View Full Version : Nhìn thấy hình ảnh khi tập bài của Thầy
PhongThuyGia
20-04-2011, 17:03
Gần đây PTG có nhận được một số thắc mắc của các thành viên trên diễn đàn, PTG xin trích dấn lên để mọi người cùng cho ý kiến.
1. Anh ơi! Gần đây những buổi thiền vào buổi tối, em thường xuyên nhìn thấy các hình ảnh hiện về (nhà cửa, chùa chiền, đường xá, cây cối, người hoặc những hình ảnh kỳ quặc em cũng không biết là hình gì nữa…), hình ảnh đó chỉ đen trắng không có màu sắc, những hình ảnh đó thường chỉ kéo dài vài giây hoặc lâu hơn nếu em chú ý giữ nó lại, khi đó em vẫn tỉnh táo, vẫn nghe được tiếng nhạc từ bài của thầy, vẫn nghe được tiếng nói chuyện của người nhà. Em không có ý muốn nhìn thấy hình ảnh đó mà chúng tự đến, em có thể đoán trước được khi nào hình ảnh xuất hiện, nó xuất hiện khi em rơi vào trạng thái gần như ngủ gật ấy. Nếu em dùng ý thức để cho mình tỉnh táo nghe theo băng của thầy thì không thấy gì cả. Anh ơi! Những hình ảnh em nhìn thấy là gì, có phải là ảnh ảo không? Hiện tại em nên làm gì! Có cần nghỉ tập 1 thời gian không anh? Em cám ơn anh ạ!
2. Hi anh, sao anh ít lên mạng thế, em cũng ít nhưng mờ onl mà chả thấy anh bao giờ, thỉnh thoảng chỉ gặp chị Vũ Hiên thôi. Hôm nọ mấy ngày được nghỉ nên em về nhà với bố mẹ, về cũng lười nên ít tập lắm, buổi tối khoảng 11h hôm 11/4 em có tập nhưng mà ngủ quên luôn hì hì , lúc tỉnh thì vừa nghe thấy Thầy kêu là từ từ dừng lại, xong em tắt máy đi ngủ. Hix, em đang ngủ tự dưng thấy lạ lạ cảm giác như mình đang bay lên ý, rõ ràng là ngủ nhưng vẫn cảm nhận thấy mình đang lơ lửng (nhưng ko cao đâu ạ, cách giường 1 đoạn thôi) em sợ quá tưởng gặp ma hix. Như thế có sao ko anh, mà em chỉ bị 1 lần thế thôi, có phải em tập sai ko ạ.
Khi ngồi hư tĩnh, những hình ảnh hiện về như vậy là rất rất tốt, hãy ghi nhớ những hình ảnh đó lại, sẽ giúp ích cho quá trình luyện tập rất nhiều. Nhưng nếu có những hình ảnh xấu, hình thù kỳ quái, thì nên dùng tâm ý gạt bỏ nó đi hoặc không để ý đến. Nếu ko gạt bỏ được thì bạn nên tạm dừng tập một lúc, rồi tập lại, không sao cả. Đấy không phải ảo ảnh, mà đó là hư tĩnh có kết quả tốt, nên tiếp tục luyện tập để đạt được cảnh giới tốt. Chúc mừng những ai đạt được điều này.
Dieu Minh
20-04-2011, 22:51
Em cũng thường xuyên thấy xuất hiện những hình ảnh như vậy, nhưng không phải tất cả đều là đen trắng, có lúc nó có màu sắc, nhưng càng cố gắng nhìn nó thì nó biến mất nhanh hơn thì phải. Phần lớn những hình ảnh đó là khung cảnh, cây cối, đền chùa, nhưng thỉnh thoảng có lúc hình ảnh hiện lên có vẻ ma quái, đáng sợ lắm.
Vậy là tốt lắm DM ạ. Đừng cố gắng như vậy. Thầy đã dạy "Cái gì đến rồi sẽ đến" mà. Khi em tập tốt Đ.Đ.C thì nội lực tăg lên, hình ảnh đó sẽ đc rất lâu.
