Đăng nhập

View Full Version : Những “viên thuốc ngủ” diệu kỳ.



Thanh Quang
23-04-2018, 00:32
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->Năm 2014, khi được Thầy vào nhà chữa bệnh thận, mẹ tôi cũng đã được Thầy cho một viên thuốc ngủ, đó không phải là thuốc ngủ thông thường mua ở hiệu thuốc, mà là “viên” thuốc ngủ bằng năng lượng, mắt thường không thể nhìn thấy được. Sau khi cho thuốc, Thầy bảo hãy đưa “viên thuốc” vào miệng và “uống” như đang uống thuốc bình thường. Rồi Thầy quay sang giải thích với mọi người đang có mặt rằng đây là lần đầu Thầy cho mẹ tôi thuốc ngủ nên mới phải làm như vậy, còn thực ra chỉ cần tâm niệm xin thuốc ngủ, khi thấy có khí xoáy ở hai lòng bàn tay là thuốc đã tự đi vào cơ thể mình rồi. Thầy còn dặn mọi người mỗi khi khó ngủ hãy nhắm mắt lại, xòe hai bàn tay ra và tâm niệm “xin Thầy cho con thuốc ngủ”, khi nào cảm thấy có khí xoáy ở hai lòng bàn tay là đã nhận được thuốc ngủ của Thầy.
Nhờ thuốc ngủ của Thầy mà nhiều lần tôi đã tự chữa bệnh cho mình mỗi khi khó ngủ, cũng như giúp các thành viên trong gia đình và những người “có duyên” được nhận thuốc ngủ của Thầy.
Tôi xin kể lại câu chuyện xin thuốc ngủ cho con trai thứ trong lần gần đây nhất và hiệu quả của nó:
Mấy ngày đầu tháng 4 vừa rồi thời tiết thay đổi, đang nắng nóng chuyển sang gió mùa, những người khỏe trong nhà đều thấy uể oải mệt mỏi, còn người ốm yếu và bệnh tật như mẹ tôi thì vật vã, con cái phải thay nhau túc trực đỡ ngồi lên rồi lại nằm xuống, bì bật cả đêm. Con trai thứ của tôi cũng bị ảnh hưởng của thời tiết xấu, nó vốn dĩ bị chứng bệnh về hệ thần kinh. Năm 2014 Thầy phát hiện các dây thần kinh (phần linh) dính chập vào nhau, Thầy đã gỡ chúng ra đặt vào đúng vị trí và chữa trị cho dần hồi phục. Đêm nay nó cũng không ngủ được, đã hơn 12 giờ khuya mà cu cậu cứ đi lượn từ tầng 2 xuống tầng 1 rồi lại soi đèn pin lục tìm cái gì đó. Tôi lo lắng giục con đi ngủ để ngày mai còn tham gia kỳ thi thử vượt cấp do nhà trường tổ chức. Nó chỉ “vâng” rồi lại vào nhà vệ sinh bật điện. Nghĩ là con trai đang trốn bố mẹ để chơi điện tử trên máy điện thoại trong nhà vệ sinh, tôi đi ra theo dõi, nhưng không, nó đang rửa đống đồ chơi đã cất từ rất lâu mà lúc nãy chẳng hiểu sao nó lại lục tìm.
- Sao giờ này con không đi ngủ, mà lại đi rửa đồ chơi; đã gần 12 rưỡi đêm rồi làm sao mai con có thể dậy sớm đi thi được?
- Con thấy khó chịu trong người, con không tài nào ngủ được.
- Bố biết rồi, con lên gường đi bố sẽ xin Thầy thuốc ngủ cho con!
Cũng đã nhiều lần tôi làm cho con trai như vậy, nên khi nghe bố nói, nó ngoan ngoãn cất đồ chơi, rửa tay chân và leo lên giường.
Đặt tay vào sau gáy cổ (ngọc chẩm) của con, tôi tâm niệm phát năng lượng vào cơ thể bệnh nhân, khai thông…, khai mở…, đẩy độc khí, hư kết khí, trược khí ra khỏi não bộ…Tâm niệm xin Thầy cho con trai của con thuốc ngủ, xin Thầy cho thuốc ngủ đi vào cơ thể con trai con… Thật diệu kỳ! chưa đầy 15 phút sau tiếng ngáy của thằng bé đã vang lên đều đều.
Ngồi ngắm khuôn mặt ngây thơ của con đang thư thái trong giấc ngủ, trong lòng tôi lại thấy dâng trào. Nó đâu biết rằng hệ thần kinh của nó không được bình thường như bao đứa trẻ khác, nếu không nhờ có Thầy giúp chữa và cho những “viên thuốc ngủ” diệu kỳ như đêm nay thì nó còn phải chịu đựng những cơn đau đầu, khó ngủ và những hành vi bột phát cực đoan không biết đến tận bao giờ…/