệt, một số bạn thì không biết cách nhảy vào. Có hai chú cầm hai đầu dây và bắt đầu quăng dây, người chơi bắt đầu nhảy vào và nhảy theo từng nhịp dây. Chị Lam My là người nhảy được nhiều nhất và rất đúng cách.
Ở một góc sân khác, chúng con chơi đá cầu với các cô chú rất vui.
Buổi chiều các cô, chú tất bật chuẩn bị, trang trí mâm cỗ Trung thu, các con cũng tham gia với các cô. Mâm cỗ Trung thu đã chuẩn bị xong, trông thật đẹp mắt. Có các tiết mục biểu diễn thật đặc sắc: múa nón quai thao của em Chíc, múa võ của em Tintin, bài hát “Happy brithday” gửi đến em Kem, em Thỏ.


https://farm2.staticflickr.com/1910/43219432670_d4093725e2_o.jpg
Chúng con nhận quà Trung thu (Nguồn ảnh chú Hanhthong)


Nhưng thích nhất là được Thầy đưa vía lên Cung Quảng chơi. Mỗi người được tặng một bộ quần áo làm bằng năng lượng mặt trăng có tác dụng thanh lọc cơ thể rất tốt. Thầy nói chị Hằng lấy một con thuyền làm bằng mặt trăng khuyết chở đầy quà đến cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn đang ở trong hệ thống nhà trẻ, trường học của Thầy Huệ Tâm (trong không gian). Con thuyền này do học trò lớp LTHT điều khiển. Đến nơi chúng con lấy quà từ thuyền đem chia cho các bạn. Các bạn nhỏ rất vui mừng đón nhận quà, còn các cô giáo thì khóc. Thầy giải thích: "Các cô khóc vì cả một thời gian dài nuôi dạy các cháu mà chưa bao giờ các cô được đón một trung thu vui như thế, tình nghĩa như thế , các cô khóc vì hạnh phúc."
Thầy đưa vía chúng con quay về, chúng con đồng thanh hô to “Trung thu vui vẻ !, Trung thu vui vẻ! Trung thu vui vẻ !”. Mà Trung thu vui vẻ thật, vì sau đó chúng con được nhận quà từ Thầy Huệ Tâm, món quà có tên là “kiên trì”, còn kẹo thì ăn vào là thông minh luôn.
Trung thu thật và vui, được đi chơi thật là vui.

Chúng con cảm ơn Thầy, cảm ơn các bác, các cô, các chú đã dành cho chúng con một Trung thu thật tuyệt.


Học trò LTHT: Quỳnh Anh
/
.

hoatuyet
13-10-2018, 23:33
Trung Thu- Lắng đọng tuổi thơ tôi

Tết Trung thu của Gia đình KCTL năm nay thật đặc biệt. Đặc biệt bởi các bạn nhỏ được tham dự ở một nơi có một không gian xanh mát tại EcoPark, một quần thể với nhiều cây xanh, phong cảnh thật đẹp và có rất nhiều trò chơi thú vị.

Đã nhiều lần tham dự Tết Trung thu, được vui cùng cảm xúc của các con, tôi thấy lòng mình trẻ lại. Tiếng cười của các con trong trẻo trong nắng thu. Dưới những tán lá xanh mướt, các con được tha hồ chạy nhảy, chơi đá cầu, kéo co, nhảy dây…và tham gia nhiều trò chơi trong công viên Mùa Hạ.

Nhìn ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của các con, tôi biết chúng vui lắm. Mỗi con đều được Thầy tặng một chiếc bánh nướng hình con vật thật xinh xắn và dễ thương. Thầy gọi bánh này là “Bánh kiên trì” bởi phải đợi đến tối hôm sau đúng ngày rằm các con mới được thưởng thức.

Các bạn nhỏ còn được Thầy thưởng bao nhiêu là quà với mong muốn các con thật chăm ngoan, học giỏi, nghe lời dạy của ông bà cha mẹ, là người con, người cháu thật hiếu thảo, lễ phép. Trung Thu năm nay lại trùng hợp với sinh nhật của hai bạn nhỏ. Thế là niềm vui lại nhân lên gấp bội. Từng tiếng hát, điệu múa của các con làm cho không khí thêm náo nức.



https://farm2.staticflickr.com/1960/44381185815_b07d0709ed.jpg (https://flic.kr/p/2aBPbjT)

Vui Trung Thu

Quây quần bên mâm cỗ trung thu được bày biện thật khéo, chúng tôi cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ “Cây nhà lá vườn” của các con. Điệu múa nón quai thao chợt đưa tôi về tuổi thơ cách đây vài chục năm về trước.

Ngày ấy, bên mâm cỗ ngày rằm, chúng tôi nghêu ngao hát:
Ông giẳng ông giăng
Xuống chơi với tôi
Có bầu có bạn
Có ván cơm xôi
Có nồi cơm nếp
Có nẹp bánh chưng
Có lưng hũ rượu…

Ngày ấy bên sân tập thể nho nhỏ, chúng tôi trải manh chiếu ra sân rồi tụ tập cùng nhau múa hát, háo hức đợi trăng lên. Lúc bấy giờ điện hiếm lắm, nên ngày trung thu cũng vậy, chỉ có ánh trăng vằng vặc, bàng bạc chiếu xuống khắp mọi nơi. Mới chập tối, tiếng trống ếch đã tưng bừng khắp xóm. Lũ trẻ trong xóm chạy vụt ra, tay cầm đèn ông sao lấp lánh.

