Bạch Vi
21-03-2018, 19:48
/
Con xin kính chào Thầy và các bác, các cô chú, anh, chị, em trên diễn đàn KCTL!
Đầu năm Mậu Tuất vừa qua, gia đình con một lần nữa có cơ hội theo Thầy và gia đình KCTL lên Côn Sơn làm lễ giải hạn, được tiếp nhận nguồn năng lượng thanh sạch để khởi đầu một năm mới tốt lành. Không những thế, con trai con còn may mắn được chữa bệnh hiệu quả, “thần tốc” ngay tại Côn Sơn. Đây là một trải nghiệm ấn tượng, đáng nhớ, mang đến cho con cảm xúc biết ơn vô hạn và niềm tin mạnh mẽ đối với KCTL – một phương pháp chữa bệnh rất khoa học và vô cùng hiệu quả. Con xin phép chia sẻ về quá trình cháu Nấm – con trai con được chữa bệnh nhờ KCTL.
Cháu Nấm năm nay 5 tuổi. Từ bé, cháu đã thường xuyên bị các vấn đề về mũi, họng và hô hấp, đặc biệt là có tiền sử co giật khi sốt, dù chỉ là sốt nhẹ trên 38 độ. Một ngày trước khi xe chung khởi hành từ Hà Nội lên Côn Sơn, Nấm bị sốt co giật. Buổi sáng cùng ngày xe khởi hành, cháu không có biểu hiện giảm bệnh, trung bình cứ 4 tiếng/lần cháu lại tái sốt vì thuốc hạ sốt hết tác dụng. Dù rất muốn đưa cháu lên Côn Sơn theo đúng kế hoạch nhưng việc cháu có thể tái sốt và co giật bất cứ lúc nào, nhất là lúc đang di chuyển trên xe khiến Bạch Vi vô cùng hoang mang, lo lắng. Bạch Vi đã mạnh dạn gọi điện báo cáo Thầy, ngay lập tức, Thầy đã kiểm tra và chữa bệnh từ xa cho cháu. Thầy nói “đưa lên Côn Sơn sẽ khỏi nhanh hơn”. Chỉ một câu nói của Thầy thôi đã giúp Bạch Vi yên tâm hoàn toàn và quyết định đưa Nấm lên Côn Sơn ngay. Trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, hai mẹ con chuẩn bị hết tất cả vật dụng chậu, phích nước, thuốc men, đồ dùng… lên đường ra xe chung.
Từ thời điểm lên xe, các lần sốt và kết quả hạ sốt của cháu diễn ra như sau:
*13h: xe chuyển bánh cũng là lúc Nấm sốt 38.5 độ (cách lần sốt trước khoảng 4 tiếng). Bạch Vi cho cháu uống thuốc hạ sốt, chống co giật, uống nhiều nước điện giải và liên tục lau người cho cháu, đồng thời mở bài Vạn pháp A-di-đà Phật cho cháu nghe. 02 tiếng sau, cháu mới vã mồ hôi và hạ sốt.
* 17h: hai mẹ con sang nhà chung chào Thầy nhưng Thầy bận chưa xuống, ngồi một lúc thì Nấm tái sốt 38.3 độ (cách lần sốt trước khoảng 5 tiếng). Bạch Vi liền cho cháu uống hạ sốt và nhờ chị T Vân xem bệnh cho cháu. Chị Vân và anh Hiệp “quay phim” cùng kiểm tra và chẩn đoán như sau:
+ Trục sinh lực đen
+ Hô hấp có độc đặc
+ Rối loạn tiêu hóa
- Chị Vân nhìn thấy “đang có người chữa bệnh cho cháu rồi” và bảo anh Hiệp hỗ trợ cùng, cần làm loãng độc và hút độc ra.
- Lúc đang chữa, Nấm kêu nóng. Với tâm thế một người mẹ đang lo lắng cho con, Bạch Vi liền hỏi con ngay xem con nóng ở đâu, thế nào vì sợ con sốt cao hơn. Nấm đáp: “Con nóng ở lưng”. Bạch Vi thở phào, quay sang nhìn chị T Vân cười vì nhận thấy dấu hiệu tốt, cháu đã cảm nhận được năng lượng chữa bệnh khi anh Hiệp đặt tay lên lưng cháu.
