PDA

View Full Version : Mẹ tặng con



FirePhoenix
31-12-2017, 10:58
.
Con yêu quý sắp chào đời… Mẹ tặng con…

Con à, mẹ không thể tặng con một bầu không khí trong lành để những hơi thở đầu tiên của con được hít vào là sự sạch sẽ, tinh khiết. Hà Nội của chúng ta đã mịt mù khói bụi từ lâu lắm rồi…

Con à, mẹ không thể tặng con một môi trường sống mà hàng ngày con đều nhìn thấy tình yêu thương và lòng tự trọng như một điều hiển nhiên trong xã hội. Nơi chúng ta đang tồn tại, những thứ đó ngày càng ít dần đi…

Con à, mẹ biết sinh con ra đời bằng cách đẻ tự nhiên là tốt nhất cho sức khỏe của con, nhưng mẹ không biết “đẻ”, nên lần này lại phải mổ. Thôi thì có thế nào ta làm thế vậy con nhé!

Con à, mẹ mong muốn nhưng không thể tặng con rất nhiều điều… Đó là những thứ vượt quá tầm tay mẹ. Bên cạnh những thứ mẹ không có là những điều mẹ có, mẹ dành hết cho con…

Mẹ tặng con niềm tin tuyệt đối vào những giá trị tốt đẹp của thế giới tâm linh. Đó cũng là nơi mang con đến với mẹ, cũng như chị và anh con. Ba đứa các con đều không hề có trong dự định của mẹ. Nhưng cả ba đứa, trước cả khi được nên hình hài, mẹ đều biết trước. Cả ba đứa, không hề cố tình, đều được ra đời đúng ngày, đúng giờ theo “chỉ định” của Ông ngoại. Con là đứa trẻ sau cùng, cũng là giấc mơ dịu dàng nhất, tràn đầy hạnh phúc. Trong giấc mơ ấy, con trấn an mẹ rằng hãy sinh con ra đi, không cần phải suy nghĩ đắn đo (khi ấy ba mẹ đang vất vả nhiều với cuộc sống). Con mang đến thứ năng lượng hạnh phúc tuyệt vời mà lần đầu mẹ thấy được. Gần đây, khi mẹ về Nhật Nguyệt Linh Đường ngồi thiền, mẹ chỉ xin các Cụ phù hộ cho con mạnh khỏe, bình an. Mẹ thấy có một tấm lưới năng lượng bao bọc lấy con, rất chắc chắn và ấm áp. Chỉ thế thôi là đủ phải không con? Những điều giản dị nhất, kiệm lời nhất, lại là những gì ý nghĩa nhất.

Mẹ tặng con tình cảm vợ chồng vô cùng sâu sắc giữa ba và mẹ. Đã 4 năm nay, chị và anh con chưa bao giờ phải chứng kiến ba mẹ cãi nhau. Không những thế, là sự chăm sóc chu đáo và thấu hiểu hơn mỗi ngày. Cả tuổi thơ cũng như cuộc đời của các con sau này cũng thế. Món quà ấy, tưởng như dễ dàng nhưng là ước mơ của rất rất nhiều đứa trẻ, mẹ biết điều đó. Món quà miễn phí mà vô giá, mẹ dành tặng các con.

Mẹ tặng con một người chị gái 7 tuổi nghịch ngợm, hay quên, nhưng rất đặc biệt ... và rất cá tính. Mẹ tặng con một người anh trai 3 tuổi rất tình cảm, thông minh và hiểu biết. Hai nhân vật đó sẽ khiến tuổi thơ và cuộc đời con vô cùng thú vị và hứa hẹn nhiều bất ngờ. Năm tháng trôi qua, các con sẽ chơi đùa cùng nhau, lớn lên cùng nhau, có khi giận dỗi, thậm chí đánh nhau… nhưng các con sẽ luôn gắn kết và là một phần không tách rời. Nhất định các con sẽ vững vàng cùng nhau, mẹ tin như thế!

Mẹ tặng con một sự nghiệp mà ba mẹ đang gây dựng với rất nhiều nỗ lực. Sự nghiệp đó không phải để mang lại danh vọng gì lớn lao, chỉ là để trước tiên mang lại cho các con một cuộc sống đầy đủ và để cho các con hiểu được những giá trị của lao động chân chính, của việc mang lại những giá trị thực sự cho người khác bằng kiến thức và tâm huyết của mình.
Nếu như Ông ngoại ngày đêm làm việc và chữa bệnh để cứu giúp chúng sinh, thì Ba (cùng với sự hỗ trợ nhỏ bé của Mẹ) cũng ngày đêm đi “chữa bệnh” cho các doanh nghiệp. Thật tự hào phải không con? Mẹ mong con nhìn vào những tấm gương ấy để hiểu và tìm được con đường đi đúng đắn cho bản thân mình.

Mẹ tặng con hết thảy những tình cảm từ sâu thẳm trái tim mẹ, trong niềm tin yêu của cả đại gia đình. Chúc con một hành trình hạnh phúc sắp tới!

Mẹ tặng con!
31/12/2017
/

Trái tim dũng cảm
02-01-2018, 08:48
Ôi những lời vàng ngọc chứa đầy tình cảm xúc động biết bao. Cảm ơn FirePhoenix với bài viết tràn đầy tình cảm này khiến mình đọc cũng rớt nước mắt xúc động!
Chúc mừng đại gia đình đã có những thành viên suất sắc và rất hạnh phúc bên nhau. Đó là điều rất nhiều người mong muốn mà không có được ! Chúc mừng....Chúc mừng !