Đăng nhập

View Full Version : Giấc mơ ý thức .



uranni
13-02-2018, 00:26
Khái niệm về " Giấc mơ ý thức " giống tiêu đề , thực sự e cũng không biết giải thích và định nghĩa như thế nào cho đúng .Qua tìm hiểu trên mạng thì các bài viết quá mơ hồ đọc xong còn không biết gì , có khi lại rối thêm . Theo em cảm nhận khi mơ là trong mơ e ý thức được mình đang mơ và đang làm gì , như cuộc sống mình thương .
Vì đây là một giấc mơ đặc biệt , lần đầu tiên em mơ và có thể ý thức được trong giấc mơ nên em muốn chia sẻ với mọi người . Và mong mọi người có thể lý giải giúp e vì thực sự cả ngày hôm nay e cứ mơ mơ hồ hồ và thấy vô cùng hoang đường.
Để mọi người có cái nhìn rõ ràng và chính xác nên e kể lại quá trình xảy ra từ trước khi mơ đến khi mơ xong nên bài hơi dài mong mọi người thông cảm .
Chuyện bắt đầu từ thớt em chia sẻ hôm trước

http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/7986-Ban-thay-gi-khi-nham-mat-lai

Thực sự em không biết là em có được khai mở ấn đường hay chưa .Thời gian gần đây e ít tập thiền , một phần do lười , một phần do sợ ma ( sợ sau khi tập mà lỡ như mình dc khai mở rồi thì sống thế nào ) trước e hay đi chỗ các thầy cúng lần nào vào điện cũng lạnh hết sống lưng nên có tính sợ ma từ khi ấy . Mặc dù đã đọc đi đọc lại các bài về ma của thầy viết nhưng chung quy vẫn sợ .
Cho đến chủ nhật vừa rồi ngày 11/2 Dương . Em đi ăn liên hoan cuối năm cty về , lúc ấy cũng uống vài cốc bia . Sau khi về nhà ngủ một giấc em dậy tầm 8h tối sau đấy ngồi nghịch lung tung đến hơn 3h sáng thì đi ngủ . Lúc này do con hơi bia nên e mới nghĩ ra trò kích thích ấn đường ( Cái này của em à do tự nghĩ ra vì ko có kiến thức khi công nên mọi người đọc đừng cười ) . Cách làm của e vô cùng đơn giản như đã nói trên khi nhắm mắt lại thì e sẽ thấy một biển sao "thực ra ko cần nhắm mắt , nếu nhìn vào nơi bóng tối thì thoảng e vẫn thấy " , em nhắm mắt lấy 2 ngón tay chạm vào mắt để xác định vị trí , một ngón tay để trước ấn đường cách 2-5mm ko chạm vào da , ko biết mọi người như nào ấn đường của e hỉ cần để ngón tay hay vật gì nhọn đằng trước đều cẩm nhận đươc, kể cả di chuyển ở khoảng cách gần . Sau khi xác định xong thì e thay vì nhìn biển sao bằng mắt thì cố nhìn bằng ấn đường . Xem có được em cũng không biết là có được hay không , vì khó ác định là mình đang nhìn bằng gì lắm . Sau tầm 20p nghịch như thế thì biển sao chuyển thành mầu đỏ thay vì mầu vàng , lần đầu tiên e thấy mầu đỏ luôn . Khoảng 10p sau thì biển sao chỉ lác đác vài hạt , biết mất số lượng lớn , cũng là lần đầu như thế . Lúc ấy e sợ quá không nghịc nữa . rồi em đi ngủ .
Bây giờ đến phần giấc mơ