-Sau khi dừng chữa, Bạch Vi kiểm tra lại nhiệt độ cho con thì đã giảm 0.2 độ. Khoảng 40 phút sau khi được chữa, cháu đã hạ sốt hoàn toàn và ngủ ngoan một giấc. Thời gian hạ sốt như thế là rất nhanh so với các lần sốt trước, cháu thường mất khoảng 2 -3 tiếng mới hạ sốt được. Bạch Vi rất cảm kích và biết ơn chị T Vân và anh Quang Hiệp đã nhiệt tình chữa bệnh cho cháu hiệu quả như vậy. Em xin cảm ơn hai anh chị rất nhiều!
*24h: Tại phòng nghỉ khách sạn, cháu sốt 38.5 độ (cách lần sốt trước khoảng 6 tiếng). Bạch Vi cho cháu uống hạ sốt và gọi điện nhờ anh Mạnh Cào sang giúp cháu chữa bệnh.
- Anh Mạnh Cào hướng dẫn Bạch Vi và Phương Ngọc (bạn cùng phòng BV) tâm niệm và cũng phát năng lượng hỗ trợ chữa bệnh như sau: mời thầy Huệ Tâm và thầy Nguyệt Quang Tử giúp chúng con chữa bệnh cho cháu bé; khai thông, thanh hóa trục sinh lực, trục sinh lực thật thẳng, thật trong, thật sáng, thật thông; xoay chiều quay của các luân xa để tản nhiệt cơ thể, giảm nhiệt độ xuống 37,5 độ (khi Bạch Vi hỏi tại sao ko xin hạ xuống 37 độ luôn mà chỉ xin đến 37,5 độ thì đc anh giải thích là nhiệt độ xuống thấp đột ngột có thể gây sốc cho cơ thể).
- Ngoài những điều trên, dựa vào tình trạng bệnh của Nấm, Bạch Vi tâm niệm thêm: xin làm lỏng khối độc đặc tại phế và đẩy hết chất độc ra ngoài cơ thể, tạng phế thật trong, thật sạch; vì hệ thần kinh cháu nhạy cảm, hay co giật nên Bạch Vi xin cơ chế kích hoạt sản sinh hồng cầu để tăng cường vận chuyển oxy lên não bộ, ổn định hệ thần kinh, xin khai thông các đường ống dẫn thần kinh, các nơ-ron thần kinh vận chuyển tín hiệu thông suốt, ổn định.
- Chỉ trong vòng hơn 10 phút được chữa bệnh, cơ thể Nấm đã hạ nhiệt dần dần, đến khi nhấc tay ra thì cháu đã hết sốt hoàn toàn và ngủ thiếp đi. Sau lần chữa bệnh này, Nấm không hề sốt lại nữa.
Bạch Vi xin cám ơn anh Mạnh cào và Phương Ngọc không quản ngại đêm hôm chữa bệnh và hạ sốt nhanh chóng cho Nấm!
Có thể nói, sau khi được chữa bằng KCTL, bệnh tình của cháu Nấm tiến triển, các triệu chứng thuyên giảm, đặc biệt là tốc độ hạ sốt nhanh hơn, tần suất tái sốt thưa dần rồi hết hẳn. Đối với một người đã từng ngồi căng thẳng vài tiếng đồng hồ lau người, tiếp nước cho con chỉ mong con hạ sốt từng chút một như Bạch Vi thì kết quả như trên quả thực là một điều kỳ diệu!
Một lần nữa, con xin bày tỏ lòng biết ơn Thầy, các anh chị học trò và gia đình KCTL đã và đang thực hiện công việc đầy hi sinh và vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa – đó là cứu giúp, mang sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc đến với mọi người. Con sẽ không bao giờ quên hình ảnh anh Hiệp phải vẩy lắc tay để xả độc sau khi chữa bệnh cho Nấm, anh Mạnh Cào đi lại xa xôi, vất vả cả ngày mà đêm khuya vẫn sẵn lòng đến chữa bệnh cho cháu, anh Thanh Tịnh khi ngồi chờ giải hạn bên cạnh cũng đặt tay lên người cháu chữa bệnh ngay khi cháu kêu đau mỏi chân hay hình ảnh Thầy ân cần hỏi thăm, xoa đầu, kiểm tra lại sức khỏe cho Nấm khi chúng con đến chào Thầy để ra về… Còn nhiều, rất nhiều hình ảnh nữa của Thầy và các anh chị khiến con vô cùng xúc động và biết ơn!
Con và con trai con sẽ tập luyện chăm chỉ hơn để không phụ công sức, tâm huyết chữa bệnh của Thầy và mọi người. Con xin kính chúc Thầy, gia đình KCTL và mọi người trên diễn đàn thật nhiều sức khỏe!
