Đăng nhập

View Full Version : Con tôi là EM BÉ KHÍ CÔNG



tam_thuc
24-06-2018, 13:18
Con chào Thầy Huệ Tâm
Em, cháu chào cả nhà Khí Công Tâm Linh cùng các vị khách của diễn đàn.
Hôm nay Em xin chia sẽ với mọi người một lần chữa bệnh cho cháu bé nhà tam_thuc.

Một ngày được nghỉ trong tuần và đã hứa cho các con đi công viên sau khi đón các cháu ở trường về sớm hơn mọi ngày, mấy bố con lên xe thẳng tiến ra đến công viên đúng câu như chim sổ lồng, mỗi cái việc ngó 3 đứa (2 con và 1 cháu) mệt bở hơi tai. Chơi được 1 lúc đứa út mặt bị kiểu dị ứng đỏ và nổi mẩn li ti, chắc do nghịch cát và leo trèo em liền đặt tay vùng lưng dưới xin bổ sung năng lượng và tạo hàng rào bảo vệ cho bé, một lúc sau ngó lại thấy sắc mặt bình thường, đến tối đi ngủ vẫn không sao - vui mừng lần 1.
Con bé lớn đến lúc đi ngủ bắt đầu có biểu hiện khó ngủ trằn trọc hoài, hỏi cháu nói người mệt quá, đau nhức chân tay. tam_thuc bảo con cứ cố gắng nằm yên nhé, bố tập bài của Ông rồi chữa cho. Chưa kịp làm gì cháu kêu bố ơi có muỗi cắn và con ngứa quá. Lấy đèn soi thì ôi chao cái gì thế này, 2 bàn chân nó nổi kiểu dị ứng mà phồng rộp nên, còn cổ và vai thì nó mới gãi sao mẩn đỏ ghê quá. Chắc để thêm vài phút nó gãi mà lan ra khắp người thì cả nhà kéo ra đi bệnh viện chứ chẳng đùa được...


https://farm1.staticflickr.com/880/28118768287_74dcf3e2a7_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1782/42986914231_3e7216002a.jpg

tam_thuc liền bắt tay nhanh vào sử lý ngay.
bật bài Linh Pháp CLCB ,mời Lệnh bài và xin Pháp bảo.
ngồi Thiền tâm niệm xin bổ sung năng lượng, xin lưới CĐCS bắt hết vi rút, vi khuẩn xâm nhập vào cháu,xin cho cháu liều thuốc ngủ cho nằm yên...chưa kịp nhập thiền đã thấy con bé thở đều không vật vã nữa...để kệ tiếp tục tập trung, đến khi nghe câu Nhắm mắt thở đều lần cuối.
tỉnh hẳn mở mắt ra lấy điện thoại kiểm tra xem sao thì không tin vào mắt mình ôi cái gì thế này, đi đâu hết rồi - mừng lần thứ 2.


https://farm2.staticflickr.com/1784/29114687008_68dc563d97_z.jpg

Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm, nhờ các bài tập của Thầy con đã có thể tự chữa bệnh cho con của mình, sức khỏe của cả nhà thay đổi tốt, với cuộc sống hiện nay cứ đi bệnh viện là mất thời gian, mang thêm lo lắng, mất tiền bạc. Nhưng từ ngày biết đến Khí Công những vấn đề trên đã được giải quyết đơn giản hơn, không còn tốn kém nữa.
Một lần nữa con cảm ơn Thầy rất nhiều .

Đào Hương 95
30-12-2021, 08:38
./
Thật may mắn khi gia đình tôi được là một phần của gia đình KCTL. Trước đây khi còn mang bầu, tôi khá lo lắng khi chưa hề có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, chưa kể nghe và đọc khá nhiều chuyện khi chăm sóc bé sơ sinh, ví dụ như có những trường hợp trẻ chỉ ho vài cái cũng có thể là triệu chứng của viêm phổi, nếu không chữa trị kịp thời thì hậu quả rất khó lường. Hay là trẻ rất dễ bị ốm khi thay đổi thời tiết, rồi phản ứng sau khi tiêm các loại vắc xin, … tất cả những điều đó khiến tôi rất lo lắng khi mới có em bé. Nhưng rất trộm vía là bé nhà tôi từ khi sinh đến nay rất hoạt bát, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cũng chưa từng ốm hay sốt cao. Tôi tin đó là bởi vì bé là em bé khí công. Được nhận sự bảo vệ của Thầy và các vị bề trên. Nói như vậy có vẻ hơi trừu tượng nhưng sau một 1 vài sự cố nho nhỏ thì tôi tin các vị bề trên đang giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Ví dụ có một lần, do chúng tôi không cẩn thận, bé bị ngã từ trên giường xuống, bé bị bầm 1 cục ngay ở trán. Tôi rất lo lắng và không ngừng xin Thầy chữa cho bé. Bình thường, một vết bầm lớn như vậy phải mất đến 5, 6 ngày mới có thể tan dần hết được nhưng bé nhà tôi chỉ sau một ngày là vết sưng bầm giảm đi rõ rệt, sau tầm 3, 4 hôm là hoàn toàn trở lại bình thường.

Hay một lần khác, thời tiết đổi lạnh đột ngột về đêm nên bé nhà tôi sáng hôm sau dậy người hơi âm ấm nhưng không sốt hẳn. Ngày đầu như vậy, tôi nghĩ có lẽ do bé mọc răng nên mới có triệu chứng như vậy, nhưng sang đến ngày thứ hai bé vẫn vậy, thậm chí có vể nóng người hơn hôm trước. Nhìn bé có vẻ mệt và ít hiếu động hơn mọi hôm, bám mẹ và nhõng nhẽo hơn thường ngày, tôi rất sốt ruột, chỉ sợ cháu sẽ sốt cao hoặc trở nặng hơn. Nhưng có lẽ nhờ thành tâm tâm niệm xin Thầy giúp đỡ mà bé nhà tôi qua đến buổi chiều là đỡ hẳn, con lại nghịch như bình thường, bố mẹ vừa mừng vừa tạ ơn Thầy.

Và còn rất nhiều lần khác nữa …

Nhiều người có thể không tin, nói rằng làm gì mà chỉ tâm niệm xin Thầy cũng có thể giúp con khỏi bệnh nhanh như vậy? Thật ra điều đó còn tùy thuộc vào người tâm niệm. Nếu người đó thực sự có lòng tin ở Thầy, có lòng tin rằng Thầy sẽ giúp mình, dành toàn bộ sự thành kính khi tâm niệm thì sẽ nhận được sự giúp đỡ của Thầy và các vị bề trên. Còn nếu người tâm niệm không thực sự có lòng tin hay không đủ sự thành kính khi xin sự giúp đỡ của Thầy và các vị bề trên thì hiển nhiên là sẽ không được. Lòng tin ở đây giống như một đường truyền vậy, càng nhiều càng mạnh thì thông tin được chuyển đi càng nhanh chóng và chính xác còn không thì giống như điện thoại mất sóng, bạn không gọi được và người bạn gọi cũng không nhận được thông tin từ bạn.

Con xin cảm ơn Thầy và gia đình KCTL ạ.

/