TuMinh
26-04-2018, 15:46
.
Cuối năm 2016 tôi bị bệnh nặng phải nằm viện, bệnh biểu hiện ra chủ yếu là ho …Thế rồi đột nhiên một hôm ho và nôn ra khoảng 0,5 lít máu … Tôi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103, với lý do “Nghi lao phổi”.
Lần một khi Thầy và HuVo, họcdao và một số anh em trong lớp KCTL khác vào thăm tôi ở viện 103, tôi được anh em kể cho nghe:
- Biết tin anh bị cấp cứu, Thầy đã mời các vị Thần Y về hội chẩn bệnh của anh rồi đấy.
“Khi cụ Hoa Đà và cụ Tuệ Tĩnh về khám cho anh và hội chẩn. Thầy đã hỏi:
- Xin các vị thông báo rõ, thực chất của bệnh tuminh là thế nào?
Chị HL đã dịch lại:
- Có nhiều tổn thương trên cơ thể do nghiệp kiếp để lại. Năng lượng nghiệp kiếp phát dầy. Mới chỉ phát hiện được một nguồn chính xác gây ra tổn thương ở gan.
- Vì sao nghiệp kiếp mà có thể ho ra máu?
- Tổn thương ở ngực hiện nay không rõ nguồn năng lượng gây ra. Cơ thể có nhiễm độc làm suy giảm năng lượng và hệ miễn
dịch.
HoVo nói:
- Con nhìn thấy ống nối từ gan sang tỳ bị vỡ. Thoát năng lượng nhanh quá dẫn đến thoát dương nhanh quá!”
Vào đến chỗ tôi nằm ở Viện 103, Thầy cùng mọi người đã khám ngay cho tôi.
* Kết quả sau khám là:
1/ Gan bị nề, máu ở trong gan đã sạch hết. Phổi trái vẫn còn một mảng huyết tụ. Phản ứng buồn nôn và khạc là phản xạ bình thường, bởi vì còn khối huyết tụ.
2/ Trong phổi có một loại bọ giống như đàn bọ chó. Đây chính là nguyên nhân gây nên bệnh ở phổi! Một đoạn mạch máu ở phổi bị rách nên mới ho ra máu nhiều thế!
* Phác đồ điều trị:
Bắt ngay đàn bọ lạ đưa ra khỏi vùng phổi.
Lần hai khi Thầy và HuVo, họcdao và một số anh em trong lớp KCTL khác vào thăm tôi ở viện 103.
Sau khi khám lại cho tôi, Thầy gọi Thỏ ngọc và Sóc Vĩnh phúc về. Thầy yêu cầu Thỏ ngọc lăn vào vũng máu tụ để lấy máu ra… Thỏ ngọc chỉ vào chỗ máu đông ý nói là “vì máu đông nên không thấm vào lông nó được vì vậy nó không thể lấy ra được”. Thầy bảo Sóc Vĩnh phúc vào lấy máu đông ra, Sóc Vĩnh phúc cũng có vẻ ngần nghại vì không biết làm thế nào! Thầy nói ngay:
- Các con phải nghĩ ra cách mà làm chứ! Thí dụ: “Sóc có thể ngậm một cục máu nhỏ vào mồm rồi nhổ nó đi!”
Nghe Thầy nói vậy Sóc cắn ngay một miếng vào cục máu đông nhưng lập tức nó nhăn nhó có vẻ ghê tởm và nhổ ngay cục máu đó ra. Sóc Vĩnh phúc lắc đầu nguây nguẩy!
Thầy nói tiếp:
- Con không quen tiếp súc với máu phải không, bây giờ có thể dùng hai cái vỏ hạt hồ đào hoặc hạt dẻ, xúc máu vào đó đậy lại rồi đem ra. Phải sáng tạo ra cách làm mà thực hiện nhiệm vụ chứ.
Nghe lời Thầy Sóc Vĩnh phúc lấy vỏ hồ đào, vỏ hạt dẻ để
đựng máu đông rồi đem ra ngoài. Sóc Vĩnh Phúc làm việc rất chăm chỉ nhưng mỗi lần xúc máu rồi đem ra chỉ được rất ít!
Thầy có vẻ sốt ruột liền gọi: “Bạch Viên đâu về đây!”. Vượn trắng về ngay, chắp tay chào Thầy. Thầy nói:
- Bạch Viên con nghĩ cách lấy cục máu đông trong người bệnh nhân ra đi.
