manhtuongngo
25-02-2018, 21:23
Những người tu luyện theo Môn phái KCTL đều có một định nghĩa đơn giản trong đầu là, “Tu là để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay”. “Tốt hơn” không chỉ bằng những việc làm và hành động mà còn trong cả “nhận thức và tư duy”. Chúng ta lâu nay đang sống trong một xã hội mà mọi tư duy đều bị đảo lộn, một người cho dù “ở vị trí cao’ hay một người tốt tới mấy khi được sinh ra ở xã hội này cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng của một xã hội với những tư duy lộn xộn như thế, chính những tư duy lộn ngược đó làm cho xã hội trần tục ngày càng thoái hóa, xã hội chậm phát triển kéo theo những hậu quả vô cùng tai hại. Với những người không nhận ra được hiện trạng của xã hội vẫn đi theo lối mòn tư duy của xã hội hiện tại, vẫn theo lối tư duy theo đám đông thì chắc chắn những người đó cả cuộc đời sẽ không mang lại nhiều giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội.
Vậy làm thế nào để ngày mai chúng ta tốt hơn ngày hôm nay không chỉ dựa trên việc làm và hành động, mà chúng ta phải có những tư duy tốt hơn? Đây là một câu hỏi rất khó! Theo tôi để chúng ta có những tư duy đúng, chúng ta cũng sẽ phải học dần dần và sẽ phải bắt đầu tư những điều nhỏ nhất. Mỗi khi được đi với Thầy làm việc, mỗi khi về nhà chung sinh hoạt hay tham gia các hoạt động là mỗi lần chúng tôi được đi học. Những việc làm luôn được Thầy tư duy và tính toán rất cẩn thận, đôi khi chúng tôi toàn sử dụng những “tư duy trần tục” để làm, thậm chí dùng những tư duy đó để phản biện lại “tư duy hay cách làm của Thầy”. Nhưng sau đó, hay bất chợt một lúc nào đó chúng tôi suy nghĩ lại, chúng tôi đều thừa nhận và thưa với Thầy rằng “Thầy ơi, cách làm của Thầy mới là HỢP LÝ nhất”. Hay mỗi khi làm việc gì sai, chưa hợp lý Thầy dậy luôn cho chúng tôi rằng: “làm bất cứ việc gì dù nhỏ nhất chúng ta nên có tư duy tổng thể, nên có tầm nhìn xa và bao quát để kết quả của việc làm đó không chỉ hợp lý ở thời điểm này mà còn hợp lý cho sau này nữa”. Thầy luôn nói với chúng tôi rằng, các Cụ dậy Thầy bằng những câu rất “ngắn” và “đơn giản” nhưng Thầy vẫn luôn tư duy đúng và làm đúng. Nhưng đối với chúng tôi Thầy đã dạy bảo rất nhiều nhưng cũng chỉ học được một phần rất rất nhỏ. Với mỗi người tu luyện thì phải tự “thắp đuốc lên mà đi” không ai có thể tu thay được cho mình, nhưng chúng tôi được theo Thầy được Thầy dạy dỗ, điều hạnh phúc nhất của chúng tôi đó chính là được Thầy để lại cho chúng tôi “một phương pháp tư duy”, nếu ngộ và học được thì mỗi người sẽ tu nhanh hơn, năng lượng sẽ cao hơn, làm được nhiều việc hơn.. nhưng để học được phương pháp tư duy đó chúng tôi phải cố gắng rất nhiều.
Với chúng ta, những người đi tu luyện thì tư duy lại càng quan trọng hơn nữa, chúng ta có tư duy tốt thì làm việc mới hiệu quả, tư duy tốt thì chúng ta đỡ phải làm lại, chúng ta đỡ mất thời gian và công sức hơn, thậm chí là phải đánh đổi bằng tài chính, xa hơn nữa là đánh đổi cả một tương lai. Vì thế mỗi việc làm dù nhỏ nhất, chúng ta nên “tập trung” và nên học hỏi phương pháp tư duy tổng thể có như thế thì chúng ta mới tiến bộ hơn, tốt hơn, giỏi hơn. Chúng ta không chỉ so sánh bản thân mình ngày hôm qua với ngày hôm nay, mà chúng ta còn phải so sánh với những người khác. Có tốt hơn, có giỏi, có mức năng lượng cao hơn thì chúng ta mới có thể giúp được cho bản thân, cho gia đình và xã hội và hơn hết chúng ta tư duy tốt thì chúng ta mới tạo được nền móng tốt cho việc giáo dục con cái sau này.
Thưa Thầy, chúng con đều là những học trò của Thầy hằng ngày chúng con vẫn phải va chạm với cuộc sống trần tục bên ngoài, vẫn phải bị ảnh hưởng và thậm chí chúng con vẫn mang trong đầu rất nhiều tư duy trần tục. Nhưng ít nhất chúng con nhận thức được rằng, chúng con đang trên con đường tu luyện theo môn phái Khí Công Tâm Linh, chúng con vẫn nhận thức được rằng: phải rũ hết tư duy trần tục, phải luôn học hỏi để có một phương pháp tư duy đúng hơn, hợp lý hơn, chúng con vẫn không ngừng hướng tới để “ngày mai tốt hơn ngày hôm nay”. Vậy nên chúng con mong Thầy và các Cụ bề trên luôn ở bên và độ trì dạy bảo cho chúng con.
/
Vậy làm thế nào để ngày mai chúng ta tốt hơn ngày hôm nay không chỉ dựa trên việc làm và hành động, mà chúng ta phải có những tư duy tốt hơn? Đây là một câu hỏi rất khó! Theo tôi để chúng ta có những tư duy đúng, chúng ta cũng sẽ phải học dần dần và sẽ phải bắt đầu tư những điều nhỏ nhất. Mỗi khi được đi với Thầy làm việc, mỗi khi về nhà chung sinh hoạt hay tham gia các hoạt động là mỗi lần chúng tôi được đi học. Những việc làm luôn được Thầy tư duy và tính toán rất cẩn thận, đôi khi chúng tôi toàn sử dụng những “tư duy trần tục” để làm, thậm chí dùng những tư duy đó để phản biện lại “tư duy hay cách làm của Thầy”. Nhưng sau đó, hay bất chợt một lúc nào đó chúng tôi suy nghĩ lại, chúng tôi đều thừa nhận và thưa với Thầy rằng “Thầy ơi, cách làm của Thầy mới là HỢP LÝ nhất”. Hay mỗi khi làm việc gì sai, chưa hợp lý Thầy dậy luôn cho chúng tôi rằng: “làm bất cứ việc gì dù nhỏ nhất chúng ta nên có tư duy tổng thể, nên có tầm nhìn xa và bao quát để kết quả của việc làm đó không chỉ hợp lý ở thời điểm này mà còn hợp lý cho sau này nữa”. Thầy luôn nói với chúng tôi rằng, các Cụ dậy Thầy bằng những câu rất “ngắn” và “đơn giản” nhưng Thầy vẫn luôn tư duy đúng và làm đúng. Nhưng đối với chúng tôi Thầy đã dạy bảo rất nhiều nhưng cũng chỉ học được một phần rất rất nhỏ. Với mỗi người tu luyện thì phải tự “thắp đuốc lên mà đi” không ai có thể tu thay được cho mình, nhưng chúng tôi được theo Thầy được Thầy dạy dỗ, điều hạnh phúc nhất của chúng tôi đó chính là được Thầy để lại cho chúng tôi “một phương pháp tư duy”, nếu ngộ và học được thì mỗi người sẽ tu nhanh hơn, năng lượng sẽ cao hơn, làm được nhiều việc hơn.. nhưng để học được phương pháp tư duy đó chúng tôi phải cố gắng rất nhiều.
Với chúng ta, những người đi tu luyện thì tư duy lại càng quan trọng hơn nữa, chúng ta có tư duy tốt thì làm việc mới hiệu quả, tư duy tốt thì chúng ta đỡ phải làm lại, chúng ta đỡ mất thời gian và công sức hơn, thậm chí là phải đánh đổi bằng tài chính, xa hơn nữa là đánh đổi cả một tương lai. Vì thế mỗi việc làm dù nhỏ nhất, chúng ta nên “tập trung” và nên học hỏi phương pháp tư duy tổng thể có như thế thì chúng ta mới tiến bộ hơn, tốt hơn, giỏi hơn. Chúng ta không chỉ so sánh bản thân mình ngày hôm qua với ngày hôm nay, mà chúng ta còn phải so sánh với những người khác. Có tốt hơn, có giỏi, có mức năng lượng cao hơn thì chúng ta mới có thể giúp được cho bản thân, cho gia đình và xã hội và hơn hết chúng ta tư duy tốt thì chúng ta mới tạo được nền móng tốt cho việc giáo dục con cái sau này.
Thưa Thầy, chúng con đều là những học trò của Thầy hằng ngày chúng con vẫn phải va chạm với cuộc sống trần tục bên ngoài, vẫn phải bị ảnh hưởng và thậm chí chúng con vẫn mang trong đầu rất nhiều tư duy trần tục. Nhưng ít nhất chúng con nhận thức được rằng, chúng con đang trên con đường tu luyện theo môn phái Khí Công Tâm Linh, chúng con vẫn nhận thức được rằng: phải rũ hết tư duy trần tục, phải luôn học hỏi để có một phương pháp tư duy đúng hơn, hợp lý hơn, chúng con vẫn không ngừng hướng tới để “ngày mai tốt hơn ngày hôm nay”. Vậy nên chúng con mong Thầy và các Cụ bề trên luôn ở bên và độ trì dạy bảo cho chúng con.
/