xuangiang14
25-02-2018, 22:47
Trăn trở bao lâu sau khi vợ ra đi, tôi vẫn chưa thể định hình ngày nào có thể đưa vong linh vợ về nhập mộ. Ngay sau khi đưa về an táng tại quê nhà Hải Dương, tôi cứ nghĩ thủ tục nhập mộ sẽ được Thầy làm ngay sau đó. Vậy mà phải đến hơn một năm sau mới đủ điều kiện để làm được, vấn đề ở chỗ vong vợ tôi sau khi mất được đưa vào bệnh viện trong không gian của Thầy chữa trị nhưng do bệnh tình nặng nên cần phải có thời gian để điều trị.
Vậy là ngày ấy cũng đến, sau ngày gia đình KCTL đi lễ Yên Tử, Thầy cho gọi vợ tôi về hỏi xem tình hình sức khoẻ như thế nào thì C nói sức khoẻ đã tốt, muốn được về “Vườn Hồng” của Thầy để luôn được gần bên Thầy. Tôi vẫn nhớ trước khi ra đi, mặc dù không nói được nhưng khi viết ra thì C cũng có tâm nguyện được về “Vườn Hồng” (tôi nhớ có hỏi lại: có phải là vườn Nguyệt Quang không? Thì C gật gật), thực ra cho đến khi Thầy hỏi lại chính xác thì C chỉ trả lời “con muốn được gần Thầy”. Thầy nói, Thầy đã tạo một nơi mà các học trò sau này sẽ về, mà có thể C là người đầu tiên về đó, thật là một điều tuyệt vời đối với C và cả gia đình con, tạ ơn Thầy!
Sau khi trao đổi, Thầy quyết định sẽ làm vào tháng 10 AL, giao cho anh Hocdao định ngày thích hợp để làm lễ giải hoả nhập cốt cho C. Sau khi hỏi ý kiến Thầy, anh Hocdao báo cho tôi lịch chính thức đón Thầy về làm việc giải hỏa nhập cốt cho C. Trước khi vào khu mộ, đang đi Thầy bỗng dừng lại và gọi người về hỏi: “khu vực này có cái gì làm cho ta cũng bị choáng váng?” Có người về báo cáo:
- Thưa Ngài, Ngọc Hoàng có bố trí 1000 thiết bị trên bề mặt trái đất (trông giống như cái chong chóng) để hút khí độc ra khỏi vùng đất đó.
Thầy nói ngay:
- Cả trái đất mà có 1000 cái máy thôi thì làm sao đủ được?
- Chính vì vậy Ngọc Hoàng phải bố trí luân phiên từng khu vực! hôm nay Ngài tình cờ đến đây gặp lúc máy đang làm việc ở khu vực này nên Ngài mới phát hiện ra được ạ!
Nghĩ vài phút rồi Thầy nói:
- Để giải quyết được lượng khí thải của cả trái đất chúng ta cần phải lắp 10 vạn trạm xử lý qui mô lớn và trang bị thật hiện đại. Việc này cần làm ngay. Trước hết hãy lắp thí điểm ở VN 200 trạm, từ nay đến tết nguyên đán phải làm cho xong!
Sự việc sau đó như thế nào tôi cũng không được biết, chỉ biết chắc chắn rằng mọi việc sẽ được Thầy xử lý một cách thấu tình đạt lý… Gần như đi đến đâu Thầy cũng có việc khác cần giải quyết chứ không riêng gì những việc đã định trước, vậy mới biết Thầy mình vất vả như thế nào khi liên tục phải giải quyết cả những việc trần tục lẫn việc trong không gian qua mỗi vùng đất Thầy đi đến.
Việc của vợ tôi sau đó cũng được làm một cách nhanh chóng, vì vợ tôi sau khi mất phải hỏa táng nên phải làm thủ tục “giải hỏa hiện cốt” rồi mới đến phần "chiêu hồn nhập cốt" và hôm nay Thầy tôi đã làm xong việc mà bấy lâu tôi mong đợi. Giờ đây vợ tôi đã chính thức có nhà mới. Ngay khi còn sống vợ tôi rất quí Thầy mà tính cũng hay tinh nghịch hôm nay C còn trêu đùa Thầy nữa! Khi Thầy vừa làm việc xong, C hỏi ngay:
- Sao Thầy làm lâu thế?
- Ừ, thì làm nhà cho con Thầy phải làm cẩn thận chứ!
- Con có ở đây đâu mà Thầy phải làm cẩn thận!
- Tại sao nhà con mà con lại không ở?
- Con không thích nhà này! Con chỉ muốn ở bên Thầy thôi! Thầy cười hiền nói:
- Người ta không có nơi để về, còn con thì có rồi nên không cần chứ gì?
Rồi Thầy lại nói tiếp:
- Đây là nhà, khi nào mọi người về thắp hương thì con về, còn nơi con ở thì coi như là nơi công tác có được không?!
Nghe Thầy nói vậy, C cười rồi gật gật.
https://farm5.staticflickr.com/4746/39749335874_e9b88b2c9f_c.jpg (https://flic.kr/p/23yvJH9)
Vậy là sau bao lâu mong đợi, việc nhờ Thầy làm mộ cho vợ tôi đã hoàn tất, không còn những lo lắng băn khoăn vì những tâm nguyện chưa thành. Từ nay mỗi khi về quê ngoại bọn trẻ, tôi đã có thể thắp hương cho C và chắc chắn là C sẽ về và nghe được lời khấn của tôi, tôi luôn mong muốn linh hồn vợ được siêu thoát, được theo Thầy tu luyện và phù hộ cho các con được chăm ngoan, học giỏi...
Con xin tạ ơn Thầy đã giúp gia đình con và đặc biệt là giúp cho vợ con đạt được tâm nguyện, con tin chắc chắn C sẽ cố gắng tu luyện để có thể theo Thầy trên bước đường hành đạo.
Vậy là ngày ấy cũng đến, sau ngày gia đình KCTL đi lễ Yên Tử, Thầy cho gọi vợ tôi về hỏi xem tình hình sức khoẻ như thế nào thì C nói sức khoẻ đã tốt, muốn được về “Vườn Hồng” của Thầy để luôn được gần bên Thầy. Tôi vẫn nhớ trước khi ra đi, mặc dù không nói được nhưng khi viết ra thì C cũng có tâm nguyện được về “Vườn Hồng” (tôi nhớ có hỏi lại: có phải là vườn Nguyệt Quang không? Thì C gật gật), thực ra cho đến khi Thầy hỏi lại chính xác thì C chỉ trả lời “con muốn được gần Thầy”. Thầy nói, Thầy đã tạo một nơi mà các học trò sau này sẽ về, mà có thể C là người đầu tiên về đó, thật là một điều tuyệt vời đối với C và cả gia đình con, tạ ơn Thầy!
Sau khi trao đổi, Thầy quyết định sẽ làm vào tháng 10 AL, giao cho anh Hocdao định ngày thích hợp để làm lễ giải hoả nhập cốt cho C. Sau khi hỏi ý kiến Thầy, anh Hocdao báo cho tôi lịch chính thức đón Thầy về làm việc giải hỏa nhập cốt cho C. Trước khi vào khu mộ, đang đi Thầy bỗng dừng lại và gọi người về hỏi: “khu vực này có cái gì làm cho ta cũng bị choáng váng?” Có người về báo cáo:
- Thưa Ngài, Ngọc Hoàng có bố trí 1000 thiết bị trên bề mặt trái đất (trông giống như cái chong chóng) để hút khí độc ra khỏi vùng đất đó.
Thầy nói ngay:
- Cả trái đất mà có 1000 cái máy thôi thì làm sao đủ được?
- Chính vì vậy Ngọc Hoàng phải bố trí luân phiên từng khu vực! hôm nay Ngài tình cờ đến đây gặp lúc máy đang làm việc ở khu vực này nên Ngài mới phát hiện ra được ạ!
Nghĩ vài phút rồi Thầy nói:
- Để giải quyết được lượng khí thải của cả trái đất chúng ta cần phải lắp 10 vạn trạm xử lý qui mô lớn và trang bị thật hiện đại. Việc này cần làm ngay. Trước hết hãy lắp thí điểm ở VN 200 trạm, từ nay đến tết nguyên đán phải làm cho xong!
Sự việc sau đó như thế nào tôi cũng không được biết, chỉ biết chắc chắn rằng mọi việc sẽ được Thầy xử lý một cách thấu tình đạt lý… Gần như đi đến đâu Thầy cũng có việc khác cần giải quyết chứ không riêng gì những việc đã định trước, vậy mới biết Thầy mình vất vả như thế nào khi liên tục phải giải quyết cả những việc trần tục lẫn việc trong không gian qua mỗi vùng đất Thầy đi đến.
Việc của vợ tôi sau đó cũng được làm một cách nhanh chóng, vì vợ tôi sau khi mất phải hỏa táng nên phải làm thủ tục “giải hỏa hiện cốt” rồi mới đến phần "chiêu hồn nhập cốt" và hôm nay Thầy tôi đã làm xong việc mà bấy lâu tôi mong đợi. Giờ đây vợ tôi đã chính thức có nhà mới. Ngay khi còn sống vợ tôi rất quí Thầy mà tính cũng hay tinh nghịch hôm nay C còn trêu đùa Thầy nữa! Khi Thầy vừa làm việc xong, C hỏi ngay:
- Sao Thầy làm lâu thế?
- Ừ, thì làm nhà cho con Thầy phải làm cẩn thận chứ!
- Con có ở đây đâu mà Thầy phải làm cẩn thận!
- Tại sao nhà con mà con lại không ở?
- Con không thích nhà này! Con chỉ muốn ở bên Thầy thôi! Thầy cười hiền nói:
- Người ta không có nơi để về, còn con thì có rồi nên không cần chứ gì?
Rồi Thầy lại nói tiếp:
- Đây là nhà, khi nào mọi người về thắp hương thì con về, còn nơi con ở thì coi như là nơi công tác có được không?!
Nghe Thầy nói vậy, C cười rồi gật gật.
https://farm5.staticflickr.com/4746/39749335874_e9b88b2c9f_c.jpg (https://flic.kr/p/23yvJH9)
Vậy là sau bao lâu mong đợi, việc nhờ Thầy làm mộ cho vợ tôi đã hoàn tất, không còn những lo lắng băn khoăn vì những tâm nguyện chưa thành. Từ nay mỗi khi về quê ngoại bọn trẻ, tôi đã có thể thắp hương cho C và chắc chắn là C sẽ về và nghe được lời khấn của tôi, tôi luôn mong muốn linh hồn vợ được siêu thoát, được theo Thầy tu luyện và phù hộ cho các con được chăm ngoan, học giỏi...
Con xin tạ ơn Thầy đã giúp gia đình con và đặc biệt là giúp cho vợ con đạt được tâm nguyện, con tin chắc chắn C sẽ cố gắng tu luyện để có thể theo Thầy trên bước đường hành đạo.