Vượn trắng liền dùng một lá thuốc đắp vào cục máu đông đó, chỉ một loáng cục máu đông này tan chảy loãng ra. Lúc này Thỏ ngọc mới lăn vào vũng máu, máu thấm vào long Thỏ ngọc, cục máu đông biến mất ngay.
Khi Bạch Viên thao tác khâu chỗ mạch máu bị vỡ thì mọi người nhìn thấy: “Nó dùng một lá thuốc đắp vào chỗ mạch máu bị rách rồi mới khâu lại”. Mọi người nhận xét “có lẽ lá thuốc này có tác dụng làm liền vết thương rất nhanh.
Thầy nói:
- Bạch Viên, con giỏi lắm! Từ nay các con phải ở luôn bện cạnh Thầy mà giúp Thầy chữa bệnh nhé.
Sau khi các Ling thú thực hiện xong nhiệm vụ Thầy giao, Thầy Huệ Tâm đã trực tiếp làm cho tôi.
Giải tỏa khí xấu, khí bệnh, huyết tụ ra khỏi cơ thể. Dùng liệu pháp châm cứu để giải tỏa khí xấu và hồi phục các hoạt động khác.
Đưa thuốc bổ vào cơ thể ở dạng như thuốc đánh răng rồi ngấm thẳng vào tế bào.
Phát năng lượng cân bằng ổn định cơ chế Âm Dương, Ngũ Hành của tạng phủ và toàn cơ thể.
Mặc dù bệnh viện đã yêu cầu tôi làm rất nhiều xét nghiệm, kể cả việc đi làm xét nghiệm ở Bệnh viện phổi trung ương nhưng không tìm thấy vi trùng lao trong người tôi. Tuy vậy phác đồ chữa bệnh lao vẫn được họ áp dụng vì họ nói: “Tuy không tìm thấy vi trùng lao nhưng chúng tôi đã hội chẩn và vẫn quyết định là “anh bị lao” …
Bây giờ tôi đã khỏi bệnh và bình phục hoàn toàn. Con xin tạ ơn Thầy và mọi người.
Phương pháp nào đã chữa cho tôi khỏi bệnh? Mọi người muốn nhận xét sự việc thế nào thì tùy!
/
Cuối năm 2016 tôi bị bệnh nặng phải nằm viện, bệnh biểu hiện ra chủ yếu là ho …Thế rồi đột nhiên một hôm ho và nôn ra khoảng 0,5 lít máu … Tôi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103, với lý do “Nghi lao phổi”.
Lần một khi Thầy và HuVo, họcdao và một số anh em trong lớp KCTL khác vào thăm tôi ở viện 103, tôi được anh em kể cho nghe:
- Biết tin anh bị cấp cứu, Thầy đã mời các vị Thần Y về hội chẩn bệnh của anh rồi đấy.
“Khi cụ Hoa Đà và cụ Tuệ Tĩnh về khám cho anh và hội chẩn. Thầy đã hỏi:
- Xin các vị thông báo rõ, thực chất của bệnh tuminh là thế nào?
Chị HL đã dịch lại:
- Có nhiều tổn thương trên cơ thể do nghiệp kiếp để lại. Năng lượng nghiệp kiếp phát dầy. Mới chỉ phát hiện được một nguồn chính xác gây ra tổn thương ở gan.
- Vì sao nghiệp kiếp mà có thể ho ra máu?
- Tổn thương ở ngực hiện nay không rõ nguồn năng lượng gây ra. Cơ thể có nhiễm độc làm suy giảm năng lượng và hệ miễn
dịch.
HoVo nói:
- Con nhìn thấy ống nối từ gan sang tỳ bị vỡ. Thoát năng lượng nhanh quá dẫn đến thoát dương nhanh quá!”
Vào đến chỗ tôi nằm ở Viện 103, Thầy cùng mọi người đã khám ngay cho tôi.
* Kết quả sau khám là:
1/ Gan bị nề, máu ở trong gan đã sạch hết. Phổi trái vẫn còn một mảng huyết tụ. Phản ứng buồn nôn và khạc là phản xạ bình thường, bởi vì còn khối huyết tụ.
2/ Trong phổi có một loại bọ giống như đàn bọ chó. Đây chính là nguyên nhân gây nên bệnh ở phổi! Một đoạn mạch máu ở phổi bị rách nên mới ho ra máu nhiều thế!
