Hanhthong
22-08-2018, 14:45
Tháng 7 âm lịch, tôi thấy khắp nơi nói về Thiện và Ác, về từ bi, về Vu Lan báo hiếu. Nhiều đàn cầu siêu được thiết lập, các Phật tử ăn chay, đi làm từ thiện, đi phóng sinh, đi phát tâm cúng dường rất đông. Nhiều người kể cho tôi những câu chuyện hành thiện của họ. Nhiều người nói với tôi về lễ phóng sinh của họ… có những đàn lễ huy động cả tấn cá phóng sinh, phải đặt trước nửa tháng mới có, những đàn lễ cầu siêu rất lớn và rất đông người tham dự. Tôi cảm thấy nhiều người trong xã hội hiện đại đang làm theo phong trào nhiều hơn là làm theo trái tim thiện của chúng ta mách bảo.
Tôi nhớ rất rõ 1 câu chuyện đọc trên báo, nói về 1 tên sát nhân 21 tuổi đã bất ngờ giơ súng đe dọa đám đông trong đó có nhiều trẻ em tại 1 thành phố ở Brazil. Trong đám đông ấy có 1 người cảnh sát đang đến đón con mình (ngoài giờ làm việc). Người cảnh sát đó đã có phản ứng với tên cướp bằng cách rút súng ra và bắn vào ngực tên cướp. Tên cướp ngã đau đớn, nắm chặt ngực của mình đồng thời van xin người cảnh sát ngừng nổ súng.. Người cảnh sát đã đá súng của tên cướp ra xa, tuy nhiên hắn cũng kịp thời bắn người cảnh sát 2 phát súng. Sau đó tên cướp tử vong. Mặc dù hành động nổ súng của viên cảnh sát đã khiến tên cướp tử vong nhưng người cảnh sát vẫn được khen ngợi vì hành động dũng cảm và kịp thời để ngăn chặn một vụ cướp có vũ trang nguy hiểm.
https://s15.postimg.cc/coi5t00gb/33817371_1256380604465311_3820960158159208448_n.jp g
VẬY VIỆC GIẾT NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY CÓ LÀ TỘI ÁC???
Người cảnh sát bắn chết người có gây nghiệp không?
Người ấy đã cứu sống những đứa trẻ vậy có tạo phúc khi làm 1 điều ác không?
Với bản thân tôi, tôi nghĩ người cảnh sát ấy giết người trong trường hợp bảo vệ số đông mọi người thì không là tội ác nữa.
Trong dịp tháng 7 này, tôi thấy nhiều người đi phóng sinh, bên cạnh những hành động đẹp thì có những hình ảnh phóng sinh làm tôi suy nghĩ. Đó là hình ảnh phóng sinh rùa tai đỏ ra môi trường, đây loài có hại cho môi trường, vậy là vì ta phóng sinh tạo phúc cho con vật có hại cho môi trường, thì ta cũng đồng thời tạo nghiệp khi gián tiếp tàn phá môi trường sống của những loài vật khác.
Như vậy thì liệu có là tạo công đức thực sự không? Nếu ai đó cứ suy nghĩ 1 chiều rằng ta phóng sinh là đang tạo phúc, còn loài đó sống như thế nào, hủy diệt loài khác ra sao không cần quan tâm thì đó có lẽ là 1 cái Phúc Không trọn vẹn.
Và việc ta làm như vậy còn ý nghĩa nữa không?
https://s15.postimg.cc/3ur9bf0hn/33873835_2127073817573414_1267171869518200832_n.jp g
Tôi thấy trên báo chí, có hình ảnh những đoàn đi phóng sinh hàng tấn cá trên sông hồng. Để có cả tấn cá phóng sinh họ phải đặt trước, những cơ sở bán này lại đi bắt cá, thu gom về bán. Việc tạo phúc của họ cũng vô tình tạo ra những cái nghiệp mới mà họ không hay biết. Có vài trường hợp những người tham gia phóng sinh còn trì trú cho cá, cho chim phóng sinh, mong rằng những con chim, con cá kia được thả ra sẽ gánh nghiệp hộ họ, giúp họ giảm nghiệp.
https://s15.postimg.cc/dfavyd2p7/phong-sanh_1.jpg
Bởi vậy, tôi nghĩ việc phóng sinh nên phát từ cái tâm thiện tự nhiên, khi mình tự nhiên muốn phát tâm cứu giúp, dù ở đâu, ở hoàn cảnh nào hay tình huống nào chứ không phải cứ tháng 7 mới đi phóng sinh, mới đi làm thiện…
Vài suy nghĩ nhỏ của tôi chia sẻ cùng mọi người trên diễn đàn.