Dieu Minh
21-04-2011, 16:30
Dạ! Em cảm ơn anh Sơn nha. Nhưng sao mỗi lần em tập thở xong em thấy mệt, có lúc tức ngực nữa,y như có gì nặng trĩu ở trong đó vậy. Mọi người có ai bị như em không nhỉ?
Đ.Đ.C là công pháp luyện chân khí. Khi luyện phải kết hợp 3 yếu tố: Hơi thở, quán tưởng và mật lệnh. Như vậy người tập phải nhờ hơi thở (hít vào) kết hợp với quán tưởng để đưa khí xuống đan điền, đi lên bách hội hoặc ấn đường theo mật lệnh. Hay nói cách khác, phải dẫn khí bằng quán tưởng và mật lệnh. Bởi vì khí sẽ tuân theo ý niệm của người tập. Nếu khi tập mà dùng lực sẽ gây nên hiện tượng tức ngực, mệt mỏi,…
Hành Thiện
21-04-2011, 22:18
Khi ngồi hư tĩnh, những hình ảnh hiện về như vậy là rất rất tốt, hãy ghi nhớ những hình ảnh đó lại, sẽ giúp ích cho quá trình luyện tập rất nhiều. Nhưng nếu có những hình ảnh xấu, hình thù kỳ quái, thì nên dùng tâm ý gạt bỏ nó đi hoặc không để ý đến. Nếu ko gạt bỏ được thì bạn nên tạm dừng tập một lúc, rồi tập lại, không sao cả. Đấy không phải ảo ảnh, mà đó là hư tĩnh có kết quả tốt, nên tiếp tục luyện tập để đạt được cảnh giới tốt. Chúc mừng những ai đạt được điều này.
Theo em thì nếu thấy các hình ảnh hiện về là một dấu hiệu tốt, nhưng chưa chắc đã thật sự tốt.
Dấu hiệu tốt cho thấy việc khai mở các bộ phận nhìn đang có chiều hướng tốt.
Chưa chắc đã tốt vì đôi khi các hình ảnh nhìn thấy có thể là ảo giác vì nhiều lý do. Nếu mình cố chấp mà bám vào, hoặc cố gắng để hình ảnh đó rõ hơn khi chưa đến thời điểm hợp lý thì dễ đi vào ảo giác nặng. Việc nhìn thấy các hình ảnh có thể hôm nay thấy nhưng hôm sau không thấy, nhưng vì tâm lý nóng vội và quá tự tin vào bản thân sẽ làm cho người tập tin rằng mình đã khai nhãn và có thể giao tiếp với thế giới vô hình. Việc này sẽ bất lợi cho chính họ, tự họ sẽ biến một cơ hội tiến bộ thành việc đi lầm đường do lòng tham khai mở...
"Cái gì đến sẽ đến", vì thế theo em nếu thấy gì thì cũng cứ ghi nhận là như thế, đừng vội phân tích hay tìm hiểu thêm làm gì, mà hoàn thành bài tập như hướng dẫn của thầy, từ tốn và không đứt đoạn, như vậy sẽ đến lúc đúng là thấy thật và được thầy xác nhận. Khi đó việc khai mở là thành công.
Ngoài ra việc thấy hình ảnh đẹp hay xấu cũng có thể có nhiều nguyên nhân, nhỡ đâu thấy ảnh xấu lại là vùng bệnh của mình thì sao. Vì thế rốt lại khi chưa có sự kết luận của thầy thì cứ luyện tập và ghi nhận nhưng không đánh giá những gì mình nhìn thấy, khi có điều kiện thì hỏi thầy...