Chúng tôi cùng nhau rước đèn ông sao dưới ánh trăng thanh. Mặt trăng thật to, thật tròn, chúng tôi cứ ngước mắt lên nhìn, chỉ xem đâu là cây đa, chú Cuội, chị Hằng…rồi quây quần bên mâm phá cỗ. Bánh trung thu ngày ấy chỉ có nhân thập cẩm và đậu xanh, mỗi đứa được một miếng bé xíu, ăn tí một để thưởng thức vị ngọt thơm lừng. Người lớn nhâm nhi trà. Lũ trẻ mang hạt bưởi ra. Hạt bưởi đem phơi khô trước đó cả tháng, giờ xâu thành chuỗi dài đem ra đốt. Tiếng nổ tí tách, tí tách…trong đêm, ánh lửa làm cho khuôn mặt những đứa trẻ chúng tôi rạng ngời.

Các em thích cười
Muốn lên Cung Trăng
Cứ hỏi ông Trời
Cho mượn cái thang.

Chỉ có là học trò của Thầy, các con mới được lên tận cung trăng chơi thôi. Hôm nay. Thầy còn tặng cho tất cả mọi người một đặc ân nữa là cho vía của mọi người lên mặt trăng chơi và tặng cho mỗi người một bộ quần áo được làm bằng năng lượng mặt trăng. Đúng là chỉ có Thầy mới có thể tặng cho các con những món quà vi diệu đến như vậy! Chúng con cảm ơn Thầy nhiều ạ!

Mỗi một mùa Trung thu về, các con lại được quây quần bên nhau thật vui vẻ. Mong cho các con trong gia đình mình luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và học thật giỏi nhé!

Chúng con xin cảm ơn Thầy. Cảm ơn các bố, mẹ, các cô, chú trong Ban Tổ chức đã tổ chức Tết Trung thu thật ý nghĩa cho các con.

lê chí công
15-10-2020, 23:01
Ký ức Tuổi thơhttps://www.flickr.com/photos/182193665@N03/50488870662
Trong chúng ta ai cũng có tuổi thơ và có ký ức về tết Trung Thu có ông Trăng, chị Hằng , có chú cuội ngồi gốc cây đa….
Tôi cũng không biết tết trung thu có từ bao giờ
Theo các nhà khảo cổ học thì Tết Trung Thu ở Việt Nam có từ thời xa xưa, đã được in trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Theo văn bia chùa Đọi năm 1121 thì từ đời nhà Lý, Tết Trung Thu đã được chính thức tổ chức ở kinh thành Thăng Long với các hội đua thuyền, múa rối nước và rước đèn. Đến đời Lê - Trịnh thì Tết Trung Thu đã được tổ chức cực kỳ xa hoa trong phủ Chúa.
Tết Trung Thu có nguồn gốc văn minh nông nghiệp của dân tộc Việt. Thời điểm này khí trời mát mẻ, mùa màng đang chờ thu hoạch, người ta mở hội cầu mùa, ca hát vui chơi.

https://live.staticflickr.com/65535/50488870662_66e0ea701c.jpg
( ảnhhttps://www.flickr.com/photos/182193665@N03/50488870662/in/dateposted-public/ rước đèn ông sao )
https://www.flickr.com/photos/182193665@N03/50488870662
Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo đồng chiêm chũng gần ngoại thành Hà Nội. Ngày đó nông nghiệp là nghề chủ đạo của cả vùng. Tuy bố tôi là giáo viên nhưng thời đó với lương giáo viên rất ít ỏi chủ yếu được chợ cấp thêm bằng bột mì hoặc mấy cân đường... Tôi còn nhớ gần những năm tôi còn bé thì gần như năm nào gia đình tôi cũng bị thiếu ăn , khó khăn thiếu thốn là vậy nhưng trong ký ức tôi thì cứ mỗi dịp tết Trung Thu giằm tháng 8 hàng năm, thì trước đó khoảng vài ngày tôi lại thấy Bố đạp xe đạp lên chợ huyện mua cho mỗi anh em chúng tôi một chiếc đèn ông sao. Có những năm lũ lụt mất mùa ko có tiền để mua đèn thì tôi lại thấy Bố lục trên gác lại những chiếc đèn ông sao cũ của năm trước cẩn thận mang ra lau chùi , tự tay sửa lại .Ông ra vườn lựa những cành tre thật đẹp chặt mang về phơi khô rồi tỉ mỉ mua giấy màu về dán lên cán đèn. Giờ đây tôi đã lớn khôn và đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng năm nào cũng vậy từ khi tôi có cháu đến nay cứ chuẩn bị đến dịp tết Trung Thu giằm T8 nếu ông không ra được thì lại gọi điện ra ...cho tiền mua quà.
https://live.staticflickr.com/65535/50488019023_b7ddca3c8a.jpg
(ảnh làm đèn ông sao cổ truyền)

Tết Trung Thu năm 2018 là năm có nhiều ý nghĩa cả gia đình nhỏ của tôi cùng được tham dự cũng là tết trung thu đầu tiên của bé nhà tôi. Ở đó các cháu nhỏ như được hòa mình vào thiên nhiên được trải nghiệm những trò chơi dân gian như kéo co, nhảy dây...Tôi cũng như được sống lại những ký ức về tuổi thơ…
Tết Trung Thu năm nay do dịch bệnh , do quy định nhà nước không tụ tập đông người dù BTC đã lên kế hoạch những vẫn phải hủy . Dù phải bận rất nhiều công việc những Thầy tôi là vậy luôn quan tâm chăm chút cho những mầm non của tương lai.
Thầy còn căn dặn BTC tặng quà các cháu vào trước hôm tối Trung Thu . Con xin thay mặt gia đình cảm ơn đến Thầy Huệ Tâm. Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Em gửi lời cảm ơn đến các Anh Chị trong ban tổ chức đã vất vả dù phải bận nhiều công việc những vẫn dành thời gian đi tìm để mua được những món quà thật ý nghĩa cho các cháu.