* Phác đồ điều trị:
Bắt ngay đàn bọ lạ đưa ra khỏi vùng phổi.
Lần hai khi Thầy và HuVo, họcdao và một số anh em trong lớp KCTL khác vào thăm tôi ở viện 103.
Sau khi khám lại cho tôi, Thầy gọi Thỏ ngọc và Sóc Vĩnh phúc về. Thầy yêu cầu Thỏ ngọc lăn vào vũng máu tụ để lấy máu ra… Thỏ ngọc chỉ vào chỗ máu đông ý nói là “vì máu đông nên không thấm vào lông nó được vì vậy nó không thể lấy ra được”. Thầy bảo Sóc Vĩnh phúc vào lấy máu đông ra, Sóc Vĩnh phúc cũng có vẻ ngần nghại vì không biết làm thế nào! Thầy nói ngay:
- Các con phải nghĩ ra cách mà làm chứ! Thí dụ: “Sóc có thể ngậm một cục máu nhỏ vào mồm rồi nhổ nó đi!”
Nghe Thầy nói vậy Sóc cắn ngay một miếng vào cục máu đông nhưng lập tức nó nhăn nhó có vẻ ghê tởm và nhổ ngay cục máu đó ra. Sóc Vĩnh phúc lắc đầu nguây nguẩy!
Thầy nói tiếp:
- Con không quen tiếp súc với máu phải không, bây giờ có thể dùng hai cái vỏ hạt hồ đào hoặc hạt dẻ, xúc máu vào đó đậy lại rồi đem ra. Phải sáng tạo ra cách làm mà thực hiện nhiệm vụ chứ.
Nghe lời Thầy Sóc Vĩnh phúc lấy vỏ hồ đào, vỏ hạt dẻ để
đựng máu đông rồi đem ra ngoài. Sóc Vĩnh Phúc làm việc rất chăm chỉ nhưng mỗi lần xúc máu rồi đem ra chỉ được rất ít!
Thầy có vẻ sốt ruột liền gọi: “Bạch Viên đâu về đây!”. Vượn trắng về ngay, chắp tay chào Thầy. Thầy nói:
- Bạch Viên con nghĩ cách lấy cục máu đông trong người bệnh nhân ra đi.
Vượn trắng liền dùng một lá thuốc đắp vào cục máu đông đó, chỉ một loáng cục máu đông này tan chảy loãng ra. Lúc này Thỏ ngọc mới lăn vào vũng máu, máu thấm vào long Thỏ ngọc, cục máu đông biến mất ngay.
Khi Bạch Viên thao tác khâu chỗ mạch máu bị vỡ thì mọi người nhìn thấy: “Nó dùng một lá thuốc đắp vào chỗ mạch máu bị rách rồi mới khâu lại”. Mọi người nhận xét “có lẽ lá thuốc này có tác dụng làm liền vết thương rất nhanh.
Thầy nói:
- Bạch Viên, con giỏi lắm! Từ nay các con phải ở luôn bện cạnh Thầy mà giúp Thầy chữa bệnh nhé.
Sau khi các Ling thú thực hiện xong nhiệm vụ Thầy giao, Thầy Huệ Tâm đã trực tiếp làm cho tôi.
Giải tỏa khí xấu, khí bệnh, huyết tụ ra khỏi cơ thể. Dùng liệu pháp châm cứu để giải tỏa khí xấu và hồi phục các hoạt động khác.
Đưa thuốc bổ vào cơ thể ở dạng như thuốc đánh răng rồi ngấm thẳng vào tế bào.
Phát năng lượng cân bằng ổn định cơ chế Âm Dương, Ngũ Hành của tạng phủ và toàn cơ thể.
Mặc dù bệnh viện đã yêu cầu tôi làm rất nhiều xét nghiệm, kể cả việc đi làm xét nghiệm ở Bệnh viện phổi trung ương nhưng không tìm thấy vi trùng lao trong người tôi. Tuy vậy phác đồ chữa bệnh lao vẫn được họ áp dụng vì họ nói: “Tuy không tìm thấy vi trùng lao nhưng chúng tôi đã hội chẩn và vẫn quyết định là “anh bị lao” …
Bây giờ tôi đã khỏi bệnh và bình phục hoàn toàn. Con xin tạ ơn Thầy và mọi người.
Phương pháp nào đã chữa cho tôi khỏi bệnh? Mọi người muốn nhận xét sự việc thế nào thì tùy!
/