PDA

View Full Version : Vì sao lại nhận khí khác nhau ?



haythacmac
19-04-2011, 09:21
Tôi biết rằng trình độ như Cụ NNTT thì có thể phát khí đi xa hàng vạn km là bình thường, nhưng điều này tôi chưa hiểu Vì sao cùng nhận khí của Cụ mà người thì thấy mát, người thì rất nóng, người thì lại thấy đau, người này thì khí vào chỗ này người khác thì khí vào chỗ kia . . . . . Liệu các bác có quí thầy mình quá không để rồi sinh ra "tự kỷ ám thị" như vậy ?
Lòng thành muốn tìm hiểu sự thật,mong các bác xá tội nếu tôi có gì mạo phạm !

tamanh
19-04-2011, 09:32
Gửi: haythacmac
Cảm ơn haythacmac đã có câu hỏi đúng như nick của bạn, TA cũng xin mạo muội góp một lời bàn như sau:
Việc nhận khí của từng người khác nhau là việc dễ hiểu, bởi vì cơ địa cũng như quá trình khai mở của từng người khác nhau nên mỗi người sẽ có cảm nhận riêng của mình.

nhuhainguyen
19-04-2011, 09:40
Trước hết, tôi không hiểu sao vì sao và từ khi nào mà haythacmac có được chức danh: nhập môn? Vì nếu đã nhập môn thì chắc đã có thể ít nhiều trả lời được câu hỏi này. Hơn nữa, đã là nhập môn mà còn hỏi "Các bác có quý thầy mình quá không....." Thế thì hóa ra Thầy là Thầy của chúng tôi chứ không phải là Thầy của bạn sao?
Thứ hai, để giải thích cho băn khoăn của bạn, theo tôi: Cơ địa từng người là khác nhau, hoàn cảnh và môi trường sống cũng khác nhau, con đường tìm đến với Thầy cũng là khác nhau. Do vậy việc cảm nhận khí của mối người cũng sẽ là khác nhau. Người có bệnh trong người thì sẽ cảm nhận khác người không có bệnh chứ. Hoặc hai người cùng không có bệnh nhưng khí cảm của người này tốt hơn người kia thì cũng có cảm nhận khác nhau chứ.....
Thứ ba, theo đúng đạo :Thầy - Trò thì "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Theo tôi người học trò nào luôn luôn cầu thị, luôn luôn muốn học hỏi và hơn hết là luôn luôn kính trọng Thầy của mình thì người đó sẽ là người "học" được nhiều nhất. Vì vậy, tôi thấy trong câu nói trên của bạn, hình như bạn coi nhẹ tình Thầy - Trò của chúng tôi hay sao?
Thứ tư, bể học là mênh mông, muốn biết mình giỏi hay kém thì phải luôn luôn muốn tìm hiểu sự thật, nhưng chưa bao giờ học trò chúng tôi gặp bạn ở ngoài đời, vậy thì tính cầu thị ham học hỏi của bạn ở đâu?
Vài lời nhắn nhủ........mong được .......

Đỗ Tương
19-04-2011, 10:55
Thời gian nhận khí có khác nhau là do đồng hồ các nhà khác nhau.
Chuyện cảm giác nóng lạnh khác nhau là do cơ địa tâm trạng trình độ mỗi học trò khác nhau.Người thông chỗ này,cảm giác tốt chỗ kia,nhận khí còn mang mục đích chữa bệnh thế nên có người có cảm giác đau,nóng,lạnh.
Sự thành công của buổi phát khí nên đánh giá trên thống kê việc số học trò đã thay đổi như nào sau khi nhận được khí.Em thì vẫn thấy đa số học trò vẫn còn yếu,nên chăm chỉ rèn luyện thêm.
Ý kiến chia sẻ cá nhân,thì em không đánh giá anh haythacmac đang ở vị trí nhập môn,khách hay học trò gì cả.Em chỉ quan tâm anh đang viết gì thôi.
Những chuyện được viết ra và kể lại trên diễn đàn có thể khiến nhiều người trong tầm nhận thức của mình thấy mơ hồ và nghi ngờ để rồi đánh giá do "tự kỉ ám thị" rồi phát sinh cảm giác về thầy.Theo em những người có thể hiểu và là học trò của thầy với những người còn lại khác nhau chắc chỉ giải thích là do "Duyên" thôi.

bgone
19-04-2011, 10:59
Kha nang tiep thu/nhan thuc moi nguoi cung khac nhau, cung la hoc tro cua Thay nhung su tiep nhan moi hoc tro cung khac nhau.
Cac ban nen tra loi 1 cau hoi bang 1 cau tra loi thi se tot hon la tra loi bang 1 cau hoi khac.
Co vai dong nhan gui.
Chuc cac ban ngay cang thu gat duoc nhieu ket qua tot tren con duong tu luyen.

