PDA

View Full Version : Ngày Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân



hoatran
21-04-2018, 20:41
Hôm nay, ngày 6/3/2018 Âm lịch, là ngày Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân. Học trò chúng tôi được theo Thầy HT đi dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền Nội Làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Mỗi lần được đi với Thầy là học trò chúng tôi lại có thêm nhiều trải nghiệm mới, nhiều bài học mới và hiểu biết thêm nhiều điều về lịch sử dân tộc. Và còn biết thêm rằng những gì mà người ta vẫn cho là truyền thuyết thì nay qua lời Thầy kể chúng tôi được biết đó hoàn toàn là chuyện có thật.

Truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ: (tham khảo tài liệu trên mạng)

Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm, thụy hiệu là Hùng Hiền Vương trị vì vào khoảng thế kỷ thứ VII TCN. Theo Đại Việt sử ký thì ông là con trai của Kinh Dương Vương Lộc Tục và con gái Động Đình Quân tên là Thần Long. Lạc Long Quân được xem là vị vua của nhà nước sơ khai Xích Quỷ Văn Lang. Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem là thủy tổ sinh ra dân tộc Việt Nam theo “truyền thuyết bọc trăm trứng”. Lạc Long Quân có thể là danh hiệu truyền lại trong dã sử của một tù trưởng đã có công trong việc đi đến thống nhất các bộ tộc người Lạc Việt. Con trai ông là tù trưởng bộ lạc Văn Lang đã thống nhất thành công 15 bộ lạc, thành lập nhà nước Văn Lang bên bờ giải Âu Giang.

Khi Kinh Dương Vương qua đời, Hùng Hiền Vương tức Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ con gái Đế Lai chúa tể động Lăng Xương, một xứ lân cận Văn Lang bên bờ giải Âu Giang. Âu Cơ có mang được 3 năm 3 tháng 10 ngày mới thấy chuyển dạ. Nơi nàng lâm bồn là một chiếc lều tranh bên đường không xa kinh thành, nàng sinh ra một cái bọc. Lạc Long Quân vô cùng kinh ngạc, Ngài cho quần thần dựng đàn tế cáo trời đất. Trời bỗng nổi mây ngũ sắc, 5 người cao lớn dị thường đầu đội mũ Kim Quang, mặc áo bào xanh, lưng đeo đai ngọc tuyên bố “Ngọc Hoàng Thượng Đế cử chúng ta xuống để thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Hoàng hậu sinh ra một cái bọc đó là điềm vô cùng tốt đẹp, trong bọc có một trăm trứng. Chúng tôi có bổn phận biến ra thành một trăm con trai, những người con này sẽ giúp nhà vua trị dân giữ nước”. Đúng ngày rằm tháng 1 năm sau, mây ngũ sắc lại tái hiện, ngôi nhà rực sáng, bọc trứng tự nở ra một trăm người con trai. Một hôm Đức Vua bảo Âu Cơ “Ta vốn là con cháu thủy thần, nàng thuộc loài tiên, nước lửa khắc nhau, không thể kết hợp lâu dài được. Vậy xin chia tay để giữ lấy dòng giống. Nàng nên đem 50 con lên núi, ta đem 50 con xuống biển, cùng nhau khai cơ mở nghiệp, tạo thế cho con cái và dân chúng dài lâu”.

Sau khi chia tay với Âu Cơ, Lạc Long Quân cùng 50 người con còn lại xuôi đường lần ra Nam Hải. Đến đất Bình Đà (https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_%C4%90%C3%A0) bây giờ (xã Bình Minh (https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Minh,_Thanh_Oai), huyện Thanh Oai (https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Oai), thành phố Hà Nội (https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i), cách biển không xa, sông nước mênh mang, Lạc Long Quân truyền cho các con dừng chân dựng trại, nổi lửa nấu ăn. Đi dạo khắp vùng một lượt, thấy thế đất nơi đây màu mỡ, sông suối lượn quanh, nhiều thềm đất cao mang dáng long chầu hổ phục, bèn quyết định chọn đất này làm nơi dựng xây cơ nghiệp. Ngày ngày, Lạc Long Quân cùng quần thần văn võ dạy dân trồng dâu nuôi tằm dệt vải, đuổi diệt thú dữ. Lại truyền cho các con lực chọn dân chúng khỏe mạnh, tỏa đi khắp vùng duyên hải khai khẩn đất hoang, lấn biển mở mang bờ cõi... Chẳng bao lâu, cả vùng đất với trung tâm là Bảo Cựu cuộc sống dân lành đã trở nên trù phú, mọi thảo khấu trong vùng bị dẹp tan. Ruộng đồng, làng xóm ngày một mở rộng, hình thành nên những làng xóm đầu tiên của châu thổ sông Hồng sau này. Vào một ngày cuối tháng Hai lịch trăng, trời bỗng nhiên nổi dông gió, sấm chớp lóe sáng cả vùng, Quốc tổ ăn vận trang phục oai phong, lẫm liệt, thân thương nhìn các con cháu và dân làng một lượt rồi hóa trong đêm. Cảm thương và tỏ lòng tri ân với người có công khai hóa vùng đất Bảo Cựu này, vua quan cùng dân làng tổ chức lễ tang linh đình, táng Ngài tại gò đất cao nhất vùng, lập miếu (nay là Đền Nội Bình Đà (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_N%E1%BB%99i_B%C3%ACnh_%C4%90%C3%A 0)) quanh năm thờ phụng.