Tôi nhớ rất rõ 1 câu chuyện đọc trên báo, nói về 1 tên sát nhân 21 tuổi đã bất ngờ giơ súng đe dọa đám đông trong đó có nhiều trẻ em tại 1 thành phố ở Brazil. Trong đám đông ấy có 1 người cảnh sát đang đến đón con mình (ngoài giờ làm việc). Người cảnh sát đó đã có phản ứng với tên cướp bằng cách rút súng ra và bắn vào ngực tên cướp. Tên cướp ngã đau đớn, nắm chặt ngực của mình đồng thời van xin người cảnh sát ngừng nổ súng.. Người cảnh sát đã đá súng của tên cướp ra xa, tuy nhiên hắn cũng kịp thời bắn người cảnh sát 2 phát súng. Sau đó tên cướp tử vong. Mặc dù hành động nổ súng của viên cảnh sát đã khiến tên cướp tử vong nhưng người cảnh sát vẫn được khen ngợi vì hành động dũng cảm và kịp thời để ngăn chặn một vụ cướp có vũ trang nguy hiểm.
https://s15.postimg.cc/coi5t00gb/33817371_1256380604465311_3820960158159208448_n.jp g
VẬY VIỆC GIẾT NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY CÓ LÀ TỘI ÁC???
Người cảnh sát bắn chết người có gây nghiệp không?
Người ấy đã cứu sống những đứa trẻ vậy có tạo phúc khi làm 1 điều ác không?
Với bản thân tôi, tôi nghĩ người cảnh sát ấy giết người trong trường hợp bảo vệ số đông mọi người thì không là tội ác nữa.
Trong dịp tháng 7 này, tôi thấy nhiều người đi phóng sinh, bên cạnh những hành động đẹp thì có những hình ảnh phóng sinh làm tôi suy nghĩ. Đó là hình ảnh phóng sinh rùa tai đỏ ra môi trường, đây loài có hại cho môi trường, vậy là vì ta phóng sinh tạo phúc cho con vật có hại cho môi trường, thì ta cũng đồng thời tạo nghiệp khi gián tiếp tàn phá môi trường sống của những loài vật khác.
Như vậy thì liệu có là tạo công đức thực sự không? Nếu ai đó cứ suy nghĩ 1 chiều rằng ta phóng sinh là đang tạo phúc, còn loài đó sống như thế nào, hủy diệt loài khác ra sao không cần quan tâm thì đó có lẽ là 1 cái Phúc Không trọn vẹn.
Và việc ta làm như vậy còn ý nghĩa nữa không?
https://s15.postimg.cc/3ur9bf0hn/33873835_2127073817573414_1267171869518200832_n.jp g
Tôi thấy trên báo chí, có hình ảnh những đoàn đi phóng sinh hàng tấn cá trên sông hồng. Để có cả tấn cá phóng sinh họ phải đặt trước, những cơ sở bán này lại đi bắt cá, thu gom về bán. Việc tạo phúc của họ cũng vô tình tạo ra những cái nghiệp mới mà họ không hay biết. Có vài trường hợp những người tham gia phóng sinh còn trì trú cho cá, cho chim phóng sinh, mong rằng những con chim, con cá kia được thả ra sẽ gánh nghiệp hộ họ, giúp họ giảm nghiệp.
https://s15.postimg.cc/dfavyd2p7/phong-sanh_1.jpg
Bởi vậy, tôi nghĩ việc phóng sinh nên phát từ cái tâm thiện tự nhiên, khi mình tự nhiên muốn phát tâm cứu giúp, dù ở đâu, ở hoàn cảnh nào hay tình huống nào chứ không phải cứ tháng 7 mới đi phóng sinh, mới đi làm thiện…
Vài suy nghĩ nhỏ của tôi chia sẻ cùng mọi người trên diễn đàn.