huyenkhongthanhnam
22-04-2011, 00:37
ACE có thể tham khảo thêm BÀI VIẾT Khai mở hay tưởng bở (http://tukhicongdentamlinh.net/forum/showthread.php?750-Khai-M%E1%BB%9F-Hay-T%C6%B0%E1%BB%9Fng-B%E1%BB%9F&p=2851#post2851): http://tukhicongdentamlinh.net/forum/showthread.php?750-Khai-M%E1%BB%9F-Hay-T%C6%B0%E1%BB%9Fng-B%E1%BB%9F&p=2851#post2851
Hành Thiện nói đúng. Những hình ảnh này chỉ cho biết hư tĩnh tốt mà thôi (Hư tĩnh tốt sẽ có cơ hội tạo bước nhảy vọt trong luyện tập). Đừng "tưởng bở" và cũng đừng quá sa đà với những hình ảnh này. Hãy để cho mọi cái thuận theo tự nhiên, không cố ép, không dùng lực trong luyện tập. Đây chưa phải là đã được khai mở hay có khả năng giao tiếp, mà mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu... Học khí công thì đừng quan tâm đến việc phân tích hiện tượng (như của khoa học hiện đại), tốt nhất là chiêm nghiệm.
TrangNTN
12-05-2011, 08:20
Hôm qua, em ngồi thiền bài HTTP, mọi lời hô của Thầy e đều có cảm nhận được hết nhưng sao mỗi lời hô từ từ dừng lại thì dường như cơ thể em kg dừng lại được vậy, đầu cứng, tai thì tê , 2 thái dương vòng lên đỉnh đầu vòng qua trán tất cả đều tê vì thế e kg dừng lại được, phải đợi khi đầu thấy nhẹ hơn thì e mới dừng được.Lạ là khi e đi ngủ Bách hội vẫn làm việc hay sao í , e nghĩ chắc lúc trước e lười tập nên bây giờ e phải tập bù hay seo í hoặc giả e có đang ảo giác hoặc giả lời hô dừng lại của Thầy kg có hiệu lực khi vía siêng năng ??hì hì hì.
PHUCLONG
15-05-2011, 16:50
xin chào mọi người. Cho phép e trả lời câu hỏi của chị trang.hiện tượng khi chị nghe băng đến "từtừ dừng lại" mà vẫn có cảm giác chưa dừng lại... Khi ta tập thì không phải chỉ nghe lời Thầy dẫn luyện đâu, khi chị tập thì bài tập cũng đã đưa một năng lượng phục vụ tập luyện vào cơ thể của chị. Khi hết bài và nghe lời hô "từ từ dừng lại" nhưng bên trong cơ thể chị chương trình này chưa đựơc hoàn thành và vì thế nên chị cảm thấy như vậy/....điều này chi xảy ra khi và với những cơ thể mà bài tập này đang có hiệu quả luyện tập rất tốt.
Tùy vào từng trường hợp, có thể việc đo' la dấu hiệu của sự luyện tập sai, nhưng đối với chị chắc là không phải. Nếu mọi người tập mà thấy hiên tượng lạ thì nên nói ra...... để chúng ta có thể có được kết quả thật tốt trong tập luyện.
chúc mọi người thành công,!
hongnguyen69
11-11-2011, 15:16
Theo tôi, những hình ảnh mà các bạn nhìn thấy khi tập, cũng như những ý nghĩ tự nhiên xuất hiện trong đầu (nếu để ý) là hình ảnh, ý nghĩ của những đối tượng có liên quan (liên thông) đến mình (trong nhiều đời nhiều kiếp và cả kiếp này). Có thể là một địa điểm, một người còn sống, đã mất, hoặc là một vị thần, một đấng thiêng liêng nào đó... Trong trường hợp này phải để ý đến cảm xúc của mình lúc đó - cảm xúc chỉ có hai dạng: dễ chịu, sảng khoái và lo lắng, sợ hãi.
Việc phải làm lúc đó là thả lỏng cơ thể, nghĩ đến đối tượng đó để truyền năng lượng cho họ trong trường hợp họ muốn nhờ mình, còn nếu là các đấng hỗ trợ cho mình thì mình sẽ có cảm giác sảng khoái vì mình được nhận năng lượng của họ.
nhuhainguyen
11-11-2011, 18:21
Theo tôi, những hình ảnh mà các bạn nhìn thấy khi tập, cũng như những ý nghĩ tự nhiên xuất hiện trong đầu (nếu để ý) là hình ảnh, ý nghĩ của những đối tượng có liên quan (liên thông) đến mình (trong nhiều đời nhiều kiếp và cả kiếp này). Có thể là một địa điểm, một người còn sống, đã mất, hoặc là một vị thần, một đấng thiêng liêng nào đó... Trong trường hợp này phải để ý đến cảm xúc của mình lúc đó - cảm xúc chỉ có hai dạng: dễ chịu, sảng khoái và lo lắng, sợ hãi.