Hiện tại…

Đây là lần đầu tiên Thầy trò chúng tôi có mặt tương đối đông đủ để đến dâng hương nhân ngày Giỗ Quốc Tổ. Quả thực, khi mới đến nơi, tôi cảm thấy hơi chạnh lòng trước khung cảnh xung quanh, trước những gì đang diễn ra ngay trước cửa Đền và còn chạnh lòng hơn nữa khi ra đến Mộ của Quốc Tổ. Mặc dù chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về phần linh vì “Con trai của Quốc Tổ” đã làm kiên cố và toàn gia có nhiệm vụ trông coi và bảo vệ ngôi mộ không cho bất cứ ai có thể xâm hại được. Nhưng về phần thực thì chắc chúng ta phải đợi… đến khi người ta tin rằng truyền thuyết là có thật thì mới có thể xây dựng và thờ phụng nơi này theo đúng tinh thần nghi lễ Quốc Lễ…!

Đúng 10h, Thầy trò chúng tôi dâng hương tại Mộ của Quốc Tổ. Tại đây, Quốc Tổ đã nói ”Hôm nay, ta sẽ nói rất ngắn gọn thôi: Một trăm trứng nở ra một trăm con. Một trăm con đó có trách nhiệm phải xây dựng Đại Việt luôn luôn là Đại Việt, chứ Đại Việt không phải là Tiểu Việt”. Quốc Mẫu cũng căn dặn Thầy trò chúng tôi nhiều điều…Ví dụ như: Những Lễ vật mà hôm nay Thầy trò chúng tôi dâng lên (gồm Bánh trưng, Bánh dày (bánh dày là được Thầy nhắc nhở để mang theo) và một lẵng hoa quả) là Lễ vật cho Quốc Tổ lần sau vào dâng hương phải chuẩn bị thêm Lễ vật cho Quốc Mẫu là một quả cau và một lá trầu. Đấy, Các Cụ chỉ yêu cầu những thứ hết sức bình dị như vậy thôi nhưng chúng tôi vẫn chưa làm tốt! Chúng con thật có lỗi với các Cụ ạ! Nghe Thầy giải thích tôi mới hiểu thêm ý nghĩa của việc dâng hương Quốc Tổ bằng Bánh trưng, Bánh dày vì đây là Lễ vật mang biểu tượng Quốc gia. Quốc Mẫu cũng đã tặng cho mỗi Thầy trò chúng tôi một cành hoa Lộc Việt. Thầy đã giúp đưa những cành hoa này vào Tâm mỗi người để có thể phát triển thành một cái cây. Cái cây này sẽ góp phần chấn hưng Đại Việt. Thầy cũng đã dặn dò chúng tôi “Hãy xứng đáng với tình thương của Quốc Tổ, Quốc Mẫu”.

Chúng con xin cảm ơn Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ!
Chúng con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm!
Chúng con sẽ cố gắng sống tốt để xứng đáng với tình yêu thương, sự tin tưởng của các Cụ! Chúng con sẽ cố gắng để cành hoa Lộc Việt sẽ phát triển thành một cái cây thật lớn mạnh để góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ và chấn hưng đất nước “Đại Việt luôn là Đại Việt” như lời Quốc Tổ đã căn dặn!

manhtuongngo
25-04-2018, 01:18
Theo lịch làm việc của Thầy Huệ Tâm và lớp KCTL từ đầu năm, chúng tôi được biết năm nay Thầy và các học trò sẽ về dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày kỷ niệm Quốc Tổ về Trời. Càng gần tới ngày 6/3, chúng tôi càng trông ngóng thông báo lịch tổ chức về dâng hương của Thầy và của lớp. Đặc biệt hơn chuyến đi này tôi và anh Tamhuongthien được anh hocdao (lớp trưởng) giao nhiệm vụ tổ chức và sắp xếp chuyến đi, khi nhận được thông báo hai anh em nhận nhiệm vụ và thống nhất công việc, chia nhau mỗi người mỗi việc để triển khai công tác chuẩn bị cho tốt.

