Đăng nhập

View Full Version : Buổi học ngày 15/4/2018



Ngô Minh Thành
22-04-2018, 22:19
Sau buổi học ngày 1/4/2018, chúng tôi đã được Thầy dạy rằng: “Đến lớp học không phải để ngồi thiền mà dành thời gian để học tập và trao đổi, nhưng cũng nên thiền tập thể 30 phút trước khi học. Ý nghĩa của việc mọi người cùng thiền sẽ tạo nên sự hòa đồng năng lượng của cả lớp, giúp cho mọi người dễ cảm thông, yêu thương, hiểu nhau và hòa đồng với nhau hơn. Môi trường năng lượng đồng đều cũng có lợi cho việc học của cả lớp”. Cả lớp chúng tôi lại ngồi thành vòng tròn, tay trái úp (trái là dương-giáng), tay phải ngửa (phải là âm-thăng) và nghe lời hô của Thầy: “Xuất hiện một vòng xoáy khí quay từ phải sang trái, vòng xoáy khí quay nhanh dần để văng hết khí xấu, năng lượng xấu, độc khí bệnh khí ra khỏi cơ thể mọi người”. Thầy giải thích rằng, khi ngồi cố gắng ngồi thật tròn để khi vòng khí quay, các khí xấu sẽ văng ra càng mạnh theo các đường tiếp tuyến với vòng tròn (Như khi máy giặt vắt nước).
Chúng tôi cùng ngồi và cảm nhận để hòa đồng năng lượng với nhau, cảm thông, yêu thương và hiểu nhau nhiều hơn trước khi buổi học bắt đầu. Đúng là, chỉ khi chúng ta càng thường xuyên gặp nhau thì càng có tinh thần, động lực để cùng hướng về Thầy, về Môn phái, về con đường mà chúng ta lựa chọn. Tôi cảm nhận được ban đầu là hình ảnh đầu rồng, sau đó là hình ảnh một chú rồng bé xíu, ngắn và bay xung quanh vòng tròn năng lượng được tạo bởi mọi người, hình ảnh đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Có thể đó không là sự thật nhưng tôi vô cùng vui và hào hứng kể lại cho các anh chị trong lớp và cũng nhận được những cảm nhận tương tự với các anh chị khác trong lớp.
Sau đó, cả lớp cùng trao đổi nội dung của bài học rất sôi nổi, cùng thảo luận một số vấn đề về đan điền, hệ thống luân xa và công dụng các Pháp bảo được Thầy sử dụng trong bài VPTKKT. Đang học thì cả lớp thấy thần sắc chị Tiểu Trúc có vấn đề, hỏi ra thì chị bảo đang mệt mỏi và như bị mất năng lượng. Cả lớp bàn nhau cùng tạo thành vòng tròn, chị TT ngồi ở giữa, cả lớp cùng tâm niệm phát năng lượng thực công để tạo thành quả cầu năng lượng ngay trên đỉnh đầu bách hội của chị TT. Sau đó tôi cảm nhận được, quả cầu năng lượng có màu vàng óng đang lựa chọn năng lượng để phù hợp với cơ thể và từ từ rót xuống đỉnh đầu đi vào cơ thể của chị TT. Khi năng lượng bắt đầu được rót vào đỉnh đầu chị TT, tôi cảm nhận được vùng trán tê râm ran, các đường ống nối năng lượng của mỗi người cùng nối vào quả cầu và đang liên tục phát năng lượng vào quả cầu hội tụ. Năng lượng màu xanh trắng đang bao bọc lấy cơ thể chị, phong tỏa khối u và đẩy hết khi xấu ra khỏi cơ thể của chị TT. Chúng tôi cứ tâm niệm phát năng lượng như thế, sau đó chị Y Xuân hô: Năng lượng tình thương hiển hiện trong ta, năng lượng tình thương tràn ngập tim ta, từ trái tim ta năng lượng tình thương đi vào cơ thể bệnh nhân, giúp bệnh nhân chữa bệnh, giúp bệnh nhân khỏi bệnh.


https://farm1.staticflickr.com/786/40914365924_9d9d41f0ca_z.jpg (https://flic.kr/p/25ksPy9)

Năng lượng sau khi được lựa chọn để phù hợp với cơ thể bệnh nhân

Sau đó, chị TT có chia sẻ đã đỡ hơn rất nhiều, cảm nhận rất mạnh và rõ những luồng năng lượng đi vào cơ thể mình.
Chúng con xin tạ ơn Thầy, các vị bề trên đã luôn cho chúng con những bài học sâu sắc, những điều thật đơn giản nhưng thật ý nghĩa: Yêu thương, hợp lý, đoàn kết, sức mạnh.