Con xin cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết của con!
/
Con xin kính chào Thầy và các bác, các cô chú, anh, chị, em trên diễn đàn KCTL!
Đầu năm Mậu Tuất vừa qua, gia đình con một lần nữa có cơ hội theo Thầy và gia đình KCTL lên Côn Sơn làm lễ giải hạn, được tiếp nhận nguồn năng lượng thanh sạch để khởi đầu một năm mới tốt lành. Không những thế, con trai con còn may mắn được chữa bệnh hiệu quả, “thần tốc” ngay tại Côn Sơn. Đây là một trải nghiệm ấn tượng, đáng nhớ, mang đến cho con cảm xúc biết ơn vô hạn và niềm tin mạnh mẽ đối với KCTL – một phương pháp chữa bệnh rất khoa học và vô cùng hiệu quả. Con xin phép chia sẻ về quá trình cháu Nấm – con trai con được chữa bệnh nhờ KCTL.
Cháu Nấm năm nay 5 tuổi. Từ bé, cháu đã thường xuyên bị các vấn đề về mũi, họng và hô hấp, đặc biệt là có tiền sử co giật khi sốt, dù chỉ là sốt nhẹ trên 38 độ. Một ngày trước khi xe chung khởi hành từ Hà Nội lên Côn Sơn, Nấm bị sốt co giật. Buổi sáng cùng ngày xe khởi hành, cháu không có biểu hiện giảm bệnh, trung bình cứ 4 tiếng/lần cháu lại tái sốt vì thuốc hạ sốt hết tác dụng. Dù rất muốn đưa cháu lên Côn Sơn theo đúng kế hoạch nhưng việc cháu có thể tái sốt và co giật bất cứ lúc nào, nhất là lúc đang di chuyển trên xe khiến Bạch Vi vô cùng hoang mang, lo lắng. Bạch Vi đã mạnh dạn gọi điện báo cáo Thầy, ngay lập tức, Thầy đã kiểm tra và chữa bệnh từ xa cho cháu. Thầy nói “đưa lên Côn Sơn sẽ khỏi nhanh hơn”. Chỉ một câu nói của Thầy thôi đã giúp Bạch Vi yên tâm hoàn toàn và quyết định đưa Nấm lên Côn Sơn ngay. Trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, hai mẹ con chuẩn bị hết tất cả vật dụng chậu, phích nước, thuốc men, đồ dùng… lên đường ra xe chung.
Từ thời điểm lên xe, các lần sốt và kết quả hạ sốt của cháu diễn ra như sau:
*13h: xe chuyển bánh cũng là lúc Nấm sốt 38.5 độ (cách lần sốt trước khoảng 4 tiếng). Bạch Vi cho cháu uống thuốc hạ sốt, chống co giật, uống nhiều nước điện giải và liên tục lau người cho cháu, đồng thời mở bài Vạn pháp A-di-đà Phật cho cháu nghe. 02 tiếng sau, cháu mới vã mồ hôi và hạ sốt.
* 17h: hai mẹ con sang nhà chung chào Thầy nhưng Thầy bận chưa xuống, ngồi một lúc thì Nấm tái sốt 38.3 độ (cách lần sốt trước khoảng 5 tiếng). Bạch Vi liền cho cháu uống hạ sốt và nhờ chị T Vân xem bệnh cho cháu. Chị Vân và anh Hiệp “quay phim” cùng kiểm tra và chẩn đoán như sau:
+ Trục sinh lực đen
+ Hô hấp có độc đặc
+ Rối loạn tiêu hóa
- Chị Vân nhìn thấy “đang có người chữa bệnh cho cháu rồi” và bảo anh Hiệp hỗ trợ cùng, cần làm loãng độc và hút độc ra.
- Lúc đang chữa, Nấm kêu nóng. Với tâm thế một người mẹ đang lo lắng cho con, Bạch Vi liền hỏi con ngay xem con nóng ở đâu, thế nào vì sợ con sốt cao hơn. Nấm đáp: “Con nóng ở lưng”. Bạch Vi thở phào, quay sang nhìn chị T Vân cười vì nhận thấy dấu hiệu tốt, cháu đã cảm nhận được năng lượng chữa bệnh khi anh Hiệp đặt tay lên lưng cháu.
