PDA

View Full Version : Nhà cháu có Ma, nhờ bác Nguyệt Quang Tử giúp cháu!



xuanhoa38
20-04-2011, 08:22
Thưa bác Nguyệt Quang Tử, đã từ lâu trong cháu có rất nhiều điều khó giải thích nhưng cháu không biết hỏi ai. Thật may cháu biết đến diễn đàn này qua một người bạn. Cháu đã đọc nhiều bài trong đó, rồi cháu load và tập bài TKKT. Cháu chưa cảm nhận ddcj gì, nhưng tập bài đó mỗi ngày, cháu thấy người mình nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều.
Kính thưa bác, hiện tại cháu đang sống cùng con gái tại Quận 7 TP HCM. Cách đây ít lâu, nhà cháu ở bị rò nguồn nước âm ỉ trong một thời gian dài mà không biết. Cháu đã kêu thợ xử lý xong. Sau đó không hiểu sao những người ở trong nhà lần lượt quên khóa nước (một cách rất vô lý) nhiều lần. Cũng trong thời gian này một cánh tay phải của cháu bị đau, cháu bị mỏi từ khỉu tay trở xuống nửa cổ tay. Trong ngày lúc mỏi lúc không. Cháu đã nhập viện làm các xét nghiệm và làm điện cơ nhưng Bác Sĩ không chẩn đóan ra bệnh và cũng chưa cho cháu dùng thuốc gì. Lạ nhất là lúc tiếp cận B.Sĩ cháu lại không thấy đau. Ngược thời gian hơn 10 năm về trước, có một lần anh rể cháu từ ngoài Bắc vào. Anh nói anh nằm mơ thấy nhà cháu có một vong bộ đội đặc công nước! Gần đây cháu sửa nhà, hôm trước có ông thợ ngủ lại, sáng ra ổng bảo : "nhà có Ma phải không?". Và còn nhiều điều nữa bác ạ. Cháu lo lắng lắm, không biết phải làm sao, phải bắt đầu từ đâu. Bác ơi, bác có thể bớt chút thời gian giúp cháu được không hả bác? Cháu biết dịp này Bác vào SG và cũng rất bận, nhưng nếu được, cháu xin mời bác ghé nhà cháu thì thật là may mắn cho cháu .Cháu vô cùng biết ơn!
Địa chỉ của cháu: Số ..., đường 43, khu phố 6, phường Bình Thuận, Quận 7, tpHCM. Số điện thoại của cháu là: 0916875xxx

xuanhoa38
20-04-2011, 20:18
May quá chiều nay được bác (thưa, cháu thích gọi bác hơn gọi thầy) ghé nhà cháu. Bác và Tâm Anh về rồi mà cháu cứ bần thần. Cảm thấy thương thương tội tội anh bộ đội đã ở nhà cháu ngần ấy năm mà cháu không hay biết. Đã thế lúc ra đi cháu lại bối rối không biết chào hỏi cho phải lễ. Chắc anh Nguyễn Thành Nam này cũng hiền khô bác nhỉ?! Bấy nhiêu năm mà cháu chỉ khấn anh tượng trưng có vài lần gần đây, thật là tội quá. Cháu không viết hết được tâm trạng của mình. Cháu chỉ biết cảm ơn bác về tất cả!