PDA

View Full Version : Giấc mơ của tuonglam



NguyetQuangTu
18-04-2011, 10:05
Thưa thầy ngày 16/4 con về quê chồng (tại thôn Yên Thị, Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) vào hồi 23h con tập bài TKKT. Nhưng tập gần hết bài thì con mỏi quá nên làm biếng nằm ra giường với tư thế thoải mái và vẫn đeo tai nghe. Sau khi tập xong khoảng 1 phút (con đã tháo tai nghe khỏi tai và vẫn tỉnh táo, nhưng mắt nhắm nghiền) thì ở giữa trán con bỗng nổ một tiếng BUM rất to. sau đó con nhìn thấy cả một vùng sáng chói, có kèm theo những tia ánh sáng màu xanh (như tia chớp khi trời mưa). Và con nhìn thấy một người phụ nữ mặt tròn, khoắc chiếc áo màu đen hỏi con có phải con dâu của mẹ Thanh (tên mẹ chồng con) không? rồi lại trách sao cưới mà không mời. Cảm giác lúc đó của con là vừa tò mò, vừa sợ, nhưng người đó chỉ nhìn con cười rất hiền. Sáng ra con kể lại cho bố mẹ con nghe thì mọi người đều khẳng định đó là bà cô mất trẻ bên nhà chồng con, sau đó mẹ con bảo chắc bà hợp con và vội vàng đi sắm vàng nhang, sắp xôi, gạo, muối... thắp hương. Con muốn hỏi thầy việc con thiền có liên quan gì đến việc con được gặp người nhà chồng không? và hiện tượng nổ trước trán rồi phát ra ánh hào quang có phải là là dấu hiệu tốt để con khai mở không ạ?

NQT Gửi

Chúc mừng con đã có một "giấc mơ khai mở". Thầy mong cho tất cả mọi học trò đều có lần "Nổ BUM một cái" như thế.

nhuhainguyen
18-04-2011, 11:29
Chúc mừng TL nhé. Thế là bạn có duyên với Thầy rồi đó. Chúc bạn tiếp tục duy trì và phát triển cái duyên này nhé. Học trò tụi mình cũng rất mong muốn có một lần "BUM" như vậy đấy.

tuonglam
18-04-2011, 20:08
Con cảm ơn thầy ạ! Bây giờ con càng có quyết tâm để cố gắng hơn nữa rồi!