Đăng nhập

View Full Version : Giải Hỏa hiện cốt và Chiêu Hồn nhập cốt.



nganuoc
02-04-2018, 21:55
Chủ nhật vừa qua NƯ may mắn được đi theo Thầy và mọi người về Phủ Dầy - Nam Định, quê ngoại của cô em gái. Kế hoạch này đã được ấp ủ từ lâu, đợt này có lẽ gia đình nhà em mới có đủ duyên để mời được Thầy về thăm quê, kiểm tra mộ phần cho gia đình và giải hỏa nhập cốt cho ông ngoại em.

Khi đoàn về đến nơi, bước xuống xe, chuẩn bị lấy đồ lễ để mang ra mộ theo kế hoạch của Thầy thì NƯ nghe Thầy bảo anh HĐ và TV kiểm tra xem có chuyện gì mà Thầy thấy nhiều người dong cờ kiệu ra đón lắm (vì lúc đó xe đỗ trước cổng một ngôi đình). Đúng lúc đó có một ông cụ tầm hơn 70 tuổi, là ông trẻ của cô em gái ra đón Thầy vào nhà chơi. Thầy hỏi cụ: “Ông có biết người được thờ ở ngôi đình này là ai không?” - ông cụ trả lời: “”Chúng tôi cũng không biết tên, chỉ biết là dân làng họ mạc đóng góp tiền để xây dựng lên ngồi đình này để thờ Thành hoàng làng thôi”.

Sau đó Thầy và mọi người vào trong đình thắp hương. NƯ nghe được Thầy hỏi cụ: “Tên cụ là gì, trước đây khi còn ở trần tục cụ ở triều đại nào, có cần Thầy giúp đỡ gì không…?” Cụ nói: “Con tên là Trần thi Sách, trước đây cũng không giữ chức vụ gì đáng kể! Ở đây cũng không có gì xấu, chỉ là khí khu vực này đang bị xáo trộn năng lượng do người dân về đây nhảy đồng nhiều quá!”.

Thầy nói việc nhảy đồng về phần linh đã bị Thầy cấm lâu rồi, còn về phần thực thì do người trần tục tự nhảy thôi chứ từ lâu rồi không có thần thánh nào nhập cả. Thầy hỏi có cần phong tỏa năng lượng khu vực này không, thành hoàng nói "việc này lớn quá con không dám bàn". Thầy nói "thôi thì hãy giúp đỡ bà con dân làng được ổn định bình an là tốt rồi". Xong rồi Thầy và mọi người ra xe đi ra mộ.

Sau khi ra mộ thắp hương xong, Thầy mời vong cụ ông về để giao lưu với con cháu. NƯ nghe mẹ của em gái kể cụ mất được 23 năm rồi. Khi còn sống cụ dặn con cháu phải hỏa táng cụ, không được nghe ai mà chôn cụ. Thế là con cháu phải làm theo ý nguyện của cụ. Lúc đó chắc là do cụ không muống con cháu phải vất vả, nên làm một lần cho xong. Nhưng cụ lại không biết rằng, khi hỏa táng thì hồn và cốt sẽ không thể nhập lại với nhau và vì vậy, hồn không ở mộ được. Hiện tượng này giống như có nhà mà không thể vào ở. Điều này cũng có nghĩa, 23 năm qua, hồn của ông ngoại em không được ở ngôi nhà của mình. Chắc đây là lí do em tôi luôn đau đáu việc muốn nhờ Thầy về thăm mộ và giúp đỡ gia đình em. Chỉ có điều, có lẽ duyên chưa đủ nên sau 7 năm gặp Thầy, hôm đó nhà em mới được hưởng Phúc.

Khi Thầy hô "giải hỏa hiện cốt", NƯ nghe được anh HĐ nói "đang dần lộ ra bộ xương trắng và đẹp lắm". Rồi Thầy cho phép linh hồn của ông nhập về cốt. Vậy là từ giờ, ông có thể ở trong ngôi nhà mà con cháu đã xây cho ông. Thầy thật chu đáo khi trấn toàn bộ khu mộ cho gia chủ. Khi làm mộ cho cụ xong thì NƯ nghe em xin với Thầy: “Ngôi mộ đằng sau Thầy là của con trai ông chú của con, khi chết chú ấy cũng được hỏa táng, vong của chú ấy đang kéo áo con và nói “Cháu xin với Thầy giúp chú với!”. Thầy cười rồi Thầy cũng làm luôn cho ngôi mộ đó. Trong lúc Thầy giải hỏa nhập cốt cho anh này thì không hiện cốt được, nó cứ mủn ra và đầy khí đen. Lúc này gia đình mới cho biết " Khi sống anh này nghiện nặng lắm". Thầy nói với vong linh đó: “Có phải khi còn sống con có tội, con đã làm khổ cả nhà và rất nhiều người khác, nên giờ Thầy không giúp cho con ngay hôm nay được. Giờ con phải cố gắng tu luyện mà chuộc lại tội lỗi, không ai làm thay con được đâu!”. Vong này rất khôn, cậu ta nói ngay: "Thầy ơi! Con xin theo cháu con để tu luyện thì có được không ạ?"

Thầy nói: "Cái đó tùy thuộc vào cháu con và con" Em tôi gật đầu nói "Được!"
Thầy bảo với chúng tôi: “Đấy chính là luật nhân quả - không thể tránh được”.

Thật may mắn cho anh này vì cuối cùng thì đã biết chọn con đường tốt đẹp để đi, ngay cả sau khi đã chết.

Mỗi lần đi theo Thầy là một cơ hội để NƯ học tập và hiểu biết thêm về thế giới tâm linh. Chúng con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ. Chúng cháu xin chúc mừng bác và gia đình đã nhờ Thầy làm được việc lớn cho gia tiên nhà mình ạ! Mong rằng sẽ có ngày càng nhiều các gia đình khác được hưởng Phúc từ Thầy!

/