PDA

View Full Version : Trẻ bị sốt khi tiêm chủng



Mộc Lan
23-02-2018, 11:00
.

Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy



Ngày còn bé. Mộc Lan đã từng được nghe và đọc nhiều câu châm ngôn và tục ngữ hay về tình mẫu tử. Nhưng khi bản thân chưa thực sự trải nghiệm thì mọi thứ thật mơ hồ.


Rồi khi lập gia đình, sinh con, Mộc Lan nhận ra rằng để làm được một người mẹ tốt thì chúng ta phải nỗ lực rất nhiều và xây dựng một nghệ thuật sống không có giới hạn.


"When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child" – Sophia Loren


Có thể dịch là: "Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái".


Mộc Lan sinh hai bé cách nhau khá nhiều năm nên mọi thứ dường như bắt đầu lại từ đầu. Mộc Lan phải tìm hiểu lại thông tin qua bạn bè, mạng xã hội rồi sàng lọc thành kiến thức cho mình. Mộc Lan cảm thấy tự tin hơn trong việc chăm sóc bé.


Nhưng khi con ốm thì mọi việc dường lại rối tung lên. Ý chí và kiến thức như đánh nhau. Lần đầu tiên bé bị sốt khi đi tiêm chủng về. Trước đó, Mộc Lan nghĩ rằng mình đã uống đủ nước lá tía tô theo kinh nghiệm dân gian nên chắc con không bị sốt. Buổi sáng hôm sau khi tiêm 1 ngày, khi Mộc Lan vệ sinh răng cho bé thấy hơi thở của con nóng hơn mọi khi, lúc đó Mộc Lan chỉ đoán là do tay mình lạnh. Đến khi thấy mặt cháu đỏ hơn. Mộc Lan mới đo nhiệt độ thì con đã sốt hơn 38oC.


Mộc Lan tức tốc lấy khăn nóng chườm cho cháu và nới lỏng quần áo nhưng nhiệt độ của cháu vẫn không giảm. Thời điểm đó chỉ có hai mẹ con ở nhà nên Mộc Lan không biết làm gì nữa. Mộc Lan cho cháu nghe bài "Vạn Pháp A Di Đà Phật ". Giọng Niệm Phật trầm ấm của Thầy vang lên đưa cháu vào giấc ngủ.
Khoảng hơn một tiếng sau cháu bắt đầu toát mồ hôi và nhiệt độ hạ xuống. Mộc Lan dùng cặp nhiệt độ điện tử đo chán cho bé thì nhiệt độ lúc này còn 37.5oC. Khi cháu tỉnh giấc, Mộc Lan dùng nhiệt kế thủy ngân đo lại một lần nữa và nhiệt độ của cháu đã ổn định còn 37oC.


Mộc Lan chắp tay cảm ơn Thầy và các Vị Bề Trên đã giúp đỡ cháu. Từ đó trở đi, mỗi khi cháu có lịch đi tiêm vacxin, Mộc Lan đều cho cháu nghe bài "Vạn Pháp A Di Đà Phật" của Thầy. Thật kì lạ, kể cả những mũi tiêm mà ai cũng bảo trên 60% các cháu tiêm về đều bị sốt mà trộm vía cháu đều không bị.


Nhờ những bài Luyện của Thầy, Mộc Lan cảm thấy vững tin hơn trên chặng đường làm mẹ của mình.


Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Mộc Lan