-Sau khi dừng chữa, Bạch Vi kiểm tra lại nhiệt độ cho con thì đã giảm 0.2 độ. Khoảng 40 phút sau khi được chữa, cháu đã hạ sốt hoàn toàn và ngủ ngoan một giấc. Thời gian hạ sốt như thế là rất nhanh so với các lần sốt trước, cháu thường mất khoảng 2 -3 tiếng mới hạ sốt được. Bạch Vi rất cảm kích và biết ơn chị T Vân và anh Quang Hiệp đã nhiệt tình chữa bệnh cho cháu hiệu quả như vậy. Em xin cảm ơn hai anh chị rất nhiều!
*24h: Tại phòng nghỉ khách sạn, cháu sốt 38.5 độ (cách lần sốt trước khoảng 6 tiếng). Bạch Vi cho cháu uống hạ sốt và gọi điện nhờ anh Mạnh Cào sang giúp cháu chữa bệnh.
- Anh Mạnh Cào hướng dẫn Bạch Vi và Phương Ngọc (bạn cùng phòng BV) tâm niệm và cũng phát năng lượng hỗ trợ chữa bệnh như sau: mời thầy Huệ Tâm và thầy Nguyệt Quang Tử giúp chúng con chữa bệnh cho cháu bé; khai thông, thanh hóa trục sinh lực, trục sinh lực thật thẳng, thật trong, thật sáng, thật thông; xoay chiều quay của các luân xa để tản nhiệt cơ thể, giảm nhiệt độ xuống 37,5 độ (khi Bạch Vi hỏi tại sao ko xin hạ xuống 37 độ luôn mà chỉ xin đến 37,5 độ thì đc anh giải thích là nhiệt độ xuống thấp đột ngột có thể gây sốc cho cơ thể).
- Ngoài những điều trên, dựa vào tình trạng bệnh của Nấm, Bạch Vi tâm niệm thêm: xin làm lỏng khối độc đặc tại phế và đẩy hết chất độc ra ngoài cơ thể, tạng phế thật trong, thật sạch; vì hệ thần kinh cháu nhạy cảm, hay co giật nên Bạch Vi xin cơ chế kích hoạt sản sinh hồng cầu để tăng cường vận chuyển oxy lên não bộ, ổn định hệ thần kinh, xin khai thông các đường ống dẫn thần kinh, các nơ-ron thần kinh vận chuyển tín hiệu thông suốt, ổn định.
- Chỉ trong vòng hơn 10 phút được chữa bệnh, cơ thể Nấm đã hạ nhiệt dần dần, đến khi nhấc tay ra thì cháu đã hết sốt hoàn toàn và ngủ thiếp đi. Sau lần chữa bệnh này, Nấm không hề sốt lại nữa.
Bạch Vi xin cám ơn anh Mạnh cào và Phương Ngọc không quản ngại đêm hôm chữa bệnh và hạ sốt nhanh chóng cho Nấm!
Có thể nói, sau khi được chữa bằng KCTL, bệnh tình của cháu Nấm tiến triển, các triệu chứng thuyên giảm, đặc biệt là tốc độ hạ sốt nhanh hơn, tần suất tái sốt thưa dần rồi hết hẳn. Đối với một người đã từng ngồi căng thẳng vài tiếng đồng hồ lau người, tiếp nước cho con chỉ mong con hạ sốt từng chút một như Bạch Vi thì kết quả như trên quả thực là một điều kỳ diệu!
Một lần nữa, con xin bày tỏ lòng biết ơn Thầy, các anh chị học trò và gia đình KCTL đã và đang thực hiện công việc đầy hi sinh và vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa – đó là cứu giúp, mang sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc đến với mọi người. Con sẽ không bao giờ quên hình ảnh anh Hiệp phải vẩy lắc tay để xả độc sau khi chữa bệnh cho Nấm, anh Mạnh Cào đi lại xa xôi, vất vả cả ngày mà đêm khuya vẫn sẵn lòng đến chữa bệnh cho cháu, anh Thanh Tịnh khi ngồi chờ giải hạn bên cạnh cũng đặt tay lên người cháu chữa bệnh ngay khi cháu kêu đau mỏi chân hay hình ảnh Thầy ân cần hỏi thăm, xoa đầu, kiểm tra lại sức khỏe cho Nấm khi chúng con đến chào Thầy để ra về… Còn nhiều, rất nhiều hình ảnh nữa của Thầy và các anh chị khiến con vô cùng xúc động và biết ơn!
Con và con trai con sẽ tập luyện chăm chỉ hơn để không phụ công sức, tâm huyết chữa bệnh của Thầy và mọi người. Con xin kính chúc Thầy, gia đình KCTL và mọi người trên diễn đàn thật nhiều sức khỏe!
Con xin cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết của con!
/