ps: vi ko co bo go tieng viet nen danh post khong dau, mong admin/mod bo qua

TruongKhoat
19-04-2011, 11:22
Lâu lắm rồi mới thấy Bác "haythacmac" trả lời câu hỏi. Bác đã đi theo Thầy từ bên TTVN sang tận đây.
Em nghĩ là việc mỗi người cảm nhận khác nhau để hiểu đơn giản cũng không khó lắm, còn hiểu tận sâu bản chất thì em vẫn chưa hiểu được.
Nói về do cơ địa mỗi người thì chắc chắn là bác Haythacmac cũng đã biết thế rồi. Bác cần có câu trả lời khác cơ.
-
Liệu các bác có quí thầy mình quá không để rồi sinh ra "tự kỷ ám thị" như vậy ? - Chắc chắn là bọn em quý Thầy rồi, Thầy vừa là một người Thầy, người Cha với những học trò. Bác biết Thầy lâu lắm thế rồi cơ mà, chắc Bác biết rõ điều này hơn bọn em.


Người thì thấy mát, người thì rất nóng, người thì lại thấy đau, người này thì khí vào chỗ này người khác thì khí vào chỗ kia Có thể hiểu con người là một cỗ máy được chế tạo và lập trình rất tinh vi. Và em nghĩ là chúng ta vẫn chưa hiểu " khí " đây là gì, nó là " sóng " hay là " hạt" , tại sao không phụ thuộc vào khoảng cách, tại sao có thể có những khả năng kỳ diệu thế... Càng suy nghĩ càng khó hiểu.
Mỗi người có một mức năng lượng khác nhau, nên khả năng đón nhận khí cũng khác nhau. Với người mới tập có các hiện tượng đau, mỏi, nhức, tê tê, kiến chạy ... vì khí đang chạy trong các đường kinh, tác động lên các luân xa. Với người có mức năng lượng cao hơn, khí lưu thông tốt hơn, có các hiện tượng mát mẻ, bồng bềnh. ...
Em hiểu luân xa là cái cửa để khí ra-vào. Không phải ai cũng mở hết các cửa đó, và nếu có mở cũng khác nhau. Người thì cửa " bách hội " khí dễ vào hơn. người thì " ấn đường" dễ vào hơn....
Em hiểu là thế, không biết đúng sai thế nào. Em chờ sự chỉ bảo từ Thầy và các bác.

Đỗ Tương
19-04-2011, 11:54
Ai sửa hộ cái font và size cho em cái.Để như này làm em rất khó tập trung.
Em xin bàn tiếp.
Về chữ "Duyên",có lẽ do những học trò ở HN được gần thầy nên được nhìn tận mắt,hiểu và tin những gì thầy làm.Nhưng điều đó không có nghĩa những học trò ở xa không được làm quen với thầy.Bây giờ là thời buổi công nghệ thông tin,yếu tố "địa lợi" đươc giảm đi phần nào.Chúng ta gặp nhau ở đây đều đặt dưới chung một cái lớn lao là "Muốn được tìm hiểu hơn nữa về Vũ trụ,giải thích các câu hỏi tại sao và muốn được giúp người "

Học về tâm linh là có thêm những cách để giải quyết vấn đề của mình.Môt bài toán càng nhiều cách giải càng tốt,từ đó ta biết được cách nào tối ưu,cách nào phù hợp với tình huống nào.Hôm vừa rồi,em được thầy giảng sơ qua nguyên lý thế nào để xử lý được sóng thần,bão.Em mới đặt câu hỏi thế xử lý động đất thì như nào.Vì theo em hiểu tâm linh có thể tạo ra bão nhưng một phần là do thế giới tự nhiên nữa.Thế còn động đất ở đây ?Làm cách nào để giảm tải thiệt hại.Chẳng lẽ 21.000 người cùng chịu nghiệp một lúc.Vậy lúc đó mới cần những người muốn hiểu như anh haythacmac.Một cái đầu như em không giải quyết đc,cần nhiều cái đầu hơn nữa.
Thầy cũng có khuyên nên học giỏi.Vì ở vị trí cao,nói người ta mới nghe,còn anh làm công nhân,nói ai nghe anh.Thế em liên tưởng theo tâm linh,phải thanh khí đã,cơ thể có sạch nói người ta mới tạm nghe mình.Muốn làm việc tâm linh,thì nên để cơ thể sạch.
Việc đầu tiên là thanh khí đã !

