PDA

View Full Version : Được chữa bệnh nhờ Khí Công Tâm Linh



huongtamlinh
10-01-2018, 17:36
Đi theo KCTL, Thầy tôi có nhiều lần nói rằng càng tu thì sẽ càng khổ đấy, ví dụ như chuyện các anh chị em đồng môn của tôi sau khi luyện tập một thời gian thì nhiều người bị lộ bệnh tật mà trước đây không có. Trong số đó còn có người lộ bệnh nghiệp kiếp mà nếu chữa bằng những cách khác thì sẽ khó lòng khỏi được. Nhưng may mắn là luôn có Thầy bên cạnh hỗ trợ và chữa bệnh nghiệp kiếp cho học trò. Để lộ bệnh và giải được nghiệp bệnh, bản thân người đó cũng phải tích đủ phúc đức và đủ năng lượng để giải, như thế thì đáng để khổ quá ý chứ. Thế nên tôi thầm nghĩ “trong khổ có sướng, trong sướng có khổ” thì đúng hơn. Tôi cũng mong được “khổ” như thế mà có được đâu.
Bệnh nặng thì chưa thấy, nhưng tôi nhớ có một lần cách đây vài năm, cứ thấy đau bụng suốt vài tuần mà không khỏi, cái đau rất khó tả, chẳng hề giống bình thường chút nào mà ngồi thiền chỉ đỡ thôi chứ không hết. Sau đó đúng dịp lớp tổ chức cho mọi người lên Côn Sơn, những cơn đau bụng vẫn hành hạ lúc có lúc không. Rồi không biết do mình may mắn hay cố tình :) mà đúng lúc anh S đang đi đến, tự nhiên cơn đau xuất hiện làm tôi gập người xuống không đứng thẳng được. Anh S thấy thế liền hỏi thăm, tôi kể lể bệnh tình, anh bảo ngồi xuống để anh kiểm tra. Anh chỉ đúng vị trí bị đau ở bụng mặc dù tôi chưa nói, rồi anh đưa cho 1 cốc nước bảo uống hết, tôi cứ ngoan ngoãn làm theo. Sau đó tôi được nghe kể lại rằng, thật ra có một thanh hàn độc không biết thế nào mà lại cắm vào phần bụng tôi, đúng vị trí can kinh làm ảnh hưởng đến quá trình tiết mật của gan, gây ra hiện tượng khó tiêu hóa thức ăn làm đau bụng đầy hơi, mỗi lần đi ngoài là tôi vô cùng khổ sở vì đau bụng. Anh đã rút thanh hàn độc ra và rửa chỗ bị thương do hàn độc cắm vào, cốc nước tôi uống đã có thuốc trong đó. Đúng là anh cả làm việc rất nhanh và hiệu quả. Dù vẫn hơi đau âm ỉ nhưng chỉ vài ngày sau là tôi đã khỏi hoàn toàn. Nếu cứ chữa bệnh theo cách uống thuốc thông thường, thanh hàn độc này cứ trơ trơ ở đấy thì không biết bao giờ tôi mới hết bệnh được.
Rồi thỉnh thoảng cũng được đồng môn thân thiết là Chồng chữa cho các bệnh như ho, đau đầu, đau cơ.. khỏi luôn mà không cần phải uống thuốc là tôi sung sướng lắm. Vậy cũng là đã trải nghiệm cảm giác được chữa bệnh nhờ KCTL. Khí công tâm linh đã mang đến cho tôi nhiều điều thật tuyệt. Xin cảm tạ !

/