Việc phải làm lúc đó là thả lỏng cơ thể, nghĩ đến đối tượng đó để truyền năng lượng cho họ trong trường hợp họ muốn nhờ mình, còn nếu là các đấng hỗ trợ cho mình thì mình sẽ có cảm giác sảng khoái vì mình được nhận năng lượng của họ.
Mình không hẳn đã đồng ý với ý kiến của bạn. Có nhiều đối tượng tâm linh ta có thể gặp gỡ, giao tiếp, với ngày giờ, địa điểm, tên tuổi của đối tượng đó rất cụ thể, mạch lạc. Rõ ràng nhiều đối tượng trong họ không hề có mối quan hệ liên thông gì với chúng ta như bạn nói. Người của chúng tôi khi gặp những đối tượng này thì không hẳn là phải là thả lỏng cơ thể, nghĩ đến đối tượng đó để truyền hay nhận năng lượng như bạn nói đâu, vẫn nói chuyện được bình thường như hai người đang ngồi uống Cafe bên nhau vậy. Nhưng cần phải tìm hiểu rõ mục đích tại sao họ lại gặp gỡ chúng ta, có thể họ cần chúng ta giúp đỡ hoặc giúp đỡ chúng ta như bạn nói. Cũng có thể có nhiều mục đích khác như làm việc với chúng ta, cùng chúng ta giải quyết những vấn đề của thế giới tâm linh, và cả thế giới trần tục nữa v.v. Chính vì vậy khi gặp các đối tượng tâm linh thì không phải chỉ đơn thuần là truyền hay nhận năng lượng đâu bạn ạ. Hãy từ từ chiêm nghiệm, thế giới tâm linh rộng lớn lắm, để hiểu được đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức thật sự và có nhãn quan về thế giới tâm linh. Không kiêu căng theo kiểu duy vật, không mê muội theo kiểu duy tâm đồng thời phải rất tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt và kiên trì.
Chúc bạn tinh tấn.
Đỗ Tương
11-11-2011, 20:00
Em cũng đồng ý với quan điểm của anh Hải.Lấy cái gì đảm bảo đối tượng ta coi là bề trên đó không có dụng ý xấu.
Trên quan điểm của ĐT,ở góc nhìn nào đó vong cũng là con người.Tập hợp vong tạo nên cộng đồng của vong.Trong cộng đồng đó vong tương tác tạo nên vong tốt vong xấu.Nếu đã có vong tốt vong xấu,lấy gì chứng mình đối tượng tâm linh truyền năng lượng đó có mục đích tốt,ko xấu.Thế giới con người nhỏ bé đã khó quản lý rồi,thế giới tâm linh rộng lớn hơn rất nhiều,chuyện có những thành phần bỏ sót là bình thường.
Vấn đề truyền năng lượng,mức năng lượng của ĐT còn thấp,khi học tập ở thực tế ngoài đời,nếu ai cần chữa bệnh ĐT giúp họ ngay ko nề hà.Khi ngồi thiền,nếu thấy có ai cần truyền năng lượng (thực tế chưa gặp bao giờ),ĐT sẽ suy xét rất nhiều chứ không truyền cho ngay,vì ĐT nghi ngờ khả năng nhìn của mình.Vì công thời gian bỏ ra tu luyện nạp năng lượng rất tốn,không nên phung phí vào cái gì chưa tỏ tường.
Trước khi ĐT không để ý,nhưng sau nghĩ rằng vạn vật đều bắt nguồn từ năng lượng.Vậy khi đã tu thì phải sử dụng năng lượng một cách thiện hơn và khôn ngoan hơn.