Cuối cùng cũng đến ngày quan trọng này, sau khi tới nơi Thầy đưa học trò vào đền Nội tại làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (nơi thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân) để dâng hương. Sau đó chúng tôi được Thầy đưa ra mộ của Quốc Tổ để dâng hương lên Quốc Tổ và Quốc Mẫu, lần đầu tiên được về dâng hương và dự lễ trong lòng chúng tôi ai cũng bồi hồi xúc động và ai cũng đều có tâm nguyện dâng lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu những đóa hoa thơm, tấm lòng thành kính và biết ơn tới Quốc Tổ và Quốc Mẫu luôn độ trì dạy bảo. Ngày xưa khi còn nhỏ qua các câu chuyên chúng tôi cũng chỉ biết đến truyền thuyết Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ sinh ra 100 người con, năm mươi người con theo mẹ lên rừng còn năm mươi người con theo cha xuống biển và trong đầu cũng chỉ biết đến vậy. Đó là truyền thuyết nên chúng tôi luôn có nhiều câu hỏi rằng tại sao các cụ lại sinh tận 100 người con? mà sinh ra các bọc trứng thì sinh làm sao được nhỉ? Rồi truyền thuyết này có thật hay không hay chỉ là truyền thuyết do người xưa nghĩ ra,.. Nhưng rồi từ khi được theo Thầy chúng tôi được biết nhiều hơn, hiểu rõ hơn từ những câu chuyện của Thầy, rồi chúng tôi cũng hiểu được trách nhiệm của mình là người Việt thì phải yêu Tổ quốc Việt Nam, phải góp phần làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển. Là học trò của Thầy Huệ Tâm thì càng phải cố gắng tu luyện, cố gắng sống xứng đáng với những gì Quốc Tổ và Quốc Mẫu kỳ vọng.

Khi ra tới mộ, Thầy và các học trò làm lễ dâng lên Quốc Tổ và Quốc Mẫu, sau khi Thầy và Quốc Tổ, Quốc mẫu làm việc xong, Quốc Mẫu đã tặng cho mỗi học trò một cành hoa, cành hoa đó gọi là “Cành Lộc Việt”, Quốc Mẫu nói với Thầy Huệ Tâm rằng: “Con và các học trò cố gắng làm sao để mỗi cành hoa đó trở thành một cái cây để đóng góp sức mình vào công cuộc trấn hưng Đại Việt”. Quốc Tổ còn nói với Thầy rằng: “100 trứng nở ra một trăm con, một trăm con này phải cố gắng xây dựng Đại Việt luôn luôn phải là Đại Việt chứ không phải là Tiểu Việt”. Sau đó Thầy Huệ Tâm đã đưa “Cành Lộc Việt” vào trong Tâm của tất cả học trò và Thầy nói: “Hãy xứng đáng với tình thương của Quốc Tổ và Quốc Mẫu”.

Khi nghe những lời dạy này của Quốc Mẫu chúng tôi vô cùng xúc động, tôi tự nghĩ rằng mình là con dân của Đại Việt mình không chỉ có trách nhiệm xây dựng quê hương đất nước mà mình còn là học trò của Thầy Huệ Tâm thì sự cố gắng phải lớn hơn rất nhiều lần để xứng đáng với tình thương và sự kì vọng của Quốc Tổ và Quốc Mẫu và Thầy Huệ Tâm.

Cũng chuyến đi này, chúng tôi được Quốc Mẫu dạy về những lễ vật khi dâng lên Quốc Tổ và Quốc Mẫu, hôm nay là ngày giỗ Quốc Tổ thì không chỉ dâng lên Quốc Tổ mà cũng phải dâng lên cả Quốc Mẫu nữa, lần sau nếu vào thì chỉ cần dâng lên Quốc Mẫu “một lá trầu và một quả cau”.

Tuy lễ vật là những thứ rất đơn giản và nhỏ bé nhưng đó là cả tấm lòng của học trò, chuyến đi lần này hai anh em đã lên kế hoạch và chuẩn bị từ trước nhưng chúng tôi vẫn không thể suy nghĩ và chuẩn bị cẩn thận, bị Quốc Mẫu khiển trách, Thầy Huệ tâm phải đưa tim của Thầy ra chuộc lỗi trước Quốc Mẫu trong lòng tôi thật sự xấu hổ và ân hận vì sự chuẩn bị chưa tốt trong chuyến đi lần này.

Chuyến đi kết thúc, chúng tôi được có thêm nhiều bài học cũng như có thêm động lực để cần phải cố gắng nhiều hơn, cùng nhau góp một phần sức nhỏ của mình để trấn hưng Đại Việt, để Đại Việt luôn luôn là “Đại Việt”.

Trái tim dũng cảm
13-05-2018, 21:58
Ngày 10/3 âm lịch - cả nước được nghỉ, những tưởng được nghỉ ngơi, nào ngờ tôi bị "đơ" - ốm từ sáng, người yếu đi một cách nhanh chóng từ tầm 9h sáng cho đến 13h chiều không chịu được phải uống 1 viên cảm cúm và ngủ 1 giấc đến chiều muộn, tỉnh dậy lại "như chưa hề có cuộc ốm sụt sùi" đó, và nói chuyện với chị TTX thì biết chị cũng trong tình trạng "Đơ toàn tập" từ sáng đến chiều.
Hai chị em tự hỏi :"Không biết ngày hôm nay có vẻ như có "sự kiện" hay có "vấn đề" gì đó mà mình được tham gia và được "làm việc" nên như vậy"...???
Hy vọng là không có gì căng thẳng ạ :)