tiendung23680
23-04-2018, 21:57
Sau bao nhiêu năm kể từ ngày Mẹ tôi biết đến và tập KCTL, chưa lần nào Mẹ tôi có dịp đặt chân đến đất Côn Sơn, mà chỉ tìm hiểu thông tin KCTL qua trang web hoặc do tôi kể cho Mẹ tôi nghe. Một phần vì điều kiện không cho phép, một phần vì bận công việc ở quê. Và sau nhiều năm ấp ủ tôi quyết định đăng ký cho Mẹ tôi đi Côn Sơn nhân dịp lễ giải hạn đầu năm, thế là dịp tết về quê tôi nói chuyện với Bố Mẹ tôi ra giêng gác hết các công việc đồng áng và các công việc khác ở quê lại và đi Côn Sơn một chuyến, vừa là để giải hạn cho mọi người trong gia đình vừa là để gặp gỡ tìm hiểu về KCTL.
Lần đầu tiên được lên Côn Sơn Mẹ tôi rất phấn khởi mặc dù đi lại có chút khó khăn, mà Mẹ tôi thường hay bị say xe nhưng mọi công việc mệt mỏi dường như tan biến. Mẹ tôi có tiền sử bị bệnh huyết áp thấp, nhiều lần phải nằm một chỗ mỗi khi huyết áp tụt. Kể từ ngày tập KCTL bệnh của Mẹ tôi thuyên giảm rõ rệt, như lời Mẹ tôi nói mỗi lần mệt mỏi chỉ cần ngồi thiền bài TKKT là dường như cơn mệt không còn nữa. Bao nhiêu năm Mẹ tôi vẫn cứ kiên trì ngồi thiền một mình như thế, niềm tin duy nhất là từ phía tôi và kết quả tập luyện sức khỏe ngày càng tốt hơn.
Chuyến đi Côn Sơn lần này là lần đầu tiên Mẹ tôi được trải nghiệm thực tế, được hòa vào không khí của lễ giải hạn đầu năm, được ngồi thiền ở Nguyệt Quang Viên, được gặp Thầy ngoài đời thực, được tận mắt chứng kiến Thầy giải hạn và chữa bệnh cho mọi người. Tôi hy vọng trong thời gian tới có điều kiện Bố Mẹ tôi lên Côn Sơn thường xuyên hơn trong mỗi dịp lễ, để được theo Thầy và gia đình KCTL tập luyện và chữa bệnh.
Mẹ con không có nick trên diễn đàn KCTL, Mẹ con xin gửi lời cảm ơn đến Thầy đến các anh chị gia đình KCTL đã tổ chức một buổi lễ, chuyến đi Côn Sơn thật là tuyệt vời và chu đáo.
/
Lần đầu tiên được lên Côn Sơn Mẹ tôi rất phấn khởi mặc dù đi lại có chút khó khăn, mà Mẹ tôi thường hay bị say xe nhưng mọi công việc mệt mỏi dường như tan biến. Mẹ tôi có tiền sử bị bệnh huyết áp thấp, nhiều lần phải nằm một chỗ mỗi khi huyết áp tụt. Kể từ ngày tập KCTL bệnh của Mẹ tôi thuyên giảm rõ rệt, như lời Mẹ tôi nói mỗi lần mệt mỏi chỉ cần ngồi thiền bài TKKT là dường như cơn mệt không còn nữa. Bao nhiêu năm Mẹ tôi vẫn cứ kiên trì ngồi thiền một mình như thế, niềm tin duy nhất là từ phía tôi và kết quả tập luyện sức khỏe ngày càng tốt hơn.
Chuyến đi Côn Sơn lần này là lần đầu tiên Mẹ tôi được trải nghiệm thực tế, được hòa vào không khí của lễ giải hạn đầu năm, được ngồi thiền ở Nguyệt Quang Viên, được gặp Thầy ngoài đời thực, được tận mắt chứng kiến Thầy giải hạn và chữa bệnh cho mọi người. Tôi hy vọng trong thời gian tới có điều kiện Bố Mẹ tôi lên Côn Sơn thường xuyên hơn trong mỗi dịp lễ, để được theo Thầy và gia đình KCTL tập luyện và chữa bệnh.
Mẹ con không có nick trên diễn đàn KCTL, Mẹ con xin gửi lời cảm ơn đến Thầy đến các anh chị gia đình KCTL đã tổ chức một buổi lễ, chuyến đi Côn Sơn thật là tuyệt vời và chu đáo.
/