Vũ Hiên
19-04-2011, 12:32
Tôi biết rằng trình độ như Cụ NNTT thì có thể phát khí đi xa hàng vạn km là bình thường, nhưng điều này tôi chưa hiểu Vì sao cùng nhận khí của Cụ mà người thì thấy mát, người thì rất nóng, người thì lại thấy đau, người này thì khí vào chỗ này người khác thì khí vào chỗ kia . . . . . Liệu các bác có quí thầy mình quá không để rồi sinh ra "tự kỷ ám thị" như vậy ?
Lòng thành muốn tìm hiểu sự thật,mong các bác xá tội nếu tôi có gì mạo phạm !
Cháu rất cảm ơn Bác haythacmăc ah!
Từ ngày cháu được Duyên gặp Thầy đến nay, cháu luôn dõi theo các hoạt động của diễn đàn hàng ngày, và biết rằng mỗi khi Bác "xuất hiện" thì các câu hỏi của Bác một ý luôn thâu tóm được hết thắc mắc mà học trò tụi cháu muốn hỏi Thầy nhưng ít trò nào "dám" hỏi - Thầy cháu luôn dậy :"các con nên tự tìm hiểu trước...".
Một ý khác Bác nêu lên là đánh giá của các thành viên thuộc Phái khác về Thầy, học trò, bộ môn...
Đọc các bài trả lời, cũng như các ý kiến đưa ra ở trên bản thân cháu đều thấy chưa thấu đáo, đầy đủ, chắc Bác cũng thế đúng không ah?
Giải pháp cuối cùng là XIN THẦY giải đáp Bác nhỉ?
Mong Thầy giúp Bác và tụi con hiểu rõ hơn về vấn đề này ah.
Con cảm ơn Thầy nhiều .

NguyetQuangTu
19-04-2011, 13:55
Tôi đã đọc các tranh luận về tâm linh và khí công của Nguyệt Quang Tử trên diễn đàn. Xem ra chưa có học trò nào của NQT đủ sức lý giải điều họ tin rồi. Tại sao lai quẩn quanh tranh cãi với những người có định kiến đó cho mệt, trong lúc có những việc cần làm để những ngươi u mê đó thoát khỏi định kiến của mình thì không làm. Những người không tin những chuyện tâm linh đó tôi cho rằng đó là những người dốt vật lý và không biết thế nào là tư tưởng biện chứng, quy luật tồn tại, vận động và phát triển của tự nhiên.
coitam ( hôm nay )

Ghi chú : coitam đã gửi thư này cho tôi, tôi nghĩ là nội dung này đăng ở đây thì hợp lý hơn

Tâm Thủy
19-04-2011, 14:16
Tôi thì tôi nghĩ thế này: Việc Thầy Nguyệt Quang Tử phát công và mọi người nhận được là một thực tế. Tuy nhiên cảm nhận của mỗi người khác nhau âu cũng là bình thường.
Tôi xin hình tượng hóa cách nhìn của mình một chút. Việc khí công sư phát công ra coi như là sóng của một đài phát và mỗi cá nhân là một máy thu (Ti vi). Sóng của đài phát thì mang năng lượng mang thông tin (vài chục kênh). Ti vi thì cũng nhiều loại: ti vi đen trắng, ti vi màu, màn hình phẳng, LCD, full HD. Về cơ bản mỗi một loại TV là khác nhau (chủng loại, tính năng). Mỗi người đều là một cái TV, và muốn bắt được sóng của đài phát thì cần có ăngten được nối vào (luân xa, huyệt đạo khai mở)- ăng ten thì cũng có nhiều loại…Mọi người có ti vi nhưng chưa nắp ăngten nên dù có bật cũng không nhận được hình ảnh, âm thanh.. Có người có đủ tivi và ăng ten nhưng lại quên bật (mải đi chơi chẳng hạn) cũng khó mà nhận được thông tin. Do vậy ai có đủ ti vi, ăngten, và bật đúng lúc đều có thể nhân được thông tin. Có một dạng tivi nữa là trang bị đủ bộ và để ở chế độ chờ (start by) chỉ cần có sóng đến là tự bật. Điều đó có thể dùng để giải thích cho một người bình thường không tu luyện gì, nhưng đột nhiên có khả năng. Có thể do một vị thầy nào đó đã kích phát cho (từ xa).
Nhưng tại sao thông tin nhân được mỗi người khác nhau. Sóng của khí công sư hơi khác sóng của truyền hình ở chỗ nó có “linh tính”, nó có thể nhận biết được bản chất, mức độ, khả năng của từng cá nhân mà phát vào cho phù hợp. Người cần chữa bệnh thì “khí” đó năng lượng đó chuyển sang dạng chữa bệnh nên có những cảm nhận của việc bệnh được chữa bộc lộ ra; người cần khai thông, khai mở thì khí đó chuyển sang dạng thích hợp cho việc khai mở nên có những cảm nhận của việc khai mở, khai thông... Như vậy có thể nói cảm nhận của mỗi người là một hàm số trong đó tổng hợp rất nhiều biến số khác nhau: f = (bản chất cơ địa, trình độ, khả năng trong giai đoạn đó…). Tôi cũng xin có một vài quan điểm như vậy.