Vấn đề hình ảnh,nếu hình ảnh đó do trí não phóng ra thì sao.Ví dụ như trường hợp ĐT,có lần chữa bệnh cho cậu em họ,đặt tay lên Bách Hội hút khí độc,ĐT có thấy như mình vừa hút một ngọn lửa.Cậu em gan bị nóng,sinh nhiệt rất nhiều.Ở trường hợp khác mới đây thôi,khi vào nhà bác,tự nhiên ĐT thấy hình ảnh như có ai treo cổ.Nhưng khi chơi điên tử xong,các hình ảnh đẹp của điện tử cứ hiện ra trong não trước mặt quanh huyệt Thần Đình.Có lần hình ảnh lại giống y hệt ảnh vui cười mình xem lúc sáng.
Vậy cái nào đúng cái nào sai,ĐT thấy câu trả lời sẽ có khi nào mức năng lượng ổn định và đầy đủ.
xin chào mọi người. Cho phép e trả lời câu hỏi của chị trang.hiện tượng khi chị nghe băng đến "từtừ dừng lại" mà vẫn có cảm giác chưa dừng lại... Khi ta tập thì không phải chỉ nghe lời Thầy dẫn luyện đâu, khi chị tập thì bài tập cũng đã đưa một năng lượng phục vụ tập luyện vào cơ thể của chị. Khi hết bài và nghe lời hô "từ từ dừng lại" nhưng bên trong cơ thể chị chương trình này chưa đựơc hoàn thành và vì thế nên chị cảm thấy như vậy/....điều này chi xảy ra khi và với những cơ thể mà bài tập này đang có hiệu quả luyện tập rất tốt.
Tùy vào từng trường hợp, có thể việc đo' la dấu hiệu của sự luyện tập sai, nhưng đối với chị chắc là không phải. Nếu mọi người tập mà thấy hiên tượng lạ thì nên nói ra...... để chúng ta có thể có được kết quả thật tốt trong tập luyện.
chúc mọi người thành công,!
Phục Long thật đúng là đệ tử của thầy nên hiểu biết và giải thích rất cụ thể chính xác nữa... Mình cũng đc biết cậu qua chị TTX, mình cũng mới tập thiền nên chẳng dám ba hoa gì nhưng cũng xin mạn phép kể 1 chiêm nghiệp để để mọi người trong diễn đàn tham khảo về chương trình tập trong cơ thể chưa được hoàn thành: Hôm đó khoảng 10h30 hiepqf3 tập thiền, bài Lửa Thiêng Trận Pháp của thầy... cảm nhận rất tốt và rõ ràng cơ thể rất nóng, khí đến đâu biết tới đó... Khoảng gần cuối bài tập, đến đoạn thầy hô cơ thể đã được làm nóng... thì ôi không hiepqf3 có điện thoại( hiepqf3 tập trên điện thoại di động) bài tập bị ngắt... Và muốn tập tiếp thì tập lại từ đầu, ôi nản và buồn ngủ nữa cũng tiếc nữa vì mình đang có cảm nhận tốt. Quyết định đi ngủ nhưng khi nằm xuống thì cơ thể bất an khó chịu, khoảng 5, 10p' sau đó thì thấy bách hội đc dồn năng lượng vào, tê mát đỉnh đầu- ấn đường...( phần cuối là của bài là thu năng lượng về cơ thể, năng lượng trong cơ thể được nâng cấp và thầy hô thanh nhập thực...) đoán biết bài tập lúc trước chưa hoàn thiện nên giờ hoàn thiện nốt nên hiepqf3 ngồi thiền tiếp và quán tưởng theo lời dẫn luyện của thầy ở đoạn cuối vì hiepqf3 gần như thuộc lòng lời dẫn của thầy... và cho đến khi cơ thể nhẹ nhàng thanh thoát dễ chịu...bách hội quay chậm dần lại nhẹ nhàng thì thôi thiền đi ngủ. Đó là một trải nghiêm của hiepqf3 mong mọi người tham khảo và cho ý kiến để diễn đàn ngôi nhà KCTL ngày càng phát triển. Khuyến cáo cho mọi người ai tập trên di động như hiepqf3 nên để điện thoại ở chế độ ko liên lạc hay chế độ máy bay để tránh gặp phải trường hợp tương tự, cảm ơn :)
hongnguyen69
11-11-2011, 21:41
- Các bạn cần lưu ý, khi mình đã nhìn thất, nghe thấy thậm chí nghĩ đến... tức là trường năng lượng của mình và của đối tượng mình thấy đã liên thông, khi đó đối tượng có mức năng lượng cao sẽ tự động truyền cho đối tượng có mức năng lượng thấp (tất cả muôn loài vạn vật đều được tạo bởi năng lượng).
- Một ý nữa là trong trường hợp năng lượng của mình thấp nhưng mình truyền cho đối tượng với tinh thần vô tư, trong trạng thái vô thức thì người được nhận năng lượng nhiều nhất lại là mình, năng lực của mình sẽ tăng và vẫn giúp được cho đối tượng mình truyền.
- Truyền năng lượng cho người khác mà lại đắn đo suy tính thì không nên truyền, tốt nhất không nên học tâm linh làm gì, vì truyền như vậy sớm muộn mình cũng sẽ bị mất năng lực.
Đỗ Tương
12-11-2011, 11:26
Bác chưa hiểu ý của em rồi.
Đúng là có sự tương thông của trường năng lượng.Nhưng khi ta thiền,nếu xuất hiện hình ảnh,chỉ đặt câu hỏi là hình ảnh đó nó có thực hay không ?
Đơn cử như trường hợp ĐT,hình ảnh xuất hiện không ít.Nếu mà thiền thấy hình ảnh mà cứ chạy theo nó thì chỉ suốt đời đi sau nó mà thôi.Đặt mình vào trường hợp những người mới tập mà bị bệnh ở não,người bị ngoại tà ,những người không phân biệt được bệnh và thực,chẳng lẽ bắt họ tương tác với cái bấp bênh đấy à.
Rõ ràng là truyền năng lượng để chữa bệnh đối với người mới tập thì cách tốt nhất là chữa trực tiếp cho bệnh nhân,nếu bắt buộc phải truyền ở xa thì nên bắt đầu từng bước tương tác và có kiểm tra,tránh để bộ não phát sinh thiên kiến và từ đó dễ sinh hoang tưởng.
Kinh nghiệm ĐT khi thiền mà thấy hình ảnh,thì quán nó.Quán với tâm tĩnh,vô niệm.Không mang theo cảm xúc.Nếu mang theo cảm xúc thì dễ để hư ảnh do bộ não sinh ra chen chân vào công việc thiền.
Vì bộ não với hàng loạt các định kiến,tốt thì thường gắn với đẹp,xấu thường gắn với xấu xí .. .Khi chúng ta mở ra được một trang trắng thì ở trạng thái đó, em thấy mình như có đủ sáng suốt và năng lực nhất để xử lý các đối tượng hình ảnh này.Chắc lúc đó,năng lượng của mình "thông minh nhất" nên nó có thể xử lý hình ảnh tốt nhất.
Còn truyền năng lượng khi chữa bệnh,lúc đó em không suy nghĩ.Không suy nghĩ thì còn lo được mất gì.Chỉ có điều em chỉ góp ý rằng,con đường phía trước còn dài,chúng ta phải sử dụng năng lượng không chỉ vào mục đích chữa bệnh,còn làm nhiều việc khác nữa.Mỗi bước nhỏ này,bác sử dụng năng lượng hợp lý,thì các bước về sau cũng thế,từng bước từng bước một.Tích tiểu thành đại.Bác không bị hao phí năng lượng quá nhiều. Nếu ngay từ đầu mà hiểu sai về khái niệm năng lượng này rồi từ đó xử lý sai các hiện tượng gặp phải thì sẽ dẫn đến tự kỷ ám thị, hoặc ảo giác ảo thanh và tệ hơn là "tàu hỏa vào ga".
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.