Đăng nhập

View Full Version : Chữa hàn khí và sốt do cúm ở trẻ nhỏ.



Hanhthong
24-02-2018, 10:06
Chữa hàn khí xâm nhập cơ thể trẻ nhỏ

Tôi có cô bạn, cô có 1 bé gái năm nay khoảng 8 tuổi, cháu là 1 MC khá tài năng. Tuy nhiên, ngay từ khi sinh ra đã rất hay ốm, đau họng, viêm họng…Lần này, cháu ốm, mũi lại ngạt và amidan lại sung đỏ rực. Mẹ cháu cho đi khám, bác sĩ phán Viêm cả tai – mũi và họng cấp và kê cho cháu một liều kháng sinh và một lô các thuốc kèm theo về uống. Mẹ cháu quá mệt mỏi, biết tôi có học khí công nên nhờ chữa cho cháu.
Buổi tối, bạn đưa cháu đến nhà. Tôi cho cháu nghe nhạc, đồng thời hút trược khí ra khỏi người cháu. Trược khí lần này có vẻ nhiều, cảm thấy đặc quánh, tôi dùng tay hút một lúc thì thấy bàn tay tê dại. Sau đó, tôi xin Thầy thuốc phù hợp cho cháu. Bạn tôi nói nhìn thấy như có đèn chiếu sáng ấm áp như đèn sưởi halozen mà bạn không biết là đó chính là Linh Quang đèn chiếu quét cả người cháu. Người cháu dần ấm lên, cảm thấy dễ chịu hơn.
Tối đó cháu về ngủ ngon, hơi thở nhẹ và êm hẳn. Bạn tôi quyết không con uống kháng sinh để chữa tiếp bằng khí công tâm linh.
Ngày hôm sau biểu hiện họng và mũi của cháu đỡ dần. Mũi không còn tắc và nước mũi loãng dần hơn. Họng bớt khó chịu hơn. Bạn tôi nhắn: Thần kỳ quá cậu ạ.
Hôm sau nữa bạn tiếp tục đưa cháu đến nhà, tôi đẩy nốt những hàn khí còn lại trong người. Sau khi đẩy hàn khí thì cháu nóng vã mồ hôi, mặt đỏ hồng giữa trời đông giá lạnh. Lần nào tôi cũng xin Thầy giúp đỡ và hỗ trợ tôi.
Bạn tôi nhắn tin: Thật kỳ là, chỉ sau hai lần mà hiệu quả đúng bằng một liệu trình kháng sinh của bác sĩ tây y. Cháu đã khỏi ốm sau 7 ngày. Cảm ơn bạn nhé.
Tôi nhận được tin nhắn, tự dưng thấy mình vui lắm, vui vì cháu bé đã khỏi bệnh không dùng đến thuốc, vui vì tôi có thêm 1 người bạn tập luyện khí công tâm linh.

Chữa sốt do cúm và viêm mũi họng.

Một hôm, bạn tôi gọi điện là con bạn ấy sốt, toàn trên 39 độ bạn lo quá chưa biết nên như thế nào. Mấy lần tôi chữa những bệnh lặt vặt cho cháu khỏi nhanh mà không dùng đến thuốc nên bạn gọi tôi cầu cứu.

Khi đưa cháu đi bệnh biện, bác sĩ kết luận cháu bị sốt do virus cúm B, và cũng có viêm mũi họng cấp.
Nghe bạn gọi, tôi đến nhà xem cháu như thế nào. Tôi cũng bắt đầu bằng phương pháp hút và thải độc + xin thuốc như lần trước. Tôi xin lưới CĐCS bắt hết virut cho cháu. Thật kỳ lạ, cháu nói là nó nhìn thấy 1 tấm vải kiểu dệt thô và các con virut bị hút về phía đó, các con virut nhỏ li ti bị bắt hết, sau đó thì không thấy những con virut đó đâu. Cháu nói thấy người được chiếu sáng dưới đèn halozen và thấy ấm dần lên. Sau đó tôi xin thuốc cho cháu uống và cháu còn nhìn thấy cả viên thuốc tròn tròn.
Ngyà hôm sau, cháu đã dứt sốt và không còn đau họng nữa, cơ thể phục hồi mà không uống 1 viên kháng sinh nào. Bạn tôi thì ngạc nhiên, không hiểu sao con bạn ấy lại nhìn thấy những điều này, không biết có phải là thật không. Bạn nói, phương pháp chữa của cậu thật kỳ diệu. Mỗi lần thiền xong, tớ thấy người ấm áp, vui vẻ, dễ chịu, sảng khoảng lắm.
Và cho đến bây giờ, tôi đã có thêm những người bạn thiền KCTL
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Vị Bề Trên đã luôn dìu dắt chúng con trên bước đường tu luyện, từng bước thực hành chữa bệnh giúp mọi người trong đời sống trần tục này.

Diệu Hồng
25-02-2018, 04:10
Tôi đang rất ..rất buồn và mệt...đọc xong bài của bạn thì tôi thấy vui rất nhiều. Cảm ơn bạn"ông tiên giữa đời thường trong mắt của những đứa trẻ bị sốt" của những người học và tin tưởng vào môn phái kctl. Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên đã dạy dỗ, đào tạo thêm nhiều học trò giỏi để cứu giúp cứu chúng sinh