Giấc mơ 1: khi ngủ thì em mơ thấy mình ở trong một dãy trọ tập thể sơn xanh có mái hiên lồi ra giống khu trọ cho công nhân , hình như phòng em sát cuối ,cạnh phòng là phòng một anh thanh niên sau đến phòng một cô bé ( có vẻ trong mơ chúng em yêu nhau ) . Ngoài sân chung nền cao hơn khu dãy trọ , trong sân có một cây đu đủ đã có trái . Em trong nhà nấu cơm rồi từ trong nhà đi ra thì gặp a thanh niên a ấy chào e rồi đi ra ngoài có việc ,sau đấy em phòng cô gái chơi và dẫn ra gốc đu đủ nói chuyện được một lúc thì xuất hiện sương mù trắng xóa và giấc mơ kết thúc . Nhưng vấn đề xuất hiện sau đó .Em lại tiếp tục mơ lại giấc mơ ấy hoàn cảnh hành động tương tự em xuất hiện trong phòng nấu cơm xong đi ra ngoài gặp anh thanh niên , chào hỏi rồi đi ra ngoài , tất cả tình tiết đều ăn khớp , em thấy nghi ngờ , thay vì vào phòng cô bé thì e ra luôn gốc đu đủ và nhìn lại chỗ phòng cô bé kia , rồi đưa tay lên miệng cắn >> không thấy đau @@ ! . Đoạn này e biết là mơ thế là thằng bé tý tửng đi vào phòng cô bé kia để làm nhưng việc mà khi tỉnh không dám làm;) . Haizzz ! nhưng đoạn này từ dưng trước mắt xuất hiện luôn sương mù và giấc mơ kết thúc .
Vấn đề phát sinh ở giấc mơ này :
1 . Khu trọ đấy trong trí nhớ của e không tồn tại , hay nói đúng hơn là e chưa bao h đến đấy .
2. Anh thanh niên kia e ko quen.
3. Vấn đề lớn nhất là ở cố bé này, em chưa từng gặp qua , rất lạ , cả ngày này suy nghĩ về cô bé này ( cuối cùng hình ảnh còn lại là một bức tranh ) và em có một kết luận vô cùng hoang đường, mà khi em viết những dòng này e còn ko tin là thật , Cô bé ấy là một bức tranh SỐNG .Và em có ý nghĩ abc với một bức tranh @@!
Giấc mơ 2 : Giấc mơ này đơn giản hơn .
Em có nhờ anh giám đốc cty cũ của em ở Việt Nam mua giùm một cuốn sách , Nhưng sau khi mua xong thì a ấy lại để cho người em khác cũng cty , em đến văn phòng để lấy sách thì không có sách . A ấy liền đưa cho em cuốn " Một đời thương thuyết " Khi cầm cuốn sách ra ngoài thì em bị một thằng mặt ngựa lao vào đánh ( mặt ngựa hiểu theo nghĩa đen luôn , nó mặc sơ mi trắng quần âu , đầu nó là đầu ngựa ) . Đến tận trước khi đánh e không biết là mình đang mơ , cho đến khi bị đánh túi bụi mà không thấy đau , e mới biết đang mơ ,tìm mọi cách thoát ra ngoài nhưng không được . Khi đấy bông dưng em lại nghi , một suy nghĩ mãnh liệt , chỉ thiền mới thoát được hoàn cảnh này , chỉ thiền , chỉ thiền..... . Tự dưng cả thân em bật dậy , trong đầu nghe được câu " Thiên địa linh quang trận xuất hiện " thì mới kết thúc . rồi em nằm vật ra ngủ đến sáng .
Vấn đề của giấc mơ này :
1. Văn phòng e gặp a giám đốc không phải văn phòng cty cũ , nó là một văn phòng lớn ( có lẽ cỡ tập đoàn ) , hoàn toàn lạ lẫm , và cách ăn mặc cũng khác .
2. Bìa cuốn sách em nhìn rõ ràng đến từng chữ . Giấc mơ đa phần mơ hồ nên nhìn rõ như thế e thấy hơi lạ .
3. Khi ngồi dậy tư thế thiền , em không rõ ý thức của em là đang trong giấc mơ hay là người ngồi dậy , vì e cảm nhận được cả hai , mà có lúc em cảm nhận như ở góc nhìn thứ 3 nhìn vào .
Nếu ai đọc qua bài viết mong anh/chị có thể đưa ra kiến giải của mình với giấc mơ của em chút ạ , em xin cảm ơn !
Em tìm mãi mà không có cái nào giải thích được cả .

/