Đăng nhập

View Full Version : Tết của gia đình KCTL



hocdao
24-02-2018, 20:46
.
Tết Nguyên đán là ngày tết cổ truyền của người Việt Nam. Đây cũng là dịp gia đình quây quần, đoàn tụ bên nhau sau những ngày làm việc vất vả của một năm. Với người Việt Nam, Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất trong năm. Trải qua bao nhiêu biến động của lịch sử nhưng những phong tục cổ truyền của người Việt vẫn giữ được nét bản sắc dân tộc.
Gia đình KCTL chúng tôi cũng có những nét đặc biệt cho cái Tết Cổ truyền mà hiếm nhà có được.

Gói bánh chưng Tết:
Khi xưa ông cha ta có câu đối Tết: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Câu đối đã mô tả đầy đủ những đồ, thức trong ngày Tết Cổ truyền. Bánh chưng, bánh dầy là những loại bánh không thể thiếu được trong ngày Tết. Bánh chưng bánh dầy còn gắn với sự tích, câu chuyện về các Vua Hùng, như trong các truyện cổ của người Việt chúng ta.

Đã 3 năm nay, năm nào cũng vậy, Thầy chúng tôi đều tổ chức cho mọi người gói bánh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của những ngày chuẩn bị Tết. Để giữ lại bản sắc văn hóa của dân tộc đang bị tan loãng dần đi trong mỗi gia đình người Việt Nam ngày nay, khi mà cái gì cũng có thể dùng tiền để mua được. Để cho mỗi thành viên trong gia đình KCTL được đắm chìm trong không gian thơm dịu của mùi lá, mùi nếp, mùi đỗ,… hòa quyện vào nhau. Để niềm vui vỡ òa khi những cái bánh chưng được dỡ ra thơm nức… Để rồi tình cảm gia đình như được nhân lên, bền chặt thêm sau những ngày bận rộn gói bánh.


https://farm5.staticflickr.com/4616/40413443022_40a1d86aed_o.jpg
Gói bánh chưng Tết Mậu Tuất tại NNLĐ - Ảnh Hanhthong

Hôm gói bánh, việc thật nhiều, nhưng mỗi người một tay, một việc. Ai vào việc nấy. Hơn 70 người tham gia mà không một tiếng cãi nhau. Chỉ có tiếng cười râm ran khắp cả Nhật Nguyệt Linh Đường. Chắc chẳng có nơi nào như vậy!

Bài khấn giao thừa:
Năm nào cũng vậy, Thầy đều chuẩn bị bài khấn giao thừa rồi post lên diễn đàn cho mọi gia đình các thành viên dùng để khấn trong buổi cúng giao thừa năm đó. Năm nay Thầy làm sớm hơn. Trong khi mọi người đang nghỉ ngơi sau một đêm trông bánh, thì Thầy đã lặng lặng đi làm bài khấn để lát nữa in và phát cho mọi người.
Nhìn mỗi người nhận phần bánh của mình lại được tặng thêm bài khấn giao thừa, nét mặt hân hoan rạng rỡ, tôi cũng thấy niềm vui thật lớn.

Buổi Thiền nhận khí lành đầu năm:
Mọi người về hết, Thầy ở lại NNLĐ đón Tết. Chiều 30 Tết, tôi nhận được điện thoại, Thầy nói: Đêm nay lúc giao thừa, khí lành về rất nhiều, vận khí rất tốt. Anh báo cho mọi người giao thừa đêm nay ngồi thiền nhé!
Tôi nhận tin mà lòng vui khôn tả, lại cảm động lâng lâng. Thầy luôn quan tâm đến mọi người. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho cái Tết của nhà mình, còn Thầy thì lại quan tâm đến mọi người, đến vận nước,… mong muốn giành cho mọi người những cơ hội được đón khí lành trong đầu năm mới.

Giao thừa hôm đó ở quê tôi người ta đốt pháo vang trời. Vậy là đành phải chờ cho dứt tiếng pháo thì cũng đã hơn 12h30 chúng tôi mới ngồi thiền được. Trong không khí của năm mới, tôi thấy khí lành từ trên cao lan dần xuống mặt đất trông như trên cõi tiên. Thiền xong, tôi cảm nhận thấy cơ thể mình thật thanh thản, nhẹ nhàng. Một luồng năng lượng mới đang chạy trong cơ thể.
Sáng ngày Mồng Một vào diễn đàn, Thầy đã chúc mừng năm mới bằng bốn câu thơ ngắn:


Vận nước đã đến rồi
Khí lành khắp nơi nơi
Bay rợp trời Nam Việt
Rồng về, báo tin vui

Chắc còn nhiều, còn nhiều chuyện vui về cái Tết của gia đình KCTL, nhưng tôi cũng phải dừng lại ở đây. Còn nhiều việc chúng ta phải làm trong những ngày sắp tới. Chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để gia đình KCTL trường tồn cùng đất nước.
Nhân dịp một năm mới, tôi xin kính chúc các thành viên của diễn đàn Từ Khí công đến Tâm linh có một năm thuận lợi về mọi mặt, gia đình hạnh phúc, luyện tập chăm chỉ để có sức khỏe tốt, để làm được nhiều việc tốt./.

/

huongvdl
05-06-2018, 16:16
Tết Thiếu Nhi KCTL 2018
Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo của ban tổ chức cùng tinh thần làm việc nhiệt tình của các cô chú cũng như sự tham gia hết mình của các bạn nhỏ, ngày Tết thiếu nhi năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp trong niềm hân hoan của đại gia đình KCTL.
Vì lý do khách quan, Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm không có mặt, nhưng MC Yến đã làm tan giây phút thoáng buồn của mọi người nhờ lời giới thiệu đầy ý nghĩa ‘’Kính thưa Thầy …’’. Sống trong gia đình KCTL, chắc chắn ai cũng thấy cảm động mỗi khi nhắc đến Thầy, và cho dù không được gặp mặt, nhưng hình ảnh Thầy luôn đong đầy trong tâm trí chúng con.
Mở đầu là màn trình diễn ảo thuật hấp dẫn mà chính tính chất không chuyên của cô Tâm đã đem đến cho mọi người những trận cười nghiêng ngả. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy một chút kỹ xảo của môn nghệ thuật thú vị này. Cảm ơn Tâm đã luôn sáng tạo và hết lòng chuẩn bị nhiều trò chơi thông minh và vui nhộn cho các con.
Những điệu nhảy múa hiện đại hòa cùng nền nhạc sôi nổi đã thực sự khuấy động buổi họp mặt. Nhờ sự luyện tập miệt mài của các con mà gia đình KCTL đã được xem nhiều tiết mục hay và lôi cuốn. Mấy nam nhi đẹp trai, mặc dù không tham gia biểu diễn, nhưng rất ấn tượng khi lên sân khấu tặng hoa cho các nữ diễn viên với tiêu chí ‘’quan trọng là thần thái’’.
Sau màn biểu diễn nghệ thuật là phần quan trọng nhất đối với các con, trao quà của Thầy NNTT. Những túi quà lớn nhỏ đã được bác Hocdao thay mặt Thầy phát tận tay từng cháu. Niềm vui được nhân lên khi bác tiếp tục thông báo Thầy sẽ tổ chức Trại hè Thiếu nhi tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay reo hò của các bạn ‘’lớn’’ và nhỏ trước tin vui này. Sắp tới, các cô chú và anh chị sẽ tha hồ bận rộn để chuẩn bị cho trại hè.
Trước khi tiệc tan, bố các cháu cũng tranh thủ vui thỏa thích. Một số ông bố trưởng thành tụ tập uống bia và ‘’nổ’’ vang nhà. Gần chục ông bố trẻ, lần đầu tiên làm cha, rất tự hào bế những hoàng tử và công chúa đứng thành hàng trên sân khấu. Bố nào cũng tươi cười rạng rỡ quên cả con đang khóc mếu máo, nhăn nhó trước âm thanh váng tai và lóa mắt vì ánh sáng khi phó nháy thi nhau ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của các ông bố KCTL. Một hình ảnh ấn tượng và khó phai đối với các bà mẹ KCTL.
Con cảm ơn Thầy và các bạn đã cho phép con và cháu Bảo Nhi tham gia ngày Tết thiếu nhi 2018 cùng